April 30, 2022 (nhớ số #2000 thêm vào sau Website SMCĐ là có thể đọc lại lá thư này)

www.SucManhCongDong.net/2000

Lá thư bất đắc dĩ này Frank (Thân) gởi chung cho Lynn Nguyễn (a.k.a. Lynn Trần), các Trưởng LĐHĐ Lạc-Việt và một số anh/chị phụ huynh đặc biệt Frank tôn trọng:

Chắc quí anh chị ngạc nhiên tại sao có lá thư này. Frank viết vì 4 con gái Emily, Mimi, Leyna và Hannah. Frank phải bỏ thời gian, liên kết lại những chuyện không vui trong quá khứ, đáng ra phải quên đi... nhưng đành phải viết lại mọi người hiểu rõ câu chuyện gia đình mình đã một lần đã là "breaking news" trong cộng đồng vào năm 2020 vì "một nửa ổ bánh mì là bánh mì, tuy nhiên một nửa sự thật chỉ là điều dối trá...".  Tôi chỉ mong các Trưởng, quí anh chị và các bạn thân hiểu rõ câu chuyện và có một lời công đạo nếu có, để gián tiếp giúp cho 4 con tôi phần nào giảm bớt những đau khổ, dằn vặt về mặt tâm thần trong thời gian qua và có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. 
  • 4/30/2022: Lý do có lá thư này là tại vì Frank có yêu cầu để email mới của Frank vào danh sách phụ huynh của LĐHĐ Lạc Việt thì được trả lời rằng "Lynn asked to remove your name/email from the parents' list, and we can't ... ".  Cái quyết định này của các Trưởng trong Liên Đoàn Hướng Đạo Lac-Việt thật là không công bằng và không hợp pháp. Cho nên Frank mới viết lá thư này theo trình tự thời gian với đầy đủ bằng chứng vì tôi tôn trọng các bạn. Frank biết chẳng qua là quí vị hiểu lầm, và cả nể... Vào kỳ bầu cử Bãi Nhiệm RECALL 4/2020, Frank đã lập ra một cái dàn bài này để viết đáp trả lại những gì Lynn đưa cho Emily (vì Covid-19 cho nên tòa-án đóng cửa) lên chửi Ba nó công khai trên YouTube và Radio. Tuy nhiên, khi biết đàng sau Emily ngoài mẹ Lynn ra, còn dì Út Vivian Nguyễn (và bên Ngoại), Thanh Trần là hàng xóm, và Leesa Trần là Trưởng Hướng Đạo đã đạo diễn, cung cấp tài liệu, sắp xếp cho con bé "lên đài", thì Frank đã quyết định im lặng vì chính trị là dơ bẩn, thủ đoạn, cả cái đám này đang ngập chìm trong bể u mê, thì mình phải tỉnh táo một chút vì thiệt hại nhiều nhất là các con của mình... Bên đối phương (Gang of 3) có hơn $160,000 (thực tế là họ đã tiêu $184,000) để chơi bẩn... cho nên Frank đã để trống những links liên quan trong cái bài viết đó...  Làm sao Frank biết? Trời cho tôi biết... (quí vị đọc xuống dưới sẽ biết) :-) 
  • xx
  • Vào tháng 4/2015, khi tách ra từ LĐ Trùng Dương, Frank đã tiên liệu trước việc gia đình của mình... vì các con của mình, nên mới đốc thúc Lynn ghi danh vào làm Trưởng cho LĐ Lạc-Việt và có email riêng cho Trưởng Châm nhờ cổ võ giúp đỡ Lynn dùm. Đừng cứ tưởng cái danh xưng "Trưởng Lynn" là cái gì to tát lắm.

[Cũng xin mở một cái ngoặc nhỏ ở đây là Frank không tham gia làm Trưởng Lạc-Việt vì muốn mình có vị trí khách quan, góp ý dễ dàng cho các Trưởng. Đối tượng Frank chú ý lúc bây giờ là Lý Vĩnh Phong, một thành viên của Việt-Tân. Mà Việt-Tân vào hội đoàn nào là hội đoàn đó tách ra làm hai. LĐ Trùng Dương đã tách 2, thêm ra Lạc-Việt cũng từ Lý Vĩnh Phong. Có thể đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng Frank là người tham gia, theo sát sinh hoạt cộng đồng, nên có suy nghĩ như vậy khi thấy những gì xảy ra... mà các anh chị không để ý.] 

  • Là người đàn bà đã có 3 con thơ dại lúc bấy giờ từ 5 tuổi đến 11 tuổi (năm 2011), mà đã làm những việc sau đây (xem hình và băng thâu bằng chứng):
    • 1. Sắm điện thoại riêng; mà mở số riêng để nhắn tin với nhân tình (lúc đó tin nhắn còn đắc tiền nên chuyển qua PING được miễn phí);
    • 2. Mở email riêng và cho nhân tình biết password với thằng Thành;
    • 3. Mở nhà băng riêng mà chỉ Lynn và thằng Thành biết password;
    • 4. Lén lún, nhận iPod, nhận túi LV, nhận máy tập thể dục, nhận đồ lót "Victoria Secret" Bra;
    • 5. Mở một "folder" riêng để dành email của thằng Thành ở chỗ làm. Tôi vào office thấy rõ ràng, và bắt phải gởi một cái qua cho tôi để tôi xử lý với thằng Thành. Và đây là bằng chứng rõ ràng.
    • 6. Lynn bao giờ cầu nguyện ăn chay cho Ba mẹ mình chưa, mà lại đi cầu nguyện ăn chay nếu thằng Thành nó được làm ở văn phòng, không ra ngoài "construction site".
    • 7. Kết quả là 2 gia đình tan vỡ. 
  • Ngày August 6, 2011, tôi bắt quả tang với đầy đủ bằng chứng. Không có một cái gì gọi là bạo động, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân... Có ai mà vợ mình nói đi ngoại tình với thằng bạn của mình mà còn lái xe mang hết mấy món quà ô nhục đem trả lại hết cho nó. Có đầy đủ hình ảnh. Đó là tại sao chú Minh, cha vợ của thằng Thành, cũng là một kỹ-sư công-chánh đã email nói rằng: "Thân xử sự rất quân tử."  Còn Ba thằng Thành thì nói: "Thằng này nó làm chuyện xấu hổ quá, để Bác nói thằng Phong cho nó một bài học". (Phong là anh của thằng Thành).
  • Đó là tại sao khi gia đình Lynn cứ xen vào qua nhiều gia đình nhỏ của tôi, tôi mới hỏi Ba Mẹ của Lynn là "Ba Mẹ có dạy Linh chữ tiết hạnh là gì không?" Chỉ có vậy mà nói tôi là đi chửi ông bà Ngoại là sao? Chính xác chữ gì gọi là "chửi". Họ nghe tôi hỏi câu đó là họ giận. Tôi hiểu điều đó!
  • Ba Lynn nói "Ba ra đời từ năm 13 tuổi, mà chưa có ai làm nhục Ba như vậy". Cái nhục nhã này là do ai gây ra? Chính con gái họ gây ra mà không biết phận mình, cứ ra ngoài đường nghe lời bậy bạ, về nhà gây gỗ thì sao tôi bỏ qua. 
  • Năm 2014, lúc Hannah mới 1 tuổi là khóc lóc với mấy bà chị chồng, năn nỉ giữ Hannah dùm để đi đóng phim. Hứa hẹn chỉ đóng 1 phim này thôi. Năm 2015, sau 3 phút đóng phim Ride the Thunder, được bạn bè bên VN nói thổi lên như là đóng phim hollywood, rồi nghe hứa hẹn sẽ đóng phim Nena Pham về Ebola... cho nên mới điền đơn ly di. 
  • Trong thời gian Bầu Cử Bãi Nhiệm tháng 3, 4 năm 2020, lúc này Covid-19 mới xảy ra, toàn quốc phải ở nhà. Tòa án đóng cửa, cho nên mọi tài liệu Emily mang lên đài, lên Radio là do mẹ Lynn cung cấp. Lynn đừng có giả dối đi nói với mọi người là do Emily nó tự đi chứ không ai cản được. Gmail của Emily vẫn login trong iPad của tôi, cho nên tôi biết mọi email qua lại giữa Lynn, Emily, Tranh Trần, Leesa Trần, Vivian Nguyễn đã đạo diễn sắp xếp như thế nào. 
  • Phần này dành cho Leesa Trần. Nếu tôi không lầm, lần đầu tiên tôi gặp Leesa là ở trường Fountain Valley buổi dự thảo về học bổng ở Fountain Valley High School. Tôi cũng nể Leesa là người mẹ dành thời gian, chú ý về vấn đề học vấn cho con mình... Tôi không hiểu từ thời gian tranh cử bãi nhiệm 4/2020 Leesa 

Trong thời gian đó, tôi đã có một cái post riêng về Leesa tại đây:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2663014213929780

Mục đích của Leesa cứ vào phá đám lúc tôi tranh cử là gì? 

- Gây thân quen để kiếm "downline" vào cái tổ chức đa-cấp (Multi-Level-Marketing MLM) Market America nuôi mộng kiếm tiền bạc triệu.

- Vì ganh ghét Lynn, nên giả cách giúp bạn, nhưng thật sự là gài thế để Frank nêu tra cái tội "ngoại tình, xem thường tiết hạnh" của người đàn bà cho Lynn xấu mặt chơi. "Nó xấu thì mình nổi", đàn bà với nhau mà, nham hiểm thủ đoạn có mấy tay. Lynn có thể dốt không biết, nhưng đối với tôi, đó là trò con nít. Hay là cổ vũ lối sống "mình đẹp, mình có quyền", cướp chồng của người khác là chuyện bình thường? Cái câu "cái nết đánh chết cái đẹp!" là xưa rồi.

- Không hiểu gần đây (Jan 16, 22), Leesa vào "add friend" với Facebook cá nhân tôi dành riêng cho gia-đình và bạn thân quen để làm gì? Núp lùm đánh lén tiếp hả Leesa?

  • Sẵn nói luôn, con Emily nó đã chia tay với Timmy (con của Trung & Leesa), còn mơ mộng gì mà cứ "bà sui", "con dâu tui"... nghe muốn ói.  
  • Phần này dành cho Thanh Trần, bà hàng xóm cũ của tôi :-). Nghe nói Thanh cũng theo tu học Vipassana mấy khóa rồi, .... Nói cho Thanh biết, Frank cũng đã theo học Vipassana từ tháng 2/2017 trước Thanh một vài khóa. Học đã để tu sửa phải không Giác and Ngọc là con trai và con dâu của thầy Thảo/cô Lan hướng dẫn về Vipassana? Trong thời gian tranh cửa bãi nhiệm 4/2020, Thanh học nhiều khóa Vipassana quá mà sao lại còn đi cổ súy một con bé 17 tuổi lên chửi cha nó trên YouTube trên mạng xã-hội như vậy? Thanh làm tôi phải một lần suy nghĩ có phải từ một cô thư ký Tự-Lực tiến lên làm bà chủ bất chấp luân thường đạo lý... Việc này có đúng không, Lynn Trương?  Và khi đủ thực lực trong tay, rồi Thanh ra tay không nương tiếc với ông chồng của mình. Con người căn bản đã là như vậy thì sao ta phải chấp nhất? 

Phải công tâm mà nói, tôi cũng nể Thanh là không đến nỗi dùng con của mình ra để "sát ván" với anh Don Đào là ông chồng cũ của mình. Có thể vì Thanh đã không lầm lỗi tày trời của người đàn bà xem thường tiết hạnh, đi ngoại tình với bạn chồng rồi phải tìm cách nói xấu Ba của các con mình, hòng lấy lòng thương tâm của bạn bè mà khỏa lấp đi cái tội lỗi của mình.

  • Nhân nói về tranh cử, tôi chia sẻ một chút về tranh cử ở Mỹ. 
  • Về các con gái của tôi, chỉ chia sẻ một vài ví du:
    • Emily
    • Mimi 
    • Leyna
    • Hannah
  • Sau ly-dị, không chịu trả $250,000 tiền mượn 2 bà chị chồng khi mua nhà ở Fountain Valley vì khi mượn là tiền mặt, có giấy tờ chi đâu, dĩ nhiên là tôi phải gánh hết. Dùng tiền đó nằm ở trong Equity của căn nhà Fountain Valley, lấy tiền Equity ra mua Tesla cho Emily gọi là phần thưởng cho tánh anh hùng, hỗn hào, chửi Ba hăng xay. Có người đàn bà nào kinh hoàng như vậy không?
  • Còn tệ hơn nữa 
  • Và bây giờ thì con thì dắt bạn trai của con vào phòng, còn mẹ thì dắt bạn trai của mẹ về ở qua đêm (sau 1 tháng quen biết). Trong khi nhà thì 4 đứa con gái. Có ra cái thể thống gì không? Cũng nói rõ là tôi đã có gia đình mới, vui vẻ không có gì là ghen tức... chỉ là một nhận xét khách quan.
  • Hannah nó muốn ở bên Ba thì cấm cản, cứ bắt nó ở nhà với Mimi chơi với mấy cái "electronic devices". Mẹ thì đi chơi với bạn trai liên tục, vậy thì tại sao không cho Hannah ở với Ba nó? Thật tệ hại!
  • Mới hôm ngày 11/4/2022 Hannah đi với Ba làm project, được 100% ngon lành https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/3251768378387691  
  • Ngày 12/5/2022 là ngày đám cưới của con gái bà chị thứ 5. Tôi đã thông báo trước cho Lynn, vậy mà vẫn bắt Hannah đi Universal Studio. Hannah tâm sự với Ba là nó không thích đi mà cứ bắt nó đi, mặc bí xị...
  • Ngày  /6/2022 là ngày giỗ bên Nội có họp mặt bà con đông đủ, lại cũng kiếm chuyện không cho Hannah về bên Nội là sao? Người mẹ gì lạ?
  • Mới đây, Leyna cũng liên lạc với Ba nhờ ráp bàn computer ... cha con vui vẻ, làm gì có chuyện Leyna không muốn Ba nhận email?
  • Mimi là con bé 
  • Mục đích của Lynn là gì? 
  • Lời cuối cùng dành cho bài viết là "Enough is enough!" Lynn nên chấm dứt cái lối dùng con nói xấu cha nó để khỏa lấp đi cái tội lỗi "ngoại tình" của mình. Hãy nên sám hối chuyện mình làm. Năm nay cũng là năm cuối của cái chu kỳ THIÊN KHÔNG đã qua theo Tử-Vi của Lynn. Tử-Vi nói rất đúng,  hy vọng Lynn bớt sống giả tạo, bớt chạy theo những cái lời khen rỗng tuếch hay những cái "like" phù phiếm trên mạng xã hội. Trưởng thành chút ở tuổi 53 rồi. Nhớ là thời gian sẽ qua mau, cái gì cũng có cái "nghiệp" của nó, bớt tạo "nghiệp" cho các con, chúng nó vô tội. 
  • Hy vọng các anh chị và quí bạn xin một nửa sự thật của câu chuyện, bớt bàn chuyện một chiều, bớt tạo nghiệp!  Thời gian, các con tôi từ từ lớn khôn, thì nó sẽ nhìn thấy một nửa sự thật còn lại của câu chuyện.

Phần trên, những chữ khác màu là có đường nối liên kết vào những thông tin liên quan. Dưới đây là thêm những bài viết liên quan (khi nào có thời gian thì tôi sẽ hoàn tất dành cho các con của tôi). Năm nay chưa đọc, thì 5 năm, 10 năm, 15 năm sau, khi nào khôn lớn nó sẽ đọc. Những trang web pages này sẽ không bao giờ xóa nếu Lynn không biết hối lỗi, cứ khuyến khích các con tôi hỗn hào với Ba, xem thường bên Nội:

  • Thư gởi con gái Emily Thảo-Vy Trần (www.SucManhCongDong.net/922)  922 hay Sept. 22nd là ngày sinh nhật của Lynn Nguyễn cho dễ nhớ.
  • Letter to my daughter Emily Thảo-Vy Trần (www.SucManhCongDong.net/108) 108 or October 8th is Emily Tran's birthday, an English version of the #922 letter.
  • Sự Thật "Con Tố Cha" - Một phần đời của Frank Trần (www.SucManhCongDong.net/3150) trong thời gian tranh cử Bãi Nhiệm 4/2020