Ký Còm, đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5794, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 14, 15 tháng 4 năm 2012 tại San Jose
Trên cột báo nhỏ Thiên Hạ Sự cách nay một tuần, Ký Còm có ghi nhận một sự kiện hơi trái khoáy một tí, ấy là chuyện xảy ra trong Buổi Văn Nghệ Đấu Tranh “Việt Nam Tôi Đâu?” do Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra tổ chức để gọi là bách ấp cho chiến dịch thỉnh nguyện thư. Trong buổi văn nghệ này có ông luật sư Đỗ được mời lên phát biểu, thay vì ông nên phát biểu điều mà ban tổ chức và khán thính giả đang mong chờ, như là ông sẽ chỉ trỏ, giải đáp cho cử tọa biết được là Việt Nam...tôi ở đây hay ở đàng kia, thì ông lại đem chuyện nặng mùi “chia rẽ” ra lải nhải.
Thế cho nên ban tổ chức đành phải... mời ông tạm dừng lời phát biểu vì cho rằng ông đã phát biểu lạc đề.
Thật là vớ vẩn cho... Ký Còm, Ký lại đi bênh ông luật sư Đỗ, có thể vì ông luật sư đã cho rằng dù có chỉ trỏ Việt Nam tôi ở đâu mà tình trạng chia rẽ ở... đây vẫn còn tứ tung thì... chính đề làm cái chó gì? Nên Ký Còm đã cho rằng ông luật sư không có nói lạc đề tí nào sất cả.
Sau đó Ký Còm được đón tiếp nồng nhiệt các sự phản bác rất tới của cả bên này lẫn bên kia. Bên này thì có ông hay bà ViễnXứSanjose “Thư gửi Ký Còm,” xin được trích dẫn một đoạn chính:
“Thưa ông Ký
Đầu thư Vienxusanjose (VX) kính chúc ông Ký thật đầy sức khỏe để chăm lo cho bà Ký và mong bà sớm bình phục.
Thưa ông Ký.
Phải nói thật lòng rằng VX là một độc giả KHÔNG trung thành và KHÔNG thích ông vì lối viết móc lò, châm chọc, dè bỉu chuyện cộng đồng của ông. Thêm cái tội binh vực Madison nữa làm số người, số độc giả bực bội, bất mãn ông ngày càng nhiều ông có biết không? Tuy nhiên cũng phải công nhận bài viết của ông nhiều người muốn đọc. Ông đừng có vội nỡ mũi, không phải họ ái mộ bài của ông mà là tò mò đấy, muốn xem lần này ông chê ai, khen ai, móc lò tổ chức nào, chê bai hội đoàn nào, nói đúng hay nói bậy mà thôi.
Nhưng, cũng phải công bằng mà công nhận ông Ký là tay chuyên “viết tầm bậy, tầm bạ mà (thỉnh thoảng) cũng...trúng tùm lum tà la!!” Thí dụ gần đây là vụ lời phát biểu của Ls Đỗ Văn Quang Minh ngày Chủ Nhật 25/3/12 trong buổi văn nghệ “Việt Nam Tôi Đâu” do BĐD/CĐ tổ chức.
Thưa ông Ký.
Khi đọc bài TÌNH TRẠNG KHẨN TRƯƠNG trên Việt Nam Thời Báo cách đây vài tuần... VX rất tâm đắc nhận xét “trúng phóc” của ông Ký về lời phát biểu của Ls Minh. Đúng vậy, Ls Minh không hề lạc...đà, lạc đề mà ông phát biểu vào ngay chính đề. Ông ấy không chạy theo “thời trang” “Việt Nam Tôi Đâu?” mà vào thẳng đề là “Tinh thần ĐOÀN KẾT của cộng đồng tôi đâu?” thế mà các não bộ bình thường không cảm nhận được! Họ không hiểu nỗi lời phát biểu hùng hồn đầy xúc động từ tấm lòng của Ls Minh về 2 chữ ĐOÀN KẾT. Thiệt là tội nghiệp cho các não bộ nông nổi nầy...nhất là ông Trần Ngọc Bảy trong BTC đã chịu không nỗi một vài tiếng la phản đối Ls Minh. Tại sao dám nói về LĐCT ở không gian nầy? Nên ông nhanh nhẩu lên sân khấu nhận trách nhiệm XIN LỖI cử tọa về lời phát biểu ĂN TIỀN của Ls Minh là lạc...đà (từ ngữ của ông Ký) Họ KHÔNG muốn nghe Ls Minh nói những gì ổng muốn nói, dầu là đúng, mà họ chỉ muốn ổng phải nói những gì họ MUỐN NGHE cơ. Phải nói cho lọt mấy cái lỗ tai đầy mặc cảm, cay cú, hận thù ấy thì mới là ...CHÍNH ĐỀ.!. Nói khác đi là họ nhảy lên la lối, chửi bới ngay...KHIẾP thiệt! Hèn gì đã dựa vào “Chính Nghĩa Việt Khang”; dựa vào “ Chính Nghĩa Little Saigon” với ban nhạc “Little Saigon” hẵn hoi, tổ chức văn nghệ miễn phí, có mạnh thường quân chi tiền thoải mái, cam đoan không gây quỹ làm phiền đồng hương, thế mà vẫn bị đồng bào TẨY CHAY, số đồng hương tham dự quá khiêm nhường, vắng vẻ đến nỗi ngay cả ông Võ Tư Đản là một “Fan” của buổi văn nghệ, mà cũng đành phải thở dài nhìn nhận một sự thật đau lòng là số người tham dự chỉ “GẦN 200 người.” Đài TV Viettoday vì muốn được “an toàn khi làm tin” ở những chổ như thế này nên “hy sinh yếu tố trung thực” đành phải bơm con số lên khoảng 300 người cho nó...yên. Nhưng TỆ nhất phải nói là nhà báo láo Lê Bình (Việt Điểu) Lê Bình dám PHÓNG con số người tham dự lên tận trời xanh...400 rồi 500 người!! Ha! Ha!! Bạn bè Thứ Ba Đen của VX thấy hắn viết trên tờ VTimes ngày 30/3/12: “Có khoảng 400 người tham dự; trong giờ đông nhất khoảng 2:30 giờ trưa con số người có thể lên đến 500 người.” Xin lỗi nha, tụi nó nói: “Cái THẰNG Lê Bình láo thiệt!! Viết cái kiểu gì mà kỳ cục dzậy? Nếu dám chắc giờ cao điểm là 500 thì cứ viết “mẹ” nó 500 đi!! Chứ sao lúc đầu rụt rè đưa ra con số 400 rồi lại RÁNG nâng thêm là có thể lên tới 500??”
...
Thưa ông Ký.
Nếu VX không sai, thì trước đây Ls Minh không có tham gia sinh hoạt CĐ, khi vụ Little Saigon nổ ra thì Ls Minh đầy tâm huyết và sát cánh với CĐNVTNcs ở San Jose cho tới nay, bao nhiêu lần được mời phát biểu thì Ls Minh chưa bao giờ quên 2 từ ĐOÀN KẾT thân yêu và chân lý đó, rõ ràng là:
Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Ông Ký viết rằng: “Nhiều người cho là ông ấy (LS Minh) đã nói lạc... đà! Nhưng Ký cho rằng ông luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã nói rất...chính đề, đúng phóc. Việt Nam ta ở ngay xã San Hô Dê đây này, nơi đang là có rất nhiều chia rẽ... Ông nói: “...Chúng ta bị chia rẽ, một miếng rất là mạnh, bắt đầu bể ra từng mảnh, cái điều đó làm cho tôi rất là buồn... Tại vì chúng ta đã quên đi cái chính nghĩa, cái mục đích chung của chúng ta là chống cộng sản, chống bất công...”
Có lẽ trong đầu, trong suy nghĩ lúc nào ông Ls Đỗ cũng băn khoăn về chiện chia rẽ trong cộng đồng, “Bên này chống bên kia, bên kia phá bên này” nguyên do chỉ vì vài chiện rất ư là nhỏ nhặt. Do đó khiến ông Ls buồn...Bàn chiện Việt Nam tôi đâu là bàn chiện lạc đề, bàn chiện...lạc đà ! Nói chiện chia rẽ mới là chính đề, các cụ ạ.”
Eo ôi ! Ông Ký lâu lâu nói cũng trúng... tùm lum tà la đấy!. Ông Ls Minh muốn chấm dứt chia rẽ, bắt tay đoàn kết là Chính Đề, chỉ tiếc là ông nói lộn chổ, nên bị la lối,chống đối và bọn chống phá lại nỗ lực đoàn kết của ông mới là lạc... đà, lạc quẻ.
“Tóm lại, cộng đồng đang chia rẽ, thiếu đoàn kết thì Ls Minh lợi dụng mọi cơ hội để kêu gọi đoàn kết là ông đi vào chính đề chứ đâu có lạc đềNgưòi lạc đề thứ nhất chính là ban tổ chức, bởi vì chiến dịch ký thỉnh nguyện thư ủng hộ Việt Khang cộng đồng người Việt cả nước Mỹ và tại Bắc Cali đã làm xong từ đời...tám hoánh. Mọi người rủ nhau ký tên rồi bay lên tòa bạch ốc trao TNT. Trong lúc này thì nhóm CĐ NNTiên ngủ kỹ. Cho tới khi thiên hạ xong công tác, bay về Bắc Cali ngủ một giấc,khi thức, thì mới thấy BĐDCĐ NNTiên thức dậy lật đật ngơ ngác làm văn nghệ hỏi “Việt Nam Tôi Đâu?” Không phải lạc đề, lạc quẻ thì là gì? Không phải lạc đề, lạc quẻ thì là gì?
...
Tóm lại, lâu lâu ông Ký viết coi cũng được.”
Và một bài dài lòng thòng “Còn thiếu một người” của bác Kiêm Ái từ... bên kia, cũng xin trích dẫn một vài đoạn rất hấp dẫn:
“Cái tựa của bài viết này “Còn thiếu một người” người đó là Ký Còm. Tôi rất thông cảm với Ký Còm, vạch chuyện của người hay bịa chuyện của người để cho mình là người “quang minh chính đại” thì dễ, nhưng nói về mình, nhất là mình chỉ có những chuyện, không binh vực Việt Cộng thì cũng chống người chống Cộng thì rất khó. Do đó, tôi xin kể một vài chuyện về Ký Còm để gọi là bổ túc bài báo của Ký Còm cho tròn trịa sự đời.”
Và ông Kiêm Ái đã ghi lại một lô những sai quấy của Ký từ các tội trạng sau đây: Tội dọa gửi bột trắng “ăn thát” sát hại ông Ái, tội Ký đeo theo ông Nguyễn Chí Thiện để mỉa mai đủ chuyện, tội “đoàn quân tấn công rest room” (chữ nghĩa của ông Ái). tội đem mắm tôm đổ ra đường Santa Clara, tội cùng với Lữ Giang chống linh mục Nguyễn Văn Lý, tội lú lẫn gọi ông Ái là “chúng,” tội phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong... Và ông Ái kết luận:
“Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại là một lực lượng chống Cộng rất nguy hiểm cho Việt Cộng, vì thế kể từ khi người Việt có mặt ở Hoa Kỳ, VC đã cố gắng hết sức để đánh phá, đâm bị thóc, chọc bị gạo, y như một con rắn chui vào giỏ lươn, hắn cắn con lươn này, cắn con lươn nọ cốt sao cho cả giỏ lươn trở nên lộn xộn là con rắn “hoàn thành sứ mạng.” San Jose là một thủ phủ chống Cộng, vì thế chúng ta không lạ gì có những tên tay sai Việt Cộng len lỏi vào để kẻ tung người hứng gây xáo trộn, chia rẽ, phá hoại, rồi lại có những kẻ khác khai thác sự xáo trộn, chia rẽ... đó, bêu rếu người tị nạn Cộng Sản. Nói ít độc giả hiểu nhiều.
Một gia chủ đang quây quần bên vợ con đầm ấm, bỗng những tên cướp đột nhập vào nhà, cướp của giết người, thử hỏi gia chủ có chấp nhận để chúng muốn làm gì thì làm, hay là chống cự chúng để bảo vệ gia đình? Nếu chống cự lại thì bọn xấu mồm và đồng lõa với kẻ cướp lại cho rằng “Cái nhà đó lộn xộn.” Là người Việt Nam ai cũng biết chính bọn Cộng Sản Bắc Việt đã xua quân đánh chiếm miền Nam, người MIỀN Nam tất phải đánh trả để bảo vệ đất nước dân tộc, thế là bọn thân Cộng, phản quốc lại cho rằng miền Nam thiếu đoàn kết, miền Nam làm tay sai cho Mỹ, v.v... cho đến khi Cộng Sản vào được miền Nam rồi, nhiều người mới thấy đâu là vàng, đâu là thau. Rất tiếc, lúc đó đã muộn rồi.
Tại San Jose này cũng vậy, biết bao lần chúng tôi đã vạch mặt những kẻ làm tay trong cho VC, thế nhưng chúng vẫn tiếp tục, vẫn mặt trơ mày đá để “hoàn thành sứ mạng” VC giao phó. Ở tình trạng này, chúng ta đành phải vạch mặt chúng mà thôi, đành chấp nhận đấu tranh chống kẻ nội thù.
Cám ơn ông Phạm Bằng Tường đã cho tôi có dịp vạch mặt một người đâm bị thóc, chọc bị gạo gây chia rẽ, phá hoại cộng đồng như Ký Còm Vũ Bình Nghi, một con rắn trong giỏ lươn.
Kiêm Ái”
***
Xem qua thư của Ông/Bà Viễn Xứ San Jose thì thấy rằng ních này “khen” Ký Còm rối rít. Tuy nhiên, vừa khen xong ông bà này lại... cấm Ký Còm không được... nở mũi, tưởng bở. Sự thật Ký Còm vốn chẳng thích được khen, mà cũng chẳng buồn bực gì khi bị chê bai, la mắng.
Thư của ních VXsanjose và bài dài lòng thòng của bác Kiêm Ái, một của bên này, một của bên kia. Bên này gọi bên kia là... "Âm Binh,” bên kia gọi bên này là “Súc Sinh Sâu Bọ,” Ký được khen hay bị chê, mắng thì cũng ngấp ngoái sống trong tình trạng... chết chẹt. Trâu bò LĐCT vs BĐDCĐ húc nhau thì ruồi muỗi Ký Còm cứ gọi là ngộp thở! Qua Cáo trạng hài tội Ký Còm của bác Kiêm Ái, nhờ bác cho biết vụ Ăn Thát Ăn Thớt gì đó đến nay Ký mới biết là bác Ái có lòng nhân từ, nếu lúc đó, hồi nào chẳng biết mà bác ấy trình với phú lít thì có lẽ giờ này Ký Còm vẫn còn ngồi trong tù! Tội gửi chất bột trắng giết người là tội to lắm. Các tội khác, có lẽ vì Ký Còm viết lách còn vụng về, vớ vẩn, nhiều khi người đọc uyên bác như bác Ái rất dễ hiểu nhầm, suy đoán bậy bạ nên bác mới viết đề tài “Còn thiếu một người,” có nghĩa là bác ấy kéo thêm Ký vào cùng với danh sách các bác đang gây chia rẽ cộng đồng cho thêm đông, vui. Cũng có thể, nhưng xét cho cùng một anh Ký Quèn, gầy gò ốm yếu, trói gà không chặt, chỉ ki ki cóp cóp ghi chép các sự kiện quanh quẩn cống hiến bạn đọc toàn những chuyện vui vẻ, vô hại thì làm sao có thể... gây chia rẽ cộng đồng được cơ chứ? Xin bác Ái xét lại cho Ký Còm nhờ. Quí vị là những quan chức, ngày xưa cũng là quan chức, bây giờ cũng nắm các chức vụ to trong cộng đồng. Miệng kẻ sang có gang có thép, bác phán ra câu nào câu nấy phải biết là ảnh hưởng toàn cầu. Khu nhà khó vừa nhọ vừa thâm, cùng đinh, xưa thì dân vệ, binh nhì, nay thì ký bậy ký bạ, ăn nói ai nghe mà có thể đứng chung danh sách với quí vị được! Nói chi đến chuyện có thể gây chia rẽ được ai? Tình trạng chia rẽ giữa LĐCT và BĐDCĐ hoàn toàn là do các quí vị bên này bên kia, chứ không phải là do... Ký Còm. Thưa bác Ái.
Trong thư gửi Ký Còm của ông/bà Viễn Xứ thấy có đề cập đến vài đồng nghiệp của Ký Còm, như nhà báo Lê Bình, phóng viên truyền hình của Hệ Thống Truyền Thông Viet Today khi tường thuật buổi văn nghệ đấu tranh. Ô/B Viễn Xứ trách Lê Bình tăng số người tham dự lên lúc thì 400 rồi khi thì 500. Còn Viêt Today thì muốn được “an toàn khi làm tin” nên đã “hi sinh yếu tố trung thực” lấy con số 300 cho nó vừa khít. Ô/B Viễn Xứ kể là khó tính. Theo Ký Còm, các đồng nghiệp thân mến của Ký Còm rất nên đáng được ca tụng, chính họ là những người tô điểm khí thế cho các buổi sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng. Chính vì lý tưởng quốc gia dân tộc, vì hồn thiêng sông núi nên họ đã hinh sinh yếu tố trung thực đi một tí để cho... đẹp mặt cộng đồng. Chứ, chẳng nhẽ một biến cố trọng đại, một buổi văn nghệ đấu tranh lẫy lừng do Ban Đại Diện cộng đồng cả chăm nghìn người mà chỉ có vài chăm mống tham dự hay sao. Cho lên 500 là chính xác, 300 cũng còn hơn... 200. Cách loan tin như vậy, chỉ có lợi cho chính nghĩa quốc gia chứ không thiệt hại gì đến ai. Ký Còm đề nghị, hễ có dịp tập trung, biểu dương, đấu tranh xin các tổ chức, đoàn thể cứ phải mời bằng được Lê Bình, Việttoday để, ít ra thì cũng không đến nỗi lưa thưa, lất phất. Nếu ngon hơn cũng phải nhớ kéo thêm ông Ký Cao để buổi lễ có thêm 5 trang hình ảnh đầy đủ lễ nghi quân cách, đầy đủ các khuôn mặt đấu tranh gian khổ cho nó ra trò.
Tóm lại, than thân trách phận tí để bạn đọc thân mến thông cảm với Ký Còm. Kính xin các quí vị quan chức, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng cứ coi Ký như một tên tép riu, chỉ làm công việc ghi chép, hí hoáy cột báo nhỏ này mỗi tuần một bận, mua vui bạn đọc, xem qua rồi bỏ để biết đến rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện vặt vãnh, chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện hay, chuyện dở đang xảy ra chung quanh ta.
Đơn giản là như thế.
KÝ CÒM
Quí độc giả có thể tìm đọc những bài khác của Ký Còm San Jose (Vũ Bình Nghi) trong mục Thư Viện > Ký Còm