(14 tháng 2 năm 2016, Mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân)
Kính thưa Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
Kính thưa Quý vị Dân cử ( tại địa phương)
Kính thưa Quý vị Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái và Hiệp Hội thân hữu
Kính thưa Quý vị Đại diện các cơ quan truyền thông: Báo chí, truyền thanh và truyền hình
Kính thưa Quý Quan khách, quý Thân hữu và toàn thể Đồng hương.
Kính thưa toàn thể Quý vị,
Xuân Bính Thân vừa đến, mùa Xuân thứ 41 của tập thể người Việt ở hải ngoại.Chúng tôi xin thay mặt toàn thể Đồng hương Bình Định, hân hoan chào đón quý Quan khách và Đồng hương đã đáp lời mời của Hội chúng tôi, đến tham dự Đại lễ hôm nay.
Xuân Bính Thân 2016 cũng là Mùa Xuân thứ 29, Hội Ái hữu Tây Sơn Bình Định cử hành Đại lễ NGÀY TÂY SƠN để tưởng nhớ công đức chống ngoại xâm của anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, đồng thời, kỷ niệm 227 năm trận chiến thắng Đống Đa. Hội chúng tôi thực hiện Đại lễ hôm nay là để tiếp nối truyền thống "Giỗ trận Đống Đa" vào ngày Mùng 5 Tết Âm lịch hằng năm, ở quê hương Bình Định. Trước năm 1975, “Giỗ trận Đống Đa”là ngày Hội lớn của đồng bào Bình Định cùng với đồng bào các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Pleiku... cùng tụ họp về thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, quận Bình Khê, quê hương của Tam kiệt nhà Tây Sơn, để tưởng nhớ đến công đức đối với dân tộc của một triều đại, tuy ngắn ngủi nhưng rất hào hùng.
Đã 29 năm, Hội Aí Hữu Tây Sơn Bình Định liên tục tổ chức Đại lễ “ Ngày Tây Sơn” để vinh danh vua Quang Trung Nguyễn Huệ vì những chiến tích chống ngoại xâm: dẹp tan 2 vạn quân Thái Lan do Nguyễn Ánh cầu viện rước về, tại bến đò Cổ Chiên, trên sông Tiền Giang, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút, thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày nay, vào mùa Hè năm Giáp Thìn 1784. Mùa Thu năm Mậu Thân 1788, vua Lê Chiêu Thống lại rước 29 vạn quân Trung quốc của triều đại Càn Long nhà Mãn Thanh, vào chiếm đóng Thăng Long. Được tin, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế ở Phú Xuân, lấy Đế hiệu là Quang Trung, dẫn đại quân ra núi Tam Điệp, hội với chư tướng bàn kế sách chống ngoại xâm. Chiến dịch khởi sự vào đêm Giao thừa Tết Kỷ Mão 1789. Suốt 5 ngày đêm liên tục chiến đấu, vua Quang Trung đã dẫn đoàn quân chiến thắng vào thành Thăng Long lúc xế chiều ngày Mồng Năm Tết, sau khi đánh tan 5 cứ điểm lớn của quân Tàu tại Giáng Thủy, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Khương Thượng và Đống Đa. Các danh tướng của quân Thanh như Đề đốc Hứa Thế Hanh,Tiên phong Trương Triều Long, Tả dực Thượng Duy Thăng ...đều lần lượt tử trận. Tổng Đốc Lưỡng Quảng lãnh ấn Nguyên nhung là Tôn Sĩ Nghị đóng bản doanh ở Phượng Nhỡn được tin cứ điểm Đống Đa thất thủ, Tri phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống đã treo cổ tự vận, Nghị hốt hoảng, bỏ cảấn tín và từ lệnh, lên ngựa chạy về Tàu. Nước Đại Việt lại một lần nữa thoát nạn Bắc thuộc.
Vua Quang Trung ở ngôi chỉ 4 năm. Ngài băng hà năm Nhâm Tý 1792, hưởng dương 40 tuổi. Triều đại Quang Trung tuy ngắn nhưng công đức nhà Vua để lại cho hậu thế còn ghi rõ trong sử sách. Với chủ tâm bình định Bắc hà và xây dựng đất nước sau chiến tranh, Ngài rất trọng dụng giới sĩ phu Thăng Long như quý ông Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Văn Kỷ... để thi hành những quốc sách rất cấp tiến vào thời bấy giờ, điển hình như : quân phân điền thổ cho toàn dân, sang định học chế chữ Nôm thay chữ Hán. Nhà Vua ra lịnh cấp thẻ “Đinh bài”,công dụng như thẻ “Căn cước nhân dân” ngày nay, để tiện dụng trong việc mộ lính và phu dịch; cải tiến việc xây dựng chùa chiền để hạn chế sự lạm dụng của giới tăng lữ Phật giáo...Nhờ những quốc sách này,đất nước đã mau chóng hưng thịnh và nhà Vua đang dự tính đòi lại đất lưỡng Quảng của tổ tiên Hồng Lạc...
Sau khi Nhà Tây Sơn dứt nghiệp, nhớ đến công đức Vua xưa, người Thăng Long đã tạc một pho tượng Quang Trung bằng gỗ quý. Tượng được gọi là “Đức Ngài” để quan, quân “bên thắng cuộc” không để ý. Đến nay,tượng vẫn còn được thờ tại Chùa Bộc, phố Hàng Ngang, khu Hà Nội cổ. Đó là bức tượng Vua Quang Trung xưa nhất còn tồn tại. Tại Bình Định, vì chính sách trả thù tàn độc của 13 đời vua nhà Nguyễn Gia Miêu nên di tích của nhà Tây Sơn hầu như mất sạch. Mãi đến năm 1955,đồng hương Bình Định mới đóng góp, đúc một tượng bán thân của Vua Quang Trung bằng đồng đen, để thờ trong ngôi miếu nhỏ, được gọi là “ Điện Tây Sơn”, tiền thân của Viện Bảo tàng Quang Trung hiện nay. Vào thời Đệ Nhị VNCH, một tượng Vua Quang Trung cỡi ngựa do Liên đoàn 6 công binh kiến tạo thực hiện bằng đồng, được đặt tại công viên thành phốQui Nhơn. Sau năm 1975, người Cọng sản ra lệnh đập phá pho tượng này, lấy đồng đúc một pho tượng Quang Trung lớn hơn rồi đặt tượng nơi vị trí cũ.
Tại hải ngoại, chúng tôi chưa thấy ở đâu có tượng vua Quang Trung. Nên khi chúng tôi chiêm ngưỡng tượng đài Đức Thánh Trần ở Khu Little Sài Gòn này, ước vọng dựng tượng Vua Quang Trung trong lòng chúng tôi lại bùng phát. Một số đồng hương và thân hữu cùng tâm nguyện đã họp lại, thành lập “Ủy Ban Xây Dựng tượng đài Vua Quang Trung”.Ủy Ban đã trình diện trước đồng hương và giới Truyền thông ngày 31-10-2014. Nhưng chúng tôi đã để mất quá nhiều thời gian trong việc sửa chữa tượng mẫu và xét tuyển Điêu khắc gia. Khởi đầu chúng tôi có 3 Điêu khắc gia, một ở Canada, một ở Texas và một ở California tham gia dự án và đã cung cấp tượng mẫu. Sau 11 tháng tuyển trạch, Ủy Ban chúng tôi mới chấp thuận ký thầu với ĐKG Phạm Thông ở Houston, Texas và nhà thầu đúc đồng của người Mỹ cũng ở bên đó. Vì sựchậm trễ này mà dự án không thể hoàn thành vào mùa Xuân năm vừa qua như Ủy Ban đã tuyên bố lúc đầu.
Có đồng hương lại hỏi chúng tôi rằng tại sao dựng tượng vua Quang Trung mà không phải là tượng một anh hùng nào khác ?
- Suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam hơn 4,000 năm, đúng như cụỨc Trai đã viết trong Bình Ngô đại cáo : “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có !” Kể từ Hai Bà Trưng đuổi quân Nam Hán, năm 43 sau Tây lịch, khi thất trận, hai Bà đã anh dũng hiến thân liễu bồ mà trả nợ non sông, cho đến tháng Tư năm 1975 khi 5 vị Tướng lĩnh VNCH đã anh dũng tuẫn tiết, là gần 20 thế kỷ , lịch sửnước nhà đã ghi chép biết bao tên tuổi anh hùng liệt nữ rất xứng đáng cho chúng ta tạc tượng để lưu truyền hậu thế. Nào là Triệu Thị Trinh và Triệu Quốc Đạt đã chết vì giặc Đông Ngô cho tới công trạng của Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... cho đến hàng hàng, lớp lớp những anh hùng trong thời chống đế quốc Pháp xâm lăng, như Phan Thanh Giảng, Nguyễn Tri Phương,Tôn Thất Thuyết, Hoàng Diệu, Đề Thám, Phan Đình Phùng, Mai Xuân Thưởng, Hàm Nghi, Duy Tân, Nguyễn Trung Trực, Phan Bội Châu,Cường Để, Phan Chu Trinh...cho đến các liệt sĩ Yên Báy : Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị lên máy chém cùng với cô Nguyễn Thị Giang đã tuẫn tiết bằng một phát súng dưới gốc đa của đình làng Thổ Tang..., tất cả đều xứng đáng nên có tượng đài ! Tượng những vị anh hùng dân tộc trong lòng người thì có đủ, nhưng chúng ta không thể xây tượng cho hết thảy, nơi đất lưu vong này. Vì vậy mà Hội AHTS/BĐ xây Tượng đài Quang Trung vì bản quán Vua Quang Trung là Bình Định và Nhà Tây Sơn khởi nghiệp cũng từBình Định. Một ý nữa là Hội chúng tôi muốn lưu truyền cho lớp hậu sinh gốc Việt một kỷ vật lịch sử. Khi tượng đài hoàn tất, nếu một mai có một em nhỏ, nắm tay chỉ lên tượng đài và hỏi bậc phụ huynh rằng: “ Who is this ?”, quý vị sẽ có dịp giảng cho các bé nghe về lịch sử oai hùng của nòi giốngTiên Rồng, quê hương chính ở bên kia bờ Thái Bình Dương, một quốc gia đã có văn hiến từ thời cổ đại.
Kính thưa quý vị,
Tại Little Sài Gòn này, chúng ta đã có 2 tượng Đức Thánh Trần ở 2 địa điểm khác nhau. Chúng ta sẽ có tượng vua Quang Trung vào mùa Hè năm nay. Chúng tôi còn tha thiết mong muốn sẽ có tượng Trưng Nữ Vương, tượng Lý Thường Kiệt, tượng Lê Thái Tổ.v.v... do các hội đoàn khác góp vào, một ngày không xa. Quần thể những tượng đài anh hùng Việt Nam sẽ tạo một nét riêng cho Little Sài Gòn, Thủ đô của người Việt tỵ nạn Cọng sản. Chắc chắn nơi đây sẽ hấp dẫn du khách, nhất là du khách gốc Việt khắp thế giới. Chúng ta sẽ trải rộng những bài Việt sử toát yếu ra ngoài học đường, để đối lập với chủ trương vong bản của nhà cầm quyền trong nước vì Bộ Giáo Dục Việt Cọng vừa ra quyết định hủy bỏ môn Việt sử trong chương trình suốt 7 năm Trung học, từ bậc cơ sở đến hết bậc phổ thông. Những tên Thái Thú thời đại mới đang quyết tâm xóa bỏ lịch sử để làm thuận tiện cho tiến trình đồng hóa dân tộc Việt vào “nước lạ”.
Chúng tôi xin mượn câu nói của Học giả Phạm Quỳnh, mạn phép sửa lại đôi chữ, để kính thưa với quý vị rằng:
"Người gốc Việt còn, Lịch sử Việt Nam còn,
“Lịch sử Việt Nam còn, Đất nước Việt Nam còn “
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
NGUYỄN CHI VỸ, MD
Bài liên quan:
- Ái Hữu Tây Sơn Bình Ðịnh tổ chức Ðại Lễ Tây Sơn lần thứ 29 (NV)
- Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung – Báo Viễn Đông