Nguyễn Quốc Thắng, 29-5-2012
Kính thưa Diễn Đàn,
Nhân vô thập toàn, Ông Bà ta thường nói như thế!!!
Những kẻ thường chê trách Lý Tống và đời tư của anh ta là thế này thế nọ...
Thử hỏi trong quá khứ lịch sử của con người đã có ai hoàn toàn? Ngoài những nhân vật thần thoại như Đức Phật, Đức Chúa... Thánh Thần đôi khi còn bị chê trách nữa...
Thói thường con người, khi họ "CHÊ" thì rất là hay, họ phán xét hành vi, tư cách, và nhất là khi họ moi móc đời tư của kẻ khác thì "hạng nhất", không hiểu vì ghen ghét với cái hay của người khác hay vì cái hèn kém của chính họ, nên họ đã thẳng tay mạ lỵ đối phương? Những gì của mình quá thua kém, hay những cái hay cái gan dạ của người, ho đã hèn nhát rúc trong bóng tối để viết lên những lời chê bai nguyền rủa anh Lý Tống.

Lý Tống (ảnh của Bùi Văn Phú)
Kính thưa Diễn Đàn, kể từ nay những ai còn viết lên những lời chê bai anh Lý Tống nói riêng hay bất cứ nhân vật nào có cử chỉ hành động chống lại loài thú biết đi bằng hai chân thì xin hãy vạch mặt chỉ tên kẻ ấy, nếu biết nguồn gốc của kẻ ấy.
Trước mắt chúng ta, tổ quốc Việt Nam đang bị như thế nào thì ai cũng đã rõ, thế hệ tương lai của tổ quốc sẽ đi về đâu? Giang san của tổ quốc đang mất dần về tay ngoại bang, mất bằng đủ mọi cách, ngay cả ngôn ngữ cha sanh mẹ đẻ cũng ĐÃ MẤT!!!!
Những ai từng chê bai anh Lý Tống xin hãy nghĩ lại. Xin hãy tự xét lấy mình.
Riêng cho anh Lý Tống, người bản xứ có câu, xin được nôm na dịch thế này: "Khi Thượng Đế đóng chặt cánh cửa lại, ở đâu đó Ngài đã mở một cái cửa sổ khác" (When GOD closes a door, somewhere GOD opens a window)
Cá nhân tôi, không đủ bản lĩnh hay nói đúng hơn là hèn nhát, nên đã không làm được những gì anh Lý Tống đã làm. Tôi khâm phục anh.
Nguyễn Quốc Thắng
Phòng 6
Tiểu Khu Bình Long
Tin liên quan:
- Hơi Cay Lý Tống Hồi Kết

