SMCĐ, 1-1-2012

SMCĐ trân trọng thông báo là kể từ ngày 1/1/2012, SMCĐ sẽ có thêm một “đài truyền hình” cộng tác, đó là “đài truyền hình” VMA, nghe sao mà giống “Về Mà Ăn”, thực ra là viết tắt của 3 chữ Việt Media Agency. Song song với Phố BolsaTVVMA sẽ “chuyên trị” về phóng sự cộng đồng, điền vào khoảng trống của Phố BolsaTV đang bị “cấm cửa” ở nhiều sinh hoạt trong cộng đồng. Trước khi giới thiệu VMA chi tiết hơn, chúng tôi xin lướt sơ qua cái liên hệ thâm tình “kết nghĩa vườn đào” của SMCĐ với Phố BolsaTV.

Vào khoảng tháng 7 năm 2010, anh Vũ Hoàng Lân lúc bấy giờ đang lo về mục “Nhân Sĩ Nghị Trường” của Việt Weekly hằng tuần, cho ra đời Phố BolsaTV, liên lạc SMCĐ yêu cầu giúp tương trợ quảng cáo lẫn nhau truyền bá chương trình của mình đến đồng hương. SMCĐ lúc bấy giờ thì chưa qua khỏi lớp vỡ lòng "Khai môn quyền", cái logo còn chưa có nổi. Thấy vậy anh Vũ Hoàng Lân, vốn là một họa-sĩ, tặng cho SMCĐ một cái logo, có vàng có đỏ, có trắng có đen, lại thêm "nắm đấm" để "hù" thiên hạ nữa chứ Smile. Còn mục đích của Phố Bolsa TV lúc bấy giờ làmột chương trình truyền hình chuyên tường thuật những chuyện xảy ra hàng ngày trong nhà ngoài ngõ ở phố Bolsa. Người Bolsa xem "Phố Bolsa TV" để thấy mình. Người ngoài Bolsa xem "Phố Bolsa TV" để thấy thêm một mảng đời sống ở khu phố thân thương này, mà nhiều người vẫn quen gọi là Little Saigon.” Thế là từ cái “thuở hàn vi” năm đó, lúc dụng cụ trang bị của Phố BolsaTV chỉ là một cái máy chụp hình kỷ-thuật-số (digital camera) có phần thâu hình, chưa có microphone riêng, đi làm tin thì nhiều khi “ông chủ đài” bụng đói nên run tay, chương trình phóng sự của Phố BolsaTV lúc nào cũng run run theo hơi thở của “ông chủ đài”, theo dõi phóng sự mà nhức cái cặp mắt, đầu cũng nhức theo khi xem xong một bản tin.

Vậy mà thời gian trôi qua mau, Phố Bolsa TV nay đã vững vàng, đã có cái microphone, có 2 máy thâu hình có chân “hoành tráng”, đã tạo ra thương hiệu riêng của mình... Đó là cái thâm tình giữa Phố BolsaTVSMCĐ, vậy mà đã có lần trong thời gian qua, có kẻ đã muốn bươi móc ra cho các cụ “CCCĐ” tạo áp lực “ép” SMCĐ cắt bỏ mục Phố BolsaTV. Chuyện này sao xảy ra được, lấy 4 chữ "Sức Mạnh Cộng Đồng" mà làm bất cứ việc gì, còn chịu sự ép buộc của người khác, còn phải theo "lề phải, lề trái như con lừa" (Ngô Bảo Châu) thì đâu còn là “Sức Mạnh” – Bỏ qua đi "tám"!

Khoảng tháng 6, 2011 vừa qua, khi gần “thôi nôi” 1 tuổi, hơi cứng cáp chút đỉnh,  “ông chủ đài” vương vai Thánh Gióng, bỏ luôn mục “Nhân sĩ Nghị Trường” trên Việt Weekly (làm “tui” và nhiều người mất cái “title” “nhân sĩ”, cũng buồn mấy bữa), quyết định làm một bước đột phá, đi xa hơn khu vực Little Saigon ở quận Cam, trước là phỏng vấn TLS CSVN và sau là về VN. Không biết ai trả tiền vé máy bay, nhưng theo James Du, các anh được tài trợ và được/bị "chỉ định nơi đi và đến" để làm phỏng vấn. “Cái khó nó bó cái khôn”, có lẽ vì mắc kẹt cái vé máy bay, cho nên anh phải làm phóng sự với cầy ở Hà Nội Smile, ũa lộn, phóng sự về “thịt cầy Hà Nội”. Trong khi “Thái Hà, …dân oan”, các thứ các cụ “CCCĐ” ở đây muốn nghe thì anh không làm, vì anh không có cơ hội, chứ không hẳn là anh đã quên “đài truyền hình” Phố BolsaTV đã ra đời, lớn lên và sống là nhờ cộng đồng người Việt hải ngoại.

Từ lúc trở về, Phố BolsaTV nằm “giữa hai lằn đạn”. Theo Việt Weekly, anh cố gắng chứng tỏ vị thế “trung lập” của mình bằng cách cố gắng phỏng vấn mà Việt Weekly gọi là “phía bên kia”, thế là Việt Weekly tặng cho anh cái nhãn bưng này bưng kia, tội nghiệp.

Nhưng thương thay, dù “ông chủ đài” cố gắng cỡ nào, các cụ “CCCĐ” cũng cứng rắn cự tuyệt Phố BolsaTV bỡi vì “đài truyền hình” của anh còn nằm trong tòa soạn Việt Weekly, không thể gọi là “cơ quan truyền thông độc lập”. Thiết nghĩ, chẳng qua cũng là “cái khó nó bó cái khôn”, đâu đã đủ sức để thuê mướn một building riêng, mà lại lỡ về VN “nổ” sảng là đại diện một “cơ sở truyền thông” ở hải ngoại, mới được “bác và đảng” hậu đãi, các cơ quan truyền thông thật của “đảng và nhà nước” phải “ngưỡng mộ” nghe các anh giảng giải về “truyền thông ở Mỹ” [Giống như là một ông việt Kiều, về VN đi ngang qua một lớp dạy tiếng Anh, gật gù ra điều thông cảm, phê bình giáo sư dạy Anh Văn “phát âm cũng chuẩn lắm!”, trong khi tại Mỹ, quanh năm suốt tháng ở Little Saigon, đôi khi ông không có dịp nói một chữ tiếng Anh, hay nhiều hơn thì “you know, you know…” đây là một câu chuyện có thật, buồn cười]. Về lại đây, theo ý kiến chủ quan của chúng tôi qua các bài báo của VW, "ông chủ đài" Phố BolsaTV đã cố gắng "đái công chuộc tội", đạp cờ xí lung tung mà cũng chưa được "khoan hồng", vẫn còn đang bị "quản chế", chắc ít nhất cũng 6 tháng, so ra còn dễ dãi hơn nhiều so với "đảng và nhà nước" đối xử với cựu tù "cải-tạo". Rõ khổ!

Vậy là SMCĐ TV khủng hoảng về tin trong cộng đồng, quá thiếu sót, muốn dùng clips của Freevn.net, 3B (Bùi Bỉnh Bân) clips, “bê” thì đã trễ, ông chủ đài này thì tới 3 “bê” (3B), vậy mà ông cứ cho chạy cái dĩ vãng “chúng tôi xin thề” hơn 4 phút đầu chán bỏ xừ mỗi lần mở màn chương trình phóng sự của ông. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, thời đại internet, cái gì cũng mau chóng, ai ai cũng bận rộn, tại sao phải nghe “chúng tôi xin thề” hoài mệt cái lỗ nhĩ và mất thời gian, cho nên SMCĐ TV thấy không xong, mà rầu mà rĩ…

May thay, “Vận SMCĐ” chưa đến nỗi thê lương như vậy, như ông cha ta đã dạy, là vận nước “lúc thịnh lúc suy, nhưng nhân kiệt thời nào cũng có”. Đang buồn là Phố BolsaTV bị “cấm cửa” các sinh hoạt cộng đồng, làm sao mà có tin, làm sao mà có “Sức Mạnh”, thì bỗng nhiên một ngày cuối năm 2011, trời Little Saigon bỗng sáng ngời sau một vài cơn mưa, trong cộng đồng bỗng xuất hiện VMA, viết tắt của 3 chữ Việt Media Agency, một “đài truyền hình” theo thể loại Youtube giống như Phố BolsaTV.

"Ông chủ đài" VMA liên lạc với SMCĐ, muốn cộng tác. Trời ạ! đúng là “hy vọng đã vươn lên sau vài đêm mưa um tùm...”, VMA là một cái phao giữa bể Bolsa đầy tuyệt vọng, một món quà cho năm mới mà thượng đế, mà ông Trời đã tặng SMCĐ (nghe sao giống cái quảng cáo của ông Chiropractor PXL). “Ông chủ đài” VMA này, với kinh nghiệm làm báo (là người đã lớn tiếng “dạy dỗ” các “nhà truyền thông” khác là “làm báo là chỉ nêu sự kiện…”, các “nhà truyền thông” kia ngồi im ru nghe anh nói giống như đã “thấu triệt” vấn đề, nhưng vẫn chưa “tiếp thu” được bao nhiêu), hy vọng anh sẽ bù đắp vào khoảng trống về tin cộng đồng của Phố BolsaTV trong thời gian Phố BolsaTV đang bị “quản chế, quản thúc” gì đây.

Một lần nữa, SMCĐ trân trọng giới thiệu đến quí độc giả của SMCĐ: Việt Media Agency, nằm trong mục “SMCĐ TV”, song song với Phố BolsaTV. VMA sẽ "chuyên trị" tin cộng đồng, tin "trong nhà, ngoài ngõ", mọi góc phố ở Little Saigon, mà quí độc giả, khán thính giả sẽ không tìm thấy trên SET, SBTN, v.v.v... Cho nên có thể nói, muốn biết tin thế giới thì bật đài CNN, ABC, v.v..., tin cộng đồng người Việt hải ngoại chung chung thì SET, SBTN, v.v..., nhưng mà tin ở Little Saigon, quận Cam phải là VMA hay Phố Bolsa TV.


SMCĐ: Chúng tôi không phải là nhà báo, chưa viết nổi một bài nào đúng nghĩa là bài báo. Giống như một vài bài viết mà SMCĐ đã "bung" ra trong tuần cuối năm, chúng tôi cố gắng đem cái hài hước vào sự kiện cho bớt phần quan trọng của vấn đề. Mong quí "nhà truyền thông" bị/được nêu tên trên hoan hỉ bỏ qua, dzui dzẻ trong năm mới, vì chúng tôi muốn độc giả SMCĐ đọc xong "không cười không ăn tiền" Smile.

Lưu ý ngày 4-1-2011: "Ông chủ đài" có liên lạc, phàn nàn SMCĐ viết "cố gắng 'đái công chuộc tội', đạp cờ xí lung tung" là không chính xác, cho nên SMCĐ phải thêm vào phần tô màu vàng ở đoạn văn trên.


Tin liên quan:
Thư ngỏ của ban phụ trách trang SMCĐ
-