SMCĐ, 20-12-2011

Các bạn thân mến,

Hiện tượng "xả rác" đã bắt đầu lây lang từ website KBCHN sang SMCĐ...

Xin nói rõ SMCĐ ("Sức Mạnh Cộng Đồng", không phải "Số Một Cực Đoan" nhe Smile)  là một "Thư Viện Ảo" của một nhóm trẻ, không phải là một cơ quan truyền thông.

SMCĐ hân hoan mời đón và chào mừng tất cả các bạn đến với "Thư Viện Ảo" SMCĐ.  Thiết nghĩ, khi đã vào "nhà người ta", cái gì thích thì mình đọc, không thích thì mình đừng đọc. Nếu muốn góp ý kiến thì hoan nghênh, nhưng phải góp ý kiến lời lẽ lịch sự, nhã nhặn, chứ cứ chửi thề, xả rác "loạn xà ngầu" là những cách hành xử không văn hóa chút nào.  Các bạn vào thư viện thật ngoài đời thì có gắn máy thu hình "surveilance camera", thì "Thư Viện Ảo SMCĐ" cũng có thể truy tìm dấu vết của các bạn qua địa chỉ IP máy điện toán.

Nhưng mà đâu cần phải là có người biết, nên mình không làm. Chỉ cần ý thức chuyện mình làm, mình biết, trời biết, đất biết là cũng đủ hổ thẹn với lương tâm của mình rồi...  Là Webmaster, chúng tôi có toàn quyền xử lý chức năng trong máy, "tống cổ" các bạn ra khỏi "Thư Viện SMCĐ", không cho "xả rác" bậy bạ (such as, user must sign up as member before adding comments; block your username; review comments before publishing, etc.). Đùa thôi, đâu mà dữ vậy Smile. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng ý kiến các bạn, cho nên để cho các bạn vào viết ý kiến là tự động lên liền, không bị kiểm duyệt...  Mong rằng, các bạn hiểu và tự chế trong lúc muốn "xả cái bực dọc" của mình qua một bài viết nào đó không đúng ý của bạn, nhất là của những tác giả chọn lọc trong Thư Viện SMCĐ.

Tôi đã xin nghỉ phép một tuần từ lễ Giáng Sinh đến Tết Tây, tôi hứa sẽ dành thời gian có một lá thư riêng cho quí bạn, hy vọng các bạn sẽ hiểu người Việt ở hải ngoại là những ai, chứ không phải chỉ có những người bạn đã biết, đã thấy trong vài ba cái Youtube của Phố Bolsa TV hay các bài viết của KBCHN, Việt Weekly...

Để các bạn khỏi hoài nghi, vội kết luận là lại thêm một ông "Chống Cộng Cực Đoan" nữa rồi, chúng tôi xin tiết lộ chút chút nội dung trong lá thư:

... Sinh ra và lớn lên ở đất Mẹ Việt Nam... như đã chia sẻ với một vài bạn trước đây, chúng tôi đã

- từng mang "khăn quàng đỏ" từ thời tiểu học...

- từng thần tượng ông Hồ, cuốn sách "Những Mẫu Chuyện về Cuộc Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch", tác giả Trần Dân Tiên là cuốn sách gối đầu giường khi còn trẻ

- từng mê câu chuyện và thần tượng ngọn đuốc sống anh hùng Lê Văn Tám

- từng buồn khi không được vào Đoàn viên ở Trung Học vì "lý lịch xấu"

- vì “lý lịch xấu” thì không vào đại học được, và để khỏi phải bỏ xác ở chiến trường Campuchia (đi bộ đội), nên chúng tôi phải noi gương “anh Ba” xuống tàu ra đi…

… Xa gia đình và đã lăn lộn trải qua gần 3 năm ở các trại tị-nạn Đông Nam Á

- từng ở chung trại với "Tổng Thống Bolsa" "Cung Củ Đậu" là người may mắn duy nhất trên chiếc tàu vượt biên cuối cùng được nhận vào trại tị-nạn Klong Yai ở Thái Lan khi trại tị-nạn đã đóng cửa, tất cả các tàu khác đều bị kéo ra biển…

- từng ở chung trại với Trần Thiện Anh Chương (SBTN / con trai của cố ca-nhạc-sĩ Trần Thiện Thanh) lúc bấy giờ là trưởng "ban phát củi" ở trại tị nạn Banthad gần biên giới Thái / Campuchia

- từng biết chuyện "Thầy" chui vào mùng "cô", bị Phật tử "tống cổ" ra khỏi chùa ở trại tị-nạn Banthad

- cũng ở trại Banthad, từng biết chuyện "Cha" bị "con chiên" đánh vào nhà thương khi biết "cha" là giả (Cha thiệt cùng tên đã chết trong tù “cải tạo”) trong khi mới ngày hôm trước, các "con chiên" gặp mặt “ngài” là cuối đầu kính cẩn "Chào cha ạ!"

- từng ở chung trại Bataan với kịch-sĩ/MC/XNV Ngọc Đan Thanh...

Những sự kiện chúng tôi nêu ra là chỉ muốn chia sẻ với các bạn, chuyện 'tày trời' cỡ nào tôi cũng có biết qua, trên đời này không có cái gì là không có thể, đôi lúc vì do hoàn cảnh và thời cuộc, có những cái "thấy vậy chứ mà không phải vậy, mà có thể nó còn tệ hơn vậy"... Những người tôi kể trên sẽ không biết tôi là ai - "Nobody!" :-) Chẳng qua là quả đất tròn, cũng hơn 20 năm rồi, và bây giờ đều quây quần ở "Phố Bolsa". Cũng như chúng tôi cũng có thể gặp lại các bạn trong một ngày gần đây...

 ... và chúng tôi cũng đã từng trở về VN ngày mùng 3 Tết năm Ất Dậu (11-2-2005), chứ không phải là chúng tôi chỉ ở nước ngoài, không biết gì về VN, cứ nghe báo chí một chiều:

Trần Frank in Saigon 2005
  Frank Trần Hữu Thân giữa lòng Sài Gòn - 2005

- đi từ Nam ra Bắc, viếng thăm nhiều di tích liên quan đến lịch-sử mà chúng tôi đã đọc qua lúc ngồi trên ghế nhà trường ở VN, ở trại tị-nạn, và ở hải ngoại…

- vì chỉ là nghỉ phép, không có thời gian nhiều, nên đi theo dạng "Tây-Ba-Lô" cho gọn và rẻ tiền mới có thể đi từ Nam chí Bắc

- tại Đà Nẵng, mua 3 cái tượng Phúc-Lộc-Thọ bằng “đá” ngay tại chân Ngũ Hành Sơn, về tới Mỹ, thấy hành lý sao mà nhiều cát (sand) quá… thì ra là cát từ ba cái tượng bị nức chảy ra… (bị gạt mua tượng rỗng ruột, không phải là đá hoa cương …)

- tại Huế, mướn xe honda của cô Lễ Tân đi thăm đất Thần Kinh, vừa ra đến ngã ba đường, hết xăng, ghé vào cây xăng mà không biết nắp bình xăng ở chỗ nào…(loại xe Dream (?) phải dở cái yên xe lên mới thấy nắp bình xăng), thăm chùa Từ Đàm, thăm nhà thờ Phú Cam, ... mắt ngấn lệ khi thấy mộ ông Ngô Đình Khả (Cha của ông Ngô Đình Diệm) có xích sắt ở trước... Không hiểu sao, mộ ông xây theo dạng cái tháp như của các thầy bên Phật giáo khi viên tịch?

- tại Hà Nội, khi "rớt" xuống bờ hồ Hoàn Kiếm, đang quờ quạng tìm quán trọ, thì được "Tây-Ba-Lô" thiệt giúp "Tây-Ba-Lô" dõm - là tôi - đi tìm quán trọ "hostel". Hostel chứ không phải là "hotel" - tức là loại chỉ cho thuê cái giường, trong một tầng lầu (cũng là một phòng) có hai ba giường, dùng chung một ‘toilet’, chứ không phải khách sạn nhiều sao, đi xe hummer như các "nhà truyền thông" khác…

- trước Quảng trường Lê-Nin (?), nhìn tượng ông Lê-Nin đứng hiên ngang giữa trời Hà-Nội... trong khi trên toàn thế giới thì đã bị đập bỏ, kéo lê lết...

- không nhớ rõ, ở Saigon cái gì xảy ra, tôi nói chuyện gì với cựu TT CSVN Võ Văn Kiệt? mà sau ngày chúng tôi về lại Mỹ (tháng 2/2005), đến dịp 30/4/2005 là ông phát biểu "ngày 30/4 kia, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu..." - cho tôi "nổ" một phát, vì ông Kiệt chết rồi, ai mà làm chứng Smile Mà biết đâu đúng thiệt, lỡ hình ảnh "" ra giống như ông Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt, thì các bác ở đây lại "dí" theo tôi là hết "Sức Mạnh", hehehe.  Các anh em Việt Weekly phỏng vấn ông là sau này (2007?)

- và thú vị hơn nữa, tôi là người con của Bình Định, quê hương của Quang Trung Nguyễn Huệ, của nhà thơ Hàn Mạc Tử, của “bầu Đức” Hoàng Anh Gia Lai, của "đại gia Rolls-Royce Phantom" Dương Thị Bạch Diệp, và cũng là quê hương của anh Chủ nhiệm Việt Weekly - Lê Cẩm Thạch (Lê Vũ). (Cho tôi "dựa hơi" chút với những người nổi tiếng...) Smile

Sơ sơ vài dòng, cho các bạn hiểu là chúng tôi đã từng học những gì bạn đã học, và cũng từng có suy nghĩ  như những gì bạn nghĩ, đã về Việt Nam, đã đi và đã thấy… ở Mỹ hay đùa là “I've been there, done that.”... Vậy thì không thể "cực đoan", có phải không?

Vậy nhé, xin đừng “xả rác” nữa, và chúng mình sẽ nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn..., muốn nói chuyện "hòa hợp, hòa giải", tôi sẵn sàng Smile … khi tôi nghỉ phép.

Tạm thời xin chia sẻ với bạn một Youtube Clip về buổi hội thoại với giới trẻ về hiện tình quê hương đất nước của LM Nguyễn Văn Khải... ông là người ở trong nước, khoảng cùng tuổi với chúng tôi, mới sang thăm California hôm tháng 8 vừa qua (2011).

LM Nguyễn V. Khải & Giới Trẻ Hội Thoại về Hiện Tình Quê Hương Đất Nước

@ 3:05 - Hiện tượng bất công: ... trời u ám, bất công lan tràn!
@ 4:30 - Hiện tượng bạo lực... vì nhà nước chủ chương "bạo lực cách mạng".
@ 9:39 - Hiện tượng giả dối... "không giả dối, không sống nổi..."
@14:40 - xét về đất nước thì vận nước yếu lắm rồi...
@16:30 - đau đớn cho một "chánh" quyền, đáng gọi là tà quyền để nhân dân khốn khổ...
@18:28 - phải gọi là "chính" quyền bán nước, buôn dân...
@38:52 - kẻ thù chính của người dân VN hiện nay chính là nhà cầm quyền hiện tại, CSVN.

Người Việt - LM Nguyễn Văn Khải trò chuyện cùng đồng hương Little Saigon, 19-08-2011

Mến,

Frank Trần Hữu Thân

Tb. - Các bạn có thể viết bài, email cho tôi ở This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bài không nhiều lỗi chính tả, tôi đưa lên liền. Góp ý kiến thì viết sao cũng được, còn bài viết muốn đưa lên SMCĐ là phải đàng hoàng để tôn trọng độc giả SMCĐ, góp phần bảo tồn ngôn ngữ Việt. Xin đọc tôn chỉ của "Tin Bên Lề" cho biết.
- Thiết nghĩ, Tổng Lãnh Sự VN Nguyễn Bá Hùng 43 tuổi (theo báo VW), cũng cùng lứa tuổi của LM Nguyễn Văn Khải và chúng tôi, cho nên mong quí bạn không dị ứng với 2 chữ "bạn trẻ", bởi gì trẻ mới có thể thiếu suy nghĩ, đi "xả rác", chửi bới bậy bạ phải không?


Tin liên quan:
- Nguyễn Phương Hùng "bịt miệng" SMCĐ, bưng bít thông tin với tuổi trẻ quốc nội, đòi độc quyền "hòa hợp, hòa giải"?
- 
Thư SMCĐ gởi ông N.P.Hùng KBCHN.net (Gian lận IP kiếm quảng cáo?)
- Thư ngỏ của Ban Phụ Trách trang SMCĐ
- Tôn chỉ của "Tin Bên Lề", mời bạn đóng góp bài vở
Xem SMCĐ trên Phố BolsaTV vào ngày 31/12/11 (truyền hình trên Youtube bắt đầu ngày 9/1/2012 - Tất cả 24 tập. Trong địa chỉ website dưới đây, chỉ thay 4 số cuối từ 1002 đến 1013 là xem hết 24 tập)
  [ http://www.sucmanhcongdong.info/smcd-tv/pho-bolsa-tv/1002 ]