Catherine Kiều, 50 tuổi, người đàn bà cắt của quý của ông chồng vào ngày 11-7-2011, ngày 27-6 vừa bị tòa án California tuyên án tù từ bẩy năm đến chung thân khổ sai về tội hành hung tra tấn (torture) và tội cố tình ác ý cắt một phần thân thể của người khác (aggravated mayhem). Bà ta có thể được trả tự do sau bẩy năm, nếu hạnh kiểm tốt.
![]()
"Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải gặp cô ta. Tôi cảm thấy được tịnh tâm, hôm nay là ngày rất buồn trong đời tôi". Chồng cũ của bà ta phát biểu ý kiến sau khi xử án.
Công tố viên John Christl trình bày trước tòa là Catherine Kiều không chấp nhận đơn xin ly dị của chồng, tức giận khi chồng bắt đầu gặp gỡ người yêu cũ nên âm mưu cắt đứt của quý ông chồng hai tháng sau khi bị nhận đơn ly dị. Bà ta bỏ thuốc ngủ Ambien vào đậu hũ của chồng trong một buổi ăn tối. Khi ông ta thiếp ngủ, Catherine Kiều dùng dây nylon trói chồng trên giường và rồi dùng con dao dài 10-inch (25cm), hét to ba lần: "Cho mày đáng đời!", rồi thiến của quý của ông chồng.
Cắt xong, bà ta bước vào nhà bếp, vất cái không-có-cái-này-thì-đàn-ông-sống-làm-chi-nữa vào máy nghiền thức ăn dư thừa ở bồn rửa bát. Ông chồng được khẩn cấp đưa vào Trung Tâm Y Khoa Đại Học Irvine, nhưng bác sĩ không thể nối lại của quý vì nó đã bị nghiền nát. Ông điều trần trước tòa là "...bỗng dưng tôi cảm thấy đau nhói. Tôi sẽ không bao giờ làm tình được nữa trong suốt cuộc đời còn lại".
Ông chồng tuyên bố: "Hành động này quá độc ác, làm tổn hại thân thể và tinh thần của người khác. Tôi bây giờ phải đau khổ chấp nhận sự thật và cố gắng sống với hiện tại trước mắt. Bà ta đã giết chết nam tính của tôi. Bà ta làm tôi bây giờ không tin vào sự tốt lành trên đời, không dám tin vào một người khác nữa. Có thể là từ giờ trở đi trong đời sống tôi sẽ có những chuyện vui, nhưng cái cảm tưởng vui mừng ấy sẽ không bao giờ được hoàn hảo".
Trong phiên tòa, ông tường trình là đã đi nhà thương giải phẫu, nhưng chỉ để cho được đi tiểu dễ dàng, còn chuyện làm tình thì sẽ không bao giờ có lại được.
Ảnh AP
Luật sư của bị cáo, public defender Frank Bittar, đổ lỗi cho tinh thần khủng hoảng và những bệnh tình gây ra khi Catherine Kiều còn ở Việt Nam, và vì ông chồng đòi hỏi làm tình quá độ nên làm bà ta nhức đầu, đau đớn.
Mặc dù đổ lỗi cho tình trạng tâm thần của thân chủ mình khi còn ở Việt Nam, luật sư Bittar đồng ý là không một ai có thể chấp nhận tình trạng của nạn nhân -chồng cũ bà Catherine Kiều- đang trải qua.
Đọc tin này thì tôi viết bài thơ này khuyên quý ông chồng Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ:
mấy ông nào quá 50,
đọc tin này hãy chớ cười, mà run.
nếu lòng mê tưởng Dung "soul"* ,
bên kia Bến Hải, lòng buồn, xa em.
về nhà tính chuyện mon men.
bỏ bà vợ cũ, theo em trọn đời.
đừng điên, một phút ham chơi,
xin tòa ly dị, bỏ rơi vợ mình.
nàng ta nổi trận linh đình,
lặng yên không nói, đêm rình ra tay,
tìm trong nhà bếp dao phay,
cắt liền một nhát, chim bay không về.
bây giờ có khóc tỉ tê,
một giây lầm lỡ, gái chê cả đời.
gái xề, gái ú, gái chơi,
mọi bà ruồng bỏ mình, người hoạn quan.
* phát âm theo tiếng Việt, Dung "sun".
Nguyễn Tài Ngọc
July 2013
Tài liệu tham khảo:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2351034/Woman-sentenced-life-cutting-husbands-penis--7-years.html?ito=feeds-newsxml
http://www.cbsnews.com/8301-504083_162-57591570-504083/catherine-kieu-update-calif-woman-gets-life-in-prison-for-cutting-off-husbands-penis-report-says/