" Liên Đoàn đã chơi luôn...hai vụ kiện, và còn hứa hẹn chơi thêm một vụ thứ...ba nữa! Trời đất, có lẽ theo đúng tôn chỉ lời thề độc của ông Thô Mát Nguyễn "phải làm một bận cho...xong," nên ông đã gom luôn một lúc ba vụ kiện cho dứt điểm, nhưng xem ra kết quả các vụ đã xử không mấy khả quan, và xem chừng vụ còn lại có lẽ rồi cũng không ra làm sao! Như thế, rõ ràng là ông Thô Mát đã tiên liệu không chính xác, quá tam ba bận, không bận nào xong cả! Làm một lần cho xong theo ông hạ quyết tâm là... không xong.
Thiên hạ...làm khó mình thì mình chơi khó lại. Và hai bên chúng tôi đã chơi rất khó với nhau, là bị cáo, khả năng tiếng Anh tiếng u của Ký bồi cũng không thua gì ông Thô Mát, theo tường thuật của giới...bị cáo, nên luật sư của Ký đề nghị bên nguyên đơn cần phải có thông dịch viên người Việt thì, ông ta và bị cáo mới hiểu chuyện được.
Tổ chức Liên Đoàn Cử Tri lại có các vị cựu luật sư cầm chịch, Ký Còm lấy làm lạ tại sao quí vị rành rẽ luật lệ lại không ngăn cản về quyết định dùng luật pháp một cách...vô vọng, vô tích sự như thế. Trách nhiệm chính là phần vụ của các vị cố vấn hiểu luật mà không có đôi lời trình bày, giải thích cho các thành viên của mình! Theo Ký Còm, những vụ thưa kiện tương tự chỉ làm...mang tiếng cộng đồng dân mình ra mà thôi.
Nếu đúng như bà Hoa Hoàng Lan mô tả thì ông Phạm Lễ cũng phải một phen hú hồn, thoát hiểm trong gang tấc, nếu không có thể má ông lại sưng húp lên, kính mắt lại văng cu tê, lại chụp hình trông rất phúc hậu như một...tên bất lương, lại trình phú lít, lấy giấy chứng thương và dọa nạt thưa kiện như lần bị bà Lan bạt tai đá đít năm xưa."
Nguồn: Thiên Hạ sự, nhật báo Thời Báo số 6142. Thứ Bảy, chủ nhật 31/8/2013 &1/9/2013
Nếu đúng như bà Hoa Hoàng Lan mô tả thì ông Phạm Lễ cũng phải một phen hú hồn, thoát hiểm trong gang tấc, nếu không có thể má ông lại sưng húp lên, kính mắt lại văng cu tê, lại chụp hình trông rất phúc hậu như một...tên bất lương, lại trình phú lít, lấy giấy chứng thương và dọa nạt thưa kiện như lần bị bà Lan bạt tai đá đít năm xưa."
ĐỪNG KIỆN!
* KÝ CÒM
KÝ CÒM
Trong vài tuần qua theo dõi tin tức trên làng Nét về sinh hoạt nói qua nói lại giữa hai Ban Đại Diện Cộng Đồng xã ta thì thấy rằng phía Cộng Đồng bên Liên Đoàn đã chơi luôn...hai vụ kiện, và còn hứa hẹn chơi thêm một vụ thứ...ba nữa! Trời đất, có lẽ theo đúng tôn chỉ lời thề độc của ông Thô Mát Nguyễn "phải làm một bận cho...xong," nên ông đã gom luôn một lúc ba vụ kiện cho dứt điểm, nhưng xem ra kết quả các vụ đã xử không mấy khả quan, và xem chừng vụ còn lại có lẽ rồi cũng không ra làm sao! Như thế, rõ ràng là ông Thô Mát đã tiên liệu không chính xác, quá tam ba bận, không bận nào xong cả! Làm một lần cho xong theo ông hạ quyết tâm là... không xong.
Ngày xưa, lúc Ký Còm bị thiên hạ đua nhau kiện, vụ nào vụ ấy to tổ chảng, có vài vụ nguyên đơn nêu ra chuyện danh dự bị xúc phạm nên vụ nào các quí vị nguyên cáo cũng đòi bị cáo Ký Còm số tiền bồi thường thiệt hại danh dự lên tới... 7, 8 chục triệu! Tám nghìn, tám chục nghìn hoặc ba vạn chín nghìn oánh róc xác Ký Còm cũng khó mà xoay xở, nói chi đến hàng chục triệu Mỹ kim! Khi gặp luật sư, chìa số tiền đòi bồi thường quá lớn, Ký rất ái ngại, nói với ông ta rằng ông cãi cho tôi làm sao để nếu có bị bồi thường thì chỉ...chút xíu thôi, chứ bảy, tám chục triệu thì chúng tôi...lấy xương mà bồi à? Ông luật sư cười, cho Ký biết là đa số các vụ kiện cáo trong cộng đồng quí vị là với chủ trương...gây khó dễ cho nhau mà thôi, thế nên với số bồi thường, dù bao nhiêu, càng to càng...không có ý nghĩa gì! Thiên hạ...làm khó mình thì mình chơi khó lại. Và hai bên chúng tôi đã chơi rất khó với nhau, là bị cáo, khả năng tiếng Anh tiếng u của Ký bồi cũng không thua gì ông Thô Mát, theo tường thuật của giới...bị cáo, nên luật sư của Ký đề nghị bên nguyên đơn cần phải có thông dịch viên người Việt thì, ông ta và bị cáo mới hiểu chuyện được. Ngoài ra ông luật sư cũng cần những bài báo của bị cáo xin nguyên cáo chịu khó dịch qua Anh ngữ để ông ta...hiểu được mức độ xúc phạm nó ra làm sao. cứ thế chúng tôi, hai bên chơi khó nhau. Phần chúng tôi bị các ông bà nguyên đơn gây khó khăn bằng cách họ có thể điền vào mẫu thưa kiện từ 1 đến 10, bị cáo hoặc nhân chứng, tuy nhiên để tỏ tình thông cảm với tòa soạn vốn...neo người, các quí vị ấy chỉ điền tên bà xã Ký vào danh sách cần phải xuất hiện trước tòa! Thế là mỗi khi bị tòa gọi, hai vợ chồng Ký cứ quýnh cả lên, lo ra hầu tòa thành thử tòa soạn không người coi sóc, sổ sách kế toán bị bỏ bê, thân chủ quảng cáo đến tòa soạn chẳng có ai tiếp khách. Cứ như thế, từ tháng nọ đến tháng kia, cứ thỉnh thoảng chúng tôi phải kéo nhau ra tòa chỉ để lắng nghe quan tòa đọc danh sách các vụ xử kiện trong ngày được....hoãn lại đến tháng tới! Nghe quan tòa gọi tên tiếng Việt, không tỉnh táo nghe ngóng có mà phiền ra! Thật là vô phúc đáo tụng đình, ông bà xưa kia nói chẳng sai. Đã thế, luật sư phía bên kia nổi hứng bất tử thỉnh thoảng lại lôi cổ hai vợ chồng Ký tham dự mội buổi đề pô dít sân, mỗi lần kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, toàn hỏi chuyện loanh quanh không đâu vào đâu, nhưng lơ tơ mơ cũng phiền ra.
Nhưng cao điểm của tòa là đề nghị hai bên...hòa giải vì tòa xét thấy những lý do khiếu kiện và những điều vi phạm lẫn nhau cũng chẳng có gì quá đáng. Đề nghị của tòa tuy vậy cũng kéo dài khá lâu để hai bên nhìn ra sự thật. Sự thật là làm hòa với nhau là số một. Ký Còm thiết nghĩ các phiên tòa xử vụ ông Thô Mát kiện Ban ông Tiên là vụ xì môn cờ lem và vụ bà Phạm Tố Loan kiện ông Lê Hoàng Trung hành hung gây thương tích cho bà đều cũng được quí tòa đề nghị giải pháp hòa giải, nhưng bên nguyên đơn không chịu nên tòa bắt buộc phải xử cho...chẳng ai thắng, chẳng ai thua! Về vụ xì môn cờ lem, giả như quan tòa là Ký Còm thì Ký dù có nể ông Thô Mát lắm thì cũng đành phải xử cho ông ấy... thua mà thôi. Lem nhỏ có cái khó ăn của Lem Nhỏ, trong khi ông Thô Mát không bị mất tiền túi của ông ấy cho bị cáo một xu nào, vì cớ gì mà Lem được cơ chứ? Tiền lấy của hãng bảo hiểm để tiêu phí vào việc bầu bán ư? Ơ, hay nhẩy, hãng bảo hiểm nó mất tiền nó không thưa gửi ai thì thôi, hà cớ gì ông Thô Mát lại phải đi thưa đi gửi? Bộ tòa sẽ xử cho ông thắng để bị cáo phải chi tiền...của hãng bảo hiểm cho ông à? Bảo hiểm họ chi tiền ra là họ coi như số tiền ấy để...quảng cáo cho hãng của họ, đơn giản như thế, không liên quan và cũng chẳng gây thiệt hại gì cho ông Thô Mát cả. Thế cho nên quan tòa mới xứ cho ông...không thắng. Rất đơn giản và dễ hiểu. Ông Thô còn thiếu tính toán đến độ, dù biết là khó thắng, nhưng ông có thể gây khó khăn cho bị cáo đủ điều, như nhờ luật sư viết thư đòi hỏi bị cáo phải trả lời...nếu Ký không nhớ sai thì luật thưa kiện hay có vụ nêu thắc mắc, và mỗi lần bên này thắc mắc thì...bên kia phải hồi đáp?
Qua đến vụ bà Tố Loan thưa ông Trung Quân Lạc cũng vậy nữa. Thưa đòi bồi thường thiệt hại vì thương tích thì giấy chứng nhận của phú lít xác nhận không hề bị sưng, bị đau đớn gì! Có nhân chứng là ông Thô Mát, người của phe mình lại cũng phải khai báo tình thật là chỉ xô đẩy nhẹ nhàng không có gì gây rắc rối đến...đau đớn. Do đó, dù tòa có thấy rõ rằng khi trông thấy ông Lê Hoàng Trung hơi có vẻ ...ngầu, nhưng chứng cớ đã rõ ràng, minh bạch, thôi thì cũng đành xử huề chứ bắt một người bị cáo là hành hung mà lại chẳng tìm ra tí thương tích, sứt mẻ gì phải lãnh trách nhiệm bồi thương thì cũng...vô lý.
Nói tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, những xích mích xảy ra trong cộng đồng xã nhà đã là không tốt đẹp gì, lại tìm cách đưa ra trước pháp luật để thưa kiện rõ ràng là điều không nên. Tổ chức Liên Đoàn Cử Tri lại có các vị cựu luật sư cầm chịch, Ký Còm lấy làm lạ tại sao quí vị rành rẽ luật lệ lại không ngăn cản về quyết định dùng luật pháp một cách...vô vọng, vô tích sự như thế. Trách nhiệm chính là phần vụ của các vị cố vấn hiểu luật mà không có đôi lời trình bày, giải thích cho các thành viên của mình! Theo Ký Còm, những vụ thưa kiện tương tự chỉ làm...mang tiếng cộng đồng dân mình ra mà thôi. Hình thức Ban Đại Diện Cộng Đồng là một hình thức của sự tự nguyện để phục vụ lợi ích cho đồng hương, không phải là hình thức hơn thua. Tất cả là vì thiện chí. Danh dự của những người tự nguyện này là được đồng hương nể trọng vì tinh thần phục vụ bất vụ lợi, chẳng vì lợi lộc tài chánh hay danh vọng. Thế cho nên, một khi xảy ra bất đồng, những quí vị làm việc tình ngyện nên khôn khéo tìm cách giải quyết. Cách giải quyết tốt nhất là san bằng những khác biệt, giữ gìn hòa khí với nhau. Tuyệt đối không nên thưa kiện.
Như trong vài số báo mấy tuần trước, Ký Còm có nhắc đến chuyện "Trêu nhau" qua hai mũi xung kích của hai Ban Đại Diện Cộng Đồng xã nhà, một bên Kim Hoa Bà Bà, một bên VXSJ. Bên này xướng, bên kia họa, hai bên cứ trêu nhau bất tận, dù Ký Còm có năn nỉ xin quí vị ấy tạm ngưng cũng vô ích. Có độc giả vui miệng gọi phôn nói chuyện với Ký, thôi ông Ký ạ, cứ để cho họ "Trêu Nhau" cho nó vui vẻ ấy mà! Hai bên có trêu nhau thì bà con hàng xã mới biết được...cả hai bên đều xấu xí. Bên này trêu bên kia ngu, bên kia trêu bên này dốt, hai bên chỉ trỏ nhau là nuốt tiền tươi, hàng xã mới biết được...bên nào cũng nuốt... Riết rồi từ nay xã nhà thật hiếm hoi mới có tí sinh hoạt cộng đồng, chống cộng thì ít mà chống nhau thì nhiều, chống chết bỏ, chống triền miên khói lửa còn hơi sức đâu mà phục vụ cộng đồng tốt được? Bên này làm thì bên kia chống, bên kia rục rịch thì bên này...phá! Lại còn thưa kiện nhau cho tòa án họ...cười cho dân trí của mình... Nhiều khi, chúng tôi cứ nghĩ rằng nhóm này nhóm kia cùng tổ chức thành Ban Đại Diện chỉ để hai Ban ...phá nhau mà thôi! Rồi đây, không biết cộng đồng của mình ở đây sẽ ra sao? Ký Còm chỉ dám trấn an vị độc giả chán ngán tình đồng hương đang...đi xuống bằng thưa kiện, bằng trêu nhau triền miên...Thôi thì cũng chẳng cần phải... Ra Sao! Dẫu có thế nào cũng ...Chẳng Làm Sao! Đành cứ ngày ngày theo dõi và giải trí vậy...
Chuyện nhỏ khác xin ghi lại nguyên văn, theo nhà chuyển tin Phạm Bằng Tường, người hay loan tin chiến sự giữa bà Hoa Hoàng Lan V/S với ông Phạm Cát Lợi, hồi hai, hồi ba. Theo tin mới nhất mô tả về việc bà Hoa Hoàng Lan khi được mật báo hiện ông Phạm Lễ Phạm Cát Lợi đang ung dung ngồi thưởng thức cà phê cà pháo ở Paloma. Lập tức bà Lan kéo quân ra để gặp mặt đương sự. Nhưng theo tin tức bà Lan cho biết thì:
"Mày liệu hồn nghe con thú vật Phạm Lễ Phạm Cát Lợi
"Tao không nói đùa nếu mày chọc tức, mạ lỵ, chửi bới tao và dòng họ tao, tao thề sẽ hỏi tội mày đích đáng theo đúng như ý mày mong muốn. Tao đã có lời cảnh cáo đến dòng họ mày là ông Phạm Hữu Độ, luật sư Cary Phạm và cả người đã khuất là Phạm Phúc Hưng phải dạy dỗ mày, để khỏi phiền đến tao.
"Tại sao hôm trước mày đang uống cà phê ở café Paloma, nghe ai báo tao sẽ ra gặp mày, mày vội vàng bỏ cà phê chạy về. Tao đến mày vừa ra khỏi parking, tao còn ghi được số xe của mày là 3SUA935 màu kem đậm. Đúng không?
"Bậy giờ mày lại dùng nick Ann Tran This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. á tao phải không? Tao lật mặt lạ mày và sẽ tiếp tục dạy dỗ mày nếu mày vẫn ngoan cố, chứng nào tật nấy.
"E-mail này cũng xin được gửi đến quý ông Phạm Hữu Độ (anh ruột của Phạm Lễ Phạm cát Lợi) và luật sư Cary Phạm (cháu ruột của Phạm Lễ Phạm Cát Lợi) để trí tường."
Nếu đúng như bà Hoa Hoàng Lan mô tả thì ông Phạm Lễ cũng phải một phen hú hồn, thoát hiểm trong gang tấc, nếu không có thể má ông lại sưng húp lên, kính mắt lại văng cu tê, lại chụp hình trông rất phúc hậu như một...tên bất lương, lại trình phú lít, lấy giấy chứng thương và dọa nạt thưa kiện như lần bị bà Lan bạt tai đá đít năm xưa. Mãi đến nay vụ kiện tụng cũng chưa thấy tăm, hơi gì!
Cũng xin đăng lại một khúc e-mail sặc mùi hăm dọa của bác sĩ, tình báo Việt Nam Cộng Hòa, hướng dẫn phái đoàn giáo sư Huy đi phó hội, nhảy toán, biệt kích cảm tử cứu rất nhiều đồng đội trong nhiều mật khu...
"...Thứ dốt nát vô học mà hay nổ thì biết đéo gì về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ... Tụi bay là bọn Việt cộng nằm vùng trong quần đàn bà biết đéo gì mà cũng nổ.
"Tao mà gặp tụi mày ở bất cứ đâu là tao sẽ cho chúng mày bài học để bọn Việt cộng, bọn phản loạn, bọn giựt nợ, lăng loàn, ăn cắp như chúng mày phải biết thế nào là lễ độ nghe chưa. Tao gặp đâu tao sẽ cho vài cái cán lên đầu cho chúng mày bớt cái thói mất dạy đi.
"...ĐM chúng mày ông lờ đi chúng mày tưởng ông sợ hả. Cứ ló mặt ra thì tao tát cho vỡ mồm nghe chưa"...
Thế nhưng, nếu đúng theo lời bà HHL thì tại sao vừa nghe tin...tình báo là bà ấy đến để hỏi tội ông Phạm Cát Lợi nhà ta lại đã nhanh chân...tẩu vi thượng sách? Cứ cái cơ ngơi này thì chuyện VS giữa bà HHL và ông Phạm Lễ Phạm Cát Lợi sẽ còn tiếp tục nhiều hồi. Thiên hạ ráng chờ xem sao rồi cũng có hồi tin an ninh tình báo của ông Lễ hết linh xem ông ta đập lên đầu bà Lan mấy cán hay má ông Lễ lại bị vả sưng húp lên đây? Riêng Ký Còm so sánh lực lượng giữa hai bên, giữa ông Lễ và bà HHL thấy cán cân lực lượng thiếu cân đối, ông Lễ xem ra gầy gò, xương xẩu, mắt lơ láo như người mất hồn, to mồm nhưng lại...nhát gan, gan tình báo, an ninh mà nhát. Hôm nào nghe Hạnh Dương tường thuật sơ ở mặt trận Milpitas, Lễ cũng nhanh chân lỉnh xa bà HHL. Trận Alvin quíu chân dọt không kịp nên bị sơ sơ vài cái bạt tai, sưng cả mặt mày, tuy ngồi nhà chửi tục chửi bậy nhưng lúc nào cũng cảnh giác. Không có biệt tài...tình báo có lẽ giờ này lại phải chụp hình, lấy chứng thương, vác đơn đi cáo kiện lung tung, lại phải mất dăm mười năm mới...hoàn hồn. Thật tội nghiệp cho một kẻ chỉ biết say mê danh vọng...ảo! Poor...Mít tờ Pham...Đốc từa Bê Em Đi...
KÝ CÒMNguồn: Thiên Hạ sự, nhật báo Thời Báo số 6142. Thứ Bảy, chủ nhật 31/8/2013 &1/9/2013
__._,_.___