Sức Mạnh Cộng Đồng.Net
  • Trang Nhất
    • Thư Ngỏ BPT SMCĐ
    • Giúp Đỡ
    • Liên Lạc
  • Về VN
  • Tin Tốt
  • Tin Xấu
  • Tin Bên Lề
  • Chán Đời?
  • Tin Cần Biết
  • SMCĐ TV
  • Thư-Viện
    • Vipassasa
    • Văn Hóa, Luân Lý, Đức Hạnh
    • Sức Khỏe
    • Du Lịch
    • Thuộc Về Lịch Sử
    • Tài Chính / Đầu Tư
    • Nghề Nghiệp / Việc Làm

Tin Xấu

Chúng tôi cố gắng sưu tầm những "việc không nên làm" đã xảy ra trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để chúng ta rút kinh nghiệm cho tương lai, giảm bớt tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh"; cũng như "Tin Xui" là cho những việc thương tâm vì thiếu kiến thức cần đề phòng trước khi quá trễ.  Nếu quí vị có biết tin tức (trên báo chí hoặc từ "public records") liên quan đến mục này, xin liên lạc với chúng tôi.


 

Bellflower san bằng chùa Viên Thông

Details
Category: Tin Xấu

NV, 13/11/2013 9:38:28 PM 


Thành phố: 'Vì mỹ quan và không an toàn, phải san bằng'

Linh Nguyễn & Ðỗ Dzũng/Người Việt

BELLFLOWER, California (NV) - Công trình xây dựng chưa hoàn tất của chùa Viên Thông ở Bellflower vừa bị chính quyền địa phương san bằng sáng Thứ Tư vì "làm mất vẻ mỹ quan và không bảo đảm an toàn công cộng, dù xây cất có giấy phép, nhưng không hoàn tất theo hạn định."

Read more ...

Tin mới nhất về vụ Stammzell: Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ không rút lại hay lấy xuống những lời công bố

Details
Category: Tin Xấu

Để rộng đường dư luận, xin chuyển các tài liệu liên quan đến Stamzell để tùy nghi:

1-Talk show mới nhất của Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ ( phần 4) trên đài Truyền Hình Quê Hương (ngày 10 tháng 11 năm 2013) trong mục Y học & đời sống dài 29'53". Trong đó ông xác nhận: ông không rút lại hay lấy xuống (retract) những lời ông phát biểu trong ba buổi talk show (nhất là ở phần 3) trên đài TH Quê Huơng trong tháng 10/2013. Và ông khẳng định công ty Stammzell ở Đức là công ty ma:

Read more ...

Michael T. Sestak, viên chức trách nhiệm xét cấp visa tại Tổng Lãnh Sự Sài Gòn, thú nhận tội hối lộ

Details
Category: Tin Xấu

Biện lý Hoa Kỳ là Ronald C. Machen nói rằng việc làm của Sestak đã làm “hỏng đi sự trong sạch và nhất quán của tiến trình được tạo ra để nhằm thanh lọc những du khách vào Mỹ, một tiến trình có dụng ý bảo vệ an ninh quốc gia. Động cơ để phản bội lại lời thề khi nhậm chức của ông là món tiền tươi.”

Cali Today News – Viên chức chịu trách nhiệm xét và cấp visa vào Mỹ tại tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, mà trước đây báo chí ồn ào phanh phui vụ này, nay đã thú nhận tội hối lộ, bán visa vào Mỹ trong phiên tòa liên bang vào ngày hôm nay, thứ tư.

Read more ...

Phiếm Luận - Tư Chọc

Details
Category: Tin Xấu

Báo Tiểu Thuyết tháng 10-2013

“Trăm dâu đổ đầu tằm”. Chuyên phục kích, giết người, gài mìn, lật đổ chế độ của các quốc gia trên thế giới, thảy thảy đều đổ lên đầu ông Hoa Kỳ to xác, giàu xụ.

Một gia đình có con cái hư hỏng cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Một quốc gia nghèo khổ, chiến tranh triền miên phải chăng các lãnh tụ của các quốc gia này kém tài?

Read more ...

Chuyện bức tường tưởng niệm tại San Jose. Phó Giám Đốc Việt Museum Nguyễn hữu Luyện vs. Giám Đốc Vũ Văn Lộc: đồng sàng dị mộng

Details
Category: Tin Xấu

Ai là tác giả ý tưởng "bức tường tưởng niệm tại San Jose"???

Nguyễn Hữu Luyện, 14/10/2013

Kính thưa Quý Vị trên Diễn Đàn,

Tôi viết thư này không nhằm mục đích trả lời thư của Cô Hoàng Mộng Thu viết gửi tôi trên diễn đàn, mà viết cho cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, Giám Đốc Việt Museum. Tôi nhân danh PHÓ GIÁM ĐỐC Việt Museum, (Xin xem giấy bổ nhiệm do chính ông Lộc ký ở phần dưới đây) xác nhận lời tôi nói: ông Lộc là cha đẻ của cái QUÁI THAI GỌI LÀ BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM: Bởi chính vì nó mà làm cho ông mang 2 trọng tội:

Read more ...

" Bùi Bảo Trúc : Em tan trường về"

Details
Category: Tin Xấu

Bạn ta,

Một bài báo của tờ Việt Nam Express cách đây vài hôm đã viết về vụ mấy nữ sinh khoảng 15, 16 tuổi của một trường trung học phổ thông ở tỉnh Phú Thọ đánh nhau gây thương tích khá nặng cho nhau và nhân đó, đã đưa ra mấy con số rất đáng ngại.
Bài báo nói rằng hôm nay, nếu vào Google, đi tìm tài liệu về “nữ sinh đánh hội đồng”, thì sẽ được khoảng gần 3 triệu kết quả ngay trong vòng 40 giây, và nếu tìm những video clip thu cảnh học sinh đánh nhau, người ta sẽ tìm thấy khoảng 44 ngàn video clips.
Vụ hành hung mới diễn ra hôm 16 tháng 8 thì ngay trong ngày hôm ấy, một video clip được đưa lên facebook cá nhân để mọi người xem cho … biết. Nguyên do đưa tới việc đánh nhau có thể chỉ là vì những câu như “con kia xinh quá, đánh nó!”, hay “con kia xấu quá, đánh nó!”, hay “con kia dám cướp người yêu của bà à, đánh nó!” Lệnh truyền ra thì lập tức xô xát xẩy ra. Nạn nhân bị 5 nữ sinh đấm vào mặt, đạp ngã xuống đường, trong khi bị chửi bới bằng những ngôn từ hết sức tục tĩu. Nạn nhân dùng dao nhọn đâm trả, gây thương tích trầm trọng cho ba em. Những em bị thương đã phải đi bệnh viện, trong đó có 1 em bị đâm rách mắt, 2 em kia bị thương ở bụng và ở tay.
Điểm làm cho người đọc kinh ngạc là thái độ của các học sinh khác đứng xem trận đánh nhau mà không một ai ra tay can thiệp, lại còn cổ võ cho hai bên đánh tiếp để dùng điện thoại di động thu lấy hình đưa lên facebook. 
 
alt
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài báo có kèm theo hai bức hình mầu khá rõ. Tôi xem kỹ cả hai bức mà không sao tìm được Ngọ của tôi đâu hết. Ngọ mặc áo dài, tay ôm tập vở, bờ vai nhỏ, tóc dài tà áo vờn bay…
Chỉ thấy những con ác quỉ mặc quần jeans, áo bông đang lao vào đấm đá một đứa đang nằm còng queo dưới đất. Trong bức ảnh thứ hai, là một đứa mặt đầy máu đang được dìu đi. Chung quanh là một đám đông lố nhố dừng xe lại đứng xem một cách bình thản.
Vì thế, cũng không kịp trao vội vàng chùm hoa mới nở, để Ngọ ép vào cuối vở…
Ngọ của tôi không còn nữa…
 
Thay vào đó là những đứa nhỏ hơn Ngọ vài ba tuổi, mặt mũi hung tợn, luôn miệng chửi bới thô tục.
Phạm Thiên Thư vẽ lại hình ảnh của Ngọ, của những Ngọ của chúng ta ở những cổng trường ngày nọ. Chiếc mobylette tắt máy, đạp lẽo đẽo đi sau. Cơn gió gửi lại mùi tóc thơm mùi nắng, những chiếc lá me rụng như mưa xuống đường đi. Mấy câu thơ của Nguyên Sa bỗng trở lại. Buổi tối đi học một mình,
 cột đèn theo gót bóng lung linh ,
 mặt trăng theo ánh đèn trăng sáng ,
 đôi mắt trông vời theo ánh trăng …
Một ngày rất đẹp phải kết thúc như thế. Ngày ấy đã mất vĩnh viễn. Tại sao vậy? Tôi tin chắc là Ngọ, và những Ngọ khác của chúng ta không bao giờ phải làm cái công việc mà tờ Tuổi Trẻ nói là học tập theo gương Hồ Chí Minh như những đứa học sinh vô cùng mất dậy trong những bản tin ngày nào cũng vài ba vụ đánh nhau, chửi nhau hung tợn và tục tĩu đầy trên những tờ báo trong nước.
Những bài công dân giáo dục, đức dục không còn nằm trong chương trình học của các trường Việt Nam nữa. Những gương sáng cho mấy thế hệ toàn là những thứ mẫu mực tồi bại của một xã hội băng hoại thì lấy đâu ra những hình ảnh tuổi trẻ tử tế cho được.
Từ năm 1954 ở bắc vĩ tuyến và sau năm 1975, những thứ tệ lậu như vậy lan xuống cả miền nam thì đừng có nói những thứ ấy là tàn dư Mỹ Ngụy nhá.
Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy, đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi.


www.pref.okayama.jp/
jobtalk.jp/
xn--zck3ab4k743xcte.com
  1. Huyền Chip và thói dối trá của người Việt trẻ!
  2. Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập
  3. Hai nghi can gốc việt bị bắt ở Texas với số cần sa trên 2 triệu đô la
  4. “Ngọ thời nay" - Bùi bảo Trúc
  5. Phái đoàn báo Người-Việt ngồi chiếm 2 bàn bị "mời ra" khỏi buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ
  6. CM Magazine : một vụ đạo văn cực kỳ thô bỉ
  7. Việt Face TV phỏng vấn ca-sĩ Quang-Lê về tai nạn hôm tối 13/9/2013
  8. Ca sĩ Quang Lê, Lam Anh bị tai nạn nghiêm trọng
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

GioiThieuSachMoi

714WATER

 
Sức Mạnh Cộng Đồng

Thống Kê

  • Articles View Hits 11204999

Lịch Âm Dương