Saigon Times, 6-1-2012

Westminster (Vân Giang) - Tối Thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012, tại nhà hàng Paracel Seafood, Nguyệt San KBC Hải Ngoại đã tổ chức tiệc gây quỹ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, khoảng 300 đại diện các Quân Binh Chủng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí và đồng hương tham dự.

Đây là buổi đại tiệc gây quỹ Cây Mùa Xuân với mục đích để mua qùa thăm viếng các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang nằm điều trị tại các khu dưỡng lão, bệnh viện trong Quận Cam.

Điều hợp chương trình Không Quân Dương Đức Thành, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo phần giới thiệu ban điều hành Nguyệt San KBC Hải Ngọai gồm có: ông Vũ Hưng, Chủ Nhiệm; ông Nguyên Huy, Chủ Bút; ông Nguyễn Điểu, Tổng Thư Ký và ông Lê Tường Vũ, Phụ Tá Tổng Thư Ký, sau phần giới thiệu Ông Vũ Hưng và Ông Nguyên Huy lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, các niên trưởng, cùng các chiến hữu và đồng hương tham dự buổi dạ tiệc, nhân dịp năm mới các ông chúc mọi người một năm an vui hạnh phúc. Trong dịp nầy Ông Nguyên Huy cho biết mục đích buổi dạ tiệc, ông nói: "trong những năm chiến tranh hầu hết các anh em chiến sĩ ít khi được ở nhà ăn tết cùng gia đình, vì vậy năm nay chúng ta cùng nhau họp mặt lại đây để nhớ về những năm gian khổ trong chiền đấu, chúng ta là những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, không nề hà gian khổ, ngày Tết phải bảo vệ an ninh cho đồng bào được yên lành đón xuân, bây giờ chúng ta không còn cầm súng chiến đấu nữa nhưng chúng ta phải đương đầu với nhiều mặt trận về văn hóa, chính trị...

Vì vậy nên anh em chúng tôi tổ chức buổi dạ tiệc nầy để làm sống lại tinh thần đồng đội và nhắc nhở nhau nhiệm vụ của chúng ta đối với quê hương đất nước, tờ báo KBC Hải Ngoại mong được sự ủng hộ của tất cả anh em cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đây là dịp chúng ta ngồi lại với nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm một thời ngang dọc chiến trường, đồng thời chúng ta cũng có dịp để góp phần an ủi những chiến hữu của chúng ta sống nhiều năm trong lao tù cộng sản, khi qua đây bị đau yếu phải sống ở các khu dưỡng lão, chúng tôi hy vọng sau đêm dạ tiệc nầy chúng tôi có một ít tiền để mua qùa đi thăm viếng những đồng đội của chúng ta.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với các hội đoàn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ để có danh sách anh em đang nằm điều trị.

Đây là lần đầu tiên KBC Hải Ngoại tổ chức Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, buổi dạ tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ do Ca Sĩ Carol Kim điều hợp cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, chương trình kết thúc lúc 10 giờ đêm, theo Ký Giả Nguyên Huy Chủ Bút cho biết, sau khi trừ chi phí, số tiền còn được là 3200 Mỹ kim.