- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
SMCĐ: Đọc trên tinh thần “đọc và đối chiếu” - Ông PQĐ bị giết chết lúc ông 35 tuổi
Liên Thành
(Tham khảo tài liệu đã được giải mật của cơ quan tình báo đồng minh VNCH. Trích từ cuốn Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?)
Ông Phan Quang Đông tên thật là Phan Quang Tùng, sinh năm 1929, tại làng Lệ Định, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời niên thiếu ông được gia đình gởi vào học trường Peleren của Dòng Lasan tại Huế.
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Phùng Ngọc Sa, [SMCĐ nhận qua email 23/11/2015, đăng lên trên tinh thần "đọc và đối chiếu"]
Mặt trận nói trên là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, hay Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, thường gọi tắt là Mặt Trận (MT); Ðảng Việt Tân, do tiếng ghép của những chữ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng.
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Thuộc về lịch sử
Bằng Phong Đặng Văn Âu, 12-11-2015
Kính thưa Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn, bút hiệu Ngô Nhân Dụng,
- Details
- Category: Thư Viện
Letamanh, Việt Báo 19/11/2015 (tuy nhiên bài này viết lúc Ns. Anh Bằng còn sống)
Nói về một Nhạc Sĩ nổi tiếng không phải là một vấn đề quảng cáo nữa mà là một cách chứng tỏ lòng kính trọng tài năng, biểu tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của mình qua các tác phẩm mà tác giả đã đem hết sự rung cảm tâm hồn, chất tinh hoa cá nhân có được, điểm lên giấy dòng nhạc bất hủ.
- Details
- Category: Thư Viện
Long Nguyễn’s Facebook
Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở Garage thì gọi là Garage Sale; bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale; dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự. Tự dặn là về phải tra tự điển, nhưng rồi tôi quên luôn! Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra tự điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ.
- Details
- Category: Thư Viện
Việt Báo, 24/09/2015
Westminster (Bình Sa) - Để chuẩn bị cho ngày vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt 2015 sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Văn Lang số 14861 Moran Street, Westminster, CA 92683. Một phái đoàn gồm có: Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt Foundation và phu nhân; Đốc Sự Châu Văn Để, Trưởng Ban Tổ Chức ngày Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt 2015; ông Phạm Tú, Tổng Thư Ký Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt Foundation và phu nhân; Giáo Sư Cao Minh Châu, Thành Viên Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt Foundation đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo và cho biết, chương trình Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt năm nay ngoài phần nghi thức, phần tế lễ cổ truyền còn có một chương trình văn nghệ đặc sắc trong đó có phần trình diễn cổ nhạc do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.
Vào cửa tự do, Ban tổ chức có khoản đãi thức ăn nhẹ.
Nhân dịp nầy ban tổ chức trân trọng kính mời qúy Cộng đồng, qúy hội đồng hương, qúy hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự để tỏ loòng tri ân đối với ngài. Theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cho biết: “Đối với người dân Gia Định nói riêng và với người Việt Nam nói chung thì Ngài rất hiển linh, Ngài là một phúc thần bảo vệ, giúp đỡ người dân vùng Đồng Nai Cửu Long. Lăng Ông là nơi chôn cất và cũng là nơi thờ phượng Ngài. Hằng năm có không biết bao nhiêu người đến đây xin xâm, cầu nguyện, cúng bái. Lăng Ông ở bên chợ Bà Chiểu thuộc tỉnh Gia Định, gần bên Sài Gòn. Lăng Ông là biểu tượng của các đền thờ thần và đình làng ở Miền Nam Việt Nam. Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt Foundation Hải Ngoại được thành lập năm 2005, trong 12 năm qua hội cũng đã cố gắng vận động để thực hiện một lăng ông hải ngoại, nhưng với điều kiện khó khăn, những mong ước chưa thành tựu, vì vậy Hội chúng tôi rất mong được sự tiếp tay của qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể nhất là những đoàn thể trẻ để chúng ta có điều kiện duy trì và phát huy tinh thần văn hóa nầy.”
Ban Tổ Chức mời dự Ngày Vía Đức Tả Quân
Trong thời gian qua Hội cũng đã cố gắng thực hiện được 13 số Tạp Chí nghiên cứu “Đồng Nai Cửu Long” nhưng rồi sau đó phải tạm ngưng vì không có ngân qũy.
Hằng năm Hội có 3 việc cần phải làm đó là:
- Ngày Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt.
- Ngày Văn Hóa, để thuyết trình về những đề tài như: Văn Học Việt Nam, sinh hoạt Văn Hóa Ẩm Thực, trang phục cổ truyền, về sinh hoạt xã hội, về âm nhạc dân gian, phát huy bảo tồn bộ môn cổ nhạc Nam Phần…
- Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, nhằm mục đích vinh danh những vị giáo chức đã đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam từ trước 1975 đến nay.
Trong dịp nầy Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cho biết trong tương lai sẽ đổi tên “Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt Foundation Hải Ngoại” thành tên “Lăng Ông Bà Chiểu Hải Ngoại” để được quảng bá đến toàn thể đồng hương hải ngoại tham gia.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Văn Phòng Hội Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt (714) 867-6109, GS. Nguyễn Thanh Liêm (714) 721-0878, Đốc Sự, Châu Văn Để (714) 588-9598, ông Nguyễn Quang Bâng (714) 688-6075.
Địa chỉ văn phòng hội: 9778 Katella Ave, Suite 103, Anaheim, CA 92804
Tóm lược vài nét về Tiểu sử Tả Quân Lê Văn Duyệt:
Tả Quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764 tại làng Hòa Khánh tỉnh Định Tường (Mỹ Tho).
Năm 1780 Ngài theo Nguyễn Ánh làm Thái Giám Nội Đình.
Ngài bắt đầu binh nghiệp từ 1788. Từ đó đến năm 1802, Ngài lập được nhiều chiến công oanh liệt trên khắp các chiến trường Nam, Trung, Bắc, giúp Nguyễn Ánh thu phục giang san, thống nhất đất nước. Sau ngày thống nhất đất nước Ngài đã giúp vua tiễu trừ các cuộc phiến loạn ở nhiều nơi, đem lại an ninh thịnh vượng cho dân chúng. Ngài được vua Gia Long phong “Khâm Sai Chưởng Tả Dinh Bình Tây Tướng Quân”, tước Quận Công.
Ngài được cử làm làm Tổng Trấn Gia Định Thành hai lần. Gia Định thành bao gồm tất cả vùng đất Đồng Nai Cửu Long, từ Bình Thuận đến Cà Mau, tức vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh sau này. Lần thứ nhất từ 1812 đến 1815 dưới triều vua Gia Long. Lần thứ nhì từ 1820 đền 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Dưới sự lãnh đạo và cai trị sáng suốt của Ngài, người dân Đồng Nai Cửu Long được hưởng một nền an ninh và phồn thịnh nhất nước chưa từng có từ trước đến giờ. Người dân Đồng Nai Cửu Long luôn nhớ công ơn Ngài là vậy.
Ngài mất ngày 30 tháng 7 năm Mậu Thìn (15 tháng 8, 1832) tại Gia Định.
Ngài rất mực thanh liêm, rất thương dân, rất sáng suốt trong việc cai trị, có công rất lớn trong việc bảo vệ an ninh và phát triển vùng Đồng Nai Cửu Long…
Ngài là bậc thánh nhân chủ trương “dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân là trên nhất, sau đó mới đến quốc gia, và sau cùng mới đến nhà vua). Những việc làm của ngài như đã trình bày đã chứng tỏ mọi sự.
Nếu người dân Đồng Nai Cửu Long xưa kia may mắn có được một nhà cai trị khôn ngoan, nhân đức, sáng suốt, biết thương dân thương nước như Đức Thượng Công khi Ngài còn tại thế và làm Tổng Trấn Gia Định thành, thì ngày nay dân chúng Miền Nam cũng vô cùng hãnh diện và may mắn có một vị thần bảo hộ hết sức hiển linh như Đức Tả Quân. Tiếc rằng dân Việt Nam nói chung không được cái may mắn đó vì triều đình Minh Mạng cũng như đa số các đại thần của triều đình này không có được cái khôn ngoan nhân đức và lòng thương nước thương dân của Ngài Chưởng Tả Quân Bình Tây Tướng Quân Quận Công. Nếu như triều đình và các đại thần của triều đình này cũng khôn ngoan, thấy xa, hết lòng vì dân vì nước, áp dụng chính sách cai trị khôn khéo, cởi mở của Đức Thượng Công đã áp dụng trong Miền Nam thì cả nước Việt Nam đã sớm trở thành một nước tiến bộ hùng cường như Nhật Bản từ đầu thế kỷ thứ XX rồi, và người dân Việt Nam đã được ấm no hạnh phúc như những người dân trong các xã hội tiến bộ khác từ lâu. Người đời sau nếu thật lòng thương dân thương nước, nếu thật lòng muốn cho xã hội tiến bộ, dân chúng ấm no hạnh phúc, thì nên học hỏi chính sách cai trị khôn ngoan sáng suốt cởi mở của Đức Thượng Công. Ngài thật vô cùng xứng đáng làm tấm gương cho người làm chính trị sau này, xứng đáng được sự nhớ ơn đời đời cũng như sự tin tưởng phụng thờ và sùng bái ngàn năm của người dân Nam Việt vậy.
https://vietbao.com/a243258/hoi-lang-ong-le-van-duyet-foundation-hai-ngoai-moi-du-ngay-via-duc-ta-quan-le-van-duyet-2015
Bài liên quan:
- Quà X'mas của Gs. Ts. Nguyễn Thanh Liêm tặng SMCĐ (12/2011)
- Details
- Category: Thư Viện
RFA 29/10/2015
Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu, những tướng lãnh tham gia cuộc đảo chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai nhưng sau khi tro bụi của cuộc cách mạng lắng xuống những gương mặt đứng phía sau giật dây cho cuộc tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một.
- Details
- Category: Thư Viện
Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu
Chỉ là vấn đề thời gian.
“Các nhà lãnh đạo miến Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.”
- Details
- Category: Thư Viện
Việt Báo VVNM, Trần Đình Đức, 17/10/2015
Ngày 30 tháng 4 là ngày tang thương và đau buồn nhất của dân chúng miền Nam Việt Nam. Gia đình nào cũng gặp phải ít nhiều sự bất hạnh xảy đến sau ngày mất nước. Sau cuộc đổi đời, hàng triệu gia đình phải sống trong sự chia ly cũng như hứng chịu nhiều đau khổ.
- Details
- Category: Thư Viện
Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt:
Một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô.
Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản đối và bảo vệ quyền lợi mình. Cô mỉm cười và trả lời:
Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như một khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hằng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi: "Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu!"
Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của chúng ta dưới thế thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.
Có ai làm mình tổn thương?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: có đi chung với nhau lâu đâu!
Chúng ta hãy ăn ở hiền lành. Hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược nhưng đồng nghĩa với cao cả.
Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được.
Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu!
Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không!
- Ký Sự Trong Tù
- Người Bán Sách Trên Bãi Biển Nha-Trang
- 70 Năm Nhìn Lại Từ Bảo Đại Đến Hồ Chí Minh: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
- Hãy Trả Lại Sự Thật Chính Danh Cho Lịch Sử Quang Vinh Việt Nam
- 2 bước cực đơn giản để chữa cận thị
- 5 Cách Thực Hành Để Xoa Dịu Những Cơn Giận
- Tại Sao Con Tôi Không Chào Tôi
- Nghề Vợ Chồng
- 5 chặng đường của hôn nhân
- Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh