Frank Trần, 7/4/2020

Hôm nay là ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminster. Sẽ có kết quả sơ khởi vào tối nay, Thứ 3, 7/4/2020; và chắc có lẽ đến cuối tuần, mới có kết quả chính thức.

Nhân việc mới nhận Bank Statement of Campaigning Account, Frank muốn chia sẻ về việc vận động tranh cử của Frank Trần trong hơn 2 tháng qua .

Như đã nói nhiều lần trên báo chí và video clips (rõ nhất là video bữa gây quỹ ngày 28/2/2020, mục tiêu tối hậu của Frank là 3 dân cử hiện tại phải bị bãi nhiệm để làm gương cho những người lên sau. Còn phần Frank, thắng hay thua không thành vấn đề .) Có nhiều người hơi nghi ngờ là tại sao ra tranh cử mà không muốn thắng? Vui lòng đọc những links ở cuối bài viết. .)

- Về Campaign Team: haha, có người hỏi Campaign Manager là ai? Trong "Campaign Team" có những ai? Câu trả lời chính xác nhất là "Không có ai hết! Vì đây là cuộc Bầu cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt gấp rút, một mình Frank lo hết từ A-Z." ("None, I'm running a one-man band show from A-Z. It's fun, exciting, loss a lot of sleep; however, I've managed it until the last day .")

- Về tác phong ứng cử, thì UCV Frank Trần có đầy đủ: Candidate Statement, Campaign Website, Online Fundraising, Fundraising Party, Business Card, Bảng tranh cử lớn và nhỏ, tham dự các lần họp báo, Candidate Meet-n-Greet, hay các Candidate Forums, và cuối cùng là gọi điện thoại đến cử tri (phone banking), cũng đầy đủ bài vở hết .

- Chỉ thiếu sót là chưa có cái "flyer". Ngộ không, đến ngày bầu cử mà chưa có truyền đơn tranh cử (trong nước gọi là "tờ rơi"). Việc này là do Chris @Phan Nguyên Luân hứa lèo (Frank đang nghi ông này là điệp viên của Kimberly Ho cài vào ). UCV gì mà tới ngày bầu cử mà chưa có "flyer". Sau ngày Candidate Meet and Greet (14/3/20), dù trễ nhưng cũng dự định làm thì lệnh toàn quốc đưa ra là "Shelter-in-Place" (phải ở nhà), vì vậy cho nên khỏi phải làm "flyer" luôn :-)

- Vì mục tiêu đề ra là phải đưa GO3 về vườn để làm gương cho những người sau. Bản thân là kỹ-sư nên là "sư tính kỹ" :-): Trong khi Kimberly Ho sẵn sàng xuất tiền túi hơn $100 ngàn để lấy cái ghế Nghị Viên năm 2016. Hiện tại nhóm GO3 còn tổng cộng hơn $160K đô-la [chính xác là $184K theo hồ-sơ tài chánh] trong quỹ vận động để giữ "ghế của chúng tôi" (lời của Kimberly Ho), nên họ bất chấp mọi thủ đoạn và sẵn sàng "tháu cáy" để "tử thủ An-Lộc" theo lời của Ls. Nguyễn Quốc Lân.

- Tỷ phú Hoàng Kiều tài trợ $10K đô-la cho Tai Do Westminster Citycouncil vào chức Thị Trưởng thay thế Tri Ta , Tam Do vào chức Phó Thị Trưởng (cũng là vị trí của Frank đang tranh cử thay thế Kimberly Ho), và Jamison Power vào chức Nghị Viên thay thế Charlie Nguyen Manh Chi. Mỗi vị được $10K từ Tỷ Phú Hoàng Kiều.

- Vì vậy cho nên, Frank quyết định không dùng tiền túi để thắng cử. Nếu cử tri tin tưởng vào tinh thần dấn thân của Frank Tran, tin tưởng vào bầu nhiệt huyết của Ks. Frank Trần sẽ ra phục vụ đúng nghĩa "phục vụ" thì bầu phiếu cho Frank Trần. Lúc đó thì sự thắng cử của Frank Trần rất có nhiều ý nghĩa, mà Frank phải phục vụ hết mình. Còn xuất tiền túi ra để thắng cử thì không, Frank nghĩ để dành cho thiện nguyện có ý nghĩa hơn. Mình phục vụ cộng đồng bao nhiêu năm qua với website "www.SucManhCongDong.net/1" quá tốt. Đâu cần thiết phải có "big title" để phục vụ.

- Hồ sơ tài chánh của các UCV là tài liệu công chúng (public record), không có gì phải bí mật, cho nên nhân việc nhận "bank statement" của Trương Mục Tranh Cử của Frank Trần, Frank chia sẻ với mọi người cho thấy Frank gây quỹ và chi tiêu đúng trong những gì mình có là trên dưới $3000 như trong "bank statement" cho thấy. .

- Frank Trần là "chiến binh cô độc" với "vũ khí đạn dược" trong khoảng $3,000 thì làm sao mà "đấu" với $150,000 của nhóm GO3.  Nhưng mà mình có chính nghĩa, cho nên Frank chỉ dùng ngòi bút của mình và các cơ quan truyền thông Việt Ngữ để bạch hóa cái sai của GO3 bắt đầu là ngày 30/12/2019. Đánh đẹp và đánh vẻ vang, trước hết là phải "hạ" Tony Bùi là cựu Planning Commisioner của Thị Trưởng Tri Ta để tạo tiếng vang  vào ngày 28/2/20), dọn đường cho những trận đánh mới :-). Kế tiếp là đến Charlie Nguyễn Mạnh Chí. YouTube của PhoBolsa TV vừa lên về Frank Trần và Nguyễn Mạnh Chí tối ngày 17/2/2020, là bộ xậu GO3 lo thức đêm viết Thông Cáo Báo Chí ra lúc 2:00AM ngày hôm sau. Tội không! . Nguyễn Mạnh Chí không bao giờ dám mang thằng bé ra đối chất với Frank Trần trên Phố Bolsa) .... Tấn công riết, Ls. Nguyễn Quốc Lân phải thốt "Frank Trần biết viết, dám nói, dám làm..." là vui rồi. Và tệ hơn ông ta "blocked" Frank Trần ra khỏi Facebook của ông thì đủ biết ai là chánh nghĩa, ai là sợ sự thật...
(Tin Bãi Nhiệm: 
www.SucManhCongDong.net/3120)
(Tony Bùi: www.SucManhCongDong.net/3134)

- Bên nhóm "Chống Bãi Nhiệm" dùng lá bài "chống Cộng Mị-dân" đả kích Tỷ Phú Hoàng Kiều lợi dụng những sơ xuất của ông có những tuyên bố đầy dị ứng với CĐVN. Dù không được sự ủng hộ tài chính của ông, nhưng Frank lấy quyền lợi của cộng đồng lên trên quyền lợi của cá nhân mình, sẵn sàng mất đi 50% phiếu ủng hộ mà có bài viết "Tâm Tình Của Một Trí Thức Việt ở Bolsa" (www.SucManhCongDong.net/3133), nêu cái đúng của ông Hoàng Kiều, vạch trần cái "mị dân" và vô ơn của một nhóm dân cử ở Little Saigon, góp phần tạo nên cái thảm bại của Tyler Diệp, là cái thước đo của lá bài "mị dân" nhóm "Chống Bãi Nhiệm" không còn ép-phê với những cử tri thầm lặng. Và dĩ nhiên là "gây thù oán" với đám GO3 .

- Chính vì vậy mà tay biết viết lách chút đỉnh của nhóm Chống Bãi Nhiệm là Ls. Nguyễn Quốc Lân phải "blocked" Frank Trần ra khỏi Facebook của ông ta và chính ông cũng phải than trời "Frank Trần là người biết viết, dám nói, dám làm..." trong các Lá Thư Không Tiền Trả của ông (số 17, 18, 19 gì đó). Và vì vậy nên họ đã đánh lá bài hạ cấp (như Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã "text" báo trước vào này 17/3/20) là bỏ tiền ra cho những tên du-thủ du-thực không công ăn việc làm như Ngô Kỷ, Nam Quan vào chửi mướn và tấn công cá nhân vào Tài Đỗ và Frank Trần. Và chúng đã hỉ hả trúng vố lớn khi gặp trúng bà vợ Lynn Nguyễn nông cạn sẵn sàng đem con mình ra để trả thù tạo nên tiền lệ "Con tố Cha" ở thế kỷ thứ 21, tạm gọi là chấn động Little Saigon. (www.SucManhCongDong.net/3150). Không những vậy, họ còn dùng tiền ($184,000 của cả 3 theo hồ sơ tài chánh là Public Record) để gởi tờ báo 8 trang khổ 12"x18" về tận nhà của cử tri để bôi nhọa Frank Trần & Tài Đỗ. 

- Dĩ nhiên là Frank Trần không để cho đám rác rưởi này có cơ hội tạo "scandal", câu views YouTube kiếm tiền sống qua ngày. Chỉ thương cho con bé Emily 19 tuổi (nineteen cũng còn là teenager), bị mẹ tẩy não đầu độc từ năm 12 tuổi nhằm lấy lòng con để che đi cái sai trái của mình, lợi dụng để trả thù. Mẹ Lynn Nguyễn đưa tài liệu của tòa theo kiểu "một nửa sự thật" (vì trong giai đoạn này là "Staying-at-Home Order", tòa án đóng cửa), đẩy con ra gặp đám Ngô Kỷ, Nam Quan như bị chích thuốc kích thích với xấp tài liệu nửa giả, nửa thật, được đám rác rưởi bơm lên là "anh hùng"... Đám Ngô Kỷ và Nam Quan thì Frank đã trả lời một lần dẫn chứng những cái láo lếu của họ rồi nên Frank không cần phải mất thời gian với đám "Chó sủa trăng!" (dịch theo chữ tiếng Anh "Wolves howling at the moon"). Rồi tương lai con tôi sẽ ra sao? Cầu mong mọi chuyện sẽ Qua, Quên, và Quen!!!

- Frank chỉ cảm thấy áy áy cho người thân trong gia đình và bà con, một vài người chưa đủ bản lãnh của trò chơi chính trị bẩn thiểu. Nhưng rồi thời gian sẽ là câu trả lời tất cả. Bản thân Frank cảm thấy rất thoải mái vì "The Truth Will Set You Free!" Mình biết mình là ai, tại sao mình sống vì cảm nghĩ của người khác? Cho nên Frank không bao giờ bận tâm mấy cái lẻ tẻ. Nhà mình mình ở, nghề kỹ-sư (licensed civil engineer) thì vẫn cứ đi làm kỹ-sư. Gặp thời Covid-19, mình vẫn còn làm "full-time" tại nhà (work from home), tại sao phải bận tâm kẻ tiểu nhân chỉ ghen ghét mình. Thường thì kẻ tiểu nhơn hay thích phán đoán người khác mà ít bao giờ thấy cái đống rác to đùng trong nhà mình.

Vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có kết quả! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Để xem! :-)

Cảm ơn mọi người cùng đồng hành cùng Frank Trần trong hơn 2 tháng qua. Cảm ơn những mối quan hệ mới, và kính chúc tất cả được tâm thường an lạc và an toàn trong mùa dịch bệnh này. Cầu mong cho các con tôi có sự bình an trong tâm hồn...

Trân trọng!!!
------
Mời đọc: Tranh cử phải thắng?

https://www.sucmanhcongdong.net/3184


- Bài học nào sau sự từ chức của Andrew Nguyễn

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County (30/12/2019)

"Ballot Harvesting" và "Printing Ballots at Home" - kẻ hở cho sự gian lận? (28/3/2020)

- Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020 

- Kết quả bầu cử bãi nhiệm tháng 7/4/2020


- Kiểm Phiếu Ngày 8 (May 7): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2693018714262663

Kiểm Phiếu Ngày 6 (May 5): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2691113957786472 

- Kiểm Phiếu Ngày 5 (May 4): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2689973131233888
- Kiểm Phiếu Ngày 4 (May 1): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2687766404787894
- Kiểm Phiếu Ngày 3 (April 30): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2686513348246533
- Kiểm Phiếu Ngày 2 (April 29): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2685878911643310
- Kiểm Phiếu Ngày 1 (April 28): https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2685501075014427
- Kiểm phiếu bằng tay: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/videos/2685080798389788/
- Kiểm Phiếu Ngày 1 (April 28): Sign-in https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2685043531726848

FB Post: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2666718940225974


- Trong cuộc bầu cử bãi nhiệm 4/2020, Trí Tạ đã chi $79,263 để vận động "No on Recall" giữ lấy ghế thoát bãi nhiệm 4/7/2020

  

- Trong cuộc bầu cử bãi nhiệm 4/2020, Charlie Chí Nguyễn đã chi $71,838 để vận động "No on Recall" giữ lấy ghế thoát bãi nhiệm 4/7/2020 (xuất tiền túi "Outstanding Debts" là $10,000)

  

- Trong cuộc bầu cử bãi nhiệm 4/2020, Kimberly Hồ đã chi $33,242 để vận động "No on Recall" giữ lấy ghế thoát bãi nhiệm 4/7/2020 (xuất tiền túi "Outstanding Debts" là $66,635)

  

- Kết quả Bầu Cử Bãi Nhiệm Ghế Phó Trị Trưởng (7/4/2020):