KIỀU MỸ DUYÊN, 7-4-2012
Làm nghề địa ốc tôi được quen nhiều, nghe nhiều người tâm sự tôi xin kể quý độc giả nghe, mong rằng kinh nghiệm nhỏ nhoi này sẽ giúp được quý đồng hương cẩn thận, và cẩn thận, trong đời sống hàng ngày ai tốt ai xấu mình cẩn thận vẫn hơn.
Một buổi tối, một giọng nữ gọi tới và để lại lời nhắn hai lần, tôi biết có việc gì quan trọng tôi gọi lại ngay.
Cô gái đầu dây nói với giọng khẩn cấp:
- Dì ơi, dì ơi, con tái tài trợ địa ốc, con có phải đưa lý lịch cá nhân, bằng lái xem an ninh xã hội cho một người mà con không quen biết hay không thưa dì?
Tôi hỏi ngay:
- Người đó là người nào vậy con?
- Con không biết tự nhiên chồng con mời về nhà, rồi đòi lấy giấy tờ cá nhân của con.
- Ai giới thiệu vậy con?
- Chẳng có ai giới thiệu, chồng con đọc quảng cáo gởi về nhà rồi nói chuyện mời họ về nhà.
Giọng của cô gái có vẻ lo lắng.
Người đàn ông lên tiếng:
- Tôi gọi điện thoại nói chuyện rồi họ mời tôi ra nhà hàng, thì tôi mời họ về nhà để gặp vợ tôi thôi.
Tôi hỏi:
- Họ là ai?
- Là loan officer, cho mượn tiền, họ gởi thư quảng cáo đến nhà thì tôi gọi họ, họ gọi tới và nói ở nhà hàng? Tôi thấy ở nhà hàng không tiện nên mới về nhà.
Tôi vô cùng ngạc nhiên sao có người quá thành thật, người lạ mặt chưa bao giờ gặp mặt sao dám mời về nhà. Tôi hỏi tiếp:
- Sao không đến văn phòng của họ, họ phải có công ty, có văn phòng chứ?
Người đàn ông nói với tôi không biết văn phòng của họ ở đâu.
- Đọc quảng cáo của họ gọi lại nhà thì tôi gọi họ trong lúc tôi muốn tái tài trở cho lãi suất thấp.
Qua cuộc đối thoại trên của hai vợ chồng trẻ (tôi đoán là trẻ), tôi hết hồn, hay là tôi quá cẩn thận, quá bảo thủ? Khi tôi làm việc với công ty nào mới, tôi thường lên Google để tìm xem công ty đó có thật không? Biết đâu là công ty ma? Hay không có giấy phép? Tôi thường tìm hiểu bằng nhiều phương tiện khác nhau, tôi nhớ thập niên 80 tôi đi làm nghề địa ốc, offer đầu tiên của tôi ở Anaheim, nhà này gần trường đại học Cal State Fullerton, người mua nhà này là hai vợ chồng làm chủ một hãng điện có nhiều nhân viên, rất thành công, người mua nhà đi theo tôi và ngồi ngoài xe đợi, lúc đó không có máy fax như bây giờ, cũng chẳng có email, giao tiếp bằng điện thoại rồi đến gặp chủ nhà trình bày về offer của mình, tôi là người mới vào nghề địa ốc, lúc đó tôi vừa tốt nghiệp 4 năm đại học ở Fullerton, học về ngành báo chí, học xong tôi học tiếp tục địa ốc, người đại diện chủ nhà bảo tôi ngồi vào phòng khách đợi, bà ấy cầm business card của tôi, và vào phòng làm việc của chủ nhà gọi lên Real Estate Department xem An Nguyễn có phải là Real Estate Broker thật hay không? Về sau bà ấy nói là cho tôi như thế. Ở đất này muốn kiểm chứng người nào có bằng cấp hay đã học ở trường nào dễ quá, đâu có gì khó, nhất là bây giờ nhiều phương tiện lắm.
Chúng tôi đã viết nhiều bài để chia sẽ những kinh nghiệm của mình với quý đồng hương để tránh bị lường gạt, ở xã hội này nhiều người tốt lắm, nhưng cũng có người xấu, nếu người xấu mà gặp chúng ta thì mệt lắm, chúng ta nên đề phòng vẫn hơn, trước khi tin người nào về việc gì thì nên kiểm chứng thật kỹ càng, ở cùng một quận thì sự kiểm chứng dễ lắm.
Kiểm chứng để khỏi bị lừa, tôi thường khuyên nhiều người thân của tôi, nếu còn học được thì nên đi học thêm, ở các trường có nhiều lớp hay lắm, chẳng hạn những lớp học về điều tra, tâm lý học, học càng nhiều càng tốt, nếu nghe một người trả lời một câu hỏi của chúng ta nhiều lần , mà lần nào cũng khác nhau thì quý vị sẽ biết người đó nói dối rồi.
Nghe câu chuyện qua điện thoại của cô gái trẻ gọi tôi và nói chuyện có vẻ khẩn cấp, tôi cũng hơi lo, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết hai vợ chồng có bị lừa hay không? Tôi đã từng bị kẻ gian làm check giả rút tiền ở ngân hàng, tôi đã đi thưa, và cuối cùng được đền, họ làm check giả cùng mẫu, cùng cỡ, ký tên giả, quý độc giả nên kiểm tra tiền hằng tháng của mình ở ngân hàng nếu thấy mất mát phải đi khai báo với Cảnh Sát và với ngân hàng ngay, đừng chần chờ, hàng năm kẻ gian lấy biết bao nhiêu tỉ đô la của người khác?
Cầu xin ơn trên ban phúc lành cho quý đồng hương đừng gặp nạn, vì thì giờ ở đây quý lắm, gặp nạn thì mất thì giờ, hại sức khỏe, và hao hơi lắm. Kiều Mỹ Duyên lúc nào cũng lắng nghe tâm sự của quý vị. Viết sự thật thì nhiều người thích đọc, và hữu ích cho người khác, điện thoại của Kiều Mỹ Duyên là 714-636-2299. Tôi không biết viết văn chương hoa lá, chỉ biết viết ra việc thật và cũng là sự thật, mình viết để người khác đọc tốt nhất là viết thật, không có thì giờ để ngồi mơ mộng viễn vông. Mơ mộng làm cho đời sống phong phú hơn, nhưng đôi khi mơ mộng quá thì sống trên Trời xa hẳn trần gian, thì sẽ lẻ loi cô độc.
Sống đến tuổi này tôi đã nhìn thấy nhiều người rất hạnh phúc, may mắn đến không ngừng, có nhiều người bất hạnh đến liên tục, không thể hiểu nổi, thôi thì cứ nói: nhờ phúc đức của ông bà để lại. Phúc đức không phải chỉ làm một đời là đủ, phúc đức phải tu kiếp này đến kiếp khác, tôi nghĩ như thế.
Mong quý đồng hương được nhiều may mắn, được nhiều phúc đức trong đời sống hàng ngày.
KIỀU MỸ DUYÊN
ANA REAL ESTATE
714-636-2299

