- Details
- Category: Thư Viện
Lữ Giang, 19-6-2012
Như chúng tôi đã nói, Vũ Ngọc Nhạ chỉ là một thứ gián điệp cắc ké của Hà Nội, còn Huỳnh Văn Trọng chưa bao giờ là điệp viên của Cộng Sản. Nhưng vụ án Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng đã gây nhiều ngộ nhận. Tài liệu được tiết lộ cho thấy hai vụ án Huỳnh Văn Trọng và Trần Ngọc Châu chỉ là một trận chiến “ngậm đắng nuốt cay” giữa Tổng Thống Thiệu và CIA. Nói một cách rõ hơn, Tổng Thống Thiệu và CIA húc nhau, Huỳnh Văn Trọng và Trần Ngọc Châu chỉ là ruồi muỗi bị chết oan.
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Dành cho người lớn
Xung quanh bộ ảnh Áo dài khoe nét xuân thì của Hoa hậu Việt Nam 2006, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ra văn bản nêu quan điểm: "Sau khi xem xét bộ ảnh của Hoa hậu Mai Phương Thúy, chúng tôi thấy đây là những tác phẩm đang gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. Có luồng ý kiến cho rằng, êkíp thực hiện những tác phẩm này đã lạm dụng hình ảnh chiếc áo dài để khoe vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ một cách phản cảm. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng bộ ảnh chỉ dừng ở mức 'gợi cảm' chứ chưa phải là 'gợi dục' và không nên hạn chế sự sáng tạo của nghệ sĩ".
- Details
- Category: Thư Viện
*KÝ CÒM, 22-6-2012
Tại xã nhà hiện đang có vài biến cố cộng đồng rất đáng quan tâm, tầm quan tâm xem ra có tính cách quốc tế chứ không phải chơi. Thứ nhất là biến cố về anh hùng Lý Tống, sau khi tòa xử tuyên án ông có tội và ông bị bắt giam vào nhà tù Men Deo chờ tuyên án chính thức vào ngày 22, thì ông bắt đầu cuộc tuyệt thực, tuyệt ẩm cho đến chết. Nhịn ăn, nhịn uống, người bình thường và tham ăn như Ký giỏi lắm thì cũng chỉ có thể chịu đựng được khoảng 10 ngày hoặc hơn một tí là ngủm củ tỏi. Tuy nhiên ông Lý Tống có biệt tài nhịn ăn nhịn uống cả tháng giời cũng vẫn có thể ngày ngày phúc trình sự việc trong tù ra thế giới bên ngoài một cách minh bạch, gọn gàng, đầy đủ ý nghĩa. Đúng là anh hùng có khác.
- Details
- Category: Thư Viện
Trần Lam Giang, 6-2012
“Thà làm BÉ của ông LỚN, còn hơn làm LỚN của ông BÉ !”
“Vợ cả, vợ hai, vợ ba
Cả hai ba vợ đều là vợ cả.”
(vè dân gian)
- Details
- Category: Thư Viện
"Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông."
Cô bé đáp: "Không! Cha ơi! Cha nắm tay con đi!"
- Details
- Category: Thư Viện
- Thi Sĩ: Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ 20-6-2012

Cựu Ngoại trưởng Kissinger xác nhận “Hoa Kỳ tự trói tay để thua csVN… chứ không do VNCH”
Mường Giang
- Details
- Category: Thư Viện
Lữ Giang, 12-6-2012
Về các vụ gián điệp giả tưởng tại miền Nam do các văn công cộng sản sáng chế, trước hết chúng tôi xin trình bày lại vai trò của Phạm Ngọc Thảo, sau đó sẽ nói đến vụ Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng, và vụ Phạm Xuân Ẩn.
Các viên chức tại miền Nam biết về Phạm Ngọc Thảo khá nhiều, nhưng người biết rõ nhất có lẽ là ông Huỳnh Văn Lang, hiện đang ở tại Orange County. Ông là Bí Thư Liên Kỳ Bộ của Đảng Cần Lao và là người đã kết nạp Phạm Ngọc Thảo vào Đảng Cần Lao năm 1956 dưới sự bảo trợ của Trần Văn Trị và Dương Chí Sanh. Sau khi cuộc đảo chánh ngày 19.2.1965 thất bại, chính ông Huỳnh Văn Lang là người đã đưa Phạm Ngọc Thảo lên làng Đại Học Thủ Đức trốn, và sau đó đưa đến ẩn náu trong Dòng Châu Sơn ở Cát Lái.
- Details
- Category: Thư Viện
Cỏ Hoang, 16-2-2012
1.
Ừ, thì cứ cho là đang làm việc từ thiện đi. Minh tự nhủ. Nhưng không phải ai cũng dư thừa lòng trắc ẩn. Minh lại ngụy biện để phản đối hành động mà chàng cho là đang làm chuyện “tào lao”. Đã bao năm rồi Minh vất vả, bận rộn tất bật. Quên cả những trường hợp bất thường như thế này có thể xẩy ra. Cũng chẳng có giờ đâu để mà lọng bọng, càu nhàu như ngày hôm nay. Công việc còn đăng đăng, đê đê, đành gác qua một bên để đánh xe đi mấy tiếng đồng hồ, để rước một con bé chẳng dây mơ rễ má gì với chàng đem về nuôi. Ừ, nuôi thì đã sao chứ? Thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa với một cái bát thôi. Bản chất rộng rãi, tốt bụng của Minh cãi lại. Nhưng con bé này lại có liên hệ với người đàn bà lâu nay tạo ra bao gút mắc trong lòng mình. Một tiếng nói khác trong Minh cự nự, chống trả.
- Details
- Category: Thư Viện
Nguyễn Quang Duy, 17-6-2012
Lên năm tuổi tôi được thấy những cánh dù thả sát cạnh nhà, được nghe những tiếng súng tấn công vào mật khu cộng sản và được gia đình thu xếp để về Sài Gòn sinh sống.
Chiến tranh lại đến với Sài Gòn, những cộng quân chỉ hơn tôi ít tuổi lạc lõng trong cuộc tháo chạy hay nằm phơi xác trên đường phố trong trận Mậu Thân.