Kiều Mỹ Duyên, 2-6-2012 [Lưu ý: độc giả có thể bấm vào 3 chữ  KieuMyDuyen ở phần kieumyduyenđể đọc tất cả các bài viết của Kiều Mỹ Duyên]

Ngày xưa cũng như ngày nay ở giữa đám đông, có những anh hùng thấy cảnh bất bình rút gươm tương trợ. Vừa rồi tham dự một buổi tiệc thân mật của những người bạn ngày xưa, nhiều đề tài được đưa ra bình luận, nói về thầy cô còn ở Việt Nam, hay những người bạn, người còn người mất thì không sao, mọi sự êm đẹp, vì không ai ganh tị với người chết. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn còn hiện hữu, vẫn ăn một ngày hai bữa, và đi làm để có tiền sinh sống, nhưng hễ bàn về chính trị và tôn giáo thì có sự bất đồng, không khí trở nên sôi động, có người gân cổ cãi, có người bỏ đũa xuống bàn, mặt đỏ hoe, giọng nói thật to để át tiếng người khác, tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người có mặt trong bữa tiệc hôm đó.

Vì một người không có mặt mà bằng hữu cãi vả nhau, để làm gì? Để rồi giận nhau, có người có thái độ công bình thì rất hay hành hiệp. Có người tai không nghe, mắt không thấy chỉ nghe người ta nói mà vội kết luận như thế này như thế khác là thái độ không công bình. Công hay tội chỉ có Thượng Đế phán xét, mà giờ phán xét không phải bây giờ hay ở cuộc đời này mà sau khi chúng ta qua đời.

Mỗi người trong chúng ta rồi ai cũng phải chết, ai thương ai ghét lúc đó không cần thiết nữa. sống làm sao được vui vẻ, tâm hồn bình thản là hạnh phúc, hạnh phúc rất nhỏ nhoi, hạnh phúc ở ngay trong chúng ta, không phải ở ngoài chúng ta.

Tôi có một gia đình khách hàng đi xem để mua nhà, tuần nào cũng đi xem nhà, say mê xem nhà, nhất định phải mua nhà, nhưng đi xem nhà mấy tháng vẫn không mua được nhà, tôi ngạc nhiên quá, tôi hỏi chuyện của họ:
Gia đình đó sao rồi? Mua được nhà chưa sao đi xem nhà lâu quá?

Chuyên viên của tôi nói:
Con cũng không hiểu tại sao? Con chọn những nhà vừa với túi tiền của họ nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa trả giá?

Tôi nói:
Được rồi để cô hỏi.

Tôi thường giúp chuyên viên của tôi vượt qua khó khăn, câu hỏi đầu tiên là tại sao? và tại sao? Tôi phải tìm ra nguyên nhân tại sao một người có tiền dành dụm để đặt cọc, có tín chỉ tốt, có công ăn việc là mà không mua nhà được, phải có lý do?

Một hôm tôi gọi người bạn, người này thường đi chung với gia đình khách hàng của tôi, người bạn này về từ miền Đông, định cư ở miền Nam Cali, anh đã hưu trí cho nên suốt ngày chỉ đọc sách và đi chơi với bằng hữu.

Một hôm tôi hỏi:
Bạn đi xem nhà với khách hàng của tôi, có vấn đề gì không mà đi xem hoài mà không trả giá?

Người bạn nói:
Nó thì ít tiền, mới định cư ở Hoa Kỳ không bao lâu, nhưng lại ham làm chủ một căn nhà, mỗi lần căn nhà nào vợ chồng nó thích thì tôi nói ra.

Tại sao?
Tại vì tôi ở Hoa Kỳ từ năm 1975 tới giờ này với hai bàn tay trắng, bạn tôi mới sang bày đặt mua nhà, nên tôi nói ra, không muốn cho nó mua nhà.

Tôi hỏi:
Bạn là người học giỏi, có nghề nghiệp chuyên môn, tại sao không có nhà? Tôi ngạc nhiên lắm.

Vì tôi ly dị, cho hết nhà cửa, cơ sở thương mại cho vợ con rồi đi lang thang thích nơi nào thì dừng lại ở đó vài ba tháng rồi lại lên đường, tôi ở Cali nhiều nhất đó.

Tôi nói:
Lạ thật, bạn là người lang thang thì được nhưng bạn của bạn có con, có cháu, đáng lẽ người ta mới sang bạn phải giúp đỡ, không ngờ bạn giúp đỡ làm người không nhà. Tội lắm. Bạn gì mà kỳ quá, học cùng trung học và đại học sao kỳ quá?

Người bạn tôi trầm ngâm không nói gì, sau đó không đi xem nhà với khách hàng của tôi, cho đến khi người bạn mua được nhà, dọn vào nhà mới thì “người bạn kỳ khôi” này mới xuất hiện ăn mừng nhà mới.

Người bạn kỳ khôi này bị người bạn khác chửi một trận cho nên không làm kỳ đà cản mũi nữa. Trên cõi đời này có nhiều người công bình lắm, thấy cảnh bất bình hãy rút gươm tương trợ, anh hùng hào kiệt ở khắp nơi, chỗ nào, nơi nào cũng có người tốt. Tôi may mắn gặp người tốt ở khắp nơi, lúc nào cần việc gì không nài nỉ cũng có người đưa tay trượng nghĩa giúp đỡ.

Một người bạn khác, Đại Úy BĐQ gọi tôi, hai vợ chồng anh này mở cơ sở thương mại rất sớm lúc mọi người còn đi học, anh nói:
Chị Kiều Mỹ Duyên có nhà nào hoặc nhiều đơn vị xấu thật xấu bán, bạn tôi mua sửa chữa lại cho mướn, nhớ gọi tôi nhé.

Người thì bảo phải mua bất động sản tốt đẹp, chỉ có những nhà đầu tư biết sửa chữa hay có thợ chuyên môn sửa chữa mới dám mua những bất động sản tệ nhất để tự sửa chữa.

Tôi có những ân nhân ẩn danh rất tốt, giới thiệu khách hàng đến với chúng tôi mà không cho biết tên, ngoài những người bạn học cùng trường hay những người chúng tôi quen ở Việt Nam, thì còn nhiều người tốt khác nữa giới thiệu với chúng tôi nhiều khách hàng mà chưa một lần chúng tôi được gặp mặt.

Nói về nợ thì tôi nợ nhiều người, tôi chỉ biết cầu xin Ơn Trên phù hộ cho tất cả những người tôi quen hoặc chưa từng gặp mặt được sức khỏe, hạnh phúc, và được nhiều phúc đức trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu quý đồng hương cần gì trong khả năng nhỏ bé của tôi, có giúp gì cho quý vị tôi sẵn sàng. Xin gọi Kiều Mỹ Duyên 714-636-2299.

KIỀU MỸ DUYÊN