"Đọc qua bản văn được ông đạo diễn đưa lên Phếch Búc, có lẽ ông đạo diễn chỉ giỏi nghề ...Đạo diễn nên văn vẻ của ông, câu cú lủng củng, luận điệu vu khống, chụp mũ lại thiếu cơ sở thuyết phục. Chỉ cần nhìn qua sự việc, với cái nội dung đầy lời lẽ khích bác, vu khống, mạ lị, và trước phản ứng của nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn cho biết là sẽ lôi cổ ông Phong ra tòa, dù không phải là nhà chuyên môn về luật pháp cũng thấy hậu quả của việc ông Hoài Phong làm rồi đây sẽ khiến ông vô cùng vất vả, để ông thêm sự hiểu biết về câu mà người đời thường ví von mô tả về cái...sự hậu quả vô cùng phiền toái, rắc rối phải theo đuổi một vụ kiện tụng "vô phúc đáo tụng đình!" Rồi đây ông Hoài Phong sẽ thêm thấm thía về câu ví von khơi khơi ấy!
Tuy nhiên, chí tiết vu khống thứ hai, có thể gây tổn thương về phía ông đạo diễn! Đó là chi tiết ông vu khống, chụp mũ Thầy Bảo và ông Trọn là bọn Việt gian nằm vùng Việt cộng nằm ổ thì là...hơi gay! Theo nhiều vụ thưa kiện nay đã trở thành tiền lệ thì hầu như vụ nào thưa kiện về tội vu cáo cho các nguyên đơn là Việt gian, Việt cộng cũng đều bị xử...thua kiện cả!
Do đó, ông đạo diễn phải dự trù chi phí cho các phiên tòa, tiền mướn luật sư, tiền thuê thông dịch, tiền đón rước, trà thuốc cho các nhân chứng, ông cứ nghe Ký chịu khó xoay xở chút xíu chừng từ 3 chịch nghìn đến...dăm chục nghìn là vừa. Số tiền này đối với sự thành công của buổi thi chung kết theo ông mô tả thì xét ra cũng chẳng có gì khó khăn ".
HOÀI PHONG VS. ĐỖ VẪN TRỌN
* KÝ CÒM
Trong tuần qua, dân làng Net xã ta bỗng dưng được đọc qua "Một bản văn tuyên chiến" rất hùng hồn, oai phong lẫm liệt, nổ, kêu, đầy tính khiêu khích của ông đạo diễn Hoài Phong (lại ông đạo diễn Hoài Phong!). Nhân vật đạo diễn này mấy lúc gần đây không biết có cái gì khó chịu trong người mà hung hăng thích chuyện gây gổ đến như thế! Cách nay hơn tháng ông đã vô cớ cà khịa với ông Quốc Nam, nhân dịp ông Nam tổ chức tuyên dương các nhà thơ, nhà văn nữ toàn cầu tại xã ta. Nay, ông lại tiếp tục...vô cớ chọn ông nhà văn ...Đỗ Vẫn Trọn làm mục tiêu chiến tranh. Xin mời bạn đọc xem qua bản văn tuyên chiến của nhà đạo diễn được phổ biến rộng rãi trên trang Phếch Búc của ông:
"Cám ơn Hoang Tran thật nhiều. Nhờ ơn Thượng Đế ban nhiều ơn phước và che chở, mọi việc tổ chức được tốt lành và thành công ngoài sự mơ ước của ban tổ chức, cả khán phòng trong vũ trường quan khách và các khán thính giả đến tham dự thật đông. Ngoài ra được chánh giới Hoa Kỳ đến trao tặng bằng khen cho ban tổ chức. Trong khi đó bọn Việt gian nằm vùng cộng sản ẩn núp dưới tôn giáo thầy tu tên Quảng Bảo chùa Đi Lạc và tên nhà văn Dzỏm Đỗ Vẫn Trọn, có thuê mướn của người Hoa Kỳ, để phát hình và phát thanh, với cái gọi là hệ thống truyền thông Viên Thao. Bọn nầy muốn triệt hạ ngày khai mạc cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ Lần Thứ 12, phần chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào đêm thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2013 để cho khán thính giả không đến tham dự của ngày khai mạc tuyển lựa ca sĩ nầy. Bọn chúng dùng thủ đoạn thuê mướn ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Lam Anh đến ca hát đêm tổ chức Trung Thu , mở cửa tự do không bán vé cùng ngày giờ với Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ đang tổ chức như đã nói trên. Muôn sự tại Nhơn, Thành sự tại Thiên. Nên đã trả lời cho biết sự hậu quả của việc làm của bọn Việt gian Việt cộng nầy. Người với người hại nhau, là chuyện bình thường. Ngoại trừ Thượng Đế đã đóng cửa, thì có chạy đi đâu cũng không thể trách khỏi. Lưới Trời là ở chỗ đấy.
Muốn biết thầy chùa Quảng Bảo Đi Lạc nầy là ai ??? Đã cấu kết với tên hèn hạ bần tiện mạo danh với cái tên gọi là nhà văn Dzỏm Đỗ Đình Trọn , nay đã thay đổi tên lại là Đỗ Vẫn Trọn (Đỗ Tự Vận)???
Tại sao phải mau mau tổ chức ngày Trung Thu vào thứSáu
Ngày 13 tháng 9, 2013? Với mục đích là gì ???
Phải gây ra sự tai nạn cho hai ca sĩ, phải chịu đau khổ vậy???
Đạo diễn Hoài Phong sẽ trình bài và bạch hóa sự thật của sự việc nầy trong những ngày gần đây. Hoặc muốn biết xin liên lạc trực tiếp số điện thoại : 1-408-603-7126.
Ngày thứ sáu 13 tháng 9 năm 2013. Tại thành phố San Jose, có hai tổ chức sinh hoạt cộng đồng: 1- tổ chức Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại USA do Đạo Diễn Hoài Phong tổ chức và khai mạc phần thi chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào lúc 7 giờ tối thành công tốt đẹp vì đã thông báo quảng cáo trước ba tháng với các cơ quan truyền thông rồi. Đêm khai mạc phần thi chung kết tại vũ trường LiDo thành công tốt đẹp. Các ca sĩ và thí sinh ở nhiều tiểu bang xa, cũng như quý khán thính giả về đến nhà được bình an.
Tổ chức thứ hai do một nhà chùa với cái tên là Di Lạc ở tại San Jose.
Chùa này là chuyên viên tổ chức đại nhạc hội, để kinh doanh làm thương mãi. Hiện nay có thuê mướn được hệ thống phát hình của người Mỹ, thành lập ra với cái tên là Đài Truyền Hình Hoa Sen (Hoa Đỏ & Hoa Hồng gì đó). Thay vì tổ chức Trung Thu vào các ngày thứ Bảy 14 tháng 9, hoặc là ngày 15 tháng 9 Chủ Nhật, thì mới hợp tình và hợp lý, để cho bà con ta đến tham dự thì tốt đẹp vô cùng.”
Và sau đó ông lập tức nhận được phản ứng của ông Đỗ Vẫn Trọn qua một thông báo được hệ thống Truyền Thông Viên Thao đọc nhiều lần trên chương trình phát thanh AM 1290, nguyên văn như sau:
“THÔNG BÁO CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VIÊN THAO
Hiện nay, trong cộng đồng người Việt chúng ta tại San Jose, đang có một số người mạo nhận là đạo diễn, ký giả, dùng những phương tiện trên Facebook, Internet để tống tiền, thóa mạ, chụp mũ người khác bằng những ngôn từ hạ cấp khiến người đọc rất bực bội.
Nhằm cảnh báo và ngăn chặn những hành động thấp kém này. VTnews sẽ có buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà văn Đỗ Vẫn Trọn tổng giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao lúc 5 giờ chiều thứ Hai ngày 16 tháng 9 trên băng tần 1290 AM về tệ trạng đang xảy ra hiện nay, để đồng hương nhận diện chân dung của những người đó. Cũng xin được thông báo đơn khởi tố của những nạn nhân sẽ được nộp tại tòa vào những ngày tới để những kẻ vu khống phải chịu trừng phạt với pháp luật.
Kính mời quý thính giả đón nghe và giới thiệu cho mọi người cùng nghe vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai trong chương trình VTnews, trên băng tần AM 1290 và trên hệ thống Internet toàn cầu www.vienthao.com”
Trong thông báo này, ông Trọn đã cho biết ông sẽ nạp đơn khởi tố, tức là kiện ông đạo diễn Hoài Phong ra tòa về tội vu khống, mạ lị. Như thế, chắc chắn vào một ngày xấu Giời nào đó sắp đến, ông đạo diễn sẽ phải vác chiếu ra tòa để trả lời, tranh cãi, đôi co tay đôi với người mà ông mỉa mai, bôi bác là nhà văn Dzỏm. Ký Còm quả thật không biết về điều mà ông đạo diễn đã tố cáo một nhà sư mà ÔNG Đạo diễn cho biết danh tánh, kèm theo những điều mà ông tô vẽ thêm cho nhà sư và ông Trọn là "...Bọn Việt gian nằm vùng cộng sản ẩn núp dưới tôn giáo thầy tu tên Quảng Bảo chùa Di Lạc và tên nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn, với cái gọi là hệ thống truyền thông Viên Thao. Bọn này muốn triệt hạ ngày khai mạc cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ lần thứ 12, phần chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào đêm thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013..." Nhưng sau đó với kết quả như ông Phong cho biết thì "...Muôn sự (đúng ra ông phải viết là Mưu sự) tại Nhơn, thành sự tại Thiên, nên đã trả lời sự hậu quả của việc làm của bọn Việt gian Việt cộng nầy..." Theo đạo diễn Hoài Phong thì không những âm mưu cố ý tổ chức cùng ngày giờ để làm giảm số người tham dự bị thất bai mà hậu quả còn xảy ra tai nạn thảm khốc cho hai ca sĩ Quang Lê và Lam Anh!
Đọc qua bản văn được ông đạo diễn đưa lên Phếch Búc, có lẽ ông đạo diễn chỉ giỏi nghề ...Đạo diễn nên văn vẻ của ông, câu cú lủng củng, luận điệu vu khống, chụp mũ lại thiếu cơ sở thuyết phục. Chỉ cần nhìn qua sự việc, với cái nội dung đầy lời lẽ khích bác, vu khống, mạ lị, và trước phản ứng của nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn cho biết là sẽ lôi cổ ông Phong ra tòa, dù không phải là nhà chuyên môn về luật pháp cũng thấy hậu quả của việc ông Hoài Phong làm rồi đây sẽ khiến ông vô cùng vất vả, để ông thêm sự hiểu biết về câu mà người đời thường ví von mô tả về cái...sự hậu quả vô cùng phiền toái, rắc rối phải theo đuổi một vụ kiện tụng "vô phúc đáo tụng đình!" Rồi đây ông Hoài Phong sẽ thêm thấm thía về câu ví von khơi khơi ấy! Vì là người cũng đã từng bị ...vô phúc đáo tụng đình, nên để Ký chia sẻ cùng ông đạo diễn với tất cả lòng thành thật trước vấn nạn mà ông chắc chắn sẽ phải đối đầu. Trước tiên là xin ông phải bình tĩnh để lo cho công việc theo đuổi vụ kiện. Ký nghĩ, là người khôn ngoan, từng sắm vai đạo diễn, chỉ bảo thiên hạ phải làm theo ông chuyện này chuyện nọ, Ký tin rằng ông phải có chút bằng chứng gì, dù nhỏ tí xíu cũng được về sự liên hệ, cấu kết giữa thầy Quảng Bảo và nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn. Hai người này bàn tính, âm mưu cố ý tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhi đồng trùng ngày, giờ với việc ông tổ chức thi chung kết tuyển lựa ca sĩ. Hai đương sự này với ý đồ muốn phá ông, nhưng họ lại vụng về để cho ông...biết được ý đồ của họ, điều này là lợi điểm cho ông trước tòa. Quan tòa sẽ hỏi ông, ông có bằng chứng gì về sự cấu kết giữa hai đương sự Bảo và Trọn, lập tức ông lôi trong cạc táp của ông ra, nào là băng ghi âm cuộc họp mật, bàn tính âm mưu phá đám cuộc thi Chung Kết Tuyển Lựa Ca Sĩ Kỳ Thứ 12 của ông. Nào là biên bản cuộc hợp tác phá đám bất chính này. Băng ghi âm sẽ được tòa mở cho mọi người nghe, chắc sẽ có cả bồi thẩm đoàn nữa. Băng nghe rất rõ lời Thầy Quảng Bảo bàn, lời ông Trọn tán phét, phen này thì thằng Hòai Phong cứ gọi là lỗ nhăn răng ra, vì có bao nhiêu khách, bao nhiêu thân nhân thí sinh đi vui Tết nhi đồng của phe ta hết rồi... Có kèm theo cả những tràng cười khoái trá của thầy Bảo và nhà văn Trọn nữa thì phải biết là hết sẩy! Biên bản thì có hai chữ ký Quảng Bảo và Đỗ Trọn rành rành có mà cãi đàng Giời! Ký Còm nghĩ, chỉ cần tí xíu những bằng chứng này cũng đủ để chuyển bại thành thắng về cho ông rồi.
Tuy nhiên, chí tiết vu khống thứ hai, có thể gây tổn thương về phía ông đạo diễn! Đó là chi tiết ông vu khống, chụp mũ Thầy Bảo và ông Trọn là bọn Việt gian nằm vùng Việt cộng nằm ổ thì là...hơi gay! Theo nhiều vụ thưa kiện nay đã trở thành tiền lệ thì hầu như vụ nào thưa kiện về tội vu cáo cho các nguyên đơn là Việt gian, Việt cộng cũng đều bị xử...thua kiện cả! Nhưng với ông Hoài Phong, Ký lại cũng góp ý với ông, cứ bình tĩnh tìm đường giải quyết, biết đâu ông lại cũng đã có sẵn chứng cớ, hình ảnh, có nhân chứng sẵn sàng cùng ông ra trước tòa chứng minh với quan tòa là đích thực thầy Quảng Bảo và ông nhà văn Trọn là bọn Việt gian, Việt cộng! Thưa quí tòa đây là những hình ảnh, bằng chứng cụ thể, về hình ảnh, ông có thể chạy qua mượn đỡ ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, ông Móc từng có ảnh nhà văn Nhật Tiến đeo băng đỏ cầm súng AK dẫn công an đi săn bắt bạn văn từ hồi VC mới chiếm miền Nam năm 75. Biết đâu ông ấy cũng sưu tầm được cả hình thầy Bảo và ông Trọn đeo băng... xanh cầm gậy gộc đi phá đám các tổ chức khác? Còn danh từ Việt gian là danh từ ám chỉ bọn điềm chỉ cho giặc, như thời Pháp xâm lược, người Việt làm cho Tây thường bị mấy ông VC gọi là Việt gian thôi thì ông đạo diễn cứ vịn cớ...quen miệng nên phát ngôn không được chính xác, nó cũng có nghĩa như là người Việt nhưng tính tình hơi... Gian, không gian mà lị đi âm mưu phá ông bằng cách tổ chức trùng ngày giờ với cuộc thi ca sĩ của ông à?
Nhưng những điều bàn bạc giúp ông nêu trên là bàn khơi khơi, hi vọng ông có nhiều lý sự, bằng chứng hơn cả những gì Ký vừa bàn. Chuyện trước mắt, nói đến kiện tụng vác nhau ra trước ba tòa quan nhớn dù ở đâu cũng vậy, vấn đề là...phải tốn tí tiền, mất rất nhiều thời gian hầu tòa, tòa hẹn, tòa hoãn ta cứ phải ngoan ngoãn tuân theo, những thủ tục nhiêu khê, rườm rà như nhận trát tòa, không thể lánh mặt, trốn tránh được, đành phải nghiêm chỉnh chấp hành, nhận thư của luật sư nguyên cáo hỏi han điều này điều kia, ông đạo diễn phải nhờ luật sư viết thư trả lời, cứ mỗi lần như vậy ta lại phải tốn kém tí tiền còm. Tiền còm lâu ngày góp lại thành tiền... mập. Do đó, ông đạo diễn phải dự trù chi phí cho các phiên tòa, tiền mướn luật sư, tiền thuê thông dịch, tiền đón rước, trà thuốc cho các nhân chứng, ông cứ nghe Ký chịu khó xoay xở chút xíu chừng từ 3 chịch nghìn đến...dăm chục nghìn là vừa. Số tiền này đối với sự thành công của buổi thi chung kết theo ông mô tả thì xét ra cũng chẳng có gì khó khăn...
Nhưng Ký có lời trách ông, sao mà vụng về quá như vậy? Bị người ta âm mưu hại mình, như ông đã phán Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên. Trời đã đãi ngộ ông sao không ...kín đáo mà hưởng lợi của Trời? Mà, nếu như ông không thể giữ kín đáo được thì sao không dùng tài khoác lác, cứ ra càfê Paloma tuyên bố vung vít, đừng chơi lên Phếch Búc, bút sa gà chết, dù nghe nói ông đã vội vàng nhận ra sự hớ hênh, say men chiến thắng viết lách tung tóe tung lên toàn cầu khi biết mình trót dại bèn nhanh nhảu xóa đi, không kịp đâu ông Hoài Phong ạ. Ông xem thử bản văn Ký trích dẫn ở phần trên có phải là văn vẻ của ông hay không? Nếu ông xác nhận, Ký khuyên ông, ngay từ bây giờ ông phải lo chuyện pháp lý sao cho có lợi cho ông là vừa. Kẻo, để nước đến chân mới lo e là không kịp mất.
Chúc ông đạo diễn lại sẽ được Trời cho...thành sự...
KÝ CÒM
Nguồn : Thiên hạ Sự. Nhật báo Thời Báo số 6156, thứ bảy, chủ nhật 21,22-9-2013
* KÝ CÒM
Trong tuần qua, dân làng Net xã ta bỗng dưng được đọc qua "Một bản văn tuyên chiến" rất hùng hồn, oai phong lẫm liệt, nổ, kêu, đầy tính khiêu khích của ông đạo diễn Hoài Phong (lại ông đạo diễn Hoài Phong!). Nhân vật đạo diễn này mấy lúc gần đây không biết có cái gì khó chịu trong người mà hung hăng thích chuyện gây gổ đến như thế! Cách nay hơn tháng ông đã vô cớ cà khịa với ông Quốc Nam, nhân dịp ông Nam tổ chức tuyên dương các nhà thơ, nhà văn nữ toàn cầu tại xã ta. Nay, ông lại tiếp tục...vô cớ chọn ông nhà văn ...Đỗ Vẫn Trọn làm mục tiêu chiến tranh. Xin mời bạn đọc xem qua bản văn tuyên chiến của nhà đạo diễn được phổ biến rộng rãi trên trang Phếch Búc của ông:
"Cám ơn Hoang Tran thật nhiều. Nhờ ơn Thượng Đế ban nhiều ơn phước và che chở, mọi việc tổ chức được tốt lành và thành công ngoài sự mơ ước của ban tổ chức, cả khán phòng trong vũ trường quan khách và các khán thính giả đến tham dự thật đông. Ngoài ra được chánh giới Hoa Kỳ đến trao tặng bằng khen cho ban tổ chức. Trong khi đó bọn Việt gian nằm vùng cộng sản ẩn núp dưới tôn giáo thầy tu tên Quảng Bảo chùa Đi Lạc và tên nhà văn Dzỏm Đỗ Vẫn Trọn, có thuê mướn của người Hoa Kỳ, để phát hình và phát thanh, với cái gọi là hệ thống truyền thông Viên Thao. Bọn nầy muốn triệt hạ ngày khai mạc cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ Lần Thứ 12, phần chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào đêm thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2013 để cho khán thính giả không đến tham dự của ngày khai mạc tuyển lựa ca sĩ nầy. Bọn chúng dùng thủ đoạn thuê mướn ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Lam Anh đến ca hát đêm tổ chức Trung Thu , mở cửa tự do không bán vé cùng ngày giờ với Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ đang tổ chức như đã nói trên. Muôn sự tại Nhơn, Thành sự tại Thiên. Nên đã trả lời cho biết sự hậu quả của việc làm của bọn Việt gian Việt cộng nầy. Người với người hại nhau, là chuyện bình thường. Ngoại trừ Thượng Đế đã đóng cửa, thì có chạy đi đâu cũng không thể trách khỏi. Lưới Trời là ở chỗ đấy.
Muốn biết thầy chùa Quảng Bảo Đi Lạc nầy là ai ??? Đã cấu kết với tên hèn hạ bần tiện mạo danh với cái tên gọi là nhà văn Dzỏm Đỗ Đình Trọn , nay đã thay đổi tên lại là Đỗ Vẫn Trọn (Đỗ Tự Vận)???
Tại sao phải mau mau tổ chức ngày Trung Thu vào thứSáu
Ngày 13 tháng 9, 2013? Với mục đích là gì ???
Phải gây ra sự tai nạn cho hai ca sĩ, phải chịu đau khổ vậy???
Đạo diễn Hoài Phong sẽ trình bài và bạch hóa sự thật của sự việc nầy trong những ngày gần đây. Hoặc muốn biết xin liên lạc trực tiếp số điện thoại : 1-408-603-7126.
Ngày thứ sáu 13 tháng 9 năm 2013. Tại thành phố San Jose, có hai tổ chức sinh hoạt cộng đồng: 1- tổ chức Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại USA do Đạo Diễn Hoài Phong tổ chức và khai mạc phần thi chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào lúc 7 giờ tối thành công tốt đẹp vì đã thông báo quảng cáo trước ba tháng với các cơ quan truyền thông rồi. Đêm khai mạc phần thi chung kết tại vũ trường LiDo thành công tốt đẹp. Các ca sĩ và thí sinh ở nhiều tiểu bang xa, cũng như quý khán thính giả về đến nhà được bình an.
Tổ chức thứ hai do một nhà chùa với cái tên là Di Lạc ở tại San Jose.
Chùa này là chuyên viên tổ chức đại nhạc hội, để kinh doanh làm thương mãi. Hiện nay có thuê mướn được hệ thống phát hình của người Mỹ, thành lập ra với cái tên là Đài Truyền Hình Hoa Sen (Hoa Đỏ & Hoa Hồng gì đó). Thay vì tổ chức Trung Thu vào các ngày thứ Bảy 14 tháng 9, hoặc là ngày 15 tháng 9 Chủ Nhật, thì mới hợp tình và hợp lý, để cho bà con ta đến tham dự thì tốt đẹp vô cùng.”
Và sau đó ông lập tức nhận được phản ứng của ông Đỗ Vẫn Trọn qua một thông báo được hệ thống Truyền Thông Viên Thao đọc nhiều lần trên chương trình phát thanh AM 1290, nguyên văn như sau:
“THÔNG BÁO CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VIÊN THAO
Hiện nay, trong cộng đồng người Việt chúng ta tại San Jose, đang có một số người mạo nhận là đạo diễn, ký giả, dùng những phương tiện trên Facebook, Internet để tống tiền, thóa mạ, chụp mũ người khác bằng những ngôn từ hạ cấp khiến người đọc rất bực bội.
Nhằm cảnh báo và ngăn chặn những hành động thấp kém này. VTnews sẽ có buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà văn Đỗ Vẫn Trọn tổng giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao lúc 5 giờ chiều thứ Hai ngày 16 tháng 9 trên băng tần 1290 AM về tệ trạng đang xảy ra hiện nay, để đồng hương nhận diện chân dung của những người đó. Cũng xin được thông báo đơn khởi tố của những nạn nhân sẽ được nộp tại tòa vào những ngày tới để những kẻ vu khống phải chịu trừng phạt với pháp luật.
Kính mời quý thính giả đón nghe và giới thiệu cho mọi người cùng nghe vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai trong chương trình VTnews, trên băng tần AM 1290 và trên hệ thống Internet toàn cầu www.vienthao.com”
Trong thông báo này, ông Trọn đã cho biết ông sẽ nạp đơn khởi tố, tức là kiện ông đạo diễn Hoài Phong ra tòa về tội vu khống, mạ lị. Như thế, chắc chắn vào một ngày xấu Giời nào đó sắp đến, ông đạo diễn sẽ phải vác chiếu ra tòa để trả lời, tranh cãi, đôi co tay đôi với người mà ông mỉa mai, bôi bác là nhà văn Dzỏm. Ký Còm quả thật không biết về điều mà ông đạo diễn đã tố cáo một nhà sư mà ÔNG Đạo diễn cho biết danh tánh, kèm theo những điều mà ông tô vẽ thêm cho nhà sư và ông Trọn là "...Bọn Việt gian nằm vùng cộng sản ẩn núp dưới tôn giáo thầy tu tên Quảng Bảo chùa Di Lạc và tên nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn, với cái gọi là hệ thống truyền thông Viên Thao. Bọn này muốn triệt hạ ngày khai mạc cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ lần thứ 12, phần chung kết tại vũ trường Lido downtown San Jose, vào đêm thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013..." Nhưng sau đó với kết quả như ông Phong cho biết thì "...Muôn sự (đúng ra ông phải viết là Mưu sự) tại Nhơn, thành sự tại Thiên, nên đã trả lời sự hậu quả của việc làm của bọn Việt gian Việt cộng nầy..." Theo đạo diễn Hoài Phong thì không những âm mưu cố ý tổ chức cùng ngày giờ để làm giảm số người tham dự bị thất bai mà hậu quả còn xảy ra tai nạn thảm khốc cho hai ca sĩ Quang Lê và Lam Anh!
Đọc qua bản văn được ông đạo diễn đưa lên Phếch Búc, có lẽ ông đạo diễn chỉ giỏi nghề ...Đạo diễn nên văn vẻ của ông, câu cú lủng củng, luận điệu vu khống, chụp mũ lại thiếu cơ sở thuyết phục. Chỉ cần nhìn qua sự việc, với cái nội dung đầy lời lẽ khích bác, vu khống, mạ lị, và trước phản ứng của nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn cho biết là sẽ lôi cổ ông Phong ra tòa, dù không phải là nhà chuyên môn về luật pháp cũng thấy hậu quả của việc ông Hoài Phong làm rồi đây sẽ khiến ông vô cùng vất vả, để ông thêm sự hiểu biết về câu mà người đời thường ví von mô tả về cái...sự hậu quả vô cùng phiền toái, rắc rối phải theo đuổi một vụ kiện tụng "vô phúc đáo tụng đình!" Rồi đây ông Hoài Phong sẽ thêm thấm thía về câu ví von khơi khơi ấy! Vì là người cũng đã từng bị ...vô phúc đáo tụng đình, nên để Ký chia sẻ cùng ông đạo diễn với tất cả lòng thành thật trước vấn nạn mà ông chắc chắn sẽ phải đối đầu. Trước tiên là xin ông phải bình tĩnh để lo cho công việc theo đuổi vụ kiện. Ký nghĩ, là người khôn ngoan, từng sắm vai đạo diễn, chỉ bảo thiên hạ phải làm theo ông chuyện này chuyện nọ, Ký tin rằng ông phải có chút bằng chứng gì, dù nhỏ tí xíu cũng được về sự liên hệ, cấu kết giữa thầy Quảng Bảo và nhà văn dzỏm Đỗ Vẫn Trọn. Hai người này bàn tính, âm mưu cố ý tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhi đồng trùng ngày, giờ với việc ông tổ chức thi chung kết tuyển lựa ca sĩ. Hai đương sự này với ý đồ muốn phá ông, nhưng họ lại vụng về để cho ông...biết được ý đồ của họ, điều này là lợi điểm cho ông trước tòa. Quan tòa sẽ hỏi ông, ông có bằng chứng gì về sự cấu kết giữa hai đương sự Bảo và Trọn, lập tức ông lôi trong cạc táp của ông ra, nào là băng ghi âm cuộc họp mật, bàn tính âm mưu phá đám cuộc thi Chung Kết Tuyển Lựa Ca Sĩ Kỳ Thứ 12 của ông. Nào là biên bản cuộc hợp tác phá đám bất chính này. Băng ghi âm sẽ được tòa mở cho mọi người nghe, chắc sẽ có cả bồi thẩm đoàn nữa. Băng nghe rất rõ lời Thầy Quảng Bảo bàn, lời ông Trọn tán phét, phen này thì thằng Hòai Phong cứ gọi là lỗ nhăn răng ra, vì có bao nhiêu khách, bao nhiêu thân nhân thí sinh đi vui Tết nhi đồng của phe ta hết rồi... Có kèm theo cả những tràng cười khoái trá của thầy Bảo và nhà văn Trọn nữa thì phải biết là hết sẩy! Biên bản thì có hai chữ ký Quảng Bảo và Đỗ Trọn rành rành có mà cãi đàng Giời! Ký Còm nghĩ, chỉ cần tí xíu những bằng chứng này cũng đủ để chuyển bại thành thắng về cho ông rồi.
Tuy nhiên, chí tiết vu khống thứ hai, có thể gây tổn thương về phía ông đạo diễn! Đó là chi tiết ông vu khống, chụp mũ Thầy Bảo và ông Trọn là bọn Việt gian nằm vùng Việt cộng nằm ổ thì là...hơi gay! Theo nhiều vụ thưa kiện nay đã trở thành tiền lệ thì hầu như vụ nào thưa kiện về tội vu cáo cho các nguyên đơn là Việt gian, Việt cộng cũng đều bị xử...thua kiện cả! Nhưng với ông Hoài Phong, Ký lại cũng góp ý với ông, cứ bình tĩnh tìm đường giải quyết, biết đâu ông lại cũng đã có sẵn chứng cớ, hình ảnh, có nhân chứng sẵn sàng cùng ông ra trước tòa chứng minh với quan tòa là đích thực thầy Quảng Bảo và ông nhà văn Trọn là bọn Việt gian, Việt cộng! Thưa quí tòa đây là những hình ảnh, bằng chứng cụ thể, về hình ảnh, ông có thể chạy qua mượn đỡ ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, ông Móc từng có ảnh nhà văn Nhật Tiến đeo băng đỏ cầm súng AK dẫn công an đi săn bắt bạn văn từ hồi VC mới chiếm miền Nam năm 75. Biết đâu ông ấy cũng sưu tầm được cả hình thầy Bảo và ông Trọn đeo băng... xanh cầm gậy gộc đi phá đám các tổ chức khác? Còn danh từ Việt gian là danh từ ám chỉ bọn điềm chỉ cho giặc, như thời Pháp xâm lược, người Việt làm cho Tây thường bị mấy ông VC gọi là Việt gian thôi thì ông đạo diễn cứ vịn cớ...quen miệng nên phát ngôn không được chính xác, nó cũng có nghĩa như là người Việt nhưng tính tình hơi... Gian, không gian mà lị đi âm mưu phá ông bằng cách tổ chức trùng ngày giờ với cuộc thi ca sĩ của ông à?
Nhưng những điều bàn bạc giúp ông nêu trên là bàn khơi khơi, hi vọng ông có nhiều lý sự, bằng chứng hơn cả những gì Ký vừa bàn. Chuyện trước mắt, nói đến kiện tụng vác nhau ra trước ba tòa quan nhớn dù ở đâu cũng vậy, vấn đề là...phải tốn tí tiền, mất rất nhiều thời gian hầu tòa, tòa hẹn, tòa hoãn ta cứ phải ngoan ngoãn tuân theo, những thủ tục nhiêu khê, rườm rà như nhận trát tòa, không thể lánh mặt, trốn tránh được, đành phải nghiêm chỉnh chấp hành, nhận thư của luật sư nguyên cáo hỏi han điều này điều kia, ông đạo diễn phải nhờ luật sư viết thư trả lời, cứ mỗi lần như vậy ta lại phải tốn kém tí tiền còm. Tiền còm lâu ngày góp lại thành tiền... mập. Do đó, ông đạo diễn phải dự trù chi phí cho các phiên tòa, tiền mướn luật sư, tiền thuê thông dịch, tiền đón rước, trà thuốc cho các nhân chứng, ông cứ nghe Ký chịu khó xoay xở chút xíu chừng từ 3 chịch nghìn đến...dăm chục nghìn là vừa. Số tiền này đối với sự thành công của buổi thi chung kết theo ông mô tả thì xét ra cũng chẳng có gì khó khăn...
Nhưng Ký có lời trách ông, sao mà vụng về quá như vậy? Bị người ta âm mưu hại mình, như ông đã phán Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên. Trời đã đãi ngộ ông sao không ...kín đáo mà hưởng lợi của Trời? Mà, nếu như ông không thể giữ kín đáo được thì sao không dùng tài khoác lác, cứ ra càfê Paloma tuyên bố vung vít, đừng chơi lên Phếch Búc, bút sa gà chết, dù nghe nói ông đã vội vàng nhận ra sự hớ hênh, say men chiến thắng viết lách tung tóe tung lên toàn cầu khi biết mình trót dại bèn nhanh nhảu xóa đi, không kịp đâu ông Hoài Phong ạ. Ông xem thử bản văn Ký trích dẫn ở phần trên có phải là văn vẻ của ông hay không? Nếu ông xác nhận, Ký khuyên ông, ngay từ bây giờ ông phải lo chuyện pháp lý sao cho có lợi cho ông là vừa. Kẻo, để nước đến chân mới lo e là không kịp mất.
Chúc ông đạo diễn lại sẽ được Trời cho...thành sự...
KÝ CÒM
Nguồn : Thiên hạ Sự. Nhật báo Thời Báo số 6156, thứ bảy, chủ nhật 21,22-9-2013
Đạo diễn Hoài Phong cho rằng Đỗ Vẫn Trọn là “Việt Gian nằm vùng Cộng Sãn” và là “nhà văn Dzõm”.
Trên trang facebook của mình, đạo diễn Hoài Phong đã viết:
“Cám ơn Hoang Tran thật nhiều ~ Nhờ ơn Thượng Đế ban nhiều ơn phước và che chở, mọi việc tổ chức được tốt lành và thành công ngoài sư mơ ước của Ban Tổ Chức, cả khán phòng trong Vũ Trường quan khách và các khán thính giả đến tham dự thật đông. Ngoài ra được Chánh Giới Hoa Kỳ đến trao tặng bằng khen cho Ban Tổ Chức. Trong khi đó bọn Việt Gian nằm vùng Cộng Sãn ẩn núp dưới tôn giáo thầy tu tên Quảng Bảo chùa Đi Lạc và tên nhà văn Dzõm Đổ Vẫn Trọn, có thuê mướn của người Hoa Kỳ, để phát hình và phát thanh, với cái gọi là hệ thống truyền thông Viên Thao. Bọn nầy muốn triệt hạ ngày Khai Mạc cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ lần thứ 12, phần Chung Kết tại Vũ Trường Lido DownTown San Jose, vào đêm thứ sáu 13 tháng 9 năm 2013 để cho khán thính giả không đến tham dự của ngày Khai Mạc Tuyển Lựa Ca Sĩ nầy. Bọn chúng dùng thủ đọan thuê mướn ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Lam Anh đến ca hát đêm tổ chức Trung Thu, mở cửa tự do không bán vé cùng ngày giờ với Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ đang tổ chức như đã nói trên. Muôn sự tại Nhơn ~ Thành sự tại Thiên~ Nên đã trả lời cho biết sự hậu quả của việc làm của bọn Việt Gian Việt Công nầy ~ Người với Người hại nhau, là chuyện bình thường ~ Ngoại trừ Thượng Đế đã đóng cửa ~ thì có chạy đi đâu cũng không thể trách khỏi ~ Lưới Trời là ở chổ đấy ~”
Muốn biết thầy chùa Quảng Bảo Đi Lạc nầy là ai ??? Đã cấu kết với tên hèn hạ bần tiện mạo danh với cái tên gọi là nhà văn Dzỗm Đổ Đình Trọn , nay đã thay đổi tên lại là Đổ Vẫn Trọn ( Đổ Tự Vận ) ???
Tại sao phải mau mau tổ chức ngày Trung Thu vào Thứ Sáu
Ngày 13 tháng 9 -2013
Với mục đích là gì ???
Phải gây ra sự tai nạn cho 2 Ca S ĩ , phải chụi đau khổ vậy ???
Đạo Diễn Hoài Phong sẽ trình bài và bạch hóa sự thật của sự việc nầy trong những ngày gần đây. Hoặc muốn biết xin liên lạc trực tiếp số điện thoại : 1-408-603-7126.
Trên đài phát thanh VT News Radio – AM 1290 KAZA của hệ thống truyền thông Viên Thao, “Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn vạch trần chân tướng Hoài Phong Sept-16-2013”:
(Xin bạn đọc nhấp chuột link vào sau đây:
http://www.vienthao.com/audio.html
Sau đó xin nhấp chuột vào hàng chữ “Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn vạch trần chân tướng Hoài Phong Sept-16-2013” (hàng chữ nhỏ sau cùng ở giữa các trang, trong phần "Other Audio") để download bài nói chuyện của Đỗ Vẫn Trọn về computer của bạn đọc rồi nghe.
Hay bạn đọc có thể nhấp chuột vào link sau đây để download bài nói chuyện của Đỗ Vẫn Trọn về computer của bạn đọc rồi nghe:
http://www.vienthao.com/audio/hoaiphong-dvt.m3u )
**
Websites cần đọc thêm:
1. Về đạo diễn Hoài Phong:
https://www.facebook.com/hoai.phong....0775854&type=1
2. Về “đại gia” Đỗ Vẫn Trọn và hệ thống truyền thông Viên Thao:
http://vienthao.com/
3. Diễn đàn Mẫu Tâm: “HOÀI PHONG 'mắng' ĐỖ VẪN TRỌN 'nhà văn Dzõm'”:
http://www.mautam.net/forum/viewtopi...f89cc632e9baaf
Last edited by Truc Vo; 19-09-2013 at 05:32 AM.
