"Tiên Trách Kỷ, Hậu Trách Nhân" - Một Lời Xin Lỗi Vợ và Các Con

(Vui lòng trở lại. Bài đang viết... Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh Covid-19 này. Nếu được, xin một cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi. Một phần lỗi tại tôi! Đa tạ và Trân trọng!)

Những ý chính sẽ viết:

- "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!" - Phần này Frank trước hết sẽ nhận lỗi phần mình vì Frank là đầu tàu, là thuyền trưởng, là "leader" mà để cho gia đình đến nỗi này thì là quá dở... đâu có thể đổ thừa hết cho Lynn và gia đình Lynn mặc dù họ đã nhúng tay quá sâu trong sự đổ vỡ này...

- Trước tiên, là tại sao "vợ ngoại tình"? Từ vấn đề tin bạc chi tiêu không đúng ý nhau khi dọn qua căn nhà mới ở Fountain Valley, người thì phải cần kiệm lo "balance paycheck per paycheck", người thì phải "mua đồ trang trí cho ra nhà bạc triệu" thành ra cãi vã...  Đến chuyện thằng bạn "thân" thừa nước đục thả câu... Với cái tánh phần nào "gia trưởng" của người Bình Định :-) Thật là nhiều bài học cho Frank Trần... Bảo đảm lần sau sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn :-) 

- Frank đã sai lầm khi đặt cái "tôi" của mình quá lớn. Khi cô em vVivian (Trúc-Duyên) gọi cảnh sát đến nhà lần đầu tiên ngày 16/6/2011, Frank nên mời gia đình vợ ra nói chuyện phải trái thì chắc câu chuyện sẽ khác. Đúng ra thì Frank đã có viết cho họ một lá thư (click here), nhưng Lynn yêu cầu không gởi nên Frank bỏ qua vì dù sao gia đình mình cũng hòa thuận. Khi gia đình vợ xúi Lynn ly-dị năm 2012, Frank nên gặp họ nói chuyện phải trái thì câu chuyện có lẽ sẽ khác... Gia đình bên Lynn không phải là xấu, chị 3 Tammy (Trúc-Thanh), và chị Tư Jennifer (Trúc-Hà) cũng có lý lẽ phải trái, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với họ. Chẳng lẽ mình là ông em rể mà gọi điện thoại qua Arizona "tám" chuyện vợ mình... Hơi buồn cho người mẹ của Lynn, bà ly-dị Ba của Lynn lúc 65 tuổi, khi 7 người con đã trưởng thành. Trong khi lại xúi con mình ly-dị trong lúc cháu ngoại mình mới có 5, 10 tuổi... như thể con mình lầm lỡ lấy phải thằng đâm thuê chém mướn vậy :-(. Buồn cười là trước mặt Frank Trần bà vẫn đối xử rất là tử tế. Bà vẫn hay đi chùa, gặp ai cũng than vãn về cuộc sống của Ba ở Việt Nam. Hy vọng rằng bà có sự bình an trong tâm hồn ở tuổi xế chiều.

- Thương cho ông Ba của Lynn phải rút về VN trước sự lấn áp của vợ, và để chuẩn bị nhà cửa cho người con trai (An Nguyễn) khi ra tù bị trục xuất về VN. Nhà có 5 cô con gái, 2 người con trai mà ông nấu ăn chăm lo cho gia đình từ lúc đến Mỹ năm 1990 (50 tuổi, ngang tuổi Frank Trần lúc này :-) ). Nghe kể lại có lúc ông chở Lynn (Trúc-Linh) và Vivian (Trúc-Duyên) đi học ở Pasadena City College, đến sân trường cô con gái mới biết là quên mang túi cơm vì Ba đã không mang ra xe... cho thấy người cha này thương 5 cô con gái của ông cỡ nào.  Có lẽ vì vậy mà khi nghe Lynn kể "tội" (trong lúc ngoại tình ngoài đường) thằng rể khó tính "ăn hiếp" con ông quá mạng, ông đã quyết định "phải ly-dị nó" mà không có một cuộc họp ngồi lại nói chuyện phải trái, tìm hiểu ngọn ngành trước khi xúi làm một chuyện thiếu đạo đức, ảnh hưởng đến 3 đứa cháu ngoại (năm 2012, chưa có Hannah)... 

- Cui cùng là các người con của Frank. Không một người nào không đau đớn khi thấy Emily, đứa bé 19 tuổi, lên YouTube phát biểu đanh thép đầy sân hận về Ba của cháu. Cái YouTube này sẽ ảnh hưởng không ít cho cuộc đời trong tương lai do những âm mưu chính trị của những kẻ đốn mạt bất chấp thủ đoạn, và sự thiển cận nhỏ nhen của người mẹ chỉ biết trả thù, bất chấp hậu quả cho tương lai của con mình. Nếu ai hỏi đến việc này thì chắc chắn sẽ nghe Lynn trả lời Emily đã 19 tuổi rồi nên nói nó cũng không nghe. Nhưng hãy suy nghĩ là tòa-án đang đóng cửa do Covid-19, đám tiểu nhơn không thể nào ra moi cái gì trong hồ-sơ ly-dị ngoài cái danh sách "list of documents" trên webite của tòa án. Rồi từ cái tên bộ hồ sơ "Domestic Violence" ngày 3/8/2015 thấy trên mạng mà hứng chí suy diễn bôi bác lung tung, đã bị Frank cho một vố đau qua bài "Frank Trần đánh vợ?" chứng mính cái "nói có sách, mách có chứng" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan là láo lếu... 

 


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

- Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

- Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa! 

- Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County