- Details
- Category: Thư Viện
Phạm Tín An Ninh
Không ngờ tôi lại là người bưng tấm ảnh chị Ngà theo sau quan tài của chị. Và cũng chính tôi là người đào huyệt chôn chị. Đám ma của chị có lẽ là một đám ma buồn nhất mà tôi chứng kiến. Có cái chết nào lại không buồn. Những ngày ở trong trại “cải tạo”, tôi đã từng khiêng xác vài người bạn tù đi chôn ở ven triền núi hoang vắng đến lạnh lẽo, trong cảnh nhá nhem của buổi chiều đông trên khu núi rừng Việt Bắc. Nhưng đó là chuyện trong tù, còn hôm nay ngay trên làng quê mình, chị Ngà đến nơi an nghỉ cuối cùng mà không có một người ruột thịt tiễn đưa, ngay cả cái áo quan cũng do bà con láng giềng góp tiền mua cho chị.
- Details
- Category: Thư Viện
Các bạn thân mến, Dưới đây là một bài thơ của Cựu Trung Tá QLVNCH Nguyễn văn Phán với tựa đề "Khi tôi chết đừng đưa tôi ra biển" để hoạ lại bài thơ của Du Tử Lê mà chúng ta đã biết từ những năm qua: "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển" mà khi đọc xong tôi cảm thấy thật xúc động vô cùng về sự hào hùng của các cựu Quân nhân QLVNCH
- Details
- Category: Thư Viện
Nguyễn Kim Lộc (Chicago, Illinois. USA)
Ngày 01-11-1963 đánh dấu sự sụp đổ của nền Đệ Nhất Cộng Hoà Miền Nam, do Tướng Dương Văn Minh, với tư cách đứng mũi chịu sào, danh xưng Chủ Tịch Hội Đồng Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà với sự hỗ trợ đắc lực của Tướng Trần Thiện Khiêm, người được mô tả là linh hồn của cuộc đảo chánh, từ hiến kế, sắp xếp, liên lạc thuyết phục các tướng lãnh trong quân đội và gần như toàn quyền quyết định việc lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, để mở trang sử mới… cũng là ngày bà Ngô Đình Nhu, khuê danh Trần Lệ Xuân, vỡ mộng chính trường…
- Details
- Category: Thư Viện
Lữ Giang, 19-5-2012
Những chuyện liên hệ đến cuộc đời tù tội của ĐHY Nguyễn Văn Thuận khá dài. Ở đây chúng tôi chỉ ghi lại một số mốc quan trọng trong cuộc hành trình của ngài:
GIAI ĐOẠN BỊ QUẢN CHẾ Ở GIANG XÁ
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ – Lưu ý khoảng cuối tháng 12/2011, Nguyễn Phương Hùng lên Phố Bolsa TV hùng hồn tuyên bố kể từ đó chỉ có NPHùng/KBCHN là nơi phát hành bài vở của Việt Weekly, Ect. Nguyễn Quang Trường chỉ giao bài cho NPH (Phố Bolsa TV, phút thứ 14:50). Lạ nhe, “cơ quan truyền thông” độc lập mà “lập lờ” qua lại nhe… Tuy nhiên bài viết dưới đây chúng tôi nhận trực tiếp từ Etc. Nguyễn Quang Trường. Cho nên chúng tôi đoán là sau chuyến về VN vừa rồi, NPH học lối đánh du-kích, trước hết là lén tấn công VMA/Đỗ Trung về cái vụ "vô tình" tiết lộ cái email nội bộ “các anh về VN đừng lo làm báo mà lơ là chuyện làm ăn nhe…”. Rồi anh em trong nhóm “cơ quan truyền thông" hải ngoại vừa rồi ai cũng được cấp vé máy bay về VN đi theo lịch trình đã định… Vậy mà NPH bỏ nhỏ Nguyễn Thanh Sơn kiếm riêng cái vé máy bay ra Hà-Nội thăm lăng… Thiệt là khùng, nhà nào cũng có lăng mà làm chuyện "thoái hóa", cho nên Việt Weekly quyết định khai trừ cái tên ăn cháo đái bát, rút lại cái chức phát hành viên báo Việt Weekly. Tất cả chỉ là phỏng đoán theo sự kiện (facts). Bà phóng viên Lê Lầm Lỡ sẽ có một loạt bài về sự phản phé của NPH sau khi ra Trường Sa học lối đánh du-kích lỗi thời mà ép phê hại đồng chí.
Kính gửi quý thân hữu, quý độc giả thêm bản tin này:
Về cuộc hội luận mở về chuyến đi Trường Sa của các nhà báo quận Cam
Viet Weekly/Nguyễn Văn; Ảnh Trung Quân, 11-5-2012
- Details
- Category: Thư Viện
Trúc Giang, 17-05-2012
1* Tóm tắt vụ việc
Đêm chủ nhật 22-4-2012, thừa lúc trời tối, người luật sư khiếm thị 41 tuổi, Trần Quang Thành (TQT), đã trèo tường vượt ra khỏi căn nhà bị quản chế. Đến điểm hẹn, một chiếc xe hơi đang chờ sẵn, người phụ nữ đã đưa anh từ nhà ở tỉnh Sơn Đông đến Bắc Kinh qua đoạn đường khoảng 7 giờ lái xe.
- Details
- Category: Thư Viện
Trần Trung Chính, 20-5-2012
Năm 1990, khi mới đến Hoa Kỳ, tôi được một anh bạn thân từ hồi còn đi học trung học lái xe chở tôi từ thành phố Arcadia – vùng Los Angeles County xuống nhà anh ở thành phố Santa Ana. Hỏi thăm một đứa em trai của anh (thua anh đến hơn 10 tuổi), anh cho biết cậu ấy đã là kỹ sư điện đang làm việc cho hãng Westinghouse, nhưng bà mẹ không vui khi bà bảo tôi: “thằng con trai út của bác nó đang mê một cô ca sĩ, yêu ai lại không yêu mà lại đi yêu đồ “xướng ca vô loài”. Anh bạn tôi “ngó tôi”, rồi trả lời bà mẹ: Ở Mỹ này mẹ nói “xướng ca vô loài” là không đúng rồi, phải nói là “Ở Mỹ, xướng ca có rất nhiều loài chứ không phải vô loài đâu. Sợ bà mẹ chưa hiểu kịp, anh giải thích thêm: có ca sĩ nổi tiếng như Michael Jackson mỗi năm kiếm vài chục triệu dollars, có những tài tử cine ở Hollywood đóng film kiếm được từ vài triệu đến vài chục triệu mỗi lần ký contract đóng một film nào đó là chuyện thường tình, có những người ít nổi tiếng hơn thì cũng kiếm được một trăm đến vài trăm ngàn dollars, nhưng cũng có những người chỉ kiếm đủ sống như những nhạc công tầm thường chỉ kiếm được chừng vài chục ngàn dollars mỗi năm….
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ: Tác giả Tràm Cà Mau là một trong những tác giả chính thức cho phép SMCĐ đăng bài thường xuyên trên SMCĐ. Độc giả có thể tìm đọc bài của ông ở mục Thư Viện > Tràm Cà Mau.
Tràm Cà Mau
Một cựu cán bộ Cộng Sản Việt Nam có dịp thăm nước Mỹ và sau đây là những suy nghĩ rất bảo thủ và ngoan cố của một cán bộ bị tiêm nhiễm quá lâu.
- Details
- Category: Thư Viện
Tuyết-Lan, 20-5-2012
Coi xong truyện này, ngẫm nghĩ lại, quả là chúng ta đẻ bọc điều thật, không kể gì giàu nghèo, cứ không "bị" sống dưới chế độ Cộng Sản là đẻ bọc điều rồi
Bạn thân mến,
Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài... đen trong xã hội... đỏ, nghe buồn cười như chuyện... tếu! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn... truyện cười ra nước mắt!
- Details
- Category: Thư Viện
Chân Pháp Không (trích trong Phật giáo và đời sống - Nghệ thuật sống)
Hạnh phúc là một điều có thật và ở trong tầm tay của chúng ta. Có nắm được nó, có giữ được nó hay không tùy theo cách nhìn, cách ứng xử của chúng ta.
- Win or Lose: Thắng Hay Thua
- Ý Kiến Đồng Hương
- Hội Người Mỹ Gốc Á Châu ủng hộ UCV Phạm Kim Long
- Ls./Thiếu Tá Chris Phan mời dự tiệc ra mắt và gây quỹ...
- Ts. Phạm Kim Long mời tham dự Tranh Luận giữa các UCV
- Chân Dung Những Bà Mẹ Việt Nam
- Ngày Lễ Mẹ
- Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão
- Một sự quan phòng
- Tự Mãn