VienDongDaily.Com - 11/11/2011

Khi vào nhà, cảnh sát cho biết, Công đã trói người phụ nữ bằng dây thừng và băng keo, có lúc còn bóp cổ nạn nhân.

GLASTONBURY, Connecticut - Công Tấn Đoàn, 37 tuổi, từng làm công cho một gia đình ở Glastonbury. Hôm Thứ Năm, 10-11, Công trở lại nhà này khoảng 2 giờ 30 trưa, xin vào nhà dùng điện thoại, nói với chủ nhà là một phụ nữ 49 tuổi rằng xe của anh ta bị hư gần đó. Khi vào nhà, cảnh sát cho biết, Công đã trói người phụ nữ bằng dây thừng và băng keo, có lúc còn bóp cổ nạn nhân. Con trai 13 tuổi của nạn nhân đi học về, tình cờ bước vào nhà, cũng bị trói gô và tống vào tủ quần áo.  Sau đó, cũng theo lời cảnh sát, Công đưa hai mẹ con vào xe hơi của họ và bắt người phụ nữ lái xe đến ngân hàng để rút 20.000 Mỹ kim giao cho Công. Xong việc, nạn nhân còn phải lái xe đưa Công tới Vernon, cho anh ta xuống xe. Vài tiếng sau, Công gọi điện thoại lại cho gia đình nạn nhân, nói rằng anh ta cảm thấy có lỗi, muốn gặp lại nạn nhân đằng trước nhà băng để trả lại một số tiền đã lấy. Hai mẹ con nạn nhân đã gọi Sở Cảnh Sát Glastonbury nhờ giúp đỡ. Cảnh sát viên từ Glastonbury và Vernon đã bắt được Công khoảng 12 giờ rưỡi khuya Thứ Sáu. Công đang bị giam với tiền thế chân 1 triệu Mỹ kim cho nhiều tội danh. Hai nạn nhân đã được chữa trị tại một nhà thương địa phương vì những thương tích trong vụ này.