Ký Còm, Đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5833 phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 9, 10 tháng 6 năm 2012 tại San Jose
Tuần qua Ký Còm đã chịu khó đọc một bài tham luận khá dài của bà tiến sĩ Diệu Chân đại khái bàn đến tình trạng ở hải ngoại chúng ta, đặc biệt là ngay trong các đoàn thể, tổ chức, lực lượng cùng có chủ trương chống cộng nhưng lại có quá nhiều vấn đề bất đồng với nhau... Nhưng, cuối cùng bà tiến sĩ kết luận, đó không hẳn là chia rẽ, một khi tình huống đưa đến chung cuộc thì tất cả lại sẽ cùng nhau đoàn kết chống cộng. Vì lý tưởng quốc gia dân tộc vẫn là lý tưởng của khối người Việt hải ngoại, những bất đồng chỉ là trong nhất thời, là đương nhiên, mỗi tổ chức có đường lối khác biệt nên đôi khi có những xung khắc gây ra bất đồng, tranh cãi, chỉ trích, có khi coi nhau như... kẻ thù!
Bà tiến sĩ Diệu Chân, theo Ký Còm biết là...nội tướng của tổ chức đảng Việt Tân, với lối lý luận nhẹ nhàng, ôn hòa, bình tĩnh, đầy tính bao dung, cởi mở bà đã phân tích tỉ mỉ và thận trọng khi đề cập đến "một chút khác biệt quan điểm" của một số người với đảng Việt Tân, nhưng không sao, nên bà đã kết luận như trên.
Có lần Ký Còm được gặp ông Lý Thái Hùng, chuyện trò loanh quanh sau đó có hỏi ông một câu vắn gọn, theo chỗ Ký biết thì đảng Việt Tân cũng đã làm được những việc khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải quan tâm, nhưng tại sao ở bên này, tức là ở hải ngoại nhiều người cứ cho rằng "Việt Tân còn nguy hiểm hơn Việt Cộng," không ủng hộ, không tham gia, không đóng góp, không liên hệ gì với Việt Tân... Như vậy là làm sao? Có thể là chủ trương của Việt Tân là sẵn sàng "nói chuyện" với cộng sản Việt Nam nên các tổ chức ở bên này không muốn chơi với chăng? Hay là tại vì Việt Tân là hậu thân của tổ chức Giải Phóng Việt Nam của tướng Hoàng Cơ Minh trước đây đã làm nhiều người ở hải ngoại thất vọng nên bị ảnh hưởng lây? Ông Hùng vui vẻ trả lời, cũng có thể, nhưng ông cũng cho Ký Còm biết thêm một sự thật: Nếu mình có thể làm được gì để bên kia họ chịu "nói chuyện" với mình cũng là một điều hay đấy chứ! Vâng, theo Ký Còm vốn không phải là người ham thích làm chính chị chính em, lại sẵn có tính xuề xòa thoải mái nên đã bày tỏ sự đồng ý, đồng quan điểm với ông Hùng ngay tút xuỵt. Quá hay đi ấy chứ!
Thỉnh thoảng Ký Còm có về quê làm việc từ thiện, thăm lại làng xóm thưở ấu thơ, những dịp đó Ký cũng có được gặp mặt một số giới chức cán bộ cấp vừa phải ở quê nhà, ở cấp huyện, cấp tỉnh, họ có đến gặp Ký chuyện trò thăm dò về tình hình người Việt ở Mỹ. Một trong những câu thăm dò đã đề cập đến đảng Việt Tân. Xem ra sự quan tâm ấy có vẻ như quan trọng hơn những sinh hoạt ồn ào chống đối của vô vàn vô số tổ chức khác. Ký Còm không biết được hầu hết các hoạt động nổi đình đám của Việt Tân, nên đã thật thà trả lời cho các giới chức ấy một sự thật: Tôi không biết nhiều về các hoạt động của đảng Việt Tân, ảnh hưởng của các hoạt động ấy với quí vị ra sao tôi cũng không biết, nhưng tôi biết được một sự thật có thể chẳng cần dấu diếm gì quí vị. Ở hải ngoại, những tổ chức gọi là chống cộng đã có một câu nghe như có vẻ là dứt khoát. Nói để quí vị yên chí nhé, cũng có thể quí vị sẽ chẳng phải bận tâm gì, bởi vì ở hải ngoại khẩu hiệu nói về đảng Việt Tân là "Việt Tân còn nguy hiểm hơn Việt Cộng" "không hợp tác, không tham gia ủng hộ gì Việt Tân." Xem ra như thế, nếu đảng Việt Tân cần đến sự hỗ trợ, nhất rận nhất chí của các đoàn thể, lực lượng, phong trào, tổ chức chống cộng ở hải ngoại, có vẻ còn khó hơn mục tiêu trông chờ quí vị chịu...nói chuyện với họ!
Thì cũng xin đồng ý với bà tiến sĩ Diệu Chân, chống cộng có nhiều chủ trương đường lối khác biệt như Việt Tân tạo thế nói chuyện phải trái với cộng sản Việt Nam (nếu đúng như thế), như những tổ chức chống cộng kịch liệt thì phải dùng sức mạnh quân sự, bom đạn, vũ khí, binh hùng tướng mạnh, dùng tài vận động tại các quốc gia có tầm ảnh hưởng tạo áp lực, và tiếp tay cho các phong trào quần chúng trong nước vùng lên làm cách mạng, đòi dân chủ như một số quốc gia tại Trung Đông v.v... Vâng, vì quá nhiều tổ chức, đoàn thể, lực lượng và phong trào nên dĩ nhiên là có nhiều chủ trương khác biệt. Và, vì khác biệt chủ trương đường lối nên anh em chúng ta mới chí chóe với nhau. Ừ, thì cứ tạm nghe bà tiến sĩ cho rằng chí chóe mí nhau như thế không phải là chia rẽ đâu, một khi tình thế xảy đến là...trăm mảnh nhỏ gắn lại một cục, bởi vì các mảnh nhỏ tuy mỗi mảnh một hình thù, mỗi mảnh là một...vũ trụ, nhưng mảnh nào cũng có chủ trương, mục đích tối hậu là chống cộng, muốn Việt Nam trở thành một quốc gia tự do dân chủ nên sau gần nửa thế kỷ cãi cọ, bôi xấu vẽ hề lên mặt nhau, một khi đại sự xảy ra anh em ta lại tay trong tay...tiến về Sài Gòn hòn ngọc viễn đông ta quét sạch giặc thù, tiến về Big SaiGon ta tiến về thủ đô, tiến về Hà Nội giải phóng quê hương, tha hồ vui vẻ.
Thưa bà Diệu Chân, không biết bao giờ thì chuyện lớn ấy xảy ra để có thể chứng minh cho điều xác định "đó không hẳn là chia rẽ" của bà. Và, nếu có thể, Ký Còm tiên đoán không trật thì lúc đó Ký và các thành viên trong hội người Việt cao niên đã ra người thiên cổ hết rồi. Việc chúng tôi khuất bóng cũng chẳng sao, chỉ sợ điều bà đã khẳng định sẽ không thành hiện thực mà chỉ là một cách lý luận khéo léo, hòa nhã giống như chủ trương nói chuyện với nhau cho dzui của Việt Tân vậy. Bởi vì, thật là khó khăn khi cục diện cần tới, bỗng dưng biến những sức mạnh đang tranh cãi, xỉ vả, bôi tro trát trấu lên mặt nhau trở thành thân thiện, đoàn kết mí nhau, cùng nhau tiêu diệt kẻ thù chung...
Xin trở về thực tế ê chề về "sự khác biệt nhau trong cùng một chủ trương đường lối" ngay trong xã ta. Chuyện mới và đang tiếp tục xảy ra về vụ tòa xử anh hùng Lý Tống có tội và chờ tuyên án. Xin trích nguyên con bài tường thuật của longquan:
“-San Jose- 06-04-2012.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UB yểm trợ tinh thần chống cộng của Lý Tống, đông đảo đồng hương vùng San Jose và đại diện một số các hội đoàn đến từ Sacto, Stockton, SF đã hăng hái tề tựu trước tiền đình TP San Jose tham dự buổi thắp nến cầu bình an và ký TNT cho Lý Tống được tổ chức lúc 5 giờ chiều nay (3/6/2012).
Riêng BĐDCĐVN/BCA chăng những không tham gia vào ban tổ chức mà đồng hương cũng không thấy có đại biểu tham dự buổi lễ. Điều này đã khiến nhiều đồng hương rất ngạc nhiên và thắc mắc không biết BĐDCĐVN/BCA còn giữ lập trường quốc gia, ủng hộ và yểm trợ những người có tinh thần chống cộng như chiến sĩ Lý Tống hay không?
BTC ước lượng khoảng 500 người tham dự.
BTC đã tặng 250 người đến trước mỗi người mặc một chíếc áo thun màu vàng, chữ đỏ: "We support Ly Tong" - "Ly Tong Freedom Fighter."
UB kêu gọi ai chưa ký TNT xin hãy đến các nơi sau đây để ký đơn:
- Khu Hội CTNCT tại số 111 E.
Gish Rd, San Jose CA 95112
- Tiệm Khải Hoàn (trong khu thương mại Senter)
- Tiệm bánh mì Phát Trí (trong khu cơm tấm Thanh đường Story Rd).
longquan tường trình”
Theo bản tường trình thì trong cuộc biểu dương thắp nến và ký Thỉnh Nguyện Thư cho Lý Tống đã không thấy một vị nào thuộc Ban Đại Diện Cộng Đồng.
Một ý kiến khác:
"Trên diễn đàn có vài người (chưa đủ đếm trên đầu ngón tay) quyết triệt hạ uy tín ,danh dự của Lý Tống, những người nầy cho rằng đồng bào ủng hộ Lý Tống là mù mờ, dốt nát, sai lầm.
Vậy thì đầu óc của 500 người đến ủng hộ Lý Tống đêm nay không bằng 4, 5 cái óc của mấy cha kia dồn lại sao?
Đất nước tự do đây mấy cha ơi!
Ai ủng hộ Lý Tống thì kéo đến ủng hộ...
Ai muốn đả phá Lý Tống thì tự nhiên kéo đến đả phá...
Quí ngài có le hoe 4, 5 người kéo đến thuyết phục đám đông, làm cho họ bỏ Lý Tống mà theo quí ngài thì đáng phục.
Ngồi nhà bôi nhọ người ta... bết quá !Tôi thấy có người đòi nói tiếng Đan Mạch(ĐM) những ai binh vực Lý Tống... Vậy thì đêm nay có 500 người đang thắp nến ủng hộ Lý Tống kia, mấy cha sao không đến đó xổ tiếng Đan Mach? (ĐM)
...cho vui?
Thế gian lắm chuyện nực cười ,
Trắng đen đã rõ sao người chưa hay?
Tâm Minh”
Một i meo của một người "khác biệt quan điểm và đường lối" nhưng cùng có mục tiêu và chủ trương chống cộng:
"From: Ngon Truc
Subject: [Thaoluan9] Những chuyện Ó Dâm và kỳ cục làm được nhưng người có chút liêm sĩ không thể nào làm được, ai làm được những việc như Ó Dâm, Kỳ cục thì hãy ca tụng hai tên này.
To: "Pho Nang Dien dan"
Date: Sunday, June 3, 2012, 4:32 PM
- Một thanh niên trai tráng có chút học thức nhưng ở Mỹ gần 30 năm không làm một việc gì để đóng góp cho nước Mỹ , không chịu đi làm để nuôi sống hay góp chút tiền thuế để giúp ích người khác mà chỉ nghĩ ra mánh mung , biểu diễn những trò HỀ để móc túi đồng hương sống một cuộc sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của người khác.
Người ta thương tình, nghĩ tình bạn bè đem về nhà nuôi ăn uống, học hành rồi ve vuốt con gái người ta, hay bạn bè nghĩ tình nghĩa đem về nhà nuôi rồi cũng chiếm đoạt vợ bạn thử hỏi người có chút liêm sỉ có làm được không? Hay chỉ có Ó dâm và Cao cẩu ‘đứa con cầu tự’ thuộc nhóm giặc lái làm được mà thôi.
Ve vãn lấy con gái ĐTS với tình bác cháu, gạt cô gái đến phòng ngủ rồi làm chuyện tồi bại, lường gạt con người ta đi ăn nhậu du hí và sau khi người ta đi lấy chồng và đã có con nhưng Ó dâm vẫnđưa tin lên Net bêu rêu và phô trương là mình lừa được gái tơ, chỉ có gian hùng mới làm được, xin hỏi có ai làm được như Ó dâm không? Chỉ có hạng sở khanh, lưu manh mới có hành động như vậy."
Đơn cử vài mẩu đối thoại qua lại về sự khác biệt chứ "không phải là chia rẽ" của một vài vị trong các tổ chức chống cộng tại xã ta đang xôn xao về chuyện gây quĩ giúp Lý Tống sau khi ông này bị tòa xử và buộc tội. Ký Còm không biết đến hôm tòa chính thức tuyên án vào ngày 22 tới đây, các tổ chức ủng hộ Lý Tống có phản ứng gì thêm nữa không? Hi vọng là có nhưng xin phản ứng trong ôn hòa, trật tự để giữ sự ổn định trong cộng đồng.
Việc các đoàn thể ủng hộ tinh thần và vật chất cho người hùng Lý Tống kể ra là tốt. Nghề nghiệp của ông Lý Tống là nghề Anh Hùng. Ông thích sự lựa chọn các hành động gan dạ, táo bạo, nguy hiểm để đấu tranh, tạo khí thế, làm nổi bật mục tiêu chống cộng của ông. Những hành động của ông mấy người làm được? Tiếc thay, giữa hành động ấy lại có những vi phạm đối với luật pháp nên ông phải lâm cảnh tù tội nhiều phen. Những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại cảm kích trước sự gan dạ của ông nên đã cổ võ đồng hương tham gia việc hỗ trợ tinh thần và tài chánh cho ông, đó là việc làm thích ứng. Những ai không đồng ý với cách đấu tranh chiến đấu cho tự do của ông Tống có thể đóng góp ý kiến, nhưng xin thể hiện trong ôn hòa, xây dựng. Hoặc tốt nhất, xin để cho những người có nhiệt tâm thực hiện điều họ muốn làm. Vì suốt đời chấp nhận tù đày, sau đó lại tìm cách gây bất ngờ khác nên ông Tống làm gì có tài chánh nuôi thân.
Ký Còm vốn không đồng ý với cách thực hiện đấu tranh của ông Tống vừa nguy hiểm cho cá nhân ông vừa vi phạm luật pháp. Thế nên ngay sau vụ xịt dầu thơm, ớt cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị truy tố, Ký đã sắm vai chánh án tuyên án mò ông Tống nhẹ thì sáu tháng, nặng thì một niên, nhưng thời gian ở tù có thể du di, ở ít tháng rồi "chiến sĩ chiến đấu cho tự do" lại được...tự do. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe ít ngày rồi ta dọn dẹp sân ga đón chờ các toa xe mới xình xịch kéo tới, húc vào đít những toa tàu cũ ở lì sân ga quá lâu, không biết điều lủi đi cho sớm...
Trong hiện tình như đã trình bày chứng cớ nêu trên, Ký Còm tạm thời không đồng ý với tiến sĩ Diệu Chân về điều mà bà cho rằng những khác biệt gây tranh cãi om xòm như tại xã ta...không hẳn là chia rẽ...
Choảng nhau chí chạp, không thèm nhìn mặt nhau, sự "khác biệt" ấy xem ra còn tệ hơn cả... chia rẽ nữa ấy chứ!
KÝ CÒM