Kiều Mỹ Duyên

Mỗi ngày tôi tự nói với chính mình: hôm nay mình phải làm một chút gì cho người khác ngoài việc đi đám cưới, đám ma, hội họp từ thiện, làm truyền thông và làm thương mại.

Muốn cho đời sống phong phú hơn, mỗi ngày phải đọc tin, đọc sách, lắng nghe người khác nói chuyện. Mỗi người mà tôi gặp là một pho truyện sống mà tôi thích thú nghe. Câu chuyện hàng ngày mà tôi lắng nghe là bán nhà, mua nhà, mượn tiền, nhà sắp sửa bị tịch thu, kinh tế còn ảm đạm hay cuối đường hầm có ánh sáng?

Sáng nay có một cô gái có giọng nói truyền cảm nói với tôi:
- Cô ơi nhà cháu sắp sửa bị tịch thu, cháu có hai cái nợ. Cháu không có đủ tiền đóng tiền nhà, giấy gởi về, cháu mặc kệ nó và bây giờ cháu cần cô giúp đỡ. Chỉ còn 20 ngày nữa nhà cháu bị tịch thu, cô có thể làm kịp không?

Tôi trả lời:
- Cô sẽ cố gắng tối đa trong khả năng của cô.

Ở Hoa Kỳ làm bất cứ việc gì cũng phải có thời gian, phải chuẩn bị kỹ càng, nếu quý đồng hương gặp việc khó khăn, nên để thời gian vào việc đó, chẳng hạn không trả tiền nhà băng hàng tháng thì biết thế nào nhà cũng sẽ bị tịch thu, vậy thì tại sao không giao cho một chuyên viên địa ốc để bán Short Sale, dù thế nào cũng ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng bán nhà Short Sale thì không bị nợ thứ 1, nợ thứ 2, thứ 3 tìm theo mà đòi?

Nhiều người mất việc làm, sắp sửa mất nhà thì buồn lắm, cho nên không làm được gì, ngay cả tìm đến một Broker để giúp đỡ. Tôi hiểu tâm trạng của đồng hương khi gặp khó khăn, không có ai để tâm sự, để giúp đỡ hay chỉ dẫn, đừng ngại những người không quen biết, đến Broker tham khảo hoàn toàn miễn phí, đâu có ai lấy tiền trong cuộc nói chuyện, nhưng hiện nay có nhiều Broker không process hồ sơ bán nhà Short Sale vì làm một hồ sơ bán nhà Short Sale mất rất nhiều thời giờ, giấy tờ nhiều lắm. Nhà băng trước khi chấp thuận cho Short Sale đòi đủ thứ giấy tờ, đó là chưa kể hổ sơ chuyển từ chuyên viên này đến chuyên viên khác phải làm lại từ đầu.

Nhiều Broker nói với tôi:
- Tôi không bao giờ nhận bán nhà Short Sale, mất thì giờ nhiều quá, không đáng cái công của mình.

Tôi không đồng ý như thế, Short Sale kéo dài từ 3 đến 6 tháng, mà tiền hoa hồng cũng có thế thôi, tuy nhiên sống lâu trong nghề địa ốc, tôi quan niệm khác. Trên thương trường nhiều khi mình có thể bán từ cái dễ đến cái khó, có làm việc khó mới chứng tỏ mình có khả năng, nếu ở đời ai cũng thích làm việc dễ, việc khó không ai thích làm thì cuộc đời này đâu còn người cố gắng, nhẫn nại, chịu khó nữa?

Sông có khúc người có lúc, có lúc phồn thịnh, làm việc gì cũng thành công, có lúc làm việc gì cũng gặp khó khăn, nhưng có ai giàu ba họ và khó ba đời đâu ? Cố gắng lên thì việc gì cũng sẽ hanh thông. Ngày nào tôi cũng làm việc tối tăm mặt mũi như thế, làm việc bao đồng cũng hơi nhiều, nhưng tôi thích như thế.

Tôi thường khuyên quý đồng hương đừng bao giờ bỏ nhà cho bị tịch thu, cố gắng giữ nhà nếu không được thì bán Short Sale, có nhiều cái lợi mà ngay bây giờ có thể người chủ nhà không nhìn thấy nhưng sau này sẽ thấy, như vài ba năm nữa sẽ đi mua nhà, như chủ nợ thứ nhất, thứ hai, thứ ba không đi theo mà đòi nợ. Ra đi, đi khỏi căn nhà của mình mà không sợ, thong dong thì còn gì quý bằng?

Có nhiều người hỏi tôi:
- Bà vào nghề địa ốc gần nửa đời người, sao đi cho mướn nhà?

Tôi trả lời:
- Tôi thích làm những việc nhỏ nhỏ như thế, cho mướn nhà của đồng hương, mướn nhà cho đồng hương, ngày tôi vừa bước vào nghề này tôi mong mua nhà cho người có lợi tức thấp để họ có nhà để ở, và tôi làm việc cho đến ngày hôm nay. Và ngay tôi mua nhà cho chính mình ban đầu cũng mua nhà nhỏ nhỏ.
Tôi hạnh phúc trong những việc làm nhỏ nhỏ đó.

Nếu quý đồng hương có kỷ niệm vui buồn trong việc mơ ước làm chủ một căn nhà xin gọi cho Kiều Mỹ Duyên ở số 714-636-2299. Cuộc đời này đẹp lắm, nếu mình có giấc mơ đẹp, thì giấc mơ của mình thế nào cũng thực hiện được.

Cứ mơ thật nhiều vào, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cũng như tôi có nhiều giấc mơ nhưng trong suốt cuộc đời chỉ làm được những việc nhỏ nhỏ mà thôi.
Chúc quý đồng hương lúc nào cũng lạc quan yêu đời, mùa Xuân của đất trời đang về với chúng ta, và mùa Xuân trong lòng cũng nở hoa. Hy vọng đi đâu cũng nhìn thấy nụ cười, nụ cười thật tươi của mọi người.

KIỀU MỸ DUYÊN.