Tin Xấu
Chúng tôi cố gắng sưu tầm những "việc không nên làm" đã xảy ra trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để chúng ta rút kinh nghiệm cho tương lai, giảm bớt tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh"; cũng như "Tin Xui" là cho những việc thương tâm vì thiếu kiến thức cần đề phòng trước khi quá trễ. Nếu quí vị có biết tin tức (trên báo chí hoặc từ "public records") liên quan đến mục này, xin liên lạc với chúng tôi.
- Details
- Category: Tin Xấu
SMCĐ: “Quân pháp bất vị thân!”, không phải đồng nghiệp là cho “qua phà”, ông này làm “mất mặt bầu cua” quá
Việt Báo, 03/03/2012
SEATTLE, Wash. -- Một kỹ sư gốc Việt làm trong Sở Công Ích Seattle (SPU) đã bị bắt hôm Thứ Năm 1-3-2012 vì đã trộm hơn 1 triệu đôla trong vòng 5 năm bằng cách chuyển tiền khách hàng chi trả cho Sở trong các dự án nối thêm đường nước vào riêng trương mục ngân hàng cá nhân của ông.
- Details
- Category: Tin Xấu
WESTMINSTER, California (VMA): Biện lý cuộc Orange County vừa gửi Việt Media Agency thông báo rằng cơ quan công tố đang truy tìm thêm nạn nhân của anh John Trần Nguyễn, 21 tuổi, cư dân Fountain Valley, người đang bị cáo buộc tội quan hệ tình dục với một nữ sinh vị thành niên lúc cô 14 tuổi.
Ngoài nạn nhân nêu trên, phía công tố cho rằng có thể còn có nạn nhân khác nữa, nên kêu gọi công chúng cung cấp thêm tin tức.
Theo hồ sơ công tố, trong thời gian John Trần Nguyễn là huấn luyện viên bóng rổ trung học Los Amigos High School ở Fountain Valley, California, mùa banh 2010-2011, anh gặp gỡ một nữ sinh 14 tuổi và hẹn hò bên ngoài trường học.
- Details
- Category: Tin Xấu
SMCĐ: Vô tình đọc trang Blog của ký-giả NL của báo NV, chủ đề bài này rất hợp với phần "Tin Xấu" cần "lên án" :-) Cũng là dịp cho mấy bà ca câu "cơm nhà, quà vợ" cho bảo đảm vệ sinh . Xin độc giả lưu ý, đây là viết Blog chứ không phải viết báo.
Ngọc Lan's Blog, 17/11/2011 (http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=115)
Tui có chuyện này, cứ để trong lòng, lâu lâu nó lại nhói lên, bực cả bội. Mà nói ra thì không biết là có bị mang tiếng “nói xấu đồng hương” không.
Đó là sao tui có cảm giác rất oải mấy tiệm VN buôn bán quanh quanh nơi đông đúc người VN này nha. Bởi có một cái gì đó không có “thật thà và lương thiện” trong cách làm ăn buôn bán của họ.
...
Xin click vào link trên mà "còm" tiếp vào chủ đề này. Cảm ơn.
- Details
- Category: Tin Xấu
Việt Báo, 4-2-2012 (Hình của SMCĐ)
Ủy Viên (cựu thị trưởng, cũng là cựu nghị viên) John Trần Thú Tội Nhận hối Lộ - có nguy cơ lãnh 10 năm tù...
ROSEMEAD, Calif. (VB) - Một cựu Thị Trưởng gốc Việt tại Rosemead hiện đang tranh cử vào chức Dân Biểu tiểu bang California đã đồng ý nhận tội đối với cáo buộc liên bang về tội gạ tiền và nhận hơn 10,000 đôla tiền hối lộ từ một người kinh doanh ngành xây cất.
- Details
- Category: Tin Xấu
Việt Star, 4-1-2012
Vào thời buổi nhiễu nhương này lắm chuyện nghĩ ra thấy thật buồn cười. Từ ngày cộng quân cắm cờ Đỏ trên nóc Dinh Độc Lập, việc tình người thay trắng đổi đen, Ông lại thành tôi, tôi lại thành ông rất là thương tình. Có lúc Trung sĩ y tá nhanh chân trở thành Trung tá y sĩ. Nhưng chuyện đó đã đi vào dĩ vãng, ngay nay sau những cuộc trốn chạy đầy nguy hiểm, mang kịch tính can trường, thêm vào tinh thần chống cộng quyết liệt, hàng triệu người Việt đã cùng nhau kiếm cách lìa xa xứ, trốn chạy cộng sản đến tá túc khắp nơi trên tòan thế giới. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, công đồng người Việt đến định cư đã nhanh chóng làm quen và đồng hành với lối sống văn minh tiến bộ của lòai người. Mọi người đều hằng ngày cố đóng góp sức lực vào cuộc sống mới nơi quê người. Sự tôn trọng quyền tự do và đời sống riêng tư của mỗi cá nhân theo luật định là điều không thể thiếu. Tuy nhiên cũng có một vài người vì lý do hạn hẹp giáo dục, tầm hiểu biết thấp kém, thêm vào sự học hỏi tìm hiểu về xã hội văn minh Hoa Kỳ quá ư là chậm chạp, không chịu tu bổ, trau giồi khả năng văn hóa tại xứ người, tiếng Anh tiếng u chẳng có được một chữ, nhưng chuyện chẳng dừng lại đó, hạng người này lại luôn cao ngạo tự cho mình là vốn của vũ trụ. Sự kiện này đã dẫn đến việc coi thường người khác trong cộng đồng.
- Details
- Category: Tin Xấu
SMCĐ: "Chính chị, chính em", nhức đầu quá... Mời đọc thơ này, cười một phát...
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu "ăn" nhiều.
- Đinh Viết Tứ “Nhớ Bác con đành viết trong thơ”
- Bà Hà Giang (báo Người Việt) "xảo trá" với loạt bài về vụ kiện cựu TNCT Đỗ Văn Phúc
- Học sinh mẫu giáo, mang súng nhựa vào trường, bị đuổi học
- Chủ tiệm Nail gốc Việt thắng kiện kỳ thị
- Bắt trộm, khám phá 100 cây cần sa
- Giả làm nhân viên Federal Express cướp tiệm nữ trang
- Ðâu chỉ là chuyện cái danh hão!
- Cướp 20.000 Mỹ kim rồi xin trả lại, vẫn bị bắt