Tin Bên Lề
Các nhật báo Việt Ngữ thường phải "viết & lách" vì sự tồn vong của tòa soạn, cho nên đôi lúc tin tức không đầy đủ, không "phê", không thể trị hết những cái ung nhọt trong cộng đồng, vậy thì làm sao có sức mạnh. Đồng thời, đôi lúc chúng ta bị báo chí "chèn ép" mà không có phương tiện nói lên tiếng nói của mình. SứcMạnhCộngĐồng (SMCĐ) tạo ra mục nầy để cho những cá nhân "thấp cổ, bé miệng, thiếu phương tiện" nói lên tiếng nói của mình. Nó cũng là "sân chơi" dành cho những "tin lá cải", tin loại "thiên hạ đồn rùm" ở hành lang báo chí Bolsa, quận Cam. Theo tôn chỉ "I report, you decide", quí độc giả là người nhận định "tin cán chó, chó cán xe" hay "tin sốt dẻo". Mong các "phóng viên tự do", "phóng viên tập sự", "mỗi người dân là một phóng viên", mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể viết bài đóng góp trong mục này, xin liên lạc với SMCĐ. Điều kiện là phải có tên họ số phone, email liên lạc rõ ràng, SMCĐ tuyệt đối không đăng các bài viết dưới dạng "nặc danh". Trong tinh thần đó, SMCĐ xin dành quyền biên tập một vài từ trong bài viết cho lời lẽ nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên sẽ không thay đổi nội dung chính của bài. Vì lẽ đó, SMCĐ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, và sẵn sàng đăng tải mọi ý kiến phản hồi.

- Details
- Category: Tin Bên Lề
Xin lỗi dùng cái nickname "Cộng Đồng Bùi Thế Phát" để dễ phân biệt với "Cộng Đồng Trương Ngãi Vinh" :-)
Ngày: Thứ 7, 9-1-2016 từ 10:00AM - 1:00PM (Ăn trưa lúc 12:00PM)
Địa chỉ: 13127 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843
- Details
- Category: Tin Bên Lề
SMCĐ sưu tầm trên Facebook, tựa đề tự "chế"
Sĩ Lâm: Một bài viết với ngụ ý rất hay, rất đáng để đọc của Truong Thanh Liem.
Người tài giỏi không thể nào chu toàn tiểu tiết nhưng ý tưởng là vạn năng để xoay chuyển lòng người. Chẳng hạn anh Mark Zukerberg cả đời mới thấy con trâu, ngồi lưng trâu chưa vững nhưng đã dẫn "trẻ trâu" du nhập vào thế giới loài người.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Bichxuan Olier, 4/12/2015
130 nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Họ là thanh niên, là sinh viên, là luật sư, chủ nhà hàng, giáo viên, nhạc sĩ, giám đốc, phóng viên... trong một tối thứ sáu họ thích thư giản, hẹn hò bạn bè, người yêu, vợ, chồng, con cái họ, trong một nhà hàng hay một buổi hòa nhạc sau một tuần làm việc cực nhọc căng thẳng, nhưng cuộc sống của họ bị dừng lại. Họ đã thể hiện niềm vui của cuộc sống mà họ đã thiệt mạng. Chúng ta không biết họ, đừng quên họ.
Sau khi chính quyền Pháp biết đầy đủ tên tuổi, chức vị các nạn nhân trong danh sách. Tổng thống François Holland đã làm Lễ tưởng niệm 130 nạn nhân ngày thứ sáu 27-11 trong sân điện Invalides (việc bảo tàng quân đội) với 2500 người tham dự. Tên, tuổi mỗi nạn nhân vang lên trong sân đa số tuổi từ 22, 33, trẻ nhất tuổi 17.
Khoanh tay, cúi đầu, bất động, ánh mắt đăm đăm sâu thẳm im lặng, tôn kính đến 130 nạn nhân, có một điều gì đó để nói trong im lặng.Những cái chết của tuổi trẻ là những cảm xúc mãnh liệt dữ dội nhất để lại trong lòng người.
Bích Xuân
[

- Details
- Category: Tin Bên Lề
VnExpress, 5/12/2015
Tỷ phú trẻ khẳng định cấu trúc từ thiện theo mô hình công ty sẽ giúp anh có sự linh hoạt tối đa trong các dự án cộng đồng, và họ cũng vẫn phải trả thuế khi bán cổ phiếu được hiến tặng.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Tác giả của “Tổ quốc gọi tên mình” tuyên bố ra khỏi đảng CSVN
T4, 12/02/2015 - 19:44
Ông Ngô Xuân Phúc, người đang có tranh chấp về tác quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, hôm 02-12-2015, đã tuyên bố rời khỏi ĐCSVN. Ông Phúc là cựu giáo viên dạy văn trong quân đội CSVN.
Ông Phúc nói rằng ĐCSVN đã phản bội nhân dân, và ông mong sẽ có một chính thể mới cho đất nước Việt Nam.

- Details
- Category: Tin Bên Lề
JB Trường Sơn / 2015-11-25
Tui không thích chưởi người ta khi chỉ được nghe nói về họ mà thôi, tôi chỉ chưởi khi được nhìn họ tận mắt, nghe tận tai những sự kiện xấu đã xảy ra . … hoặc là căn cứ trên hai nguồn tin đối nghịch sẵn có rồi dùng mọi lý luận về logique, về luân thường đạo lý của xã hội loài người mà sách vở đã thừa nhận để phân tích rồi chứng minh rằng đó là sai lầm và tội lỗi.
- Bút ký "Đường Khuynh Diệp" của Ls. Jenny Đỗ (Đặng Phương Khanh)
- Giám Sát Viên PBS Lên Tiếng Về Phim Terror In Little Saigon
- Từ Mayflower trên biển đến con tầu Kháng chiến trong rừng
- Xuân này cô không về!
- Chính quyền hẹp hòi và vô nhân đạo?
- Bản Lên Tiếng Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về cuốn phim “Terror In Little Saigon”
- Khoảnh khắc kinh hoàng: Giả chết để thoát khủng bố Paris
- Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng & Đền Thờ Vọng Quốc Tổ Đã Được Thành Lập ngày 1/10/2013