Tin Bên Lề
Các nhật báo Việt Ngữ thường phải "viết & lách" vì sự tồn vong của tòa soạn, cho nên đôi lúc tin tức không đầy đủ, không "phê", không thể trị hết những cái ung nhọt trong cộng đồng, vậy thì làm sao có sức mạnh. Đồng thời, đôi lúc chúng ta bị báo chí "chèn ép" mà không có phương tiện nói lên tiếng nói của mình. SứcMạnhCộngĐồng (SMCĐ) tạo ra mục nầy để cho những cá nhân "thấp cổ, bé miệng, thiếu phương tiện" nói lên tiếng nói của mình. Nó cũng là "sân chơi" dành cho những "tin lá cải", tin loại "thiên hạ đồn rùm" ở hành lang báo chí Bolsa, quận Cam. Theo tôn chỉ "I report, you decide", quí độc giả là người nhận định "tin cán chó, chó cán xe" hay "tin sốt dẻo". Mong các "phóng viên tự do", "phóng viên tập sự", "mỗi người dân là một phóng viên", mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể viết bài đóng góp trong mục này, xin liên lạc với SMCĐ. Điều kiện là phải có tên họ số phone, email liên lạc rõ ràng, SMCĐ tuyệt đối không đăng các bài viết dưới dạng "nặc danh". Trong tinh thần đó, SMCĐ xin dành quyền biên tập một vài từ trong bài viết cho lời lẽ nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên sẽ không thay đổi nội dung chính của bài. Vì lẽ đó, SMCĐ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, và sẵn sàng đăng tải mọi ý kiến phản hồi.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Consular: General Mary Tarnowka (24/10/2017) Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon
Đại sứ Ted Osius và tôi đã thắp nhang tại Đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh tại Nghĩa trang Bình An và thăm Căn cứ Không quân Biên Hoà trong tuần này. Thông qua cam kết chung nhằm giải quyết quá khứ một cách cởi mở và trung thực cũng như nỗ lực chung trong việc hoà giải, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hướng đến tương lai từ quá khứ, tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Hoàng Lan Chi, 22/7/2017
Tôi không chú ý "nick" Teresa Trần Kiều Ngọc nhưng mới đây có vài người ở Mỹ gửi youtube, hỏi tôi nghĩ gì. Tôi xem sơ trên "net" thì khám phá ra cô TKN đã đi rầm rộ khắp nơi nói chuyện và sắp tổ chức “Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới” tại Úc. Vài điều này khiến tôi nghĩ ngay cô là con cờ của Việt Tân-Định. Vì không muốn nghi oan cho ai, tôi bèn song song làm hai việc: 1) Hỏi ngay “đương sự” TKN. 2) Xem vài youtube và thâu thập ý kiến nhiều người. Trong khi thâu thập, tôi cũng có chia sẻ nhận định ban đầu của tôi. Bài dưới đây, tôi gửi các ý kiến được đánh số và không nêu tên tác giả. Hy vọng sau khi xem, quý vị sẽ có một nhận định RIÊNG cho mình và có lời “khuyên” đúng cho các bạn trẻ quanh quý vị.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Phan Nguyên Luân, Ngày 10/8/2017
… Kể từ khi tổng thống Donald Trump đắc cử làm chủ Tòa Bạch Ốc, hàng triệu triệu người mừng vui hạnh phúc, đã có người thay đổi được bộ máy èo uột, tệ hại, lèo lái của cựu tổng thống Barrack Obama, nhưng bên cạnh cũng có hàng triệu trái tim máu đỏ đổi thành đen vì quá thất vọng khi thấy “gà nhà” Hillary Clinton của mình bị thua thê thảm, thua tệ hại, thua không còn gì đề cập đến chữ “thua”. Thế là những thành phần này (trong đó không thiếu dân tị nạn và cử tri Việt) bắt đầu nguyền rủa ông Donald Trump một cách thậm tệ, họ hả hê tiên đoán ông Trump sẽ bị ám sát, họ cầu mong cho ông Trump chết, nếu không chết thì phải bị tướt đoạt chức Tổng Thống…v..v..
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Trần Thanh, 2008
Ðể thực hiện nghị quyết 36, bọn tay sai của cộng sản thường lươn lẹo chữ nghĩa, sáng tác những bài thơ, nhạc, văn có nội dung "chống cộng" nhưng thực chất là ca ngợi cộng sản! Có nhiều bài viết "chửi" cộng sản rất dữ: -nào là cải cách ruộng đất, nào là tết Mậu Thân, nào là Hoàng Sa, Trường Sa, nào là dân oan, nào là tham nhũng ..v..v.. Nhưng đến phần kết luận thì bọn bồi bút thường hạ bút kêu gọi:
- Details
- Category: Tin Bên Lề
St từ FB của CXTN.
Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay.
Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không?”
Hòa thượng hỏi lại: “Cược thế nào?”
“Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu”, – cậu thiếu niên trả lời.
Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi.”

- Details
- Category: Tin Bên Lề
Bài này trên Facebook. SMCĐ lưu lại trên tinh thần "I report; You decide!" - Thông tin minh bạch đúng theo Tôn Chỉ!
Ngô Thị Hồng Lâm

Vũng Tàu, ngày 12/10/2017
Thưa cộng đồng,
Tôi lấy chồng, tôi sống yên ổn núp bóng tùng quân. Năm 2008 khi chồng tôi qua đời thì tôi trở thành “dân oan” của nền tư pháp vỏ chuối Việt Nam. Người bạn của tôi dẫn tôi đến văn phòng của luật sư Lê Trần Luật hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho tôi. Khi đó cô Tạ Phong Tần đang đầu quân ở văn phòng của luật sư này. Tạ Phong Tần được giao viết đơn cho tôi. Tôi quen cô Tần trong hoàn cảnh đó.
- Sự dối trá trắng trợn của truyền thông Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam
- Giới Trẻ Cho Nhân Sinh Hay Nhân Quyền
- TT Thiệu tuyên bố: Người Mỹ đã phản bội chúng tôi
- Boléro – Dấu hiệu suy tàn của chế độ CSVN
- Tang Lễ Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm Lễ Phủ Cờ - Lễ Truy Điệu Và Thu Cờ
- Những gì chưa biết về "Tuần Lễ Quốc Tế Kỷ Niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam của Mỹ và Đồng Minh tại Hawaii (Phần 2)
- Những gì chưa biết về "Tuần Lễ Quốc Tế Kỷ Niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam của Mỹ và Đồng Minh tại Hawaii
- Việt Tân đã có chủ mới kể từ ngày 26-8-2016