
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Posted in Trúc Giang MN
1* Mở bài
Bảy Viễn vào đời bằng một chuỗi tiền án không mấy vẻ vang gì, từ trộm vặt, hành hung người, rồi ăn cướp có vũ khí. Cuộc đời giang hồ vào tù ra khám, vượt ngục. Chữ nghĩa không có, thời thế đưa đẩy lên địa vị một tướng lãnh, nắm giữ bộ máy cảnh sát công an đô thành Sài Gòn Chợ Lớn. Một tướng cướp lại đóng vai trò người đi bắt cướp, giữ an ninh Đô thành, thì thật là quá mỉa mai cho một thời nhiễu nhương của người Việt Nam.

- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
NgyThanh/Người Việt, ngày 2/7/2015
Cầu sắt Bến Đá, nơi NgyThanh bò qua sáng 1 tháng 7, 1972 và phát hiện gần 2 ngàn xác người. (Hình: Tác giả cung cấp)
Khoảng thời gian sau khi Hiệp Định Paris có hiệu lực (ngày 27 tháng 1, 1973) đến ngày thành phố Huế thất thủ (26 tháng 3, 1975), hành khách từ Huế đi ra Bắc, khi vừa qua khỏi cầu Bến Đá ở vị trí cách Hà Nội 784 km, bên tay trái quốc lộ 1 có dựng tấm bảng lớn độ 2 mét x 5 mét, sơn màu vàng, kẽ bốn chữ “Đại Lộ Kinh Hoàng” (ĐLKH) đỏ tươi màu máu. Bên dưới góc phải có thêm 5 chữ nhỏ hơn, màu đen: “Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.”
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Bằng Phong Đặng Văn Âu
Quận Cam, Thành phố Westminster, ngày 19 tháng 6 năm 2016
E-mail 1:
Phan Nhật Nam thân mến,

- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Ðem Tâm Tình Viết Lịch Sử: Chuyện Gia Ðình, Chuyện Nước Non
Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 2/4/2011
Lời mở đầu: Chẳng biết hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, chẳng biết duyên nghiệp nào tôi được Bà Mẹ Việt Nam sinh ra, được dưỡng dục trong gia đình họ Ðặng. Tôi mang ơn dân tộc Việt, mang ơn dòng họ Ðặng. Chủ nghĩa Cộng sản đã phân hóa dân tộc, gia đình, khiến tôi trở thành một kẻ lưu vong xa nơi chôn dau cắt rún, không thắp được nén nhang trên mộ phần tổ tiên. Tuy nay được sống nơi an toàn ở xứ người, cơm no áo ấm tự do, nhưng lòng tôi luôn quặn thắt đớn đau, xót xa nỗi nước, nỗi nhà. Cuộc trao đổi giữa hai anh em chúng tôi dưới đây có lẽ cũng là nỗi niềm của biết bao gia đình có chung cảnh ngộ chia lìa vì ý thức hệ cộng sản. Tôi xấu hổ vì không có khả năng làm rạng danh dân tộc, dòng họ và không giữ được Miền Nam Tự Do. Xin được cảm thông và được tha thứ.Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 3 năm 2011

- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
NV, Wednesday, January 29, 2014 8:00:11 PM
Bài này của tác giả Mai Thanh Truyết viết sau khi cố BS Dương Quỳnh Hoa mất (2006). Mới mà đã 8 năm rồi. Một số các bạn muốn biết về nữ chí sĩ được xem là người đầu tiên thẳng thắn ra khỏi đảng cộng sản ở Việt Nam vào năm 1979. Bài viết tương đối đầy đủ. Ai chưa đọc thì nên đọc, vì gần đây rộ lên phong trào ra khỏi đảng của những nhân vật một thời sùng kính đảng cộng sản như một tôn giáo. Hôm nay, tôi xin lưu lại ở đây như một nén hương tưởng nhớ 8 năm ngày mất của Bà, một đồng nghiệp đàn Chị, mà tôi đã từng gặp, và tâm sự năm 1986 và vài lần sau đó năm 2001. Vẫn còn nhiều vấn đề về Bà mà một số bài báo phỏng vấn sau này đều bịa đặt để bôi nhọ Bà.
Mai Thanh Truyết

- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Ts. Dương Hồng Ân ghi ơn Ts. Rupert Neudeck: Vị Phật Cứu Mạng Thuyền Nhân
Việt Báo, ngày 06/11/2006
Tiến sĩ Dương Hồng Ân trong thư tri ân đăng trên nhật báo Đức Stuttgarter Nachrichten đã bày tỏ lòng biết ơn TS Rupert Neudeck, người đã đưa tàu Cap Anamur ra Biển Đông và cứu được 11.340 sinh mạng thuyền nhân Việt.
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
BÙI VIỆN
(1839 - 1878)
Bùi Viện hiệu Mạnh Dực, quê huyện Trực Định, tỉnh Nam Định (nay huyện Tiền Hải, Thái Bình), đỗ Cử nhân năm 1868.

- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Trần Bình Nam, 25/2/2016
Tôi sinh ngày 17 tháng 7 năm 1933. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2013 tôi được 80 tuổi chẵn, tôi quyết định thôi không bàn về thế sự nữa và để thì giờ luận bàn về các vấn đề liên quan đến nhân sinh (*).
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Suốt trong trận chiến An Lộc, mùa hè đỏ lửa năm 1972, Tr/Tá Lý Đức Quân là Trung Đoàn Trưởng TRĐ7, SĐ5BB. TRĐ này đang hành quân phía tây thị xã An Lộc. Ngày 7/4/72 toàn bộ đơn vị ông vào phòng thủ vòng đai phía tây nam thị xã từ cổng Xa Cam đến cổng Phú Lố. Sau trận An Lộc ông được vinh thăng Đại Tá và tiếp tục chỉ huy Tr/Đ7 cho đến khi tử trận.
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
David DeVoss (Weekly Standard 9/10/2006) Volume 012, Issue 04
Phạm Xuân Ẩn, phóng viên chiến tranh tài hoa của tạp chí Time bí mật làm gián điệp cho Hà Nội vừa qua đời ngày 20 tháng 9, 2006. Những lời cáo phó rất tử tế. Người ta nhớ đến Ẩn như một nhà báo ưu tú, ban ngày viết cho Time, ban đêm gởi mật mã và microfilm cho Việt Cộng đang quanh quẩn ở các khu rừng ngoại thành Sài Gòn.
- Những điệp viên cộng sản nằm vùng ở miền Nam VN
- Lời Trăn Trối Cuối Cùng Của Bà Ngô Đình Nhu
- Tám mươi năm (80) làm nhân chứng cho một giai đoạn lịch sử Việt Nam
- Nhơn Ngày Giỗ Đầu (21-02-2016): Nhớ Về Học Giả Thái Văn Kiểm
- Tài Liệu Xác Nhận Lê Khắc Lý Là Điệp Viên Của CIA
- Đống Đa - Mồ Chôn Xác Quân Xâm Lược Nhà Thanh
- Số Phận Lê Chiêu Thống Và Đoàn Tòng Vong Trên Đất Trung Quốc
- Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nhà Tiên Tri lỗi lạc
- Saigon 1988 - Đón người thân "học tập cải tạo" từ miền Bắc trở về tại ga Saigon
- Các bài viết về “Khủng bố ở Little Saigon” (Terror in Little Saigon)