Trần Ngọc Nữ / Việt Star Tuần Báo

Vào lúc 3giờ chiều ngày 26 tháng 11 năm 2011, tại Hội Đền Hùng Hải Ngoại ở góc Hazard/Magnolia, đã diễn ra cuộc họp Khoáng đại do bác sĩ Trung Chỉnh tổ chức. Buổi họp này nhằm báo cáo thành quả thu được qua buổi “Kỷ niệm 45 năm ca hát và 40 năm hành nghề bác sĩ” trong ngày 13 tháng 11 vừa qua. Buổi kỷ niệm này nhằm mục đích gây quỹ cho Ủy ban vận động xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (Ủy ban VĐXDNTQCCVNCH). Sau đây, Ngọc Nữ (Việt Star Tuần báo) phỏng vấn ngắn với một số nhân vật của buổi họp.

 

 

 

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh (cũng là ca-sĩ Trung Chỉnh).

Việt Star: “Chào bác sĩ, bác sĩ có khỏe không?”

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: Cám ơn cô, tôi khỏe!”

Việt Star: “Bác sĩ cho biết mục đích của cuộc họp hôm nay?”

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: “Hôm nay gọi là cuộc họp Khoáng đại để chúng tôi báo cáo với các thành viên của Ủy ban, Ủy ban này gọi là Ủy ban VĐXDNTQCCVNCH là biểu tượng của nghĩa trang quân đội Biên Hòa ở Hải ngoại. Chúng tôi báo cáo thành quả hôm trước chúng tôi gây quỹ. Lúc nãy ông Chiểu báo cáo là chúng tôi thu được $20,000, tôi cũng báo cáo thêm những công việc chưa hoàn tất và dự án trong tương lai sẽ làm những gì tiếp theo…”

Việt Star: “Buổi kỷ niệm gây quỹ của bác sĩ thu được $20,000 có đủ để thực hiện kế hoạch?”

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: “Không đủ đâu, Phụ tá Thủ quỹ tức là Trưởng ban tài chánh là ông Chiểu, ông Hiền là Tổng Thư ký về vấn đề thủ quỹ báo cáo là chúng tôi có được $80,000. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây quỹ thêm để chúng tôi có tiền…”

Việt Star: “Như vậy kế hoạch gây quỹ tiếp theo là gì?

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: “Chúng tôi bàn kế hoạch là tổ chức Đại nhạc hội với sự yểm trợ của ông Trúc Hồ. Vấn đề khó là làm thế nào để chúng tôi thuyết phục được ông Trúc Hồ sẵn sàng giúp cho chúng tôi về vấn đề Truyền hình để 50 Tiểu bang họ biết. từ đó chúng tôi mới xin được tiền ở các nơi gởi về, như vậy chúng tôi sẽ có được nhiều hơn…”

Việt Star: “Mọi người trong ban tổ chức đã chọn được nơi nào để xây dựng nghĩa trang chưa?”

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: “Ồ, ba năm nay chúng tôi đã làm chuyện đó rồi, chứ đợi tới bây giờ mà đi kiếm thì rất là khó. Đất đai thì chúng tôi đã kiếm nhiều lắm rồi, mấy năm nay đã kiếm hết cả Cali rồi. Giờ thì mình đã chọn được đất rồi, nãy giờ mình nói chuyện về thương lượng với người chủ đất đó. Vấn đề là mình đóng bao nhiêu, mình trả trước bao nhiêu...”

Việt Star: “Trong quá trình thương lượng thì có gặp trở ngại gì không?”

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh: “Ôi, trở ngại chứ! Tại vì là mình mua đất không phải như mình mua nhà. Những người mua nhà, họ có tiền thì có thể trả hết 1 lần, nhưng ít khi có tiền trả hết 1 lần lắm. Mình mua nhà thì phải nhờ nhà bank cho mình mượn tiền, mình mua đất không có nhờ ai được hết đó. Mình có thì mình phải trả hết, còn không có, may ra mình thương lượng với người chủ đất cho mình trả trước một phần, còn một phần mình sẽ trả góp, cái khó là vậy…”

Việt Star: “Xin cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ và gia đình vui khỏe và đạt nhiều thành cộng trong kế hoặc xây dựng nghĩa trang quân đội VNCH tại hải ngoại!”


  

 Ông Nguyễn Ngọc Chiểu, Trưởng ban Tài chánh của Ủy ban VĐXDNTQCCVNCH [Nhấn vào đây để đọc thêm về ông NNC]

Việt Star: “Chào chú! Chú có cảm nhận thế nào qua cuộc họp hôm nay?”

Ông Nguyễn Ngọc Chiểu: “Buổi họp hôm nay gây cho Ủy ban rất nhiều hy vọng, bởi vì sẽ tổ chức Đại nhạc hội và cung cách làm những mô hình để kiếm tiền trong tương lai gần khoảng tháng 5, tháng 6 hay tháng 7 gì đó. Nghĩa trang này cũng tượng trưng cho bộ mặt của VNCH, ngay từ bước đầu chúng tôi xây dựng thì gặp rất nhiều khó khăn về tiền bạc, bây giờ tương đối đỡ hơn bởi vì đồng bào hiểu hơn, rồi “mưa lâu” nó “thấm đất”. Chúng tôi hy vọng “kiến tha lâu có ngày đầy tổ” để trang trải miếng đất…

Việt Star: “Động cơ nào thúc đẩy chú có ý định đóng góp gây quỹ xây dựng nghĩa trang?”

Ông Nguyễn Ngọc Chiểu: “Thực ra trong thâm tâm tôi cũng đã 7 năm lính, 11 năm tù… chúng tôi chiến đấu bên nhau, ở tù chung bên nhau. Qua bên này cùng làm việc với nhau nữa, thành ra chúng tôi ước mơ rằng được chết bên nhau nữa, đó là trọn vẹn…”

Việt Star: “Các chú có kế hoạch đặt tên cho nghĩa trang là gì chưa?”

Ông Nguyễn Ngọc Chiểu: “Nghĩa trang sắp tới là nghĩa trang Biên Hòa, tức là nghĩa trang quân đội của Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại. Bởi vì bây giờ tàn tích của nghĩa trang quân đội ở VN bây giờ họ xóa sổ hết rồi, không còn tồn tại nữa. Thành ra chúng tôi cố gắng làm cho bằng được cái nghĩa trang này để 100 năm sau con cháu chúng ta còn hãnh diện những người lính chiến đấu bên nhau, nằm chết bên nhau…”

Việt Star: “Khi đề cập đến con cháu thì chú có lời nào gởi gắm đến thế hệ sau hay không?”

Ông Nguyễn Ngọc Chiểu: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để cho con cháu có thể ngẩng mặt lên mà hãnh diện là ông cha của họ đã làm được những việc có ý nghĩa mà không có đòi hỏi cái gì hết”.

Việt Star: “Xin cảm ơn chú!”


Vợ chồng bác sĩ Trung Chỉnh - cô Kim Phượng

Việt Star: Chào cô, cô có khỏe không ạ?”

Cô Kim Phượng: Chào Ngọc Nữ, cô khỏe! (cười hiền hòa...)

Việt Star: “Khi bác sĩ Trung Chỉnh có những hành động cao đẹp là gây quỹ để xây dựng nghĩa trang quân đội, bên cạnh đó cũng có sự góp sức to lớn của cô. Như vậy kế hoạch xây dựng ở đây là ý kiến của cô hay của chú vậy?”

Cô Kim Phượng: “Ý kiến xây dựng nghĩa trang quân cán chính cho anh em cựu quân nhân của mình thực sự là các anh em nghĩ ra và muốn hoàn thành. Cô và chú là những người gia nhập với những vị đó khoảng chừng 3 năm trở lại đây thôi. Cô thấy ý kiến đó rất cần phải thực hiện là tại vì những người cựu quân nhân của mình qua đây, người nào cũng đã tới cái tuổi trung niên hoặc lớn hơn rồi. Nếu mình có nghĩa trang cho các anh em nằm lại với nhau thì sau này cái chỗ đó cũng trở thành cái di tích lịch sử nữa. Cô rất mong là mình sẽ thực hiện được.”

Việt Star: “Ngoài việc gây quỹ xây dựng nghĩa trang thì cô còn hỗ trợ cho bác sĩ hoạt động nào khác nữa không?”

Cô Kim Phượng: “Thường thì cô giúp cho ông xã của cô trong bất cứ phương diện nào mà cần tới, tức là cô là người đứng sau lưng. Đôi khi cô cũng có tham dự những buổi họp, nếu cô có những ý kiến gì mà cô nghĩ có thể đóng góp được với mấy anh trong Ủy ban thì thì thỉnh thoảng cô cũng có đóng góp ý kiến…”

Việt Star: “Vậy ý kiến riêng của cô như thế nào?”

Cô Kim Phượng: “Dĩ nhiên ý kiến đầu tiên và quan trọng nhất đó là là làm sao để chúng ta kiếm được số tiền mua được miếng đất. Sau đó chúng ta cố gắng thực hiện những bước kế tiếp và đồng thời cũng tìm cách xin tiền của các cơ sở thương mại, hoặc xin những funding của Chính phủ. Nếu chúng ta thành lập được Làng Văn hóa Việt Nam thì cô nghĩ hy vọng sẽ xin được của các cơ sở thương mại của Chính phủ sẽ lớn hơn là một cái Nghĩa trang không thôi.”

Việt Star: “Nguyên nhân nào thúc đẩy cô chú làm việc gây quỹ xây dựng nghĩa trang quân đội?”

Cô Kim Phượng: “Nguyên nhân là bác sĩ Trung Chỉnh cũng là một quân nhân. Và cô là một phụ nữa lớn lên ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh mà có chồng là quân đội thì dĩ nhiên lúc nào cô cũng nhớ ơn những người ở trong quân đội đã bảo vệ cho miền Nam của mình. Cô cũng mong muốn là tạo được cái chỗ sau này mọi người có 1 nơi xứng đáng để an nghỉ đồng thời cũng ghi lại dấu tích của người Việt Nam mình.”

Việt Star: “Xin cảm ơn cô rất nhiều đã cho cuộc phỏng vấn ngắn này”

Phỏng sự chấm dứt lúc 5:00PM, ngày 26/11/2011 tại Hội Đền Hùng, Westminster-Little Saigon.


Tin liên quan:
- Website của UB VD XD NT QCC VNCH
- Chút tình chiến binh - Bác sĩ Trung Chỉnh


SMCĐ: Mời thưởng thức Những Đóm Mắt Hỏa Châu của Trung Chỉnh / Hoàng Oanh