22/02/2016

Hôm nay thật vui khi liên lạc được với những người bạn xưa kia đã từng sống qua trại Tị-Nạn BanThad, sát biên giới Thái Lan và Campuchia hơn 27 năm trước (1988-1990).

Bắt đầu từ khi vô tình đọc một bản tin cũ là: BanThad, The Last Refugee Camp at the Thailand-Cambodian Border (http://ttnbg.blogspot.com/2013/10/ban-thad-last-vietnamese-refugee-camp.html). Thật là ngạc nhiên và thích thú sao mà hình của mình có trong album đề cập đến trong bài...  Từ đó biết được có một Facebook Fanpage riêng của nhóm (Closed Group) đã được tạo ra mấy năm nay...

Mời xem hình ảnh hơn 25 năm trước ở Link Này hoặc Link Này. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy lại "cố nhân xưa" smiley laughing.  Album này chỉ mới là bắt đầu, nên còn ít hình ảnh. Ai muốn góp thêm vào, vui lòng liên lạc qua email  TranPE(at)gmail.com

banthad vanhanh

Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh 1988-1989

Ngoài ra thấy cũng có những Facebook Fanpage cho các em Minors ở Panat Nikhom, trại tị-nạn Sikieu, v.v...

minors center panat nikhom

Nếu bạn đã từng sống quá các trại tị-nạn mà muốn tìm lại bạn xưa, cũng có thể có một Fanpage nào đó đang chờ bạn. Hãy vào Google Search, hy vọng sẽ có... 

Cảm ơn Facebook, Cảm ơn Mark Zuckerberg!

Cảm ơn những người bạn đã nghĩ và làm ra các Fanpage này.

Và mới sực nhớ lại là "mình đã già rồi...smiley laughing

Mời xem slideshow của Tina Trúc Đỗ (http://www.tinadophotography.com)

banthad friends


Bài liên quan:

- Trại tị nạn đường bộ Việt Nam tại biên giới

- Thuyền nhân vượt biển 

- Đi thăm trại tị nạn cũ ở Galang  

- Hồi ký vượt biên đường bộ