12/4/2016

Tỉnh dậy sau khi bị đuối nước, cô bé Catalina (ở Mỹ), chưa từng nói được từ nào trước đó, đã bật tiếng gọi mẹ đầu tiên.

Theo nhiều tờ báo Mỹ đưa tin, bé Catalina Ackers mất tích vào ngày 9/4. Khi gia đình tìm thấy thì em đã nằm ở tư thế úp mặt trong ao gần nhà. Cô bé được một nhân viên cứu hộ hô hấp nhân tạo rồi đưa đến bệnh viện.

 CatalinaAckers

Catalina bị chậm phát triển và hầu như không nói được gì trước khi tai nạn xảy ra. Thế nhưng sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cô bé đã bật nói từ đầu tiên là "Mommy". Cả gia đình cô bé đã vô cùng kinh ngạc.

Chị Natalie Holiday, mẹ cô bé, nói: "Con tôi phát âm rõ ràng, từng từ, rất mạch lạc. Khuôn mặt con vẫn thế nhưng tôi thấy cháu như một người khác rồi".

Sau hai ngày ở viện, cô bé khỏe lại và hoạt bát lên rất nhiều, đặc biệt nói liên tục. Bé được xuất viện trước một ngày.

Chị Natalie kể lại, vào thứ 7 tuần trước, cả gia đình đang bận rộn dọn đồ để chuyển nhà mới thì Catalia biến mất. Anh trai cô bé đã đi tìm em và thấy trong hồ của người nhà hàng xóm. Cậu bé tri hô và ngay sau đó đã có người tới cứu em bé.

"Lúc con gái tôi tỉnh dậy, đôi mắt nâu to và lấp lánh. Thật tuyệt vời khi nghe con gái gọi 'mommy'", chị Natalie xúc động nói.

Theo VNE