*KÝ CÒM, 22-6-2012
Tại xã nhà hiện đang có vài biến cố cộng đồng rất đáng quan tâm, tầm quan tâm xem ra có tính cách quốc tế chứ không phải chơi. Thứ nhất là biến cố về anh hùng Lý Tống, sau khi tòa xử tuyên án ông có tội và ông bị bắt giam vào nhà tù Men Deo chờ tuyên án chính thức vào ngày 22, thì ông bắt đầu cuộc tuyệt thực, tuyệt ẩm cho đến chết. Nhịn ăn, nhịn uống, người bình thường và tham ăn như Ký giỏi lắm thì cũng chỉ có thể chịu đựng được khoảng 10 ngày hoặc hơn một tí là ngủm củ tỏi. Tuy nhiên ông Lý Tống có biệt tài nhịn ăn nhịn uống cả tháng giời cũng vẫn có thể ngày ngày phúc trình sự việc trong tù ra thế giới bên ngoài một cách minh bạch, gọn gàng, đầy đủ ý nghĩa. Đúng là anh hùng có khác.
Và ở bên ngoài nhiều nhà hoạt động cộng đồng đã phát động nhiều chương trình nhằm hỗ trợ tinh thần cho Lý Tống, như lập ủy ban, gây quĩ, kêu gọi đồng hương ký tên vào bản Thỉnh Nguyện Thư xin tòa án khoan hồng hoặc tha bổng cho Lý Tống. Chiến dịch được phát động rầm rộ và đã tạo được tiếng vang và sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều đồng hương Việt Nam có tinh thần chống cộng trên khắp thế giới. Vào ngày 22, khi số báo này phát hành rồi, nhất định là sẽ hứa hẹn có những cuộc tập họp đông đảo đồng hương kéo về pháp đình để hỗ trợ tinh thần cho anh hùng Lý Tống. Ký Còm hi vọng bà tòa sẽ xiêu lòng trước nguyện vọng của đông đảo đồng hương Việt Nam để người hùng Lý Tống được thoải mái về đoàn tụ với toa xe Lam Hương vẫn còn nằm chờ ở sân ga chờ ngày bị toa xe khác... húc vào đít.
Xã chúng ta lại nằm ngày trong một lãnh thổ của một đại cường quốc rất ư là tự do dân chủ, thế cho nên mới có chuyện khi có người ủng hộ, tham gia, hăng hái gây quĩ giúp anh hùng Lý Tống, ký thỉnh nguyện thư và tụ tập đông đảo hầu gây áp lực và đánh động tinh thần yêu nước, chống cộng thì...cũng có khối người lại có những suy nghĩ ngược lại, không đồng ý với những hành động dù là chống cộng nhưng lại vi phạm luật pháp của Lý Tống khiến cho bị tòa án buộc tội. Những người này cho rằng những hành động táo bạo, chơi nổi của Lý Tống có tính cách cá nhân và lần nào cũng vậy lại có những cuộc gây quĩ, quyên góp... Và có lẽ chính vì sự khác biệt lập trường đấu tranh ấy nên trong một sinh hoạt cộng đồng mới đây, xin nêu rõ là trong dịp lễ Kỷ niệm Ngày Quân Lực năm nay vừa mới được tiếng là đã có sự thể hiện tinh thần đoàn kết, xóa bỏ những bất đồng cùng nhau xúm lại tổ chức MỘT lễ Ngày Quân Lực tại một địa điểm. Nhưng có người đã thắc mắc tại sao trong buổi lễ không thấy bài diễn văn nào đề cập đến anh hùng Lý Tống, cũng là một cựu quân nhân vì tranh đấu chống văn hóa vận hiện bị ở tù chờ ngày lãnh án. Không những thế anh hùng Lý Tống còn tuyệt thực gần chết bao nhiêu đồng hương đang lo ngại, thế mà Ngày Quân Lực long trọng như thế chẳng thấy nhắc nhở đến anh ta lấy một câu! Tệ thật.
Phần Ký Còm nhận xét có lẽ trước đó khi thảo chương trình hành lễ ban tổ chức phối hợp đã quá chú tâm đến các nghi thức long trọng như rước quốc quân kỳ, chào cờ, mặc niệm, giới thiệu quan khách, các bài diễn văn hùng hồn, v.v... Nên đã quên một chiến sĩ đang bụng đói, miệng khát nơi men deo quận hạt hay chăng? Chứ, rõ ràng mắt Ký thấy hôm thắp nến cầu nguyện cho sức khỏe Lý Tống và phát động chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư bác Trung Tâm Trưởng Lương Văn Ngọ là người cầm chịch phát động cuộc hỗ trợ rầm rộ cho Lý Tống, cụ Ngọ mặc áo thung vàng chói, đọc diễn văn kêu gọi rất hùng hồn, lẽ nào cụ lại không ưu ái với một đồng đội can trường như Lý Tống. Hi vọng việc không đề cập gì đến Lý Tống chỉ là chuyện bỏ quên một tiết mục không đáng phải chỉ trích làm cho trầm trọng hơn.
Có người đặt câu hỏi để chơi khó Ký Còm nguyên văn như sau: Theo ý kiến của ông Ký thì liệu chừng anh hùng Lý Tống có bị bà tòa xử phạt ở tù hay không? Ký Còm ngay thật, nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn không có ác ý gì với LT sất cả, nhưng Ký cho rằng thế nào anh hùng cũng phải chịu một bản án tương đối là nhẹ, khoảng 6 tháng tù giam. Tuy nhiên không hẳn là anh hùng sẽ phải ở tù trọn gói 6X30=180 ngày tù, chắc rằng chàng chỉ phải nghỉ mát trong tì khoảng 90 buổi, trừ đi một số buổi đã ngồi tù rồi, là sân ga lại trở về bến cũ, tạm thời có quyền phoóc lên con tàu Lam Hương ì ạch chuyển bánh phiêu du tang bồng. Hỏi, tại sao ông Ký dám tiên đoán mò như vậy, ông không sợ cộng đồng rất đông đảo bà con ta yêu nước, thương nòi đang hò hét tạo áp lực với bà chánh án hay sao? Hãy xem vụ Little Saigon, cả xít ti đồ sộ như thế mà còn khiếp ông Lý Tống chịu phép hủy quyết định cũ, cho ra quyết định mới cho đặt tên và xây gấp bia đá cho khu phố thân thương của chúng ta đời đời mang tên Sài Gòn Nhỏ hay sao? Nói cho ông biết, ông Lý Tống mà bị tống giam, bị ở tù thì xã ta có mà loạn ấy chứ. Anh hùng Lý Tống nhất định cho rằng anh ta vô tội, không những thế cảnh sát, bầu sô lại là những người đáng bỏ tù, do đó anh hùng lại tuyệt thực cho đến chết, ai lại ở xứ tư do, thượng tôn luật pháp mà lại để cho một người là anh hùng vô tội bị tù giam một cách oan uổng như thế!
Vâng, người Việt yêu nước, yêu lý tưởng quốc gia, yêu cờ vàng ba sọc đỏ thì như thế, nhưng với luật pháp Mỹ, Kỳ (Hoa Kỳ mà lị) lắm cơ, một khi bị bồi thẩm đoàn kết án là “có tội” thì vị chánh án cứ việc xem xét các tội bị cáo buộc để kết án, cũng có thể bà tòa tuyên án để cảnh cáo. Đơn giản, Ký không rành luật như các vị luật sư nhưng khi bị tòa tuyên án “có tội” thì khó có thể xảy ra kết quả được ông bà tòa công bố là..."vô tội”! Ngược lại như thế, một khi bồi thẩm đoàn kết án vô tội mà quan tòa lại tuyên án bỏ tù bị cáo thì đúng là bị...bỏ tù oan! Nói thế cho nó hợp lý, tuy nhiên phần Ký vẫn cầu mong cho bà tòa xét lại, không những không phạt tù giam Lý Tống mà thay vì phiên tòa kết tội bà lại dùng để...vinh danh một anh hùng chống cộng liều lĩnh, gan dạ của cộng đồng ta, dõng dạc tuyên án...tha bổng cho người hùng. Phán quyết đặc sắc này của bà tòa sẽ đi vào lịch sử, sẽ trở thành...tiền lệ cho rất nhiều các vụ đấu tranh có tí vị phạm luật lệ sau này. Các bị cáo cứ việc noi gương anh hùng Lý Tống của xã ta theo bài bản, tuyệt thực, Thỉnh Nguyện Thư, gây quĩ pháp lý, gây quĩ cứu trợ và tập họp rừng người gây áp lực với các vị chánh án sẵn sàng quên đi các quyết định chung cuộc của bồi thẩm đoàn, có tội tuyên thành vô tội...
Một biến cố khác đang gây tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng xã ta, đó là biến cố Bùi Tín đến nói chuyện công khai tại xã nhà. Do một số quí vị có sáng kiến muốn mời ông Bùi Tín từng là tổng biên tập của báo Nhân Dân Cộng Sản Việt Nam đến San Hô Dê nói chuyện thoải mái. Lập tức một làn sóng kẻ bênh, người chống rầm rộ nổi lên giông bão không kém gì biến cố Lý Tống. Người bênh thì cho rằng ông Tín là người đã bỏ Đảng chạy lấy người lưu vong sang xứ Ba Lê, viết lách phản tỉnh, lên án kết tội rất nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Chúng ta tội gì lại không để cho ông ta về đây tha hồ mà chửi bên kia. Tiếng nói của một người đào thoát khỏi một chế độ mà ông ta từng nắm những vai trò quan trọng nhất định sẽ có tầm vóc hơn tiếng nói của chúng ta vốn đã chống cộng từ đời nọ đến đời kia rồi. Vả lại chúng ta đang ở xứ sở của tự do, hãy để cho ông ta nói và chúng ta hỏi, chúng ta chất vấn cho ra nhẽ. Nhiều người thì buộc tội, ông Tín tuy đào tẩu nhưng vẫn còn ca tụng Hồ Chí Minh hết lời, đã thế thỉnh thoảng lại chê Việt Nam Cộng Hòa, khen bộ đội Việt Cộng chê chiến sĩ Quốc Gia, cáo vẫn hoàn cáo, không thể để cho đương sự đến đây huênh hoang ba hoa chích chòe được.
Ký Còm không biết chuyện gì rồi sẽ diễn ra vào buổi nói chuyện công khai của ông Bùi Tín, chỉ đoán mò sơ sơ rằng thế nào cũng có biểu tình chống đối,thế nào cũng có lộn xộn to tiếng, náo động trong hội trường nơi có cuộc nói chuyện. Dĩ nhiên là sẽ có sự bảo vệ an ninh của cảnh sát cho cả hai bên bênh và chống. Hệ lụy của buổi nói chuyện này không hẳn chỉ là ảnh hưởng đến ông Bùi Tín, ông ta nói chuyện xong rồi ông ta cút, nhưng nó sẽ kéo dài trong nội bộ dân xã nhà ta. Lại sẽ có những cuộc đôi co, lại sẽ có người bị cáo buộc là việt gian, là thân cộng... Và cuộc đôi co cứ thế cùng với rất nhiều các cuộc đôi co khác đi vào sinh hoạt dài dằng dặc của xã ta.
Tin giờ chót cho hay do sự vận động của anh Lân Nguyễn và cô Cẩm Vân nên học khu đã đồng ý hủy bỏ việc cho nhóm bảy chàng hiệp sĩ thuê bao hội trường để cho bác Bùi Tín nói chuyện. Không biết với quyết định bất ngờ này, bảy chàng hiệp sĩ sẽ xoay xở cách nào kịp thời để nghĩa cử hào hiệp của nhóm họ đối với bác Bùi Tín có thể thực hiện được?
Nhắc đến chuyện đôi co giữa phe này, nhóm kia trong xã ta, dân làng Nét không thể bỏ qua được rất nhiều tiết mục hấp dẫn mỗi khi ngồi vào bàn máy. Mỗi ngày mở meo ra ngoài một số meo trong in bốc, quạt sang khu nhà Spam, ôi thôi cả mấy chăm meo rác! Trong số những meo rác này các tên tuổi quen thuộc VXSJ, Qua Giang, Giang Qua, Anhcunningham, Phuc Lam, Thien Ly Nhi, Thomas Tuan Nguyen, Mai Luu, Le Thai Duong, Hoa Hoang Lan... Hầu như không ngày nào là không có chuyện. Bên này nói qua, bên kia nói lại, chữ đen kèm theo chữ màu xanh, thỉnh thoảng lại hai lai màu vàng, chửi tục, cho nhau ăn bẩn không thể tả!
Nghĩ cũng buồn cười, tựu chung toàn là người Việt quốc gia chống cộng, nhưng chỉ vì cần phải... chửi nhau rốt cuộc anh chị, ông bà nào cũng lại trở thành cộng sản, việt gian tuốt luốt. Trong khi ở bên kia, ở Việt Nam, giới chức quyền Cộng Sản Việt Nam đang học làm sang, ăn uống toàn của ngon vật lạ, vừa ngon vừa bổ, thì bên này anh em ta xào xáo, chỉ vì những bất đồng nho nhỏ xinh xinh rồi lăn ùm vào cuộc đôi co rất mất vệ sinh, cho nhau ăn toàn món...chó cũng không nuốt được! Ví dụ, ông bà VXSJ thì: VXSJ bận thay tã cho lũ nhỏ để Hoa Hoàng Lan...ăn! Ông Giang Qua, Qua Giang thì chửi đứa nói lộn tên ních của ông ăn...Băng vệ sinh! Thật hết nước nói. Người Việt Quốc Gia với nhau sao nỡ nào đối xử tàn tệ với nhau, cho nhau ăn uống những thứ bẩn thỉu đến như thế?
Theo dõi các cuộc đôi co này, dân làng Nét xã ta đánh giá là đã có mức độ gia tăng trông thấy. Gia tăng về cường độ chửi bới nhau mạnh hơn, gia tăng về số lượng, thời giờ, bài bản, lý sự, ngôn từ... Cứ xem qua các bài bản phản bác của bác VXSJ từng được giới chức diễn đàn Phố Nắng khen ngợi thì bác này phải là nhân vật đã dùng toàn thời gian chuyên lo cho công việc chửi lại phe quân thù một cách đích đáng, lý sự đầy đủ, chứng cớ rõ ràng. Ký Còm đoán mò thì nhà bác VXSJ phải là người hoặc phải bỏ hết công việc dù là coi con nít hoặc làm trong hãng sở để chỉ chuyên lo về công tác chống trả các cuộc tấn công chửi bới của phe bên kia. Hoặc nếu như bác ấy còn phải đi cày ban ngày 8 tiếng thì nhất định bác ta phải chịu khó ngồi gõ bàn máy mất rất nhiều thì giờ ngủ nghỉ ban đêm. Nói rõ ra cả hai bên đều rất vất vả tìm đủ mọi chữ nghĩa, đồ ăn dơ bẩn, tục nếp tục tẻ để tung vào chiến trường bất phân thắng bại này. Công việc mà họ đang hì hục, như xông pha vào cuộc chiến mất còn này hầu như đã chiếm toàn thời gian không biết với mục đích, lý tưởng và hi vọng gặt hái được cái gì? Và, vì họ đã dùng toàn thời giờ, phun thai vào công việc tấn công, chiến đấu với nhau gay go như thế thì còn...rảnh chỗ nào để phục vụ cộng đồng? Đã phung phí phun thai vào việc chống, chửi, đôi co với nhau thì còn khoảng trống nhàn hạ nào dành cho việc...chống cộng nữa đây?
Ký Còm mạnh dạn đề nghị, đề nghị một lúc cả hai bên thì khó khăn, hay là một bên nào cũng được, ta chịu khó nhịn bên kia một thời gian xem sao. Cứ để cho họ chửi rủa thả cửa...đơn điệu. Xin hãy noi gương, bắt chước các vị lãnh đạo tổ chức như các bác Tiên, bác Tiệp cứ nín thinh, mặc xác cho những kẻ mạnh miệng dùng toàn thời gian chửi vào chỗ không người. Chửi đơn điệu như thế coi mòi khó hơn...chửi nhau. Lý do là kẻ già miệng này không có tài liệu, chứng cớ để...phản bác nữa, cứ phải nặn óc đẻ ra các sáng tác chửi bới mới, ít ngày ắt sẽ bị tịt ngòi mà còn mang tiếng là...chửi dai, chửi dài, chửi dở, chửi dơ... Xin quí vị còn chút thiện chí, thiện tâm bớt chút thì giờ nghiên cứu, hễ thấy được xin áp dụng thử. May ra.
Mẩu Thiên Hạ Sự này được hoàn tất vào thứ Năm, nếu các điều tiên đoán mò mẫm của Ký Còm có gì sai, trật xin bạn đọc xí xái, coi đó như thiện chí của Ký, có sai tí cũng chẳng thiệt hại gì ai.
KÝ CÒM