Người Việt, 3-5-2012

DALLAS, Texas (NBC) - Một thiếu nữ gốc Việt 17 tuổi bị một người vô gia cư bắt cóc, hãm hiếp, đâm bị thương và bỏ nằm sóng soài gần một thùng rác ở Dallas, Texas, tuần trước, vừa được ra khỏi bệnh viện và nhận diện nghi can phạm tội hôm Thứ Tư, theo một bản tin của đài truyền hình NBC.

Cảnh sát Dallas xác nhận thiếu nữ này được thẩm vấn, nhưng chưa đưa ra kết quả, và không cho biết tên nạn nhân.

Theo cảnh sát Dallas, trong lúc đi bộ đến trạm xe bus trên đường Maple để đi học vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, nạn nhân bị nghi can tấn công.

“Ông ta nắm lấy tôi, kéo khỏi đường Maple, rồi hãm hiếp và đâm tôi,” tài liệu cảnh sát trích lời khai của nạn nhân nói trong lúc ở trong bệnh viện.

Máy thu hình của một tiệm tạp hóa gần nơi xảy ra vụ án cho thấy một người đàn ông mặc đồ màu đen chạy theo cô gái và nắm lấy cô. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát trong lúc bị hãm hiếp.

Khoảng một giờ sau, nhân viên tiệm Quintanilla Furniture gần đó tìm thấy nạn nhân trần truồng, bị đánh đập dữ dội, máu me đầy người và nói lầm bầm bên trong một hàng rào gần thùng rác.

“Mặt của nạn nhân bị sưng,” ông Ivan Garcia, người tìm thấy cô gái, nói.

Nạn nhân được chở ngay tới bệnh viện.

Cảnh sát dùng trực thăng truy tìm nghi can dựa trên mô tả của nạn nhân. Khoảng 11 giờ sáng, cảnh sát thấy một người đàn ông đang tắm dưới một con mương gần đường Maple, với một túi đen bên trong có iPhone của nạn nhân, một con dao xếp và có dính máu.

Nghi can Tommy Robinson, 59 tuổi, bị bắt ngay lập tức và được đưa về nhốt ở Lew Sterrett Justice Center với số tiền thế chân $500,000.

Ðài truyền hình NBC cho thấy người mẹ của nạn nhân nói bằng giọng Huế là: “Nếu không xử tới nơi tới chốn thì không ai cảm thấy an toàn nữa” và bà muốn “giết Tommy Robinson,” nghi can bị tố cáo hành động gần như giết chết con gái bà.

Cảnh sát nói nghi can không hợp tác khi bị hỏi tên, nhưng cuối cùng nhân viên công lực cũng biết dựa trên dấu vân tay.

Tommy Robinson có tiền án phạm tội hình sự liên quan đến bạo hành. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc. (Ð.D.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=148254&;zoneid=1


SMCĐ nhận thư này qua email (Thư của Bác Sĩ Nguyễn Văn Hào):

Thân gởi Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Đà,

Gia đình Quảng Đà thông báo đến mọi người một tin thương đau mà chắc quị vì đã có nghe đến qua Truyền Hình, Báo Mỹ, Báo Việt-Nam địa phương về tin một em gái trên đường đón xe bus đi học buổi sáng tới trường trung học ngày thứ tư 04/25/2012, đã bị bắt đánh đập và hiếp dâm, rồi bị đâm nhiều lần, ném vào thùng rác công công chờ chết. May mắn thay, sau vài giờ, có người phát giác ra và em được cứu sống. Hiện đang điều trị tại Parkland Hospital. Em là con cháu Quảng Đà của chúng ta. Ba em là thành viên của Hội mà tất cả chúng ta đều biết. Ba em qua đời cách đây vài năm, Em sống đơn côi với Me. Hoàn cảnh khó khăn. Không có nổi bất hạnh nào lớn hơn đến với đời Em, và không có nỗi đau khổ nào lớn hơn cho Mẹ Em.

Tới thăm Em chiều nay thứ sáu 04/27 tai Bịnh Viện Parkland, sức khỏe Em đã ổn định qua cơn hiểm nghèo, tinh thần thì phải chờ thời gian mới đoán xét được. Thay mặt Hội Quảng Đà viết thư nầy thông báo tới các Đồng Hương, Thân Hữu kêu gọi tình thương, nghĩa đồng bào giúp Em qua cơn hoạn nạn, cho Em một tương lai mà em xứng đáng được đón nhận như tất cả con cháu của chúng ta.

Đóng góp xin gởi về:
Hội Quảng Đà Dallas - Ft Worth
Địa Chỉ: 2603 Dame Brisen Dr.
Lewisville, TX 75056

Hội sẽ liên lạc, thông báo khi nhận được sự giúp đỡ.

Thân mến,
TM Hội Quảng Đà
BS. Nguyễn Văn Hào

Video clips của Truyền hình địa phương loan tin:
http://www.nbcdfw.com/news/local/Mother-of-Victim-Says-She-Wants-Suspect-in-Attack-Dead-149172675.html

Updates from today's report
http://www.nbcdfw.com/news/local/Assaulted-Teen-Released-From-Parkland-149678415.html

A 17-year-old high school student who was sexually assaulted and stabbed last week has been released from Parkland Hospital and has seen a photo lineup.

Dallas police confirmed Tuesday afternoon that the girl took part in the interview but have not released the results.

Police had asked NBC 5 to not show the face of the suspect, Tommy Robinson, until the victim had a chance to do a photo lineup.

After Robinson's photo was publicly released, a 9-year-old boy said he saw Robinson minutes before the teenage girl was attacked.

Zeki Ho and his family live half a block from the crime scene. He said Robinson opened the door to his father's car while his father was in the house grabbing a coffee.

"He opened and closed the door," Ho said. "Then he went around the car and left."

The boy, who was sitting in the backseat waiting to be taken to school, said he doesn't know if Robinson saw him.

Ho told his father about the incident immediately after it happened. His father, Dung Ho, said his son identified Robinson as the man he saw when Robinson's photo was on the news on Tuesday.

"I feel so lucky, you know, because my kid was in the back of the car," Dung Ho said.

Other people in the neighborhood said they remember seeing Robinson in the area.

According to the arrest affidavit, officers found the 17-year-old victim “lying in a fetal position, totally nude, dirty, covered in blood and Styrofoam debris" last Wednesday.

"In her critically injured state, she was able to tell officers with a weak voice, ‘He grabbed me from Maple and raped and stabbed me,'" the documents state.

NBC 5 generally does not identify alleged victims of sexual assault.

Officers asked the teenager what the attacker looked like, and she said "a white male, 50 to 60 with a beard." According to the court documents, she then became unconscious and unresponsive to medical personnel.

The afternoon of the attack, Robinson, aka, Tommy King, was arrested in connection with the attack after he was spotted in a nearby creek.

Court documents state that a police helicopter spotted a "nude white male in the water in the creek, washing himself off.” Officers found a pair of black boots next to him. "The victim's missing iPhone and a black handle folding knife which had both blood and Styrofoam debris on the blade" was found inside, according to the documents.

Anyone who wishes to contribute money toward the victim's recovery can do so through The Lilly Fund set up at Preston State Bank at 5944 Luther Lane, Ste. 100 in Dallas.

NBC 5's Randy McIlwain contributed to this report.
Posted May 1, 2012.

Check#272