- Details
- Category: Thư Viện
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói: chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế nầy, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện. Nhiều người tự cho rằng ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc nào cũng tốt nhất; có người còn tuyệt đối hoá quan điểm của mình và không chấp nhận những quan điểm khác, cho dù đó là quan điểm của ai.
- Details
- Category: Thư Viện
Hoàng Hải Thủy, 27-1-2012
Hàng năm vào những Ngày 2 Tháng 9, Ngày Tết Nguyên Ðán, bọn VC ở Mỹ thường tổ chức những Cuộc Gặp - Tiệc Mừng trong Toà Tổng Lãnh Sự của chúng ở San Francisco. Nghe nói trong mấy năm gần đây Tiệc Mừng do Tổng Lãnh Sự VC San Francisco tổ chức hàng năm có cả ngàn người Việt ở Mỹ đến dự.
Năm nay, Ngày 14 Tháng Giêng, 2012, theo như mọi năm, Tổng Lãnh Sự Bắc Việt Cộng ở San Francisco, tổ chức Tiệc Tất Niên. Ông Nguyễn Khoa Thái Anh, một người viết nhiều bài trên nhiều Blog, đến dự và viết bài tường thuật.
Bài được đăng trên “ÐÀN CHIM VIỆT.Com.” Tôi – CTHÐ – “Sao Y Bản Chính”:
- Details
- Category: Thư Viện
*Ký Còm (mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5739 , phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 28, 29 tháng 1 năm 2012 tại San Jose)
Ghi chú: Ký giả Vũ Bình Nghi chủ biên Thời Báo San Jose tiếp tục phần phỏng vấn nhân vật.
Phần I đã đưa ra mười câu hỏi. Sau đây là phần II. Ký giả đọc câu hỏi và bình luận. Trả lời: Ông Vũ Văn Lộc nguyên Đại Tá Việt Nam Cộng Hòa tại Bộ Tổng Tham Mưu và hiện là giám đốc cơ quan định cư di dân IRCC tại Bắc California.
- Details
- Category: Thư Viện
Mai Thanh Truyết / VB 25-1-2012
Thưa Quý vị,
Cụ Trần Văn Hương mất ngày 27 tháng 1 năm 1982 tại Sài Gòn. Cụ mất đi để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối. Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm Cụ, tôi xin chia xẻ vài suy nghĩ về Cụ:
Về sự nghiệp chánh trị
- Details
- Category: Thư Viện
07.02.2012
Mặc cho đang dính mác ‘người đẹp nghiện nude’, đúng như lời hứa đầu năm mới Nhâm Thìn về kế hoạch chụp ảnh nude, Hoa khôi tỉnh Khánh Hòa - Mai Hải Anh - quyết định ‘cởi’ hoàn toàn trên bãi biển Nha Trang quê hương.
Quyết chụp cho được bộ ảnh nude khoe thân trong năm Nhâm Thìn, người đẹp tỉnh Khánh Hòa Mai Hải Anh và êkíp đã tranh thủ thực hiện bộ ảnh ngay trong những ngày đầu năm mới.
Là người con xứ biển Nha Trang, Khánh Hòa nên Mai Hải Anh cho biết, bộ ảnh được chụp ngay trên biển Nha Trang, tại một khu du lịch đang bị bỏ hoang, chưa được khai phá, mở rộng và khai thác. Vốn có sở thích chụp ảnh nude, nên dù gặp không ít khó khăn trong việc tìm địa điểm kín đáo lý tưởng, ít người qua lại để “cởi”, nhưng cả cô và ê-kíp đều không nản lòng.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ nhận qua email
Chỉ mới cầm máy được 4 năm mà NAG Dương Quốc Định đã đoạt được cả chục giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Tháng 3 năm 2007, tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương 10 tác giả có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2006, trong đó có Dương Quốc Định. Cùng lúc đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật của anh, đó cũng là lần đầu tiên thể loại ảnh nude (khỏa thân) được triển lãm công khai tại TP Biên Hòa.
- Details
- Category: Thư Viện
[SMCĐ đang gặp trở ngại trong việc đưa hình vào bài viết, phải đưa vào "one-by-one", chứ không thể "copy-&-paste" nên cần nhiều thời gian. Bài viết có tính chất thời sự qua tin Nhạc sĩ Nhật Ngân vừa qua đời, cho nên phải cho đăng liền...]
Mời độc giả SMCĐ đọc trực tiếp tại trang website này. Sau này có thể tìm đọc những bài viết khác của tác giả NTN ở mục Thư Viện > Nguyễn Tài Ngọc
Nguyễn Tài Ngọc, 25-1-2012
Chủ Nhật vừa rồi sau một ngày Thứ Bảy nhộn nhịp với gia đình anh chị, cháu trai, gái đến thăm viếng nhân dịp Tết, sáng sớm tôi xem mail thì thấy anh Lê Hân báo tin là anh Nhật Ngân đã mất vào ngày Thứ Bẩy 21-01, hưởng thọ 70 tuổi.
- Details
- Category: Thư Viện
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, 25-1-2012
Từ mấy tuần qua chính truờng Mỹ đã sôi động với những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa để lựa chọn người ra tranh cử Tổng Thống và một phần của lưỡng viện vào cuối năm nay. Quan trọng nhất vẫn là tìm một nhân vật của đảng Cộng Hòa ra tranh chức vụ với Tổng Thống Obama khi ông ra ứng cử nhiệm kỳ 2. Cho đến nay những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa đã diễn ra rất ngoạn mục và bất ngờ, chẳng hạn Cựu Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich đã có số thăm trội hơn Mitt Romney là người đứng đầu sổ lựa chọn. Dù vậy những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa còn tiếp tục với một đặc điểm dễ thấy là các nhân vật muốn ra ứng cử Tổng Thống lại quyết liệt nói xấu lẫn nhau, thành ra hạ uy tín của nhau trước khi ra đấu với Barack Obama.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ: Nhà báo Thư Sinh tên thật là Phạm Tài Tấn, cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa Saigon (trước năm 1975) hiện đang định cư tại San Jose thường xuyên viết bài tản mạn và đăng trên các báo tại San Jose. Bài viết do thân hữu PBT gởi đến với lời nhắn "... bài chưa có báo nào đăng hoặc trên Internet của nhà báo Thư Sinh viết tản mạn về con Rồng Nhâm Thìn, với một văn phong nhẹ nhàng, dí dỏm theo tôi nhận xét rất thích hợp với những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012." Thật đúng như vậy, chúng tôi đã đọc qua theo đúng tôn chỉ "đọc mới đăng"; rất tiếc, thiếu các hán tự kèm theo để hiểu rõ hơn về chữ "Rồng". Cảm ơn thân hữu PBT và nhà báo Thư Sinh.
Thư Sinh, 23-1-2012
Trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc, Cụ Ôn Như Nguyễn Gia Thiều đã viết:
"Có Âm Dương có vợ chồng
Dẫu từ Thiên Địa, cũng vòng phu thê"
Câu thơ đầu, rất dễ hiểu. Vì loài người đã thực hành lý thuyết Âm Dương từ lâu lắm rồi. Thời mà Thượng Đế rút ra một cái xương sườn của Ông ADam , để tạo ra một người Nữ mang tên Eva.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ: Frank Trần Hữu Thân là con cháu của họ Trần Cảnh Vân, Tuy Phước, Bình Định, thuộc đời thứ 10. "Vị thái thủy tổ họ Trần là hậu duệ đời thứ 12 của An Sinh Vương Trần Liễu. Thái thủy tổ, không rõ vì một lý do nào đó đã phải đưa 3 người con từ đất Bắc "lánh nạn" vào tận vùng sơn cước Đàng Trong. Người con cả (thủy tổ đại lang) là Trần Hữu Đức dạt lên vùng Cảnh Vân (Phước Thành bây giờ), còn hai người em thì vào tận Phú Hiệp và Mỹ Á (tỉnh Phú Yên)". Con cháu nội ngoại trong tất cả 13 đời vẫn còn liên lạc nhau, hằng năm vẫn tụ họp về ngày giỗ Tổ (Tế Hiệp 12 tháng Giêng hằng năm), và học bổng thì trao vào đêm hôm trước, tức là tối 11. Năm nay, theo như bài viết, tổ chức trao học bổng vào sáng ngày mồng 1 tháng Giêng lúc các sinh viên còn nghỉ lễ cho nên hình thấy sao mà thưa thớt quá...)
Bình Định Ngày Nay, 23-1-2012 (Nguồn TT&VH Online)
BĐNN - Trần tộc đại tôn từ đường Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước Bình Định năm nay tổ chức trao học bổng vào sáng mồng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn.
- Lời bộc bạch của một Đảng viên
- Thơ LEM DÒNG MỰC - Phan Tấn Hải
- Đón Tết (Nhâm Thìn)
- Bắc Kinh quan tâm thái độ người Việt ở Mỹ trong vấn đề Biển Ðông
- Về Tây Bắc Tắm Tiên
- Tin tranh cử - Nghị viên các khu vực 2, 4, 6, 8, 10 TP San Jose năm 2012
- Quốc Ca Hoa Kỳ và Fort McHenry National Monument
- Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?
- Chiếc xe tang trắng và vụ sinh niệm Mai Thảo (1927-1998)
- Vũ Văn Lộc, Ông Là Ai?