From: trung hoang <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sent: Tuesday, August 27, 2013 12:44 AM
Subject: [Daploisongnui] Lê Hoàng Trung bị kiện ra tòa !
Phạm tố Loan thành viên của Liên đoàn Cử tri, San Jose,
vu khống Lê hoàng Trung từ năm 2011; và còn đi kiện trong tháng 5/2013 vừa qua
Phạm tố Loan đã thua kiện do chính bà ta chủ mưu.
Xin phép thưa chuyện cùng những ai còn nhớ chuyện từ tháng 6 năm 2011.
Trong một âm mưu nhằm tấn công vào uy tín của tôi, một bọn Việt gian, đã tung ra nhiều chiêu để tấn công, mạ lỵ, vu cáo tôi….
tất cả đều thất bại.
Một trong những chuyện đó là:
Vào ngày Quân Lực 19/6/2011, Phạm tố Loan dám miệt thị Ngày Quân Lực là ngày Quân Lạc. Chính Phạm tố Loan CÓ KHAI như vậy trên bản báo cáo của Sheriff là nói chơi với bạn của y thị. Hãy nghe lại trong attachment, 1 trích đoạn của Liên đoàn Cử tri vu khống tôi trên đài radio do Huỳnh Hớn phụ trách, bôi nhọ thóa mạ tôi đủ điều: hành hung phụ nữ, dùng những lời lẽ hạ cấp. Tôi nói trước sau mấy lần, chỉ có 5 chữ: “ mày là con mất dậy.” Lời nói này được lập lại trước tòa “ you are an uneducated woman”.
Sự thực ra sao khi Phạm tố Loan đã trình tòa tờ chứng thương: bị lọi khớp ( dislocation) bầm xanh, sưng ù, tím đỏ …. ?
Sự thực ra sao khi biên bản mà phe nhóm Liên đoàn Cử tri nài nỉ ông Sheriff gốc VN viết ? Ông Sheriff người gốc VN viết : tôi đã xem xét khuỷu tay mà bà Loan nói là bị đánh. Tôi không thấy redness, scratches or bruises.
Vậy đi thưa kiện có thắng được hay không ?
Sự thực ra sao khi chính Thomas Nguyễn, một trong những đầu sỏ của Liên đoàn Cử tri, đã khai gì với Sheriff ngay lúc đó? Ông Sheriff viết trong bản báo cáo : Ông Thomas Nguyễn suy nghĩ một lúc và nói rằng: Ông ta nghĩ Lê hoàng Trung chỉ đơn giản đẩy bàn tay của Phạm tố Loan ra mà thôi ? ( He simply pushed her hand down)
Vậy đi kiện thưa có thắng hay không ?
Trong 2 năm qua có ai thấy tôi lý sự gì đến chuyện vu cáo này không ? Bạn bè khuyên tôi nên đi thưa.
Thưa để được cái gì ? 1 đồng danh dự ư ?
Bỏ ra $100.00 để lấy lại $1.00 ? Cám ơn các anh chị: từ từ! chuyện gì đến sẽ đến
Danh dự ? Thì cứ để xem ai mất danh dự ? Ở San Jose quý vị cũng đã thấy sau vụ này, chính trụ sở của Liên đoàn Cử tri với nhà kiếng, trong một khu vực khang trang biệt lập phải di tản, bỏ của chạy để giữ lại tiếng … còn ! Chúng đã mất sự ủng hộ của đa số người dân có lòng ở đây.
Trong một đoạn phát thanh của Liên đoàn Cử tri NHẰM bôi nhọ tôi. NHẰM thôi chứ không làm được; đã kể ra 3 người đã lao vào ngăn cản hành động thô bạo của Lê hoàng Trung. Một trong 3 người đó, ông John Nhật Nguyễn, đã ký giấy có thị thực là chẳng hề có chuyện đó. Xin xem trong attachment.
Vậy đi thưa có thắng không ?
Nhưng tại sao lại đi thưa gởi làm gì ?
Ở xa quý vị không thể hiểu được là Ban Đại diện Cộng đồng mà Chủ tịch hiện thời của nhiệm kỳ thứ 6 là một Sĩ quan trường Võ bị Đà lạt, từng sinh hoạt ở đây từ trước năm 2000 đã bị đánh phá dư dội nhằm xóa bỏ một Ban Đại diện đã thành công trong những vụ chống Cộng.
Báo chí loan tin trong tháng 5/2013 là Ban Đại diện Cộng đồng làm lễ ra mắt nhiệm kỳ 6 vào ngày 1 tháng 6, 2013. Bọn thưa kiện mà chủ chốt đều là thành viên của Liên đoàn Cử tri ngay lập tức tung ra 3 đơn kiện, kiện (bú giua) hết.
Cả 3 đơn kiên đều tung ra một lượt vào tháng 5/2013 để lôi kéo người ra tòa theo lịch trình : 2 vụ xử trong một ngày 25/6 vụ thứ 3 vào ngay sáng hôm sau.
Âm mưu của chúng là để mọi người tất bật không tiếp ứng được cho nhau. Lầm to !
1. Vụ thứ nhất cho qua với đúng ngày.
2. Vụ thứ 2 của tôi, Phạm tố Loan phải trả thêm tiền đúng không ? để tự chuyển qua ngày 31/7/13. Tôi chẳng tốn xu teng nào.
3. Vụ thứ 3, sẽ xử vào ngày 27/8/13. Tuổi trẻ ?? Làm sao đám này đủ mưu như lớp già mà bày đặt nhi nhô khoe mẽ.
Gi ời ạ ! Đám trẻ ra tòa kiện người ta mà phải cần có thông dịch viên !
Vụ thứ 3 cũng có số phận hẩm hiu mà thôi !
1. Thomas Nguyễn ( chưa từng tham gia gì trong chế độ VNCH) kiện Ban Đại diện Cộng đồng 3 người gồm sĩ quan Võ Bị, sĩ quan Cảnh sát, sĩ quan Bộ Binh; cộng thêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử là ông Mạc văn Thuận, nguyên sĩ quan Pháo Binh.
2. Phạm tố Loan ( cũng chẳng có tham gia gì trong guồng máy của chính thể VNCH) lôi ra chuyện từ năm 2011 kiện Lê hoàng Trung
( phi công VNCH).
3. Lý Tuấn ( chưa từng tham gia trong chính thể VNCH) trong Ban Bầu cử của Liên đoàn Cử tri, kiện sĩ quan Pháo binh VNCH.
3 kẻ đi kiện này mơ màng rằng Cộng đồng sẽ nghĩ rằng họ yêu nước VNCH hơn các sĩ quan của VNCH ư ?
Phải chăng đây chỉ là những âm mưu gây rối, chống phá những người chống Cộng trong một cộng đồng mà chúng ta đã cùng Ban Đại diện kỳ cựu xây dựng trong 20 năm qua ?
Thomas Nguyễn đòi $8,000.00 chẳng biết cho cái gì ?? Đơn kiện đã bị đánh bại
Đơn kiện của Phạm tố Loan đòi còn ngầu hơn nữa $10,000.00.
Số phận của đơn kiện đó cũng hẩm hiu không kém: Đại bại.
Vì là chuyện của tôi nên tôi biết nhiều chuyện lý thú.
Trước khi xử, bà chánh án yêu cầu 2 bên phải trao đổi tài liệu, phải nói chuyện với người hòa giải của tòa.
Phạm tố Loan đòi 10 ngàn. Ông Mỹ lớn tuổi, hòa giải hỏi vì sao ? Loan nói : “ 5 ngàn vì bị đau đớn không đi làm được.”
Ông Mỹ muốn xem giấy lãnh lương cuối cùng của y thị thì PT Loan nói không có vì nghỉ đã lâu.
Ông hòa giải nói : “Vậy thì căn cứ vào đâu mà bà đòi số tiền này ?”
Phạm Tố Loan im lặng. Tôi liếc nhìn qua tờ giấy của Sheriff, y thị khai: về hưu
Ông hòa giải hỏi tiếp: “ còn 5 ngàn kia thì sao?” Phạm tố Loan đưa ra tờ chứng. Tôi không muốn nói tờ chứng của ai. Hãy giữ bí mật để bảo vệ những người sau nếu họ bị bọn này kiện. Ông hòa giải hỏi khi thấy số tiền chỉ loe ngoe chưa tới $100.00 “ any more?” Phạm tố Loan nói :” Tôi có bản báo cáo của Cảnh sát”.
Bà chánh án bắt hòa giải lần thứ 2. Lần thứ 2, họ chia xa 2 người.
Ông Mỹ hỏi tôi "bây giờ họ chịu xuống giá, anh có muốn đồng ý không ?"
Thưa các ông bà đang đọc bài này, xin suy nghĩ dùm xem: tôi đọc bản báo cáo của Sheriff như ở dưới đây, thì tôi có nên thương lượng không ??? Tôi trả lời với ông Mỹ ban hòa giải: " Đây là vụ kiện và phản kiện cho danh dự cộng đồng chúng tôi. Một đồng cũng không thương lượng !"
Vào xử, Phạm tố Loan trình bày với bà chánh án. Trước sau cũng chỉ là câu : tôi có bản báo cáo của Cảnh sát .
Nghe qua lầm chết à nha !!
Bản báo cáo à ? Bản báo cáo đó nói gì ?
1. Chính ông Sheriff viết rằng: chẳng thấy gì thuơng tích cả dù đỏ, dù sưng , dù trầy....
2. Chính Thomas Nguyễn, kẻ cùng bè với Phạm tố Loan, đã đâm sau lưng ả này, bằng câu nói có lợi cho tôi: Lê hoàng Trung chỉ nhẹ nhàng đẩy tay ả ra mà thôi.
3. Đưa bản báo cáo của Cảnh sát ra chỉ là tự tố cáo chuyện gian xảo của y thị.
Những âm mưu đen tối hãm hại tôi cuối cùng cũng bị đánh gục. Nỗi nhục có mang vào cũng do chính bọn đó tự ruớc vào. Tôi chỉ khoanh tay nhìn bọn đó múa may quay cuồng hù dọa kẻ nhát gan, bịp bợm những người nhẹ dạ.
Chuyện gian xảo này cũng giúp cho tôi được nhiều chuyện: Trong bạn bè, trong cộng đồng cũng có người tốt người xấu. Có kẻ tiếp tay loan tin, chuyển lời trên đài phát thanh, trên diễn đàn nhằm hạ nhục tôi, trả thù tôi … vì tưởng bở. Có kẻ hỏi han thân thiết, không vì sự phẫn nộ đối với kẻ ác mà chỉ là muốn xem chừng nào tôi bị gục ngã... để khoái. Nhưng cũng không ít kẻ đã cùng tôi an ủi, khích lệ, tìm kiếm nhân chứng. Cám ơn anh John Nhật Nguyễn, anh Phan quang Nghiệp, Mạc văn Thuận, anh Trạng, chi KimAnh, chị Hương50, anh Võ văn Sĩ ký giấy phiên dịch, bà chị Sĩ còn cho ăn bò nướng uống nước trà nóng ... …
· Cám ơn luôn Thomas Nguyễn, nhờ lời khai đâm sau lưng Phạm tố Loan, cũng giúp cho bà Chánh án dễ quyết định…
· Cám ơn luôn Phạm tố Loan, ngứa miệng ngày 19/6/2011 đi ngang tôi, dám há mồm nói: “Hôm nay là ngày Quân Lạc” để mà bị quát vào mặt trước bao người: “ Mày là con mất dậy.”
· Cám ơn luôn bọn Liên đoàn Cử tri đã lên radio vu cáo. Nhờ vậy anh em chúng tôi “Bất chiến tự nhiên thành” : trụ sở của LĐCT phải di tản từ tòa nhà cửa kính về cái hộp nhỏ xíu. Bao nhiêu sự ủng hộ của một số người tan thành mây khói khi họ bỗng nhận ra bộ mặt thực của bọn này.
Ố là la ! Chút nữa lại quên ! Hôm ra tòa, Chỉ có Thomas Nguyễn đi theo Phạm tố Loan, nói là làm nhân chứng; bị bà Chánh án đuổi ra. Thomas Nguyễn đưa tay xin nói mấy lần, bị ông Sheriff an ninh ở đó quát tay bỏ xuống đủ mấy lần. Sao lại không nhờmấy bà đứng ngay trước mặt Phạm tố Loan lúc đó ??? Quái nhỉ !!
Thomas Nguyễn, đến đó làm gì vậy cà ? Lời khai của hắn đã đâm sau lưng Phạm tố Loan rồi ! vào ngay ngày 19/6/2011. Giấy trắng mực đen rồi; do chính cảnh sát ghi rồi; bây giờ định nói ngược hay sao ? Có được không vậy ??
Quái nhỉ ! Xin quý ông bà nghĩ dùm tôi xem Thomas Nguyễn vì lý do gì mà lại ra tòa làm nhân chứng cho Phạm tố Loan vậy ??
Lê hoàng Trung
----- Forwarded Message -----
From: Dan Vo <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
To:
Sent: Tuesday, August 27, 2013 7:21 AM
Subject: Re: [Daploisongnui] Ba nhân vật của LĐCT đáo tụng đình/ kiện BĐDCĐ và Lê Hoàng Trung “được” kiện ra tòa !