Lê Lầm Lỡ, 5-4-2012 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ngày 2-4-2012, NTL tung chưởng phát tán bản tin Ls. NXN bị "treo giò" một năm cho đến tháng 11/2012 do "dịch lộn" hai chữ "stayed suspension" (Không hiểu sao đã 3 ngày rồi mà chưa thấy ông chính thức xin lỗi).

NPH đang đóng khăn gói chuẩn bị về VN lần 3 mà theo Việt Star tuần này (4/4/2012, trang 7) gọi là "những kẻ hết thời rủ nhau chạy chót xin bố thí vé máy bay để xách gói "khất thực" về "xin ăn" tại việt Nam." Ngày 2/4 NPH chụp được bản tin, chắc mẫm có lẽ là lần này sẽ có job mới, sau khi dẹp hết cờ xí (6 lần trong 3 tháng), chỉ còn lo "ghi công", lượm ba cái tin tào lao trên báo CAND, v.v... bêu xấu cộng đồng hải ngoại, hy vọng sẽ có những cái quảng cáo để sống mà quậy tiếp...

Từ ngày "các cơ quan truyền thông" "one-man-band" trăm hoa nở rộ, Việt Media ra đời báo mạng, Phố Bolsa TV cũng ra báo mạng, Việt Weekly cũng làm báo mạng, ra "đài truyền hình", thế "anh em chúng nó" tự cạnh tranh lẫn nhau, bằng mặt chứ không bằng lòng, "hồn ai nấy giữ" là tôn chỉ bất thành văn của "đoàn nhà báo hải ngoại".  Việt Weekly thế là "đá đít" NPH, không thèm dùng những bài viết vớ vẩn của Hùng nữa, bởi vì Việt Weekly cũng đang ngáp ngáp, còn loe hoe hơn bốn mươi trang giấy hằng tuần, chẳng thà copy bài trên mạng còn hơn, dùng bài của Hùng chỉ từ "chết đến bị thương". NPH chỉ còn một cách là viết mướn cho trang KBCHN góp tiền vé về VN mà nổ...

NPH chỉ quen cái tánh hay nổ sảng, được mấy em bên VN tung hô trên KBCHN, thế là Hùng nhà ta được mùa nổ văng miểng, lúc nào cũng làm ra ta đây hiểu biết luật Mỹ, suy diễn luật theo lối dzốt của Hùng. Lúc nào cũng vỗ ngực ta đây là “luật sư nhiệm cách”. Hai chữ “stayed suspension” dịch còn không xong mà đòi làm "luật sư"… Các vụ kiện chưa đi đến đâu mà lúc nào cũng lên báo oang oang là “sắp thắng”. Tháng 11-2011 vớ được số phone của Ls. Brian Turner gì đó của bà Triều Giang, nói chuyện với ông ta vài câu, chắc cũng được ông trả lời theo phép xã giao là "sẽ xem hồ sơ...", vậy là dzắt Phố Bolsa TV ra đến Tượng Đài Việt Mỹ, xụt xịt là "Được ông Brian Turner nhận lời là như trúng số bạc triệu", sẽ chia cho Việt Weekly vài mươi phần trăm... để mở Đài Tàng Hình..." Thật ngây thơ hết thuốc chữa...

Có thiệt hại thì mới mong bồi thường. NPH bản thân thì thất nghiệp, từ lúc bị bà Michelle Steel cho nghỉ việc năm 2008(?) do cái tội mượn danh bà đi nổ bậy. Từ đó là trơ miệng tới nay, vậy là về VN nói là "về hưu đã 6 năm" tưởng đâu ai cũng dzốt như Hùng. Điền cái đơn kiện cũng xin được miễn đóng lệ phí tòa án, vậy thiệt hại là thiệt hại cái gì?

Nghe đâu ngày 9-4-2012 này "phái đoàn ONE-MAN BAND" sẽ về VN tiếp, không biết lần này có xin thêm được cái vé máy bay cho Đỗ Trung theo không cho cùng hội cùng thuyền. SMCĐ ngày xưa khen nhà báo Đỗ Trung lên mây cái vụ ông Đỗ Trung hiên ngang răn dạy "đoàn nhà báo VW" là "làm báo là chỉ nêu sự kiện".  Vậy mà bây giờ Đỗ Trung chế ra mấy cái Youtube nham nhở, bỏ tiếng cười khán giả vào theo thiên kiến cá nhân cá mình (chỉ làm cho "chúng" ghét), lại muốn tạo sự kiện nhằm "qualified" nối bước theo "Đoàn nhà báo ONE-MAN BAND"? Thật phí phạm tài năng tội nghiệp!