Kiều Mỹ Duyên
Mắt không thấy đường hoặc thấy lờ mờ nhưng mũi vẫn còn nghe mùi thơm của hoa, mắt cũng thấy là hoa đẹp, hoặc cảm nhận rằng hoa đẹp. Một chậu hoa của một bằng hữu vừa tặng, ai cũng khen đẹp làm tôi nở mũi. Hoa nào cũng đẹp, cũng có màu sắc rực rỡ… nhưng riêng chậu hoa của chúng tôi để ở bàn từ cửa bước vào là thấy ngay! Người bạn đẹp, chọn hoa đẹp, tôi cảm động vô cùng!
Nếu quý đồng hương làm chủ một căn nhà, chủ nhà trồng hoa, nhìn những nhụy hoa từ từ hé nở, nhìn nụ hoa, cánh hoa đẹp vô cùng, cảm thấy bình yên… Bình yên từ trong trái tim, bình yên trong tâm hồn. Hoa đẹp! Cảm ơn Trời cho những cánh hoa đẹp, cảm ơn bằng hữu đã tặng hoa đẹp!
Tôi thường khuyến khích mọi người có công ăn việc làm nên mua nhà, mua nhà để ở, mua nhà để đầu tư, cuối đời sẽ có nhà, sẽ sống thong dong trong căn nhà của mình. Tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thở là hạnh phúc cho người lớn tuổi. Có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nào mà không hạnh phúc với những đứa cháu thông minh, lớn như thổi, học giỏi, lễ phép, hiếu thảo, nói tiếng Việt thông thạo!
Một bằng hữu thỉnh thoảng đem cho tôi một giỏ rau xanh trồng ở ngoài vườn: rau đắng. Tôi thích tất cả những món quà nho nhỏ, những món quà do công sức của người tặng làm ra, xanh tươi từ vườn mới hái.
Nếu quý vị có mảnh vườn nho nhỏ, quý vị sẽ hạnh phúc trong mảnh vườn của mình, muốn trồng rau, cây ăn trái, chanh, ớt, hoa hồng hay vạn thọ, hoa cúc, tùy thích…
Giấc mơ làm chủ một căn nhà nhỏ bé rất dễ với người Việt Nam tị nạn, người Việt Nam biết tiết kiệm, dành dụm tiền, để mua nhà.
Nhưng bây giờ mua nhà có dễ không?
- Rất khó, rất khó, rất khó.
Không phải muốn mua là được đâu!
- Tại sao?
Mấy tuần qua tôi đi với thân chủ của chúng tôi đi xem nhà, nhất là những căn nhà do nhà băng làm chủ, những căn nhà bị tịch thu, bao giờ cũng để dưới giá thị trường, số người đi xem nhà rất đông, đông ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Một căn nhà OPEN HOUSE, người đại diện chủ nhà mở cửa từ sáng đến chiều để cho ai muốn xem thì cứ đến không cần chuyên viên địa ốc mở cửa để mời vào xem. Tôi cũng đi với khách hàng của mình đến xem bất động sản có 4 đơn vị tại đường 20 thuộc thành phố Westminster, chúng tôi đến đúng giờ nhưng đã có mấy chục người đến trước bất động sản này rồi!
Căn nhà thứ hai chúng tôi đi xem trên đường Alfred, cũng OPEN HOUSE, số người đi xem cũng rất đông đảo. Căn nhà thứ ba chúng tôi đến ở đường Atland, số người đến trước rầm rộ như đi hội chợ. Căn nhà kế tiếp nằm ở đường Chapman, căn nhà này tan nát, phải sửa mới ở được, nhưng vị trí nằm ở ngay góc đường nên nhà này có thể xin với thành phố biến thành một cơ sở thương mại, tương lai đương nhiên rất có giá trị, nhiều chỗ đậu xe cho một cơ sở thương mại.
Những căn nhà vừa nói toàn là bị nhà băng tịch thu và bán lại.
Nhà băng tịch thu và bán SHORT SALE khác nhau, nhà băng tịch thu rồi bán lại là khác, nhà SHORT SALE, giá cả khác nhau.
Người đi xem rần rần như đi hội chợ, những người làm chủ căn nhà chỉ có một người hoặc vài người, thường là bán hơn giá để trên thị trường. Ưu tiên là những khách hàng có tiền sẵn, không vay tiền nhà băng, hoặc những người đặt cọc nhiều, và đã được nhà băng chấp thuận cho vay tiền.
Người mua nhà cũng rất chọn lọc cho nên những nhà đầu tư nhảy vào thị trường địa ốc rất nhiều, có tiền sẵn trong tay là tất thắng, là mua được nhà rồi cho thuê hoặc tu bổ hay sửa sang, sau đó bán lại trong vòng ba tháng để lấy lời, tiền lãi đẻ ra tiền.
Mua được nhà hay không cũng xin đừng buồn! Hãy nhìn hoa nở ở nhà người hàng xóm, hay những bông hoa bên vệ đường đều đẹp, hay đem chậu hoa tuyệt đẹp vào nhà mình, mình sẽ thấy đời còn đẹp lắm và tiếp tục đi xem nhà cho đến khi có một căn nhà để ở, đừng kén chọn quá, vừa mất thời gian và hại sức khỏe, hãy thực tế.
Những ngày đi xem nhà tôi vui lắm, nhưng cũng hồi hộp vì sợ rằng những căn nhà thân chủ mình thích sẽ về tay người khác.
Xin hãy chia sẻ những kinh nghiệm đi xem nhà với chúng tôi, xin gọi Kiều Mỹ Duyên 714-636-2299.
Hãy nhìn hoa đẹp, để thấy đời còn đẹp, hãy nhìn hoa đẹp để thấy xung quanh mình còn những người dễ thương, có lòng từ tâm, quan tâm đến người xung quanh khi hữu sự hoặc khi đau ốm, hoạn nạn.
Hãy yêu thương mọi người thì sẽ nhận được yêu thương! Hãy nhìn cá lội nhởn nhơ trong hồ, hay nhìn những bông hoa nở rực rỡ trong nắng, và hãy tự nhủ: đời còn dễ thương!
Kiều Mỹ Duyên

