Trường Sơn, 3-7-2012
Ai cũng biết làm từ thiện là điều tốt lành, nhưng phần đông những tổ chức từ thiện, nếu không phải là do một tôn giáo có bác ái kỷ cương điều hành thì hầu hết những tổ chức đó đều có lươn lẹo, cắt xén, lạm dụng để mưu lợi ích riêng cho một nhóm người. Đó là điều khẳng định! Có nhiều tổ chức từ thiện chỉ chi ra 10 % số tiền quyên góp được cho người nghèo hoặc bệnh hoạn, còn 90 % kia là để dùng nuôi sống tổ chức đó một cách ngon ơ, không đổ mồ hôi lao động chút nào. Tại sao các nhà tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett phải tổ chức cơ quan từ thiện riêng để tự mình quản lý? Ấy là để tránh thất thoát như các tổ chức từ thiện khác dùng danh nghĩa từ thiện để ăn gian ăn cắp.
Chuyện chính trị cũng vậy, có nhiều chủ trương chính trị bề ngoài xem rất chính trực và hấp dẫn, chẳng hạn như chủ trương Hòa Giải Hòa Hợp của Việt Cọng, nghe qua bùi tai vì thấy có sự đoàn kết keo sơn, tình đồng bào ruột thịt thắm thiết, lòng yêu nước nồng nàn, tâm chính nghĩa ngút trời, nhưng trong thực tế thì bọn Việt Cọng chỉ dùng đó như là một chiêu bài mời gọi người nhẹ dạ tham gia vào để mưu đồ cho mục tiêu riêng của chúng, đó là đánh lạc hướng dân Việt vào con đường "hành hiệp trượng nghĩa" để dẹp bớt sự chống đối của họ đối với bản chất và quá trình bán nước hại dân của chúng, và trong sự ru ngủ người dân này, chúng vẫn âm thầm phát triển những ý đồ gian manh của chúng mà không gặp trở ngại gắt gao nào. Thay vì chúng phải bị loại trừ và tiêu diệt vì đã và đang nhúng tay vào tội ác với nhân dân và quê hương thì chúng sẽ được người dân lầm tưởng như là một bọn cướp đã "bỏ đồ đao thành Phật", đã hối cãi và đang đóng góp vào việc xây dựng quê hương xứ sở.
Thật là một điều oái ăm và tức cười ở cái bộ mặt hung tợn cướp bóc giết người mà giờ này lại mang lên người lớp áo công chính, lớp áo tu sỉ để hành hiệp trượng nghĩa. Nhìn thấy những vết thẹo to tướng ngang dọc trên bộ mặt rổ chằng của chúng, bắt gặp những cái liếc nhìn nham hiểm độc ác của chúng, nghe và biết được chúng luôn "miệng Nam Mô, bụng bồ dao găm" thì những điều bắt gặp hàng ngày này cũng cho chúng ta biết rằng chúng không thể nào là người chân chính, là người hối cải và là người "phản tỉnh" được.
[photo dungtincongsan.bmp]
Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Tô Hải vv ..."phản tỉnh" ư? Thưa đó chỉ là sự chợp mắt tỉnh mộng trong giây lát 5% của giấc mơ dài Cọng Sản của họ, vì trong quá trình của họ, toàn đời sống ác nghiệp của họ đã nhiểm đầy những tội ác gian manh đối với quê hương và dân tộc, nhưng chỉ vì thần chết sắp đến rước chúng cho nên chúng buộc phải hối cải với mục đích là dùng 5% hình thức lương thiện của chúng để tự bào chửa và mua chuộc sự an lành cho chúng khi về thế giới bên kia.
Trái lại, nếu chúng không lâm vào tình trạng nguy hiểm, vẫn còn khỏe mạnh và sống dai, nếu chúng không bị thần chết đe dọa, nếu chúng vẫn được Đảng trọng dụng và đổ ơn mưa móc cho ăn sung mặc sướng thì làm gì có phản tỉnh và phản bội đảng?
Tuy nhiên dù chỉ là 5% phản tỉnh với 95% ác tính còn lại trong người chúng, người công chính cũng có thể mở tay đón nhận chúng như những đứa con, đứa em lầm đường lạc lối, nhưng không phải vì vậy mà dung túng cho chúng được tự do hành động như những con thú hoang trong rừng, mà phải có dây xích ở bốn chân để giới hạn sự tung hoành của chúng như ngườ ta thường làm ở những con voi trong sở thú, hay là chỉ để chúng vui chơi tự do trong vườn thú có chắn song sắt hầu tránh được tai họa một khi chúng đột biến trở về với bản chất hung dữ cũ của chúng.
[photo chained-elephants.jpg]
Những con thú tuy đã thuần hóa nhưng phải xích chân để đề phòng sự hung dữ tái phát của chúng
Chuyện của ông Bùi Tín, xét về mặt cá nhân của riêng ông, thì chúng ta có thể cho rằng ông là kẻ phản tỉnh và chấp nhận ông vào hàng ngũ của người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản để chống Cọng, nhưng xét về mặt nguy hiểm đối với công chúng thì y mang lại hình ảnh của một con thú dữ, tuy đã được phần nào thuần hóa nhưng cũng có thể mang lại tai họa bất cứ lúc nào, vì cái chủ trương "Hòa Hợp Hoà Giải" của y, bề ngoài có vẻ là vô tư chân thật, nhưng bề trong rất có lợi cho Việt Cọng (giống như chủ trương làm từ thiện), và VC cũng chỉ chờ có vậy để mở đường cho chúng xâm nhập vào hàng ngũ của quốc gia để bóc lột và hủy hoại. Vì vậy điều khôn ngoan là không nên mở cho y con đường tiếp xúc với công chúng để y lợi dụng, có nghĩa là không mở những cuộc họp báo hay là hội luận công khai cho y, vì khi đứng trước công chúng, chúng ta không thể kiểm soát và chặn đứng những lời lẽ sai trái của y, như xảo thuật ngụy biện hoặc lồng ý nghĩa xuyên tạc có lợi cho VC, chúng ta không thể dùng vũ lực để ngăn cản tại chỗ như giựt micro hoặc vặn họng bẻ tay như VC thường làm.
Những thằng giúp Bùi Tín tổ chức hội luận trên Tivi chắc chắn là tay sai của Việt Cọng vì chúng biết áp dụng những phương pháp lợi dụng khe hở của thế giới tự do để tuyên truyền những chủ trương giả dạng tự do công bằng, từ thiện bác ái, nhưng bề trong thì nuôi dưởng bà cọng tác với một chế độ ăn bám và bất công mà .... Việt Cọng là thằng tiêu biểu của chế độ ăn bám này để trục lợi cho riêng mình, chẳng hạn những hoạt động từ thiện mà Việt Cọng đưa ra chính là một sự ăn bám vào lòng nhân đạo của người yêu chuộng bác ái để rút tỉa tiền bạc của họ, hoặc chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải cũng lợi dụng tính ham chuộng hòa bình của người tự do để duy trì chế độ bóc lột và bán nước của chúng. Người quốc gia phải sáng suốt đừng bao giờ làm lợi cho chính thể VC hiện tại ở Việt Nam được béo mập thêm.
Nói chung, có nhiều việc bề ngoài là tốt, nhưng bề trong thì lại quá sơ hở, mở cửa cho chó sói xâm nhập vào ràng chiên để tạo ra bao chia rẽ và phân tán, để cho VC xâm nhập nằm vùng trong tập thể người Việt Tỵ Nạn để hủy hoại sự đoàn kết của hàng ngũ chống Cọng ở Hải Ngoại.
Những gì VC phản tỉnh Bùi Tín nói và viết ra có gì mới lạ không? Thưa chẳng có một chút gì mới lạ cả! Về sự bán nước của tên giặc già HCM, y cũng chẳng nói ra được điều gì mới hơn là những gì mà mọi người đã biết trước từ lâu, mà còn biết nhiều hơn cả y dựa theo tài liệu đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới, ngược lại truớc đây y còn bao lần bênh vực cho rằng tên giặc già này là "cứu nước" và sau đó nhờ được người khác mở con mắt chó của y ra thì y mới sửa đổi cách nhìn, cho điểm Zero đối với thằng già bán nước này. Nói về tội ác của VC thì y cũng chẳng biết gì nhiều về những tàn ác của Việt Cọng, y chỉ biết về quân đội Nhân Dân của miền Bắc mà thôi, đồng thời y cũng dấu những hành động giết người của riêng y trong thời gian phục vụ cho Việt Cọng.
Tôi còn nhớ rõ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, một tên phóng viên của báo Quân Đội Nhân Dân (chắc cũng là bạn của tên VC Bùi Tín) đã đến gặp tôi tại nhà ở Huế và hỏi tôi một cách thành thật : "Nghe nói Tết Mậu Thân người dân Huế đã bị quân giải phóng giết hại và chôn sống cả ngàn người phải không? Có gì làm bằng cớ hay chỉ là tin đồn?" Tôi cười lớn và nói : "Tạm thời tôi cho anh một tấm ảnh chụp những xác người chết tại Huế trong Tết Mậu Thân, và sau đó anh có thể lên Đàn Nam Giao ở vùng Ba Đồn để viếng những mồ chôn cải táng tập thể của các nạn nhân này tại đó thì anh sẽ thấy rõ hơn." Tôi vào trong tập ảnh sưu tập của tội và rút ra và cho y một tấm ảnh chụp trên 200 cái sọ và những đống xương người thu lượm từ Khe Đá Mài trên rừng quận Nam Hòa được mang về và sắp xếp từng hàng dài trên các bàn học tại một trường tiểu học (ở Vỉ Dạ?). Anh phóng viên này nhìn sửng tấm ảnh và không thốt nên lời!
Nói về những sai lầm chủ nghĩa Cọng Sản thì Bùi Tín không có một khẳng định chối bỏ nào sắc bén so sánh được với những nhân vật lãnh đạo đảng Cọng Sản của các nước trong Liên Bang Sô Viết hoặc những những tác giả khác trên thế giới như nhà văn Nga Alexandre Solzhenitsyn, Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Bí thư Đảng CS Nam Tư Molivan Djilas, Cựu Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Sô Michail Gorbachev vv.. Nói chung y chẳng có gì là xuất sắc trong hiểu biết về tội ác của VC và những sai lầm trong chủ nghĩa Cọng Sản cả, chỉ vì y là "một thằng VC nòi mà dám chê VC" cho nên y nổi tiếng và được một số người đần độn công kênh lên vai như một anh hùng, chứ thực sự y chỉ là tên già nua "chuyên nghề địt thối hoắc" như ông đồng chí của y ở Pháp là Nguyễn Hữu Viện đã phê bình về y như vậy. Y rất giống một con heo biết leo cây cho nên được nổi tiếng hơn con khỉ mà thôi, và việc leo cây của con heo này ắt hẳn thua xa con khỉ nhưng nó vẫn được ca ngợi chỉ vì "hiếm" mà thôi. Một cục cứt ỉa ra mà có hình vuông ắt phải nổi tiếng hơn những cục cứt dài khác cho nên bao phóng viên ngu ngốc của giới truyền thông đổ xô vào chụp hình và viết báo bình luận về sự tài tình cao cả của cục cứt vuông. Nhung cục cứt cũng chỉ là vật hôi thối cần chôn vùi xuống đất thôi!
Bùi Tín không là cái gì cả! Vì thế những ai đang khen ngợi ông ta để rồi chê bai những người không chịu chấp nhận ông ta thì bọn này chỉ là những tên đần độn hoặc là cò mồi của Việt Cọng mà thôi.
Trường Sơn