Tác giả của “Tổ quốc gọi tên mình” tuyên bố ra khỏi đảng CSVN
T4, 12/02/2015 - 19:44
Ông Ngô Xuân Phúc, người đang có tranh chấp về tác quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, hôm 02-12-2015, đã tuyên bố rời khỏi ĐCSVN. Ông Phúc là cựu giáo viên dạy văn trong quân đội CSVN.
Ông Phúc nói rằng ĐCSVN đã phản bội nhân dân, và ông mong sẽ có một chính thể mới cho đất nước Việt Nam.
Ông Phúc viết: “Tôi mong muốn toàn thể đảng viên, nhân dân hãy ghi nhận thời khắc và hành động này một cách tích cực. Bởi tôi không có bất cứ một công cụ hay biện pháp nào khác để phản đối cái sai, cái bất hợp lý, bất công và áp bức, trù dập của tòa án, chính quyền, đảng bộ ở Nghệ An. Khi người nắm quyền phản bội lại lời tuyên thệ, đẩy nhân dân, đảng viên không chức quyền vào con đường không lối thoát, thì chỉ còn một biện pháp duy nhất để thể hiện chính kiến, đó là rời khỏi tổ chức mà những phần tử, cá nhân có tư tưởng, hành động sai đang nắm quyền, đang điều hành.
Tôi nhận thấy sự phản bội cần phải được đưa ra ánh sáng, phải chỉ rõ cho tất cả cùng thấy. Xin cảm ơn và mong rằng từ nay chân lý sẽ có chủ nhân mới ở đất nước này. Tôi từ bỏ đảng vì không chấp nhận quan điểm của những cá nhân, tổ chức đã tham gia giải quyết sự việc của tôi, nhưng không cùng quan điểm và lập trường chính trị với tôi. Sự mâu thuẫn đó cần phải được chấm dứt để tôi thoải mái và không cảm thấy bị lừa dối hơn nữa”.
http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/tac-gia-cua-quoc-goi-ten-minh-tuyen-bo-ra-khoi-dang-csvn.html
Nguyên văn: (Từ Facebook của Ngô Xuân Phúc https://www.facebook.com/ngoxuanphuc.org/posts/798572263586738 )
Tối hôm qua 03/12/2015, tôi đã gửi Thông báo ra khỏi Đảng cho chi bộ. Đồng thời trả thẻ đảng viên. Toàn văn Thông báo:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUÁN BÀU
CHI BỘ KHỐI 6
Vinh, ngày 03/12/2015
THÔNG BÁO RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính gửi:
- Đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ 6
- Toàn thể các đồng chí đảng viên của chi bộ 6
Tên tôi là: Ngô Xuân Phúc
Sinh ngày: 29/07/1980
Quê quán: Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Số 4b, ngõ 45, đường Xuân Thái, K. 6, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Hiện sinh hoạt tại: Chi bộ 6, Đảng ủy P. Quán Bàu
Thưa toàn thể chi bộ, tôi được kết nạp vào đảng ngày 29 tháng 11 năm 2007, đến nay đã hơn 8 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Về cơ bản, những quan điểm, lý tưởng của đảng là mục tiêu phấn đấu của tôi, tôi luôn mong muốn cống hiến cho mục tiêu, lý tưởng đó. Nhưng, sự thật về bản chất của đội ngũ đảng viên, đặc biệt là những đảng viên có chức quyền, hay nói đúng hơn là bộ máy chính quyền do đảng ta lập ra và lãnh đạo được vận hành bởi các đảng viên đang thể hiện sự biến chất quá rõ. Ở đây là xa rời mục tiêu, lý tưởng cũng như quan điểm cơ bản, đi ngược lại tư tưởng chủ đạo của đảng nên tôi đã quyết tâm chống lại. Hơn thế, thực tế cho thấy hành động sai, bao che, dung túng và chèn ép, trù dập người đúng, người ngay thẳng, người dám lên tiếng và chống lại cái sai trở thành hệ thống, khó khắc phục, sửa chữa của một bộ phận không nhỏ đảng viên hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở các cấp chính quyền.
Cụ thể, với tôi thì năm 2014 tôi có tham dự đợt thi tuyển viên chức ở Tạp chí Văn Hóa Nghệ An, đợt xét tuyển này diễn ra vào tháng 7, sau đó vì kết quả thấp tôi đã có kiến nghị và làm việc với Hội đồng xét tuyển. Tại buổi làm việc, nhận thấy cái sai, thiếu logic quá rõ ở đề ra, đáp án của phần thi tự luận so với hướng dẫn ra đề thi và đáp án cũng như luật viên chức; quan điểm, tư tưởng của đảng. Vì vậy tôi đã đề nghị được xem xét để sửa đổi kết quả bài thi - tức chấm lại bài thi – nhưng Hội đồng không chấp nhận và đòi hỏi phải làm đơn. Tôi đã làm đơn gửi Phòng Thanh tra của Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An để phản ánh sự việc. Sau khi tôi gửi đơn cho đến nay sự việc đã kéo dài hơn 1 năm 4 tháng. Về bản chất của vụ việc không thay đổi, cái sai là rõ và phía Sở cũng như các cơ quan chức năng, UBND tỉnh và đến nay là Tòa hành chính cùng Tòa án nhân dân tỉnh đều vào hùa, bảo vệ cái sai và không giải quyết những cái đúng tôi phản ánh. Bất chấp việc bảo vệ cái sai đó sẽ phải phủ nhận Luật Viên chức, quan điểm của đảng, thể hiện sự chống đảng và phản bội lại tư tưởng của đảng một cách rõ rệt.
Chính vì những lí do nói trên mà tôi nhận thấy quan điểm của tôi với những cơ quan chính quyền ở Nghệ An tham gia giải quyết vụ việc cũng như các đồng chí đảng viên được giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn. Vì vậy không có lý do gì để tôi tiếp tục đứng cùng với họ trong cùng một hàng ngũ. Tôi ra khỏi đảng là để phản ánh, thể hiện sự không đồng ý, không đồng tình với quan điểm, lập trường, quyết tâm chính trị của họ. Ở đây là phản đối cái sai.
Với những lí do trình bày ở trên, tôi viết thông báo này gửi tới đồng chí Bí thư, các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ biết tôi chính thức rời khỏi hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam kể từ hôm nay, ngày 03/12/2015.
Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc!
Người thông báo
Ngô Xuân Phúc
(Thông báo này được lập thành hai bản, mỗi bản gồm hai trang, một bản gửi Chi bộ khối 6, một bản tôi, Ngô Xuân Phúc giữ).


