NV, 12-4-2012

SAN DIEGO (ABC News) - Một ông ở Califonia vừa đi tập ở gym về, cởi giầy vào nhà, bước vào bếp thì bị một con rắn đuôi chuông cắn ngay vào chân.

Crotalus cerastes mesquite springs CA

Một con rắn đuôi chuông ở California. Một người đàn ông gốc Việt ở San Diego bị một con rắn giống như này cắn ngay trong nhà mình nhưng thoát chết. (Hình: Tigerhawkvok/Wikimedia/Creative Commons)

Ông Kenny Ngo, 40 tuổi, cho biết ông chụp cây gậy đánh golf, đập con rắn hai nhát chết tại chỗ.

Ông sau đó gọi điện thoại cấp cứu 911 trong khi nọc độc bắt đầu có tác hại.

Tôi thấy bị tê khắp người... Tôi cảm thấy toàn thân sưng lên và tôi không nói được cho rõ ràng,” ông cho đài truyền hình KGTV ở San Diego hay. “Tôi bắt đầu nói lắp bắp trên điện thoại, cho nhân viên cấp cứu biết số nhà, nhưng họ chẳng hiểu tôi muốn nói gì.

Nhân viên cấp cứu sau cùng cũng đến được nhà và đưa ông Ngo đi bệnh viện.

Ông Ngo cho đài KGTV hay ông nghĩ rằng con rắn bò vào nhà qua khe hở trên cửa lưới của căn chung cư tầng trệt.

Sở cứu hỏa cho hay đây là vụ bị rắn cắn thứ ba ở vùng này trong bốn tháng qua.

Trung Tâm Quốc Gia Phòng Chống Bệnh (CDC) khuyến cáo người bị rắn cắn hãy gọi cấp cứu 911 trước tiên, rồi sau đó ngồi xuống để nọc độc không lan ra khắp người

Có khoảng 7,000 đến 10,000 người ở Mỹ bị rắn cắn mỗi năm. Trong số này khoảng từ 12 đến 15 người thiệt mạng. (V.Giang)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147249&;zoneid=3