Vũ Nam

Thật là một cơ duyên may mắn hiếm có, cho  nên mặc dù không là thành viên của gia đình con tầu định mệnh Trường Xuân vào năm 1975 đã đưa gần 4 ngàn người ra khơi từ Bến cảng Saigon lần cuối vào ngày 30 tháng Tư để đi tìm Tự Do, nhưng tôi vẫn được đến tham dự một ngày kỷ niệm thật đặc biệt, thật đáng nhớ của Gia đình Trường Xuân  tổ chức vào ngày 20 tháng Sáu năm nay 2010 tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. 

Được biết, một số qúi vị thuộc gia đình “Trường Xuân” đang cư ngụ tại Úc đã lãnh trách nhiệm để bắt đầu nghiên cứu, lập kế hoạch, dự trù và sửa soạn cho công việc tổ chức kể từ sau Ngày Đại Hội TX năm 2005. Và theo dự trù ngoài Đại Hội 2010 kỷ niệm 35 năm “TX Di Tản”, một tập sách mang tên “Kỷ Yếu TX” thật qui mô, trang trọng cũng sẽ được ra mắt trong dịp này. Tuy nhiên nói chung, một người thực sự đã có công hàng đầu “lèo lái”, thúc đẩy và làm việc không biết mệt mỏi trong suốt 5 năm trời để giúp Ban Tổ Chức TX/ Sydney cho ngày Đại Hội và tập Kỷ Yếu TX mới có thể thực hiện được như kỳ vọng của mọi người. Đó là vị Thuyền Trưởng TX đầy lòng dũng cảm và nhân ái Phạm Ngọc Lũy hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Virginia với số tuổi đời hiện nay đã trên 90.    

Sự may mắn của người viết càng đặc biệt hơn nữa là đã đuợc tháp tùng Phái đoàn Hoa Hậu Áo Dài Bắc California đến tham dự Đại hội TX Thế Giới 35 Năm tại Sydney do lời mời của Ban Tổ Chức, gồm có Hoa Hậu Hồng Phượng/ 2008, đương kim H.Hậu Jessica Trần, Á Hậu Mỹ Ngân và cô Phạm Ngọc Dung, một thân hữu của Ban Hoa Hậu từ Canada. Chính Hoa Hậu Hồng Phượng và cô Ngọc Dung đã cùng phối hợp tổ chức Buổi Nhạc Thính Phòng “Thuyền Viễn Xứ” vào Mùa Hè 2008 tại Santa Clara Convention Center Theater để gây qũy đóng góp vào ngân khoản thực hiện tập Kỷ Yếu TX . Buổi chiều Nhạc thính phòng này rất thành công về phương diện văn nghệ cũng như sự hưởng ứng hổ trợ của giới thưởng ngoạn Bắc Cali. và đã đóng góp vào qũy Kỷ Yếu TX một ngân khoản là trên $6,000USD. Được biết, cô Ngọc Dung và Hồng Phượng thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của con tầu định mệnh Trường Xuân. 

Sau hơn 10 giờ bay khá mệt mỏi từ San Francisco, Ban Hoa Hậu đã tới Phi trường Sydney vào sáng mùa Đông lạnh giá của xứ Úc Đại Lợi, nhưng tâm hồn của mọi người đều cảm thấy thật vui và ấm lòng với sự đón tiếp nồng hậu của đại diện Ban tổ chức. Qúi anh, chị trong gia đình Trường Xuân đã đến phi trường rất sớm, trong khi đó chuyến bay thì lại bị “delay” thêm mấy tiếng đồng hồ. Nhưng rồi thì mọi việc cũng đâu vào đấy, nhất là việc di chuyển một đống vali gồm trang phục và những đồ phụ tùng lỉnh kỉnh mang theo của các cô trên đường về Việt Nam trong chương trình từ thiện thăm các Em Mồ Côi của Ban Hoa Hậu, cũng đã được quí Anh chẳng chút quản ngại để giúp di chuyển về tận nơi khách sạn cư ngụ của phái đoàn. Ban tổ chức dù vô cùng bận rộn để lo cho ngày “Đại Hội TX Toàn Thế Giới” kỷ niệm 35 năm xa Quê hương, Đất nước, nhưng phái đoàn Hoa Hậu từ Bắc CA đã đuợc quí Anh, Chị đón tiếp, lo cho nơi ăn, chốn ở thật là chu đáo trong tình gia đình, trong tình huynh đệ thật nồng ấm trong suốt 4 ngày cư ngụ và tham dự ngày Đại Hội và ngày Ra Mắt Kỷ Yếu TX “Hành Trình Tìm Tự Do” , một tác phẩm  khá “vĩ đại” về cả hình thức lẫn nội dung, đầy mầu sắc văn hóa, lịch sử của Gia đình TX và ngày Di tản 30 Tháng Tư năm 1975.  Tập sách nặng 3.5 Kg, khổ lớn, bìa cứng với hơn 700 trăm trang giấy bóng, dầy đuợc in hoàn toàn bốn mầu rất trang trọng, đẹp mắt cùng biết bao tài liệu, hình ảnh qúi gía, đầy mầu sắc. Có thể nói không quá là người viết chưa được nhìn thấy một tập sách nào của người Việt tại Hải ngoại  trong suốt 35 năm qua đã được thực hiện thật công phu và đẹp như vậy. 

Đại Hội Thế Giới Kỷ Niệm 35 Năm TX đã qui tụ trên 400 người gồm gia đình TX và thân hữu trên khắp Thế giới mà phần đông đang cư ngụ tại Úc cũng như trên 100 đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Đan Mạch, Pháp…v..v..Công việc tổ chức một Đại Hội qui mô như vậy đòi hỏi rất nhiều công lao, khả năng, thời gian và tiền bạc của Ban tổ chức. Nhất là tất cả mọi người từ xa đến Úc tham dự đã được các thành viên trong Ban tổ chức tiếp đón rất nồng hậu và lo cho cả nơi ăn, chốn ở, việc di chuyển thật là chu đáo. Ngoài ra, những ai còn ở lại sau Đại Hội cũng còn được các Anh, Chi trong BTC đưa đi du ngoạn các thắng cảnh, thăm các thành phố lân cận Sydney rất là vui và thú vị. Trong đó, Ban Hoa Hậu Áo Dài từ Bắc CA đã được chính anh Đinh Quốc Hùng và  Đặng Đình Chung là hai Phó Trưởng BTC trực tiếp lo lắng cho thật chu đáo từ ngày đầu cho tới khi rời Úc Đại Lợi. 

Trở lại với hai Buổi Lễ chính của Ngày Đại Hội, chúng tôi nhận thấy tất cả đã được tổ chức rất công phu và thành công, tạo được tiếng vang khắp nơi, đặc biệt là với giới Chính quyền và Công đồng Việt Nam tại Úc. Buổi Lễ chính thức được khai diễn vào sáng ngày Chủ Nhật 20 tháng Sáu để tiếp đón, chào mừng các Đại diện Chính quyền Úc, trong đó có Dân biểu Chris Hayes thay mặt Thủ tướng Liên bang Úc Đại Lợi, Thượng Nghị sĩ David Clarke thay mặt Lãnh tụ đối lập cùng một số Dân biểu, Nghị sĩ, Thị trưởng những Thành phố lân cận, các Đại diện  Hội đoàn, Đoàn thể trong Cộng đồng người Việt và các Thành viên, Thân hữu TX từ khắp nơi qui tụ về tham dự. Ngoài ra, trong buổi Lễ trang trọng này tập Kỷ Yếu TX “Hành Trình Tìm Tự Do” rất đặc sắc, vĩ đại nói trên cũng đã được phát hành và giới thiệu đến mọi người tham dự. Trong buổi chiều cùng ngày là Buổi Dạ tiệc, Văn nghệ, Dạ Vũ hội ngộ TX tại một Nhà hàng rất khang trang, rộng lớn. Dù đã từng tham dự rất nhiều các Buổi lễ tương tự tại California trong hơn 30 năm qua, người viết phải công nhận rằng cả hai Buổi lễ của Đại Hội Toàn Thế Giới TX đã rất thành công và không thua kém bất cứ  một buổi Lễ nào về cả nội dung lẫn hình thức, về sự chu đáo, trang trọng nhưng vẫn tạo được một bầu không khí thân tình gia đình, vui vẻ, thoải mái trong một khung cảnh sang trọng, đó là một trong những điều đặc biệt nhất của Đại Hội Toàn Thế Giói TX. Trong Buổi Lễ chính thức khai mạc vào sáng Chủ nhật, các cô Hoa Hậu Áo Dài cũng đã đóng góp phần nhỏ của mình để giúp BTC trong việc tiếp đón các vị khách Danh dự cũng như trong công việc phát hành tập Kỷ Yếu TX. 

Được biết tổng số tài chánh chi tiêu cho việc in ấn tập Kỷ Yếu TX đã lên tới hơn $80 ngàn Úc kim và chi phí cho hai Buổi Lễ là hơn $20 ngàn Úc kim, trong khi tất cả những đóng góp cuả mọi người từ khắp nơi gửi về cũng chưa đủ 1/3. Tuy nhiên, tập Kỷ Yếu và hai Buổi Lễ này vẫn được thực hiện một cách tốt đẹp đúng như dự trù, chính là nhờ sự làm việc không ngừng cũng như ứng trước phần tài chánh cần thiết của gia đình ông Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Kim Ngân và cũng là một thương gia rất thành công tại Sydney. Ngoài ra, sự thành công này cũng không thể có được nếu không nhờ vào công lao, thời gian làm việc trong suốt mấy năm trời của cụ Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy từ Virginia/Hoa Kỳ và ông Phó trưởng BTC Đinh Quốc Hùng tại Sydney, cũng như sự tiếp tay, đóng góp công sức của rất nhiều thế hệ thuộc gia đình TX cùng thân hữu từ khắp nơi trên Thế giới. 

Người viết và các cô Hoa Hậu rời Úc ngày 23 tháng Sáu, sau khi tham dự Đại Hội TX Thế Giới, đã mang theo biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, những ân tình thật khó quên từ quí Anh, Chị trong BTC cũng như của các thành viên thuộc gia đình TX dù mới chỉ được gặp gỡ lần lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất trong đời. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn mong và tin rằng một ngày nào đó không xa lắm lại sẽ được gặp lại tất cả trong một ngày Đại hội TX khác sau này cũng vẫn với tinh thần gia đình Trường Xuân thân tình, tốt đẹp như từ trước tới nay. Và nhất là cụ Thuyền trưởng đáng kính Phạm Ngọc Lũy sẽ thọ trên một trăm tuổi, vẫn  là cột trụ vững vàng cho các thế hệ Trường Xuân kế tiếp sau này.