- Details
- Category: Thư Viện
Nguyễn Tài Ngọc, 11/2011
Tuần vừa rồi, trước và sau khi viết bài “Quên”, vài người gửi cho tôi link nhạc có giá trị vô bờ bến bằng chiếc cầu Bến Hải, phải xem trước khi động đất ở California có thể làm mình toi mạng, phải xem trước khi các văn phòng bác sĩ Việt Nam ở California chấm dứt chương trình giảm giá đặc biệt cho ai trả tiền mặt, chích hai mông chỉ trả tiền có một mông: cái link đó là để xem Paris By Night 103 và 104 trên Youtube. Cộng thêm vào đó, tôi nhận thêm vài Power Point có “giá trị nghệ thuật” đặc biệt với tiếng hát của cô ca sĩ đòi thù lao $5000/ một xuất, đòi trả tiền máy bay cho chồng đi theo, và của anh chàng ca sĩ Bắc Kỳ trước 75 gia đình anh chị em đã hát nhạc thác loạn ăn chơi trong khi chiến sĩ bỏ mạng ở chiến trường, bây giờ thì cũng theo đạo tiền về Việt Nam hát kiếm sống.
- Details
- Category: Thư Viện
Mời độc giả lướt sơ qua lá thư anh NPH "hù" sẽ kiện Việt Star trên KBCHN.net, tiếp theo là những ý kiến phản hồi. Gặp đúng phản hồi của SMCĐ không đúng "lề phải, lề trái" của anh, thế là anh "ngôn" ra "Điều 4 hiến pháp", "bóp miệng" SMCĐ. Tôi phải bắt chước bà BKT, "chống khủng bố, bảo vệ nước Mỹ", "Đả đảo Nguyễn Phương Hùng "bịt miệng" SMCĐ, bưng bít thông tin với tuổi trẻ quốc nội, đòi độc quyền thông tin "hòa hợp, hòa giải"? Down! Down! Down!
Để khỏi phải mất thời gian vì bài quá dài, độc giả có thể lướt nhanh xuống bên dưới, phần có tô (highlight) màu vàng là phần đã bị xoá bỏ trên KBCHN.net, và cuối cùng là phần "bình loạn" của SMCĐ "chọc" anh NPH.
[Dưới đây là thư của anh NPH] [Link trực tiếp qua trang KBCHN]
KBCHN.net yêu cầu tuần báo Việt Star đính chính về bản tin
12/20/2011
Ông Chris Phan
- Details
- Parent Category: Thư Viện
- Category: Truyện Ngắn, Thơ
SMCĐ, 20-12-2011
SMCĐ hân hạnh giới thiệu kể từ hôm nay độc giả SMCĐ sẽ thường xuyên có bài của Tác Giả Nguyễn Tài Ngọc, một người con của Sài-gòn, rời quê hương khi thành phố bị mất tên... Ai đã có đọc qua những bài phiếm của ông, những chuyện ông kể về những kinh nghiệm ở ngoài đời, rất thực tế, không đúng và không làm bạn bật cười sẽ "không ăn tiền". SMCĐ "cười lăn" sau khi đọc những câu chuyện trào phúng của ông. Thật hân hạnh cho SMCĐ được sự nhận lời đóng góp của ông. Nếu muốn đọc lại những bài cũ, quí vị có thể vào trang website www.saigonocean.com
Quên
Nguyễn Tài Ngọc, tháng 11/2011
Người nào ngày xưa nói câu “càng già, càng dẻo, càng dai” chắc có lẽ một là trẻ con hỉ mũi chưa sạch không biết kinh nghiệm già cả là gì, hai là ở túc trực tại nhà thương điên Biên Hòa nên phát ngôn bừa bãi không hiểu chính lời mình nói, ba là một bà già 90 tuổi xưa nay độc thân vẫn còn trinh lần đầu tiên trong đời lên xe hoa về nhà chồng, và bốn là làm ở cơ quan truyền thông tuyên truyền chống đế quốc Mỹ nói xuyên tạc mãi thành ra thói quen, cứ tưởng những gì mình phát biểu là đúng sự thật.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ hân hạnh thông báo kể từ hôm nay 20/12/2011, độc giả của SMCĐ sẽ được đọc thưởng lãm nhiều truyện ngắn và thơ trong những tác phẩm nối tiếng của tác giả Tràm Cà Mau.
Tràm Cà Mau, tên của miền đất mũi, nhưng lại là người con của đất Thần Kinh, một đồng nghiệp kỹ-sư công-chánh, một bậc tiền bối đã dùng ngòi bút của mình tô thêm vẻ đẹp của nền văn học VN. Trần Frank không đủ chữ nghĩa để nói lên cái "phê" của mình, càng đọc, càng ngẫm nghĩ, càng "phê". Mời quí khách của SMCĐ đọc một vài truyện ngắn và thơ của ông trên SMCĐ, quí bạn sẽ thấy không thể thiếu các tác phẩm của ông trong thư viện ở nhà mình. Bài đầu tiên, ông muốn "khai trương" trên SMCĐ là "Xứ Khỉ Khọn" và "Cậu Chó"... Đọc qua email của ông, chúng tôi giật mình, khi sực nhớ đến bài viết của Huy Phương... chẳng lẽ ông là một trong những "nhà văn giấu bút hiệu của mình" mà Huy Phương nhắc đến ?!?!
Xứ Khỉ Khọn
Tràm Cà Mau
Dẫn nhập: Thời cuộc đổi thay, nhiều chục năm nữa, không ai còn tin những chuyện vô lý đã xẩy ra trên trái đất này. Đây là một câu chuyện truyền khẩu bí mật thích thú và đau khổ trong một thời gian dài.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ, 20-12-2011
Các bạn thân mến,
Hiện tượng "xả rác" đã bắt đầu lây lang từ website KBCHN sang SMCĐ...
Xin nói rõ SMCĐ ("Sức Mạnh Cộng Đồng", không phải "Số Một Cực Đoan" nhe ) là một "Thư Viện Ảo" của một nhóm trẻ, không phải là một cơ quan truyền thông.
SMCĐ hân hoan mời đón và chào mừng tất cả các bạn đến với "Thư Viện Ảo" SMCĐ. Thiết nghĩ, khi đã vào "nhà người ta", cái gì thích thì mình đọc, không thích thì mình đừng đọc. Nếu muốn góp ý kiến thì hoan nghênh, nhưng phải góp ý kiến lời lẽ lịch sự, nhã nhặn, chứ cứ chửi thề, xả rác "loạn xà ngầu" là những cách hành xử không văn hóa chút nào. Các bạn vào thư viện thật ngoài đời thì có gắn máy thu hình "surveilance camera", thì "Thư Viện Ảo SMCĐ" cũng có thể truy tìm dấu vết của các bạn qua địa chỉ IP máy điện toán.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ, 20-12-2011 (đăng lên lúc 8:00PM, ngày 23/12/2011 vì bận quá, viết 3 ngày mới xong :-))
Kính gởi anh Hùng,
Vài tuần trước (ngày 23/11?), anh em mình đã "qua lại" với nhau trên KBCHN về vấn đề ông Tú Gàn không cho anh đăng bài của ông trên KBCHN... Sau vụ đó, Frank đã đề nghị anh em nên liên lạc bằng email, không nên "tranh luận" trên diễn đàn, bỡi Trần Frank không phải là nhà báo, không đủ chữ nghĩa đối đáp, nói qua nói lại riết làm phiền lòng độc giả.
Tôn chỉ của SMCĐ là bài gởi đến là phải đọc, sửa lỗi chính tả, dấu hỏi dấu ngã đàng hoàng rồi mới đưa lên SMCĐ. Đó là một cách mình tôn trọng độc giả của SMCĐ. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian đọc bài, hiệu đính để đưa lên SMCĐ được. Đáng lẽ ra chúng ta không nên tranh luận qua lại trên diễn đàn, tuy nhiên anh đã để "comments" trên SMCĐ, phàn nàn sao anh đưa 6 bài tuần trước mà chỉ mới có đăng 2, còn thư anh Chris Phan của Việt Star mới thứ 2 (ngày 19/12) này mà đã được lên SMCĐ.
- Details
- Category: Thư Viện
Ký Còm / Thời Báo San Jose (#5727, ngày 7 & 8-1-2012)
Đêm giao thừa Tây, trước đó mấy tiếng Ký có dịp được xem cao đao ở Quảng Trường Giờ Niu Oóc, như mọi năm, vui vẻ, hoành tráng, đông nghìn nghịt, với hàng tấn hoa giấy, đèn màu và văn nghệ biểu diễn giúp vui gần như thâu đêm. Nhìn biển người thuộc đủ màu sắc, vui tươi đón chào Năm Mới trong khung cảnh ấy Ký cũng cảm thấy lòng mình hân hoan, tự nhiên như có một mãnh lực, một sự tin tưởng rằng năm 2012 nước Mỹ sẽ nhận được nhiều tin vui. Tin vui nhiều người sẽ tìm được công ăn việc làm khởi đầu cho một sự phục hồi sau mấy năm liền suy thoái kinh tế. Dấu hiệu phục hồi ấy đã hé mở trong những dịp lễ hội cuối năm, người dân Mỹ đã đẩy kỷ lục mua sắm lên cả nghìn tỷ.
- Details
- Category: Thư Viện
Hồng Thuận, Cali ngày 19 tháng 3, 2010
Tựa đề bài viết này khiến nguời đọc dễ lầm tưởng rằng, nhà thơ Hữu Loan và tôi là bạn đồng trang lứa, hoặc có mối giao tình với nhau, hay ít ra là có quen biết nhau,.... Không, hoàn toàn không phải vậy. Nhà thơ Hữu Loan sinh trước tôi gần 3 phần tư thế kỷ.... Thực ra, tôi biết đến tên nhà thơ lớn này vào lúc tôi khoảng 7, 8 tuổi qua bản nhạc được nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ nhạc bài thơ nổi tiếng “Màu tím hoa sim” của ông. Tóm lại, tôi biết về thơ được phổ nhạc của ông trước khi tôi biết về những dòng thơ hay về con người của ông.
- Details
- Category: Thư Viện
[Click here for English] Please remember this Article #922 (Lynn's birthday) to re-visit later. Just add the number 922 after the website www.SucManhCongDong.net
Vui lòng nhớ trang này có số #922 là ngày sinh của Nguyễn Thị Trúc Linh để có dịp đọc lại nếu muốn. Chỉ thêm số 922 vào sau website www.SucManhCongDong.net như sau:
Thảo-Vy con,
- Details
- Category: Thư Viện
Việt Star, 7/12/2011
Thói đời dù lớn bé, sang hèn đã gọi là tin cẩn thì trước sau phải như một. Không thể lúc này thế nọ lúc khác thế kia.
Chuyện đầu năm nay, ông Nguyễn Phương Hùng, cựu chuẩn úy BĐQ đã năng nổ, chịu khó đứng ra chọn địa điểm, tổ chức và đảm nhiệm MC cho VABA lúc xuống quận Cam. Công việc xem ra vuông tròn, nghe đâu ông David Dương đã không quên hậu tạ ông Nguyễn Phương Hùng.
Từ khi đầu quân cho gia đình họ Dương, gần cả năm nay ông Nguyễn Phương Hùng đã tỏ ra khá trung thành với chủ, luôn tung hứng tất cả những gì gọi là khó khăn cho VABA tại miền Nam California. Ngược lại phía đại gia họ Dương cũng rất điệu nghệ, luôn giúp đỡ đàn em tài chánh những khi “tang gia” dưới này bối rối.
- Giới thiệu sách về du-lịch của Minh Tâm
- Thư Chủ Nhiệm Tuần Báo Việt Star gởi Nguyễn Phương Hùng
- Hứa Trung Quí và Nối Vòng Tay Lớn
- Gắn đèn mừng X-mas ngoài trời cho đúng cách
- Khi Ng??i Ca S? Lên Ti?ng Nói V? Trung Tâm Thúy Nga, chuy?n “??ng Phân, ?àn Ru?i…”
- ""Bụng Làm Dạ Chịu, anh Lê Vũ ơi!!!""
- ""Mật đâu, ruồi đó" - Các Nghị Viên Gốc Việt Lo Phù Đại Gia"
- Ngoại trưởng Thạch trong con mắt Đại tá Sauvageot
- Hiện Tượng Tờ báo Việt Weekly - Tự Do Ngôn Luận hay Tự Do... Hù Dọa?
- Tin Vắn... Bầu Cử, Ứng Cử