Tin Xấu
Chúng tôi cố gắng sưu tầm những "việc không nên làm" đã xảy ra trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để chúng ta rút kinh nghiệm cho tương lai, giảm bớt tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh"; cũng như "Tin Xui" là cho những việc thương tâm vì thiếu kiến thức cần đề phòng trước khi quá trễ. Nếu quí vị có biết tin tức (trên báo chí hoặc từ "public records") liên quan đến mục này, xin liên lạc với chúng tôi.
- Details
- Category: Tin Xấu
Phương Thuận / Tạp Chí Quê Hương Online, 21/11/2009
(SMCĐ vô tình đọc bài báo cũ online năm 2009, xin chia sẻ...)
Đó là câu thơ kết trong bài thơ “Nhớ Bác” của ông Đinh Viết Tứ (Việt kiều Mỹ). Ông kể: ngày 3/9/1969 năm ấy, ông đang ở Sài Gòn thì nghe tin Bác Hồ mất. Ông đã rất đau buồn và bài thơ Nhớ Bác đã ra đời trong niềm thương nhớ Bác khôn nguôi.
- Details
- Category: Tin Xấu
Hoàng Ngọc An, 3/12/2011
Con đường tranh đấu đầy chông gai. Nhiệm vụ nhổ cỏ dại là của tất cả mọi người. Nhiệm vụ đóng góp cũng là của tất cả mọi người. Không thể đứng bên lề để người khác nhổ cỏ, trồng cây dùm mình! Những người trẻ có lòng hôm nay cũng vậy. Chính kiến rõ ràng, lằn ranh quốc cộng phân minh, đó là người trẻ của chúng ta hôm nay. (trích Hoàng Ngọc An)
- Details
- Category: Tin Xấu
SMCĐ xin đăng tải tin có thật tại quận Cam, California để đồng hương rút kinh nghiệm, chú ý với con em của mình.
Có nhiều chuyện chúng ta cho là không có gì, nhưng đó là “chuyện lớn” trên đất Mỹ.
Một bé gái 5 tuổi, giấu ba mẹ, mang một cây súng đồ chơi bằng nhựa màu trắng trong backpack, không có gì là giống súng thật vào trường. Giờ ra chơi, em khoe với bàn bè, thế là bị bắt lên văn phòng hiệu trưởng, lập biên bản, mời bố mẹ lên cảnh cáo, và đuổi (suspension) ra khỏi trường một ngày.
- Details
- Category: Tin Xấu
Hà Giang/Người Việt, 23/11/2011
Bị nguyên đơn đòi $200,000 vì tính thêm $2
OXON HILL, Maryland (NV) - “Không tưởng tượng nổi là người ta đòi bồi thường $200,000 chỉ vì $2 đồng bạc.”
Chị Võ Thị Quang, chủ tiệm móng tay Nail First tại Oxon Hill, Maryland, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt như thế.
Chị nói rất vui khi thắng vụ kiện nêu trên, và cho biết gia đình chị đã quyết định đúng khi vay tiền, tìm luật sư đại diện.
Luật Sư Sandra Vũ Lê, thuộc công ty Fam Law, LLC, một trong những luật sư đại diện cho Nail First cũng vui mừng không kém.
Cô nói: “Chúng tôi rất vui mừng đã thắng kiện. Một phần cũng nhờ chị Quang can đảm quyết định đứng lên đòi công lý, trong khi nhiều người khác ở hoàn cảnh tương tự thường chọn giải pháp dàn xếp.”
- Details
- Category: Tin Xấu
Người Việt / 19/11/2011
2 nghi can trộm là người gốc ViệtSAN JOSE (NV) - Bắt hai nghi can gốc Việt vào trộm nhà người ta, cảnh sát San Jose tình cờ khám phá 100 cây cần sa trong căn nhà bị trộm, theo tin từ báo chí địa phương.
Cảnh sát ập tới khi có tin báo vụ trộm đang xảy ra trong khu nhà ở phía Nam San Jose, vào buổi trưa Thứ Ba.
Cảnh sát nói khi họ tới thì họ thấy hai nghi can Clifton Van Tran, 18 tuổi, và Hoa Hien Pham, 20 tuổi, trong căn nhà này. Cảnh sát bắt hai người.
Nhưng cũng lúc đó, họ tìm thấy hơn 100 cây cần sa trong căn nhà này, theo lời cảnh sát viên Jose Garcia nói với báo San Jose Mercury News. Căn nhà lúc đó vắng người, không có ai ngoài hai người bị nghi là trộm.
- Details
- Category: Tin Xấu
VienDongDaily.Com - 13/11/2011
- Ðâu chỉ là chuyện cái danh hão!
- Cướp 20.000 Mỹ kim rồi xin trả lại, vẫn bị bắt
- Hai ông gốc Việt bị tù vì đánh cắp thẻ tín dụng và lý lịch
- 1 Gia Đình Gốc Việt Houston: Con 13 Tuổi Tự Tử Vì Bị Ghẹo...
- Tâm sự của người mẹ ‘bé gái Việt 9 tháng tuổi bị bắt cóc’ ở Houston
- Một bài học cần rút kinh nghiệm!
- Úc bắt giữ vụ buôn lậu ma túy lớn nhất lịch sử từ VN
- Ông VN Gạ Bán Giấy Di Trú, Bị Bắt