Nguyên Huy/Người Việt, 10/12/2011

WESTMINSTER (NV) - Trưa Thứ Bẩy, nhóm thiện nguyện do ông bà Hoàng Cúc-Nguyễn Hùng Việt đã tổ chức một bữa ăn trưa cho người không nhà tại trước tòa soạn báo Người Việt. Theo bà Hoàng Cúc thì công việc này vợ chồng bà đã thực hiện từ 3 năm nay vào các dịp lễ tết nhất là trong dịp lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và nay thì đang được nhiều đồng hương đến tiếp tay. Bà Cúc cho biết: “Sau khi loan tải trên báo chí, truyền thanh, truyền hình về bữa ăn này cho người không nhà, chúng tôi đã nhận được rất nhiều người từ các nơi như Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ xin đóng góp hoặc đích thân tham gia. Bữa ăn hôm nay chúng tôi dự trù 200 phần nhưng đã được các thiện nguyện viên mang đến đóng góp thêm nhiều món nữa.”

 


Bà Hoàng Cúc (trái) đang an ủi người mẹ đi tìm con trong bữa ăn cho người không nhà.

Phần ăn là một hộp cơm với thức ăn, tráng miệng và nước uống. Phần các thiện nguyện viên đem đến thêm là chả giò, bánh Patê nóng và các món súp mì... nóng sốt ngon miệng.

Vào lúc 12 giờ trưa khởi đầu tiếp đón khách không nhà, có khoảng độ 7 người đã tới nhận lãnh phần ăn. Ða số là những người không nhà thường qua đêm tại các khu phố quanh trung khu Little Saigon. Một người không nhà, anh Long Huỳnh vừa khóc vừa nói với chúng tôi: “Em khổ lắm. Vợ mất vì bạo bệnh năm ngoái, tiếp đến lại bị thất nghiệp không thể nào nuôi nổi đứa con trai 3 tuổi nên em đã cho vào cô nhi viện, cứ 3 tháng thì được thăm một lần, nhưng vì buồn quá em như người mất hồn, đôi lúc có say sưa nên cô nhi viện cũng không cho đến thăm nữa. Khổ lắm anh ơi!”

Trong số khách đến có một cụ bà. Cụ cho biết năm nay đã gần 80 tuổi không phải đến nhận phần ăn mà đến để tìm xem có đứa con mình đã mất tích từ 10 năm nay. Cụ nói: “Cứ chỗ nào có tặng bữa ăn cho người vô gia cư là tôi lại lặn lội tìm đến hy vọng gặp lại đứa con của mình.”

 


Anh Long Huỳnh đến nhận lãnh phần ăn trong sự xúc động vì hoàn cảnh của mình.

Hỏi thêm về trường hợp mất tích của người con, cụ bà Nguyễn thị Cúc cho biết anh tên là Nguyễn Thanh Dương, sanh năm 1971, ở nhà vẫn gọi là Toe, bị tâm thần nhẹ, có công ăn việc làm. Có lần có người đã thấy anh Dương ở South Carolina, cụ cũng lặn lội tới nhưng biết đâu mà tìm. Ngay tại đây, cụ cho biết, cụ di chuyển bằng xe bus nên việc tìm con cũng khó khăn lắm. Nhân dịp này, cụ xin có bà con hay ai biết được tin tức gì về Nguyễn Thanh Dương xin báo cho cụ ở số (714) 960-1332.


Liên lạc tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.