Ngọc Lan/Người Việt, 10/12/2011

WESTMINSTER (NV) - Hai buổi lễ với chủ đề nhân quyền, gồm lễ kỷ niệm 63 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền và Ðêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho giáo xứ Thái Hà, diễn ra khá long trọng tại Orange County vào chiều tối Thứ Bảy, với sự tham dự của đông đảo hội đoàn và hàng ngàn đồng bào quanh vùng.


Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền do các hội đoàn trẻ miền Nam California tổ chức tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Buổi lễ kỷ niệm 63 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền diễn ra vào buổi chiều, với sự đồng tổ chức của 10 hội đoàn trẻ, tại tượng đài chiến Sĩ Việt Mỹ.

Theo Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam miền Nam California, buổi lễ này được giới trẻ đứng ra tổ chức từ nhiều năm qua, vào đúng ngày 10 tháng 12 của mỗi năm. Lý Vĩnh Phong, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên, trong lời khai mạc lễ kỷ niệm cho rằng, “Chúng ta, cộng đồng Việt Nam cùng thế giới đánh dấu năm thứ 63 của Liên Hiệp Quốc thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và là quyền căn bản cho mọi người dân trên địa cầu. Cũng là nói lên tiếng nói đoàn kết của cộng đồng người Việt tị nạn quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam thực sự có tự do dân chủ và nhân quyền để yểm trợ tinh thần và cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.”

Thay mặt cho Hội Ðồng Liên Tôn, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, chủ tịch phong trào đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, phó chủ tịch điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ chia sẻ, “Chúng tôi có thể nói rằng ở trên đời này không ai yêu thương chúng ta bằng chính nòi giống của chúng ta yêu thương nhau. Ðừng bao giờ đợi bàn tay bên ngoài để tiếp hơi hà sức cho dân tộc chúng ta đâu.”

Chính từ điều này, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nhấn mạnh đến “sứ mạng thiêng liêng để đem lại nhân quyền cho Việt Nam thân yêu ta không ai khác hơn là giới trẻ.”

Khách tham dự đã được xem những hoạt cảnh nhắc đến những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã và đang bị cầm tù, đe dọa, hoặc trục xuất khỏi Việt Nam, như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật Sư Lê Công Ðịnh, Giáo Sư Nguyễn Minh Hoàng, Linh Mục Nguyễn Văn Lý,... do các hội đoàn trẻ biên soạn và dàn dựng.

Lễ kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền do Ðại Ðạo Thanh Niên Cao Ðài, Ðoàn Thanh Niên Hòa Hảo, Ðoàn Thanh Niên Việt Mỹ, Ðoàn Thanh Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Gia Ðình Phật Tử Miền Quảng Ðức, Gia Ðình Phật Tử Ðiều Ngự, Gia Ðình Phật Tử Thiền Ngoan, Liên Trường Trung Học Việt Nam, và Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Califronia, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, cùng đứng ra tổ chức. 

Ðêm thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà 

Vào buổi tối, sau lễ tưởng niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, hàng ngàn đồng hương đến tham dự Ðêm thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà do Liên Ðoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức tại trường trung học Bolsa Grande, ở thành phố Garden Grove.


Hàng ngàn đồng hương Nam California tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở giáo xứ Thái Hà do Liên Ðoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Linh Mục Mai Khải Hoàn, trưởng ban tổ chức đêm cầu nguyện, cho biết, “Mục đích của buổi thắp nến là để thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, cho tự do tôn giáo cho nhân quyền và công lý ở Việt Nam.”

Cũng theo Linh Mục Mai Khải Hoàn, ngoài Liên Ðoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đứng ra tổ chức, còn có sự hợp tác của nhiều hội đoàn đoàn thể khác nhau, cùng cộng tác để tổ chức nên buổi thắp nến này.

Ðiểm đặc biệt, ngay trong buổi lễ, đồng bào giáo dân miền Nam California đã được nghe lời phỏng vấn trực tiếp từ nhà báo Việt Dzũng với linh mục chánh xứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng.

“Cám ơn sự quan tâm của mọi người đến với giáo xứ Thái Hà, xin mọi người tiếp tục cần nguyện cho chúng tôi.” Linh Mục Nguyễn Văn Phượng nói qua điện thoại.

Vị chánh xứ Thái Hà cho rằng buổi thắp nến cầu nguyện ngày “là một điều hết sức quí báu dành cho chúng tôi, những người còn đang ở tại quê nhà, cùng sự hiệp thông, chia sẻ nỗi đau. Ðây là niềm động viên nâng đỡ của quí vị đến với chúng tôi, chỉ có lời cầu nguyện mới làm cho mọi sự được biến đổi.”

Dù không khí lạnh xuống 50 độ, nhưng người tham dự vẫn nán ở lại, chia sẻ những tình cảm của mình đến với người dân trong nước, đặc biệt là giáo dân Thái Hà.

Anh chị Phiếm Nguyễn, một gia đình giáo dân ở Garden Grove, cho biết, “Nghe lời ban tổ chức kêu gọi đến tham dự đêm thắp nến hướng về quê hương, đặc biệt là hướng đến giáo xứ Thái Hà, để cùng chia sẻ những khó khăn, những nỗi khốn khó của người dân trong nước nên gia đình chúng tôi đến đây để cùng chia sẻ, cùng hiệp thông với những lời cầu nguyện hướng về quê hương. Mong sao cho giáo xứ Thái Hà sớm được tự do và công lý được trả lại cho giáo xứ Thái Hà.”


Linh Mục Mai Khải Hoàn cùng các linh mục, mục sư, các sơ và đại diện các tôn giáo thắp nến hiệp thông, cầu nguyện cùng giáo xứ Thái Hà. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt

Co ro trong chiếc áo ấm, chị Thủy Nguyễn, một giáo dân nhà thờ Saint Barbara cho rằng chị ở lại chịu lạnh để tham dự đến cuối chương trình vì “buổi này rất có ý nghĩa.”

“Chúng tôi hợp với giáo xứ Thái Hà để cầu nguyện và mong đợi Việt Nam có được một sự tự do tôn giáo và tự do cho nước Việt Nam.” Chị Thủy nói.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh, một giáo dân nhà thờ Thánh Linh không chỉ đến cầu nguyện để “ủng hộ cho giáo xứ Thái Hà” mà bà còn thể hiện ý chí “chống lại Việt Cộng bán đảo bán nước làm mất Hoàng Sa, Trường Sa và bắt nhốt những người đi biểu tình khi họ biểu lộ lòng yêu nước.”

Nhiều tiết mục văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Ðiềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng các ca đoàn của các nhà thờ đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc. Ðặc biệt, hoạt cảnh nói về Các Thánh Tử Vì Ðạo do sơ Nguyễn Thị Thiên Trang của dòng Mến Thánh Giá đảm trách cùng các em thiếu nhi cũng như giới trẻ Công Giáo thực hiện đã khiến người xem xúc động. Nhiều lời khen, lẫn những giọt nước mắt đã rơi từ phía khách tham dự.

Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, từ Melbourne-Úc, và Giám Mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu từ Toronto-Canada cũng dâng lời cầu nguyện, chia sẻ, hiệp thông cùng đồng bào, giáo dân tại Nam Calforinia cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, truyền qua màn hình video.

Nghi thức thắp nến được diễn ra một cách trang nghiêm, long trọng và đầy xúc động.

Trong khi Linh Mục Mai Khải Hoàn cùng những linh mục, mục sư, các sơ, và đại diện các tôn giáo thắp nến trên lễ đài, từ bàn thờ tổ quốc, các thanh niên diện cho các hội đoàn trẻ đã rước đuốc từ bàn thờ trên lễ đài xuống những hàng ghế bên dưới để mọi người cùng thắp lên những ngọn nến, hiệp thông cầu nguyện với Thái Hà, cho tự do tôn giáo, công lý và nhân quyền tại Việt Nam.

Rất đông các quan khách đại diện cho thành phố Westminster, Garden Grove, Văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, các vị dân biểu, nghị viên, cùng các hội đoàn, đoàn thể đã cùng đến tham dự hai buổi lễ này. 


Liên lạc tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.