KÝ CÒM, 17/8/2013

Chuyện sinh hoạt cộng đồng hàng xã nhà mình sau một thời gian ồn ào, vất vả, lúc mà cả hai tổ chức Ban Đại Diện ông Tiên và Liên Đoàn Cử Tri cùng nhau thành lập Ban Vận Động Bầu Cử tiến tới thành lập cùng một lúc, cùng một xã để có được...hai Ban Đại Diện Cộng Đồng! Nay việc ấy đã xong, tưởng hai Ban Ta thi đua nhau làm việc tốt... phục vụ cộng đồng, nhưng hiện trạng xem ra chưa phải như vậy! Xin bạn đọc vui vẻ đọc qua hai bài xướng, họa, bên này bên kia...trêu nhau rất tới:

 
BẺ CONG NGÒI BÚT                              LẬT LỌNG GIAN MANH
Bẻ cong ngòi bút phò gian                                Một bầy đá cá lăn dưa. 
Lương tâm bán rẻ dễ dàng thế sao?                Chúng luôn quậy phá chả chừa một ai... 
Tiền tươi hốt lẹ năm nào                              Chửi không mỏi miệng cả ngày.
Có chia chác được dăm hào hay không?            Chửi cho tới lúc phải bay "căn nhà"!
Đồng bào đang dõi mắt trông                          Rồi đi share với người ta.
Một đàn mãi võ Sơn Đông lừa đời                Cũng không tiền trả thiệt là hổ ngươi.
Làm thơ phò trợ đười ươi                            Mặt chây hết sợ ai cười!
Bán lương tâm chẳng sợ trời đánh sao?          Mặt chây đến nỗi người người tránh xa...
Lưu manh gạt gẫm đồng bào                         Đó là Chủ tịt nhà ta. 
Lừa tiền, chống cuội hô hào nhố nhăng          Bạc tiền luộm thuộm chả ra cái gì...
Lương tâm bầy trẻ thối hoăng                      Chủ tịt hết sợ ai khi.
Đeo bằng khoe cấp những thằng những con    Chủ tịt Tiếm Nhiệm thiệt lỳ hết chê.
Bẻ cong ngòi bút chui lòn                              Tiền bạc Tiên cứ lề mề...
Lương tâm chó gặm chẳng còn gì sao?           Đồng hương thấy quá ê chề Tịt Tiên.
Còn chi khí phách anh hào                          Các em cháu nhỏ quá hiền.
Chẳng màng điếm nhục vục vào bùn nhơ     Thấy..."cô chú bác" ngả nghiêng đau lòng.
Bẻ cong ngòi bút làm thơ                           Thôi thì im lặng cho xong.
Bênh phường trộm cắp ăn dơ tanh rình      Dạy thi Quốc Tịch giúp đồng bào ta.
Gian tà man trá khiếp kinh                      Các em khoa bảng khéo là...
Liên minh Đoàn kết phụ tình bà con          Luôn luôn nhường nhịn... phe ta chửi càn!!
Cầm nhầm Tiền tốt tươi ngon                  Chứng nhân luôn có Diễn Đàn.
Chia nhau đớp hít cười dòn hả hê             Ai đồ lật lọng gian manh biết liền.
Vểnh râu như lũ cá trê                             Trời già quả lắm linh thiêng...
Cộng đồng quậy phá chẳng hề dừng tay      Thấy quân ba xạo...thổi văng bàn thờ.
Bút gian tà lọt là mày                               Bao người hiện diện thẫn thờ...
Bẻ cong ngòi bút mê say nịnh tà                  Bàn thờ xuống đất ĐIỀM TRỜI là đây.
Mong ban cho một đùi gà                          Coi chừng ỔNG UÝNH banh thây.
Coi chừng hóc cổ chết cha nghen mày.         Loa Rè LẬT LỌNG GIAN MANH... liệu hồn!!
KIM HOA BÀ BÀ                              VXSJ San Jose 15/8/2013
 
Bên bênh Ban ông Tiên nay mới xuất hiện thi sĩ Kim Hoa Bà Bà, bên kia vẫn là mũi tấn công hàng đầu VXSJ, hai tên tuổi này xem ra có tài thơ phú ngang nhau, bên tám lạng, bên nửa cân. Đọc xong những vần thơ của hai thi sĩ Bà Bà và Viễn Xứ người dân xã nhà thấy được gì? Thấy được hai bên tố xấu nhau. Bên nào cũng xấu xí, bên thì lương tâm bán rẻ, bên thì...quậy phá cả ngày. Bên thì...Lừa tiền chống cuội hô hào nhố nhăng...Bên thì...Tiền bạc luộm thuộm chả ra cái gì...Đấy là chuyện tiền bạc lem nhem. đấy là về tư cách và về tinh thần hoạt động. Kết thúc hai bài xướng họa trêu nhau còn có tí...đe dọa:
 
Mong ban cho một đùi gà                            Coi chừng ÔNG UÝNH banh thây
Coi chừng hóc cổ chết cha nghe mày              Loa Rè LẬT LỌNG GIAN MANH...liệu hồn!!
 

Như thế có nghĩa là hai bên vẫn còn rình rập nhau, hễ bên này làm cái gì thì bên kia chê, trêu ngươi, bêu rếu. Bêu rếu nhau vào thời đại  internet không như ngày xưa hai bên thè lưỡi nhát nhau, thò hai ngón tay vào miệng banh ra, lưỡi thò thè lêu lêu, sau đó bất quá...đèo thêm mấy câu rồi thôi, nhưng trêu nhau vào thời buổi này các quí vị còn tung tóe lên diễn đàn để cho thế giới nó biết, ở San Hô Dê chúng tôi đang trêu nhau rất tới, bên này xướng, bên kia họa toàn là những áng thơ xào xáo nhau cực độc. Thì ra, Cộng đồng người Việt thế giới được biết qua việc hai bên trêu nhau rằng cả hai Ban Đại Diện cộng đồng người mình ở San Hô Dê, bên nào cũng có tí... xấu xí cả! 

Nhìn qua sinh hoạt vận động bầu cử cấp quận hạt vừa qua thấy có bà Cindy ra tranh cử chức Giám Sát đã ghé qua Liên Đoàn Cử Tri nhờ vả, đây dù sao cũng là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ vị dân cử này biết chọn lựa chỗ để nhờ vả. Bà Cindy không biết thì cố vấn của bà là người Mít mình phải biết, biết rằng trong việc tổ chức bầu bán Ban Đại Diện của phía Liên Đoàn xem ra có vẻ đĩnh đạc hơn bên phía ông Tiên. Lý do là bên ông Tiên cuộc tranh cử cuối cùng không có đối thủ nên việc đầu phiếu được thông qua, vừa tiện, vừa lợi.

Nhưng có cái bất lợi nhất là thiên hạnhìn vào họ cóc biết cuộc bầu bán của phe ta thu hút được bao nhiêu cử tri tham gia đầu phiếu? Bà Cindy nhìn thấy rõ ràng  Liên Đoàn Cử Tri qua cuộc bầu phiếu của họ đã thu hút được khoảng gần 5 nghìn phiếu, và cuộc đầu phiếu của họ được tổ chức xem ra có vẻ...có tổ chức, kể cả trong buổi lễ nhậm chức số quan khách tham dự cũng đông đảo, xôm tụ nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi bà Cindy đã khôn ngoan chọn để cho cánh này in đoọc bà! Phía bên cánh Ban của ông Tiên ngay sau đó đã tung tin hơi vội vàng và cho rằng chính việc bà Cindy nhờ vả bên Liên Đoàn Cử Tri chuẩn nhận cho bà, nên thế nào bà cũng...thất cử! Ký Còm có cảm tưởng các cố vấn về cung cách, đường lối phía bên Ban Đại Diện của ông Tiên đã làm việc thiếu suy xét, cứ nhắm mắt, công kích bên kia là ẩu, là xấu, cóc cần so sánh công việc hai bên cùng làm, nhưng bên Liên Đoàn Cử Tri đã chiếm được nhiều ưu điểm hơn bên mình. Ngay con số cử tri tham gia bầu cử phía Liên Đoàn cũng đủ để hấp dẫn tham vọng thắng cử của bà Cindy rồi. Còn nếu (ví dụ thôi) bà Cindy chọn để nhờ bên Ban ông Tiên chuẩn nhận thì bà ta trông đợi vào...cái gì?  Cử tri không, ảnh hưởng cộng đồng trong lúc tranh tối tranh sáng chưa biết Ban Ta có được bao nhiêu phần chăm ảnh hưởng? Và tính toán của Ban Vận Động của bà Cindy đã đạt hiệu quả khiến những điều công kích  Liên Đoàn Cử Tri của phe ta bị chính kết quả cuộc bầu cử làm im bặt, ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử đặc biệt này được công bố. 

Nhưng thôi, chuyện đã qua nên cho qua luôn, vẫn còn có khối việc để cho cả hai Ban, Ban bên này, Ban bên kia gây thanh thế tạo ảnh hưởng tốt cho Ban của mình.  Thí dụ về phía Ban ông Tiên, thành quả đạt được trong nhiệm kỳ kéo dài đã gặt hái được chính là việc cấm cửa các ông VC không được bén bảng đến thành phố Milpitas. Nay, như các ông đã hứa trong cuộc vận động bầu cử rằng thì là sẽ tiếp tục vận động các thành phố lân cận trong vùng Vịnh cũng sẽ làm như thành phố Milpitas vậy, nghĩa là cũng ra  quyết định cấm các ông VC không được lai vãng đến những thành phố này. Nếu Ban ông Tiên mà làm được công việc này thì hết sẩy! Ông Tổng Lãnh Sự  Nguyễn Bá Hùng tối ngày chỉ còn nước ngồi oánh cờ tướng với nhân viên chờ mối cấp chiếu khán du lịch VN do các văn phòng bán lẻ vé máy bay đưa đến mà thôi. Ngoài ra, Ban ta cũng có khối việc tạo thanh thế sự nghiệp. Thí dụ nếu Ban ta vẫn không thích khu phố Little Saigon tọa lạc tại Xì To Ri thì Ban ta vận động bà con phe mình yêu cầu Xít Ti chuyển khu này xuống khu Sen Tơ, hoặc khu Tu Ly, chê bảng chỉ đường của ông Hùng (cả Hùng Đỗ lẫn Hùng Sùi) nhỏ quá thì ta đưa yêu sách cho Xít Ty làm bia đá, làm bảng to gấp hai cho thiên hạ dễ nhìn!

 

Về phía Liên Đoàn Cử Tri, thừa thắng xông lên, cần gì ta cứ phải đặc cử thi sĩ VXSJ làm công việc trả, đáp, xướng, họa thơ thẩn con cóc cho nó phí sức, lại mang tiếng là hay đôi co, động một tí là...dẫy lên đành đạch! LĐ ta cứ lờ tít đi!  Ta nên tiếp tục lo cho các lớp học thi quốc tịch, muốn thể hiện quyền công dân, muốn dùng lá phiếu để tạo thanh thế cộng đồng không có quốc tịch, cóc được đầu phiếu. Có quốc tịch đi du lịch Việt Nam lúc về thủ tục nó cũng nhanh chóng, chẳng phải ghét lai, lâu lắc gì. Bên quí vị  lại sẵn có các bạn trẻ là Bác Sĩ, Nha Sĩ, Luật Sư, thỉnh thoảng ta tổ chức khám bệnh, đo huyết áp, chữa răng rợ free, cố vấn pháp luật, giúp điền đơn Hao Dinh, mở lớp học Anh ngữ cho người lớn tuổi, tổ chức các cuộc nói chuyện, thảo luận về hiện tình đất nước, v.v... Mỗi lần tổ chức ta nên có tí ăn nhẹ, giải khát để cho không khí vui tươi, thoải mái... 

Cái này thì Ký đề nghị cho cả hai Ban, Ban ông Tiên lẫn Ban LĐ, hiện hai Ban có sẵn hai thiên tài thơ phú, hay là ta nên thay đổi mục tiêu oanh kích lẫn nhau?  Oanh kích lẫn nhau chỉ đưa đến hậu quả là...cả thế giới người Việt hải ngoại họ nắm bắt được những tin tức... xấu về hai Ban Đại Diện của xã ta mà thôi! Do đo, Ký đề nghịhai thiên tài thơ phú nên hướng về Việt Nam làm thơ ca ngợi các chiến sĩ phản kháng, đòi Dân Chủ, chống Trung Cộng to con ăn hiếp lấn chiếm  đất biển của nước ta, bênh vực Dân Oan bị chiếm đất, chiếm ruộng. Ca tụng giới trẻ Việt Nam yêu nước chống Tàu Cộng xâm lăng, bất chấp tù đày ngược đãi, lên án nạn tham nhũng cửa quyền...Khối việc ra sao lại cứ ...trêu nhau?

Hai Ban nếu nghe lọt lỗ tai  xin thực hiện. Rất mong mỏi...

KÝ CÒM
  Nguồn : Thiên Hạ Sự, nhật báo Thời Báo số 6132. Thứ bảy, chủ nhật 17, 18-8-2013