* KÝ CÒM

Phê bình, chỉ trích nhau giữa những người, cứ tạm gọi là cùng một...chiến tuyến chống cộng, những tổ chức, những nhóm trong mấy lúc gần đây, trong những lần nói qua nói lại thường hay buông, hay dùng lời lẽ chỉ trích...quá nặng! Hình như có lần Ký Còm cũng có đề cập đến chuyện nặng lời ở khu vực xã nhà thì phải?

Nhưng lần này Ký xin... đi xa một đỗi, nhờ đọc qua bài phỏng vấn của tuần báo Việt Weekly dưới Nam Cali. Nội dung bài phỏng vấn xoay quanh chuyện ông Ngô Kỷ, một nhà hoạt động quá tích cực trong sinh hoạt đấu tranh chống cộng, chống báo Người Việt, chống Trúc Hồ của Truyền Hình SBTN, chống cá nhân này cá nhân nọ có khuynh hướng, lập trường khác biệt với...cá nhân ông Ngô Kỷ là ông ta chửi bới, công kích rất ư là... nặng lời! Dặc biệt ở chỗ, ông Ngô Kỷ chống cộng một mình, ông không tham gia đoàn thể nào hoặc chẳng có đoàn thể nào dám chứa chấp, dung nạp ông? Bình thường, nếu ông là một thành viên trong một tổ chức nào, một hội đoàn, một nhóm nào có lẽ việc phát ngôn với tư cách của tập thể sẽ có sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng hơn, vì trước đó vấn đề được thông qua, nhất trí của các thành viên trong tổ chức. Do vậy, nếu ông Ngô Kỷ với vai trò phát ngôn viên, đại diện cho tổ chức, cho nhóm, cho đoàn thể, có lẽ những điều ông Kỷ phản ảnh sẽ không thể vượt quá xa, trở thành , quá trớn, lố bịch tạo ảnh hưởng cực xấu cho lập trường của tập thể. Đàng này, ông Ngô Kỷ hoạt động chống cộng, chống cá nhân khác qua cung cách và lập trường của riêng ông nên...sự cố đương nhiên là sẽ xảy ra thôi!

Xin mời bạn đọc theo dõi một bài phỏng vấn của báo Việt Weely, để thấy hậu quả của mà ông Ngô Kỷ phải gánh. Bài học tuy nhỏ, trong phạm vi của một cá nhân, nhưng mức độ tai hại nó ảnh hưởng đến tập thể người Việt chống cộng tại hải ngoại.

Kính mời bạn đọc theo dõi và xin cám ơn báo Việt Weekly.

 


NHÀ THƠ VŨ HOÀI MỸ: NGÔ KỶ CHỈ LÀ THỨ... DÒI BỌ TRONG NHÀ CẦU!

LTS Việt Weekly: Đến một lúc nào đó, ngôn ngữ dùng để trao đổi, mà là mạt sát nhau. Trường hợp ông Ngô Kỷ thường xuyên dùng từ “mạnh bạo” để lên án, chỉ trích những ai bị ông cho là “kẻ thù” của ông. Trong vụ lên án những người có mặt trong lễ cầu siêu tướng Kỳ, có mặt nhà thơ Vũ Hoài Mỹ, khiến cho bà đã lên tiếng phản hồi lại, cũng bằng một loại ngôn ngữ rất “mạnh bạo.” Dưới đây là ý kiến của nhà thơ Vũ Hoài Mỹ.

Việt Weekly ghi

Việt Weekly (VW): Xem Phố Bolsa TV phỏng vấn ông Ngô Kỷ về buổi lễ truy điệu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhà thơ Vũ Hoài Mỹ có nhận xét như thế nào?

Vũ Hoài Mỹ (VHM): Nhân vật Ngô Kỷ, từ trước đến nay, tôi vẫn gọi là ông Ngô Kỷ. Hôm nay, đặc biệt tôi xin phép được gọi là tên Ngô Kỷ. Có những bức xúc hắn đã gây ra mấy ngày gần đây không phải chỉ riêng với cá nhân tôi mà chung cho cộng đồng.

VW: Từ ông Ngô Kỷ cho tới tên Ngô Kỷ, chị đã giảm sự tôn trọng nhân vật này?

VHM: Từ trước đến nay, tôi không hề có sự tôn trọng nhưng do phép lịch sự tôi gọi là ông. Đối với văn hóa Việt Nam, tiên lễ hậu học văn, kính lão đắc thọ. Nhưng hắn lên Phố Bolsa TV đã nói những lời lẽ, mà người thấm nhuần giáo dục của người Việt Nam như tôi thấy hắn không xứng đáng là một người đàn ông. Cho nên, tôi gọi hắn là tên.

VW: Ông Ngô Kỷ có thói quen dùng thằng hay là con để gọi người này người kia hay chính quyền Việt Nam, từ Hồ Chí Minh cho tới những nhân vật lịch sử, để cho thấy phản ứng chống cộng. Chị có thấy hợp lý hay không?

VHM: Hoàn toàn không đồng ý với lối suy nghĩ đó. Là người có văn hóa và văn minh, không phải là người không có suy nghĩ để biết rằng, dù là người ở chiến tuyến nào họ cũng là người. Cho đến khi có những cư xử không phải như tên Ngô Kỷ, cho đến giờ này tôi vẫn chưa gọi là thằng. Ngày hôm qua, trên Phố Bolsa TV tôi đã hứa rằng, chỉ nói một lần trên Phố Bolsa TV. Nhưng hiện tượng tên Ngô Kỷ này mấy ngày nay như là bị ăn trúng độc nên phải ói độc ra mới khỏe được. Nhưng những chất độc này quá độc địa cho nên độc tố vẫn còn trong người, cho nên, tôi phải nói một lần trên Việt Weekly. Phải xin lỗi mọi người là, tôi đi với ma nên phải mặc áo giấy.

VW: Chị trúng độc Ngô Kỷ nên phải nói ra một lần cho xong. Một cách tổng quát, chị có nhận xét thế nào về ông Ngô Kỷ?

VHM: Sinh hoạt trong cộng đồng nếu không có tên Ngô Kỷ thành quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Từ trước tới giờ, Ngô Kỷ không có một giá trị gì cho công cuộc đấu tranh chống cộng dành lại dân chủ cho Việt Nam. Những điều mà hắn gán cho hắn như là nhà đấu tranh cho dân chủ, tự do cho Việt Nam, đó là hắn gọi hắn như vậy mà thôi. Trong cộng đồng có nhiều những hội đoàn, tổ chức, phe phái mạnh mẽ vẫn đang vật vã với cuộc đấu tranh này. Họ đứng lại với nhau thành một khối mà vẫn còn đang vất vả. Mà tên này, một tên vô lại, một tên vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô học, vô giáo dục, vô văn hóa làm sao có thể đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Làm sao nói hắn là một nhà đấu tranh được.

VW: Ông Ngô Kỷ nói là ông là sinh viên năm thứ tư trường Luật. Oâng dựa trên lý luận tự do ngôn luận, cho nên, có sự khác biệt quan điểm mà chị lại cho là không có giá trị, chị có chủ quan không?

VHM: Tôi xét theo tác phong của người đó. Nếu tên này có văn hóa, văn minh, có trí tuệ, hắn đã không ăn nói như thế. Đã ăn nói kiểu như tên Ngô Kỷ, thứ ăn nói đó là của những tên vô học, thứ không biết kính trên nhường dưới. Tôi ở trên cộng đồng này đã hơn 30 năm, hắn lại dùng một thứ vũ khí xưa lắc xưa lơ là chụp mũ để gọi tôi là Việt cộng. Như thế đâu có đáng để đưa học vị, danh xưng ra để khoe khoang. Mà đã học là phải hành mới thể hiện được sự học của mình, chứ học mà không hành, không làm gì vậy học để làm gì. Lúc ở trong nước, hắn khoảng trên 20 đang đi học, không đi lính không cầm súng để đem lại an bình cho quê nhà. Ra đến hải ngoại, một người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi đã đi làm hơn 40 năm nay để đóng thuế cho đất nước mình đang tạm dung để đem lại hạnh phúc ấm no cho gia đình và giúp đỡ xã hội. Một tên không làm được gì, có khoe ra học vị, cho lấy hết bằng cấp ra khoe, vẫn là một tên vô lại, vô học, vô văn hóa.

VW: Nhân vô thập toàn. Thượng đế sinh ra không ai được hoàn hảo cả. Mỗi người có một sự đóng góp riêng. Yù kiến và sự đóng góp của ông Ngô Kỷ trong phương diện đấu tranh lột mặt nạ Việt gian và chống cộng sản mấy chục năm qua, chị đánh giá ở cấp độ nào?

VHM: Hoàn toàn là không. Áp dụng tự do dân chủ, tự do phát biểu, tự do ngôn luận mà chỉ có biết chụp mũ, gán ghép. Tự do ngôn luận phải dựa trên sự thật. Chính miệng hắn nói là chưa chứng minh được một điều gì là ông Kỳ hay các ông Tướng phản bội dân tộc mà hắn chửi người ta là đào mồ cuốc mả, hắn phóng uế những lời lẽ bằng phân và nước tiểu, thử hỏi rằng văn hóa của hắn ở đâu, học thức ở đâu. Lấy tất cả bằng cấp trên thế gian này dán vào tên đó, hắn vẫn là một tên vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô giáo dục, vô văn hóa, vô học, một tên vô lại. Những hành động của hắn từ bao lâu nay chỉ làm cho quốc nội nhìn ra quốc ngoại thấy một tên to mồm tự nói là đại diện cho chúng ta, thật là một sự xấu hổ cho quốc ngoại.

VW: Ông Ngô Kỷ cho rằng, dùng bất cứ phương thức và cách thức nào miễn là đạt được mục tiêu. Trong đám ma ông Lê Đình Điểu, ông Ngô Kỷ đã mang banner đến để phản đối sự tham dự của ông Tony Lâm. Chị có nhận xét thế nào về hành động của ông Ngô Kỷ cốt đạt được mục tiêu bất chấp tang lễ của ông Lê Đình Điểu?

VHM: Một tên ăn bám dùng thủ đoạn kiếm ăn trong cộng đồng. Một tên vô lại, vô gia cư, vô nghề nghiệp không có thức ăn nên phải đi kiếm ăn bằng những cách thức đó. Trong đám ma ông Lê Đình Điểu, hắn đã làm những việc mọi rợ rồi ngụy biện rằng đó là đấu tranh, thế tại sao đám ma ông Kỳ, nó không dám vác mặt tới, rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sao nó không dám vác mặt tới, đứng đó canh chừng như chó săn xem có Việt gian và Việt cộng không. Không có vạch mặt được ai cả, mà đó chỉ là phương thức để kiếm ăn mà thôi.

Hắn mắng chửi ông Trần Thế Ngữ là ngu xuẩn, trong khi ông Trần Thế Ngữ nói rằng những người trong Tổng lãnh sự quán đã đến và đứng dưới lá cờ như vậy là tốt rồi. Hắn nói là đứng dưới lá cờ nhưng tâm của họ như thế nào? Tên này là một tên ngụy biện, láo khoét và vô lại. Mới đây không lâu, hắn đã nói rằng cô Hồng Thuận của đảng Việt Tân đứng dưới lá cờ trong nước là Việt cộng. Hắn muốn vo tròn bóp méo ai là gắn Việt cộng cho người ta. Một tên du thủ du thực trong cộng đồng. Phải quét sạch những tên này ra cộng đồng, cộng đồng này mới khá được, mới nhìn lên thế giới hãnh diện là người Việt Nam ở hải ngoại. Những tên này cứ bố láo nói rằng là những nhà tranh đấu đại diện cho chúng ta, quả là một sự xấu hổ, không thể nhìn vào trong nước mà hãnh diện được.

VW: Chị nói rằng, ông Ngô Kỷ dùng thủ đoạn để kiếm ăn trong cộng đồng qua phương thức biểu tình, chống đối. Chị dựa trên cơ sở nào?

VHM: Tôi tôn trọng những người vô gia cư vì họ không có mất dạy, không có vô văn hóa. Tôi đã tiếp xúc với nhiều vô gia cư vì hoàn cảnh. Còn tên Ngô Kỷ không làm được việc gì ngoài là một tên vô lại, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Cho đến giờ phút này, tôi đã nói hắn là một thứ dòi bọ trong cộng đồng. Hắn từng nỏ mồm mắng chửi người này người kia là con sán lãi, nhưng con sán lãi còn biết vào trong ruột gan người ta để ăn những món bổ béo, còn dòi bọ mọc lên từ những đống phóng uế không khác gì những đống phóng uế thoát ra từ miệng tên Ngô Kỷ này.

Hắn đã làm những việc quấy rối trong cộng đồng này để áp lực người này người kia để kiếm cơm, tôi dựa vào một dữ kiện rất rõ là, trong 36 năm vừa qua, chúng ta vừa đi chơi vừa đi làm để kiếm sống, kiếm kế sinh nhai để nuôi gia đình, lo cho xã hội được tốt đẹp, tên này không làm ra một đồng xu, hắn không đóng một cắc thuế. Bố mẹ hắn sinh hắn ra cho hắn một cái đầu to, thân hình mập mạnh, vậy mà hắn chỉ ăn bám suốt bao lâu nay, không tự làm ra một đồng xu cắc bạc nào cả. Vì vậy, tôi cho rằng, hắn chỉ đi kiếm cơm và ngủ dưới gầm cầu.

VW: Chị có nhận xét thế nào về ông Ngô Kỷ cũng như những người khác nhân danh cờ vàng, đấu tranh cho chính nghĩa quốc gia. Những chiêu bài đó có thuyết phục chị không?

VHM: Có những người hô hào rất hăng hái cũng tạo được tiếng vang. Hôm nay, tôi chỉ nói những ai giống như tên Ngô Kỷ thùng rỗng kêu to mà không thể hiện được rằng yêu quê hương, yêu đất nước, tranh đấu cho tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam, nói mạnh mà không làm được gì. Nói rằng là sẽ tranh đấu đến giọt máu cuối cùng, đao to búa lớn mà không làm được gì, cũng là cá mè một lứa như tên Ngô Kỷ vô lại mà thôi. Ở ngoài này nói rất dễ vì có công ăn việc làm, thở không khí tự do, có cơm ăn áo mặc, có nhà để ở, khi về già có SSI, tiền hưu để sống sung sướng. Nhưng đừng cắt cầu của những người trong nước.

VW: Trong cộng đồng có một nỗi sợ vô hình đối với những người có tiếng nói mạnh mẽ như ông Ngô Kỷ và những người tranh đấu khác. Tại sao cộng đồng lại có một sự im lặng khó hiểu như vậy?

VHM: Người Việt Nam hiếu hòa, hiền lành. Trong cộng đồng dĩ hòa vi quí, rồi đâu cũng vào đấy. Bọn to mồm thì ít nhưng lại to mồm, dữ dằn, hung hăng. Hôm nay, vì quá bức xúc, vì lời ăn tiếng nói của tên vô lại mắng từ ông tướng lớn cho đến các vị sĩ quan trong quân lực VNCH, bắt ai cũng phải cáo lỗi với hắn bằng không hắn bới cha bới mẹ người ta lên, hành động đó cho thấy rằng, hắn là một thằng con bất hiếu. Bố mẹ nó đẻ nó ra, nó chưa báo hiếu được ngày nào, chưa trả nợ nước và nó cũng chưa trả được nợ cho xã hội này, ngày hôm nay rất là nhiều người muốn sỉ vả nó vì nó đòi đào ông đào cha người ta, bố mẹ nó người ta cũng không tha đâu.

VW: Trong loạt bài viết về “Tình Cha,” ông Ngô Kỷ tỏ ra là một người con rất kính trọng bố mẹ và hiếu đạo. Chị có thấy những điều đó mâu thuẫn với ý kiến của chị hay không?

VHM: Không mâu thuẫn với ý kiến của tôi cũng là lạ. Những người làm lỗi cũng biết yêu thương người thân mà. Chúng ta đâu phải sinh ra trên đời là chỉ để yêu thương người thân. Chúng ta phải sống với gia đình và sống với tha nhân. Hắn nói là chỉ ác với kẻ thù, thế những người ở chung quanh đây là kẻ thù của nó hết à. Ngày xưa, nó là kẻ thù của Việt Weekly. Thế sao bây giờ nó bắt tay với Việt Weekly, nó ngồi chơi với Việt Weekly.

Nó viết những bài cho bố mẹ nó, những bài đó đáng bỏ vào sọt rác. Vì nó chỉ thương những người sinh ra nó, những người thương nó trong gia đình nó thôi. Đối với tha nhân, nó coi là zero. Tha nhân mà không cho nó ăn, không cho chỗ nó ngủ, nó đạp đổ ngay lập tức. Từ trước đến giờ, tôi không hề đụng đến nó, chỉ vì tôi đụng đến tư tưởng của nó, đối kháng với nó, nó sẵn sàng vứt mình sang phe Việt cộng. Vậy nó ở phe với ai. Kẻ thù ta không phải là người à!

VW: Để hiểu một con người cần có thời gian. Chị đi đến một nhận định chung cuộc về ông Ngô Kỷ như vậy, có quá sớm hay không?

VHM: 36 năm không có sớm. 36 năm là quá nửa đời người rồi. Ngày xưa, một đời người chỉ có 60 năm thôi. 36 năm trước, tên này khi hắn sang đây, hắn chỉ nhỏ tuổi hơn con của tôi bây giờ, mà hắn không làm được gì để đóng góp cho xã hội này. Còn bao lâu nữa hắn mới vực dậy con người của nó hay là chỉ một vài ba năm nữa, nó lại trở thành một gánh nặng cho SSI? Nó to, nó khỏe như vậy, nó không có tiền đi bác sĩ để chứng minh bị bịnh thần kinh, chứ nó chứng minh được bị bịnh thần kinh, nó ăn tiền SSI liền ngay bây giờ luôn. Tên này đang đợi để ăn tiền già. Ở đây, 65 tuổi là tự động ăn tiền già không cần phải đóng góp gì cả. Nó chụp mũ một người từ ba mươi mấy năm nay giúp đỡ cộng đồng từ công việc làm đến mọi sinh hoạt trong cộng đồng.

Tôi không thuộc về bất cứ hội đoàn nào trong cộng đồng vì tôi muốn giúp tất cả mọi người không vì chi phối bởi một hội đoàn nào, và chứng minh được. Tên Ngô Kỷ trong 36 năm qua, đã quá lâu, hắn không làm được gì cho đất nước này nơi hắn đang sống. Hắn chỉ vinh thân và ăn bám bởi những cái hắn tự vẽ lên là nhà này nhà kia. Xin lỗi, hắn chỉ là một thứ dòi bọ sống trong nhà cầu.

VW: Cộng đồng sợ hãi không dám lên tiếng vì sợ bị đe dọa biểu tình. Trở thành kẻ thù của ông Ngô Kỷ là một điều nhiều người rất ngại ngùng. Chị không e ngại trở thành kẻ thù của ông Ngô Kỷ hay sao?

VHM: Tôi quá bức xúc. Trong cộng đồng cũng có nhiều bức xúc như tôi. Họ gọi điện thoại và khuyên tôi là đừng có dây với hủi, chén kiểu đừng đụng với chén sành. Nhưng đối với tên này, muốn quét sạch nhà phải dùng chổi, nếu chổi không dơ nhà không sạch được. Tôi phải trở thành cây chổi để quét sạch tên dòi bọ Ngô Kỷ ra khỏi cộng đồng. Tên Ngô Kỷ vô lại côn đồ phải bị quét sạch khỏi cộng đồng. Kẻ thù của tôi không phải là tên Ngô Kỷ. Tên Ngô Kỷ không là gì, không có đủ bản lãnh để trở thành kẻ thù của tôi. Cùng lắm, nó chỉ chụp mũ tôi là Việt cộng, nó đã làm rồi. Còn hơn nữa là nó thêu dệt những chuyện cá nhân.

Nhưng lời hứa của người đàn bà chân yếu tay mềm là nói một lần, ọe ra một lần, và không bao giờ đá động đến tên vô lại này nữa.

VW: Tự do ngôn luận là mời gọi mọi người lên tiếng. Đối với Việt Weekly, chị có ý kiến gì?

VHM: Tôn trọng tinh thần tự do ngôn luận của Việt Weekly. Cho đến giờ phút này, Việt Weekly vẫn là tờ báo được mọi người tìm đọc. Thương yêu hay ganh ghét đều có nhưng đều phải tìm đọc. Tôi kính phục Việt Weekly là sẵn sàng mở ra diễn đàn cho mọi người có cơ hội lên tiếng như Ngô Kỷ. Tôi không nghĩ tốt về Ngô Kỷ nhưng Việt Weekly đã mở ra diễn đàn cho Ngô Kỷ cũng như cho tôi phản biện những điều mà tôi không đồng ý.

Tôi rất yêu tự do ngôn luận ở đất nước này. Nhưng tự do ngôn luận dựa trên sự thật và trách nhiệm, nói ra phải có người nghe. Hôm nay, tôi rất bức xúc, nhưng vẫn khuyên tên Ngô Kỷ một câu, hắn có quyền nói rồi, khi người ta nói lại, hắn đừng có cù nhầy. Tối nay đi xuống gầm cầu hay sau nhà của ai đó để ngủ và suy nghĩ lại, nếu hắn còn một chút trí óc nào, hãy suy nghĩ lại và đừng quậy phá cộng đồng và đừng hỗn láo với những vị trưởng thượng. Dù thích hay không thích, vẫn phải đối xử với người ta một cách công bằng. Nếu có lòng yêu nước tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, xây dựng cho xã hội tốt đẹp hơn, Ngô Kỷ nên ngưng những hành động quậy phá để cộng đồng được sạch, để danh dự cộng đồng được cứu vãn.


Nguồn: Thiên Hạ Sự , nhật báo thời Báo số 6151, thứ bảy, chủ nhật 14, 15-9-2013

Việt Weekly mộ thời lừng lẫy trước khi về VN, bây giờ chỉ còn khoảng 10 trang ra mỗi tuần, chủ yếu là Vietweekly Online có phần sinh động hơn.